1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi da màu (đen) ở Mỹ ....

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện kỳ thị thì theo như tớ được biết là thế này,
    Ở Mỹ so với châu Âu chẳng hạn mức độ có lẽ là thấp hơn, nhưng vẫn có đây, Ví dụ như ở trường tớ, thấy ngay cả như trong các buổi xeminar, các Prof nói chuyện với nhau, xanh nói chuyện với xanh, trắng với trắng, vàng với vàng hehe, túm năm tum ba lại với nhau, đứng ở ngoài nhìn vào thấy rõ ngay là discrimination hehe
    Nhưng dù sao thì cũng còn đỡ hiểm hơn các bác ở Châu Âu, vẻ ngoài thì đạo mạo văn minh lắm, không phân biệt chủng loại nguồn gốc , nhưng đến lúc xin việc thì biết nhau ngay, chú nào mà là dân châu Á , nhập cư thì lúc chịu khó tăng năng suất gấp đôi để lãnh lương bằng thằng dân bản xứ nhá
    @ Opzzz , anh biết cái pack đấy chứ, nhưng cũng có loại 6 chai nưa, 12 chai ,24 chai cũng có hehe, uống bia Mỹ thich nhất là không phải dùng cái mở nắp bia, lấy tay vặn một cái, nhoằng phát là xong , sắp tới Noel rồi, nhậu deeeeeeeeeeee
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/12/2005
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat định không reply nhưng mà đọc đoạn đấy thấy bạn đoán mò quá, phân biệt da trắng và da màu cũng tuỳ người và tuỳ nước nữa chứ có phải châu âu là phân biệt đâu. Ở đây thì bọn tớ nghĩ bên mỹ phân biệt hơn bên châu âu thấy nhiểu rồi nhưng mà qua vụ bão katrina gì đó mới thấy sự khác biệt rõ.
    NGoài ra, ông boss của choupat sang mỹ để họp hanh về có kể cho tụi choupat nghe là đi nhà thờ thấy họ phân biệt quá, da trắng ngồi một bên, da đen ngồi một bên mà giữa da đen còn phân biệt đối xử khác nhau luôn, da đen africa american ( người di cư lâu năm ) và african cũng ngồi một bên riêng biệt không ai nói chuyện với ai. Ông boss tớ về kể thấy rất shock về chuyện đó .
    Tớ cũng là người VN, nhập cư này cũng đi làm mà thấy có cần phải làm gấp đôi để bằng lương một người da trắng làm bình thường đâu . Quy định một tuần ở chỗ tớ là 42h/ 1 tuần thì ai cũng phải tuân theo thôi, luật rồi mà còn nếu có chỗ họ chỉ cần làm 80% hay 50%, 60% thì lương cũng ăn theo như vậy, làm cùng vị trí thì lương giống nhau còn tất nhiên làm vị trí cao hơn thì lương cao hơn thì ở đâu cũng vậy rồi.
    Tớ còn có một boss khác hồi xưa cùng làm, nhưng làm về IT người da đen đến từ Congo, boss đó thì nice cực kỳ và giỏi nữa, là da đen mà mấy công ty có mời làm và sau này boss đã chuyển và đang làm boss cho phòng IT của bệnh viện Geneva, một bệnh viện nổi tiếng ở đây.
    Tất nhiên là tớ biết vì sao mọi người không thích da đen lắm, màu da vì một phần nhưng cái tính cách của họ làm cho người ta sợ và không tin tưởng nên họ tìm việc sẽ khó khăn hơn là da trắng hay châu á.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là không phải nửa đêm, em quay sang tự nhiên lại