1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người của Ngày hôm qua...(?)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Người của Ngày hôm qua...(?)

    Một người bạn gái yêu thương, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống và gần như là vợ( Chưa kết hôn thôi) , tình cảm sâu nặng, thời gian gắn bó đã lâu. Rồi đột ngột chia tay vì lý do hết yêu và có người khác ngay ( Trước chia tay 2,3 tuần còn tình cảm nồng nàn về mọi mặt). Cô ấy có người mới nhưng vẫn rất muốn là anh em- bạn bè tốt của nhau. Gìơ nên cư xử thế nào?

    ( Chắc chắn ko bao giờ có chuyện níu kéo lại)
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    theo em thì cứ là bạn đi rồi lạnh nhạt dần, chứ càng tránh mặt thì càng chứng tỏ là mình vẫn còn vương vấn thôi
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Báo Nghỉ : Bạn bè với cái hạng đàn bà bỏ mình theo zai làm gì, vĩnh biệt luôn, sao phải xoắn
  4. java

    java Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể làm bạn được, truyền đạt kinh nghiệm phát?
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Mình chọn không quen biết .Nhưng vào trường hợp của mình vẫn va chạm công việc hàng ngày tỏ ra không quen biết thế nào đây
  6. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn gái yêu thương, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống và gần như là vợ( Chưa kết hôn thôi) , tình cảm sâu nặng, thời gian gắn bó đã lâu. Rồi đột ngột chia tay vì lý do hết yêu và có người khác ngay ( Trước chia tay 2,3 tuần còn tình cảm nồng nàn về mọi mặt).
    Giải tán rồi thì cũng cho vào dĩ vãng luôn cho đỡ mệt bác ơi. Nếu vì lý do bất đắc dĩ mà phải chia tay thì bảo giữ quan hệ bạn bè còn được. Em cũng là con gái nhưng cái kiểu cạn tình cạn nghĩa, bỏ người yêu bao nhiêu lâu nay để chạy theo thằng khác thì em cũng thấy bất bình.
    Anh em bạn bè tốt cái gì? Chưa đánh cho vì cái tội phụ bạc còn là may đấy, chả anh em bạn bè gì sất
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn cho ý kiến.
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé zai này. Tư vấn chán chê rồi vẫn còn lên đây nhiều chuyện.
  9. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thôi.

  10. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú chả còn tý tình cảm nào với em ý thì thế nào cũng ok.
    Nếu chú mà còn tình cảm(yêu thương,nhớ nhung,cay cú,thù hận,...) thì tốt nhất là chả bạn bè j` cho mất thơì gian và nơron thần kinh.Chú dành thời gian và đầu óc làm việc khác,học hành làm việc hay kiếm con cáo khác chẳng hạn.Chú cứ lởn vởn quanh em nó thì cũng chả được vứt cho miếng xương nào đâu.
    Thân.

Chia sẻ trang này