1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cũ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25251325, 23/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Người cũ ????

    Em đang băn khoăn chuyện người cũ quá, các bác giúp em tư vấn với nhá

    Bây giờ em với người cũ cũng chả hiểu là cái thể loại gì nữa .... Em với người cũ chia tay rồi, hắn ta đã có ngay người khác, 1 đứa con gái nào đó tán đổ anh ta và anh ta yêu xừ con nhà người ta luôn ... Dù em vẫn chờ đợi, hắn ta biết ... Vậy mà vẫn cứ tìm em, bảo rằng sẽ quan tâm đến em... Những lời nói thì cợt nhả, gợi chuyện tình cảm xưa cũ ... Lúc đó thì em đau lắm, và trong lúc đau buồn đó thì đã nhận lời yêu người khác ... Đến giờ cũng được gần tháng ... Cũng khá là yên vui hạnh phúc dù rằng bảo là quên người cũ thì chưa thể ... Nhg người cũ lúc nào cũng lù lù ở đó .... Lúc nào cũng quan tâm chăm sóc ... Lúc nào cũng dặn dò, em phải biết giữ mình, đừng quá tin người, đừng thế nọ đừng thế kia ... Nào là anh lo cho em lắm ... Rồi dặn ko vào chỗ tối, ko dễ dãi ... Đủ thứ đến mức em tức quá, em bảo "anh nói nhiều quá, giỏi thì về mà lo cho em " thì nói " nói thế anh chịu rồi " Lúc nào cũng quan tâm ... Giọng thì đùa cợt ... Ngày kỉ niệm của 2 đứa , bọn em có hẹn nhau sẽ gặp nhau ... Hum đó hẹn nhau rằng sẽ tắt điện thoại, ko liên lạc với ai hết ... và em nói " ngày hum đó anh phải là của em " Hắn ta cũng đồng ý "anh sẽ là của em , nhưng chỉ trong 1 ngày thôi nhé " Nói chung là cả em và hắn đều à ơi nhau .... Rõ ràng là ý muốn quay lại với nhau ... Nhg mà em thực sự cũng chả hiểu thế nào nữa ... Quay lại cũng chả được, cả 2 đứa đều có người mới và yên vui cả rồi ... Người mới chẳng có lỗi gì ... Nhg cứ dấm dúi quan tâm chăm sóc nhau thế này thì hỏng rồi ... Mà cả 2 đứa đều kể với người mới chứ ko hề giấu giếm, chỉ có cái gì riêng tư quá thì mới giấu thôi ....

    Em cũng chẳng hiểu cái mối quan hệ này là gì?? Và sẽ đi đến đâu ??? Có thật là em với hắn ta đang níu kéo nhau ??? Và có cách nào để giải quyết cái tình trạng này ko ạh ??? Sự thực mà nói bản thân em cũng muốn quay lại ... Tự thấy mình dở hơi quá

    Cảm ơn các bác đã đọc và giúp đỡ
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chúa tha thứ cho 2 bạn vì đã làm cho 4 người bị thương
    chỉ vì một viên đạn sứt mẻ ,bắn ra từ một khẩu pháo đã han rỉ
    khẩu pháo han rỉ bắn để chúc cho một mùa xuân mới vừa đến ,một mùa xuân hứa hẹn
    .....................................................................................................
  3. countryman

    countryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn nên dứt khoát thì tốt hơn. hãy nói chuyện thẳng thắn với anh bạn cũ của bạn. Nếu thực sự 2 người vẫn còn tình cảm với nhau và cảm thấy có thể bắt dầu lại đc, thì nên tiếp tục. Bạn sẽ phải xin lỗi với người hiện tại của bạn thôi. Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ có người phải buồn và đau khổ. Vậy nên bạn nên quyết định mọi chuyện sớm đi. Nếu như đến với người khác chỉ là để quên đi chuyện cũ thì bạn thật ich kỷ, người ta k có tội tình gì để phải hứng chịu chuyện đó. Khi mà bank chưa quên đc người cũ thì đừng vội vàng tìm đến người mới. Thú thật là tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của người đến sau, va tôi đang rất buồn vì mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Lần này tôi đã dứt khoát, va khoảng thời gian này là thời gian tôi đang phải chịu đựng để cố quên đi người ta. Cầu mong người ta sẽ đc hạnh phúc bên người cũ. Dù thật buồn nhưng dẫu sao tôi cũng làm đc 1 việc có ích, tình cảm của tôi là thuốc thử củng cố cho quan hệ của người ta. . Dù thật khó nhưng hy vọng bạn sớm quyết định, đừng để 1 người nữa giống như tôi
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là fải dứt khoát ... chứ cưng cứ dây dưa với người như thế ... khổ cả đời
    // ghét thằng cha này ... ích kỉ, tham lam... muốn yêu người mới nhưng lại vẫn cò kè với người cũ ... fải đá đít nó đi ngay ... đừng có mà luyến tiếc làm gì ... yêu khổ thế thì yêu làm gì ... mà cũng đừng có hi vọng với những người như thế này ... mất công lắm ...hiểu ko hả cưng ?
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 23/01/2007
  5. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà nương phải hỏi như thía chứ! Cái tên đó muốn được cả chì lẫn trài mà. Nếu nương ok thì hắn cũng có chỗ để mà giải toả tình cảm.
    Đúng là tình là cái đinh rỉ càng rửa thì càng rỉ.
    Híc híc mà cái chiêu này sao mà giống mấy phương thức ở trang web nào ý dạy cưa cẩm những cô nàng lửng lơ con cá vàng.
    Mà nhân tiện cho hỏi nương bao nhiêu cái xuân xanh rùi. Hehe tui giả sử nhé khi có yên bề gia thất với người cũ Người mới bây giờ , (người cũ trong tương lai )đến tòng teng thía là nương lại có những chuyện thân mật cần giấu chồng hả.
    Còn anh ta thì sao cũng lửng lơ con cá cảnh, giữa cũ và mới. Mà đàn ông con trai phải rõ ràng rành mạch. Yêu là yêu mà thôi là thôi. Nếu tình cảm mà cứ như trò đùa thì đúng là nó đang đùa nương thật đó.

