1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cùng cảnh ngộ . Phần 1 : Tâm trạng một con người .

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi zany_alone, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Người cùng cảnh ngộ . Phần 1 : Tâm trạng một con người .

    Hôm nay chúng ta vào đây để đến với topic mới có tên :
    NGƯỜI CÙNG CÀNH NGỘ
    Như chúng ta đã biết xã hội ngày nay rất bất công Lý Thông thì ít mà Thạch Sanh thì nhiều . Thêm vào đó sau khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước . Tên tuổi của Bác đã được biết đến trên toàn thế giới . Ngày nay con người ta cũng đã vươn tới những tầm cao mới ở tất cả các quốc gia trên thế giới .Những người đó với hi vọng sẽ là những anh "keo" , chị "băng dính" mang lại những điều mới mẻ cho đất nước chúng ta . Chúng ta cần cảm ơn họ vì những gì họ đã làm . Chúng ta biết đến họ như là những du học sinh , mọi người cũng đặt nhiều niềm tin ở họ nhưng liệu trong chúng ta biết được họ nghĩ gì , tâm trạng của họ ra sao khi phải xa quê hương , xa người thân , xa cả "một nửa còn lại" của họ . Và những người còn lại sẽ ra sao . Tôi đang chờ những bài viết của các bạn .
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang nói về một vấn đề bất cập hiện nay. Ngoài việc tìm đường lập nghiệp ra thì họ lại phải chịu những sức ép và mọi khổ cực đè nặng. Cuộc đời sóng gió nơi đất khách quê người nhưng họ vẫn quyết định ra đi với mong muốn trở thành những con người mang tầm vóc hiểu biết sâu rộng, những ý nghĩ đội đá vá trời. Nhưng liệu rằng họ có chịu được cảnh xa gia đình, người thân, người yêu...hay rồi công sức của họ cũng chỉ như "Dã tràng se cát biển đông??" Liệu như vậy há chẳng phải là mạo hiểm lắm ru? Chúng ta hãy cùng chờ xem người trong cuộc nói về vấn đề này như thế nào!
    1 phút lắng nghe bắt đầu!
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Trước hết đi ra nước ngoài không phải là một cái gì đó quá to tát, không phải là sự trốn chạy...etc Đơn giản chỉ là sự thay đổi môi trường, học tập được những tác phong, kiến thức hay nói đơn giản là những cái gì hay đáng để học của nước ngoài.
    Còn sướng hay khổ thì tuỳ quan điểm của từng người. Sướng thì có: tiếp cận với những công nghệ mới, cuộc sống có phần tiện nghi....và một số vấn đề khác không tiện nêu ra. Còn khổ thì chắc cũng không ít: Sống ở nơi đất khách quê người, có thể nói mọi thứ đều khó khăn ở thời gian đầu....Có lẽ sống ở nước ngoài thì mới thấu hiểu được một đoạn trong bài hát đêm đông:
    "Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha hương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà"
    Về cách suy nghĩ cũng như tác phong làm việc và nhiều điều khác ở nước ngoài rất khác ở Việt Nam. Nếu muốn sống và tồn tại ở môi trường nào thì ta buộc phải thích nghi với môi trường đó thôi. Điều này cũng gây một số phiền phức khi về nước quan hệ, tiếp xúc với bạn bè cũ ở nhà. Họ không có ở nước ngoài lên họ không hiểu được suy nghĩ, hoàn cảnh, cuộc sống ở bên này. Thường nói rằng những người ở nước ngoài thế này thế nọThật buồnKhông ai chịu nghe và hiểu chúng tôi cả.
    Nước ngoài không phải là một thiên đường lại càng không phải là một nơi để lánh nạn. Nó là một môi trường thực dụng đến phũ phàng. Mọi thứ đều có giá của nó cả. Nếu bạn biết chấp nhận và dám chấp nhận trả những cái giá đó thì bạn sẽ có những cái mà bạn cần...Còn nếu không bạn sẽ không có gì cả.
    Bản thân tôi không có lý tưởng gì to tát cả. Chỉ có ước mơ ra nước ngoài để được có nhiều điện kiện học tập về chuyên nghành của mình hơn.
    Còn về chuyện tình yêu. Tôi thấy tình yêu ở dưới cái tuổi 20, tôi cảm thấy nó hơi viển vông và có tính chất xôi thịt nhiều quá...
    Đó là tất cả những gì tôi có thể nói!
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Vũ Bằng đã viết :
    "...lòng người xa nhà y như khúc gỗ bị mối ăn,mục nát từ lúc nào không biết.Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ,nhưng cầm một nhành hoa khẽ đập thử vào mà xem:tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi,u buồn,mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa,ta sẽ thấy gỗ vỡ tan,để lộ ra những tảng mục lỗ chỗ như tổ ong,tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao,nhat nhẽo...."
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó kêu gào đùa vui giải tí gọi là trí mà chú binhnx cũng vào trả lời thật mới gọi là đáng hoan nghênh của nó. Tiếp đê.
    Còn tao thì thế này: Ra nước ngoài thì chỉ có 1 điểm duy nhất khác ở nhà là con gái đi nước ngoài thường xấu déo tả được. Còn lại mấy cái kia chỉ là mấy khoản vụn vặn déo đáng kể mà thôi. Mà gái xấu, thì nghiễm nhiên yêu đời thế déo nào được, déo yêu đời được thì thỉnh thoảng kể lể tí các chú thông cảm.
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tiếc nhở, người đi mà ra nước ngoài thì quả thật là vô cùng tiếc đấy. Nhưng nói chung từ 20 tuổi trở lên là cũng khá chín chắn trong tình yêu rồi. Con trai xa nhà thì ko sợ lắm, nhưng con gái xa nhà thì khổ thật, thiếu người quan tâm chia sẻ thì đối với bọn con gái là 1 điều thê thảm. Thường thì người ta cần người ở cạnh hơn là 1 người yêu ở xa. Nên nếu người yêu bạn theo 1 anh chàng khác ở bên đấy thì cũng fải chấp nhận thôi. Buồn thì buồn thật nhưng.............

    Còn giữ được thì là điều rất đáng mừng và cả đáng phục nữa, các anh chàng có vợ xa nhà cố lên.Ai cũng có lúc sai lầm, nếu mọi chuyện chưa quá nặng nề thì khi cô ( hay anh ta) làm 1 cái gì đó có lỗi với bạn thì hãy mở rộng tấm lòng và suy nghĩ thoáng 1 chút đi, ta hoàn toàn có thể tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhoi đó để có thể giữ lấy tình yêu của mình Nhưng trước đó hãy tự nghĩ xem bạn yêu người đó có nhiều ko, yêu đến mức có thể chờ đợi như thế, bỏ qua cho người ta ko ? Tình yêu thật sự là fải thế chứ, fải ko mấy thằng HĐH có vợ vừa đi xa, haha.
  7. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Raxun ơi !!!!!! Ai bảo mày là tao lập topic này ra để đùa vui . Tao lập topic này chỉ muốn những ai mang trong mình một tâm trạng , một nỗi khổ được nói ra những gì mình nghĩ để có thể san sẽ với tất cả mọi người . Mỗi nỗi buồn của bạn cũng sẽ được mọi người san sẻ . Và sẽ vui hơn nhiều nếu những người đã ra nước ngoài giúp đỡ , chỉ bảo tận tình những vấn đề khó khăn của những người mới đi . Hãy nói ra những gì bạn nghĩ và xin hãy lắng nghe những niềm vui cũng như nỗi buồn của người trong cuộc . Thanks
  8. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của những người sống xa quê hương rất cần một chỗ dựa....
  9. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sul ơi mày đã làm được những gì mày nói chưa???
    Tao nghe thấy không hợp lý lắm! Mày nói cứ như đúng rồi!
  10. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sorry post nhầm
    Được bone27 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 07/09/2004

Chia sẻ trang này