1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi da màu (đen) ở Mỹ ....

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    nguoi da màu (đen) ở Mỹ ....

    Hồi tháng 4 vừa rồi vê VN chơi, thấy các bạn trẻ bên VN biết rất ít về nguoi da đen sống ở Mỹ ! Với họ, Mỹ đen và Mỹ trắng hình như chỉ khác nhau ở cái màu da mà thôi !

    Còn các bạn ? Các bạn có may mắn hơn đã sang Mỹ này sống, các bạn có nhận xét chi không ?

    Đã nhận xét đen trắng, hẳN là không thể bỏ qua cái chủ đề xuyên xuốt trên trăm nay từ khi nuoc Mỹ đuợc thành lập ! ĐÓ là vấn đề kỳ thị ! Các bạn thấy sao về vấn đề này ?



    (Neu chủ đề này có rồi thì nhờ anh Analyst ghép lại hộ, lười đọc mục lục quá !)

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 07/12/2005
  2. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cái này khỏi lo, mục lục cũ mèm rồi có đuợc ai update đâu mà sợ. Có đọc cũng ko tìm ra
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em có học sơ sơ về kì thị màu da trong trường..có 1 so sánh thế này: 1 anh Mỹ đen + 8 năm kinh nghiệm và học vấn = 1 anh Mỹ trắng...
    về vị trí manager thì công ty Mỹ ưu tiên "nam Mỹ trắng"..rồi sau mới tới nữ Mỹ trắng...rồi da màu...chắc là màu càng đậm thì càng bị phân biệt...
    vài điều em nghe nói: trong kinh doanh, người châu Á thường được để ý hơn vào Acct hay là Fin... về management thì Mỹ trắng... có lẽ do ngôn ngữ ...
    mà em thì lại học major là management, thì tương lai chắc chắn khó kiếm việc ở đây rồi..với tiếng ANh bập bẹ nữa...nhưng mà...ko chịu đổi major...hihi... chắc học thêm cái khác... có gì " 1 lúc lên voi" luôn... nếu ko lên được voi thì "xuống chó" ,,,hihi...
    ngoài lề tí cho vui... e đi thi ( final)...
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    một hôm đang nằm ngủ trong phòng nghe tiếng gõ cửa em bật dậy. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mở cửa chẳng thấy ai...đến lúc thằng roomate nhe răng cười mới biết nó đứng ngay trước mặt
    ==>black is really black
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh khong tin em nói tiếng "Anh" bập bẹ tí nào ! Nếu quả vậy thì chắc tiếng "Em" của anh còn những lời ... ngập ngừng lúng túng quá ! Đùa 1 tí cho box bớt căng thẳng !
    Chúc em đi thi đạt đuoc điểm cao !
    Trong box này toàn nguoi VN ở Mỹ không . Thuyền thật tình muốn biết quan điểm của nguoi VN sống ở VN kìa !
    Trời Sài Gòn một đêm nóng bức của tháng 3 năm 2005 ...
    Thuyền lang thang trên các quán bar đường Phạm Ngũ Lão . Các em bé bán hàng rong, bạn quen vỉa hè, xà lại tíu tít kể nghe chuyện vừa xảy ra ngay tại quán truoc dó chừng nửa giờ !
    Cuộc đánh nhau giữa 4 tên da đen và một ông Mỹ trắng !
    Té ra, có một co gái giang hồ VN cặp một lúc 4 tên da đen . 4 tên này hay la cà ở đây . Rồi một ông Mỹ trắng bồ cũ của cô ta về lại VN gặp . Lời qua tiếng lại giữa cô nàng VN với đám da đen sao đó mà thay vì gây sự với cô nàng VN, 4 tên kia lại xúm vào đám ông Mỹ già kia ! Tất nhiên là khách du lịch (đa số dân Europe) họ can ngay .
    Mấy bé bán hàng rong hỏi Thuyền về da đen và da trắng . Biết giải thích ra sao cho những cái đầu non nớt của các em bé vỉa hè này nhỉ ! Mình không muốn những nguoi xấu làm nguoi tốt bị họa lây !
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    em chả fân biệt đen trắng, kể cả là mái gì cả, vì người nào em cũng có bạn.
    anh bạn thân bây h của em, cực kì, cực kì````````````` tốt bụng luôn (ít nhất là với em) là da đen, người African. rất smart và good sense of humor, friendly 1 cách casual.
    em và him thi thoảng rảnh rỗi toàn gọi nhau hang out suốt, đi ăn uống hay là xem film.
    he cực thích Thai food, nên DC area có bao nhiêu tiệm Thái chắc him take em đi cũng kha khá rồi. bọn em đi ăn tiệm Thái, toàn Châu Á, đến đâu họ cũng nhìn bọn em như sinh vật lạ, bọn em càng khoái, càng làm him có cảm hứng make joke, really good joke.
    he thích Thái food nhưng còn mê Opz''s food hơn. he loves fish sauce, càng nhiều càng ít. để hôm nào em cho him ăn thử mắm tôm xem sao.
    chỉ ghét mỗi là he kô ăn pork, kô fải vì tôn giáo hay gì gì cả, chỉ đơn giản là vì 1 ngày nào đó, he decides kô ăn thôi. mấy lần đi ăn, lừa mãi mà vẫn chưa đc quả nào.
    bạn người gì em cũng có, chỉ có cái bọn Hàn Xẻng là em kô hiểu sao kô thể chơi đc. nhưng mà Nhật thì em lại chơi kô những okie mà còn thân nữa, 2 cô bạn thân nhất của em 1 là hồi highschool, mặc dù chi học đc cùng nhau nửa năm thôi, vì nhà cô đó went bankruptcy nên fải về nước, nhưng mà rất thân, lúc chia tay em như mưa. cô thứ 2 là sau này học chơi thân khi lên college cũng vậy, học đc 1 năm thì cô ý transfer, hè em về VN 4 tháng, đến lúc sang em đổi số fone mới, cô ý cũng vậy thế là mất liên lạc, đến mãi vừa rồi mới contact đc nhau đúng trước khi nghỉ hè, cô đó đến nhà em chơi từ trưa, 2 đứa khật khù uống hết 1 pack beers, với vô số đồ ăn.
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý, mấy bọn Hàn quốc hàn xẻng là không thể nào chơi được,
    mình tử tế với nó thế là nó lại toàn đi cắn trộm mình , ghen ghét đố kỵ nữa hehe
    Nhưng mà kể ra hai người uống hết một pack beer thì cũng hơi nhiều Opzz nhỉ hehe
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    cái bọn Hàn Xẻng đúng là đếch thể chấp nhận đc, soi người ta thì như đúng rồi.
    1 pack có 12chai thôi mà, 2 người thì mỗi người có 6 chai thôi mà
  9. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc em Opzzz cao thủ quá, anh cứ tưởng 1 pack bon anh hay mua là 6 chai hehe, hoá ra là cái loại 12 chai hehhê ,
    bái phục bái phục
  10. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao Bud em mua nó cứ dính 12chai với nhau nên em gọi nó là 1 pack, pack trong thùng giấy mỏng ý chứ kô fải cái loại như cái holder đâu ạh. chẳng hiểu anh có biết em tả cái pack nào kô nữa.

Chia sẻ trang này