    Lòng người cách một lớp da
    Ạc ạc
    Cầu trời, cầu phật tui không phải là nạn nhân, Mô phật thiện tai, thiện tai.
  6. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bỏ thằng cũ đi, yêu thằng mới thôi, tập trung vào buôn bán nữa cho các chị còn có quần áo đẹp mặc chứ, hihi.
    Thế nhé, đừng có lăn tăn dây dưa lung tung, đau đầu mà rồi cuối cùng cả 4 người cùng đau khổ đấy.
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Đá đít thằng cu~ đi
    để làm gì
    kiểu đấy là giả nai roài
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một chút áy náy vì đã bỏ mình khi mình vẫn đang yêu, một chút tham lam vì không muốn mất mình dù đã yêu người khác. Ex của tớ trước cũng thế, chia tay rồi mà quan tâm chẳng khác gì hồi yêu. Học chung 1 giảng đường mà hôm nào mặt mình ko vui hay có gì khác lạ là về thể nào cũng thấy điện thoại rồi hỏi thăm này nọ, làm mình trong lòng cứ vương vấn dây dưa, chẳng ra làm sao cả bạn ạ. Giờ thì biết rùi, chia tay là cứ nên dứt khoát. Khi nào bạn quên hẳn rồi, đứng cạnh nhau ko còn cảm xúc nam nữ nữa thì lúc ấy may ra mới có khái niệm " TB sau Ty" được
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chú kia hay nhỉ ? Có khi yêu em kia abc abc tới tấp nhưng vẫn 1 mực khuyên em này giữ mình.Quả là thông minh.Nguỵ quân tử còn tệ hơn chân tiểu nhân nhiều
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ
    Cơ mà em chẳng làm được gì, vì em chả thể nào mà nghĩ xấu về hắn ta được ý chứ ... Yêu nhau được 1 năm roài, ở bên nhau quá nhiều nên hiểu rõ khá nhiều, cãi nhau cũng quá nhiều luôn nên là cũng hiểu rõ tính...Ko phải là người xấu, đã yêu ai thì yêu hết lòng luôn ý ...Cái gì cũng nhường nhịn và chiều chuộng .. Hắn ta cũng chẳng phải day dứt vì bỏ em, mà em bỏ hắn ta đi trước ... Cũng ko phải vì ko còn yêu ... Mà là vì muốn cả 2 có thời gian lo cho tương lai ... Vậy mà em cũng chẳng ngờ 1 tháng sau đã có người yêu ... Có rồi thì thôi, mặc xác em đi ... Vậy mà còn nhất quyết tìm em về ... Lúc đó em đau quá lại có người khác quan tâm chăm sóc ..Cũng cảm thấy vui vẻ nên cũng nhận lời ... Lúc đó mới nhận ra, người ta cũng như mình .... Lúc yếu lòng có 1 người khác quan tâm chăm sóc, kéo ra khỏi sự cô đơn thì đi theo cũng là lẽ tất nhiên ... Nên em chẳng giận , chẳng trách mắng ... mà muốn làm bạn ... Nhg làm bạn như bây giờ , em cứ cảm thấy lắm lúc chẳng thể toàn tâm toàn ý được với người mới ... Mà hắn ta cũng thế, nhg mà khó xử quá ... Em mà ko gọi hắn ta thì hắn ta cũng gọi, mà hắn ta gọi thì chẳng thể nào ko trả lời Em thấy mình như kiểu 1 dạ 2 lòng ý

Chia sẻ trang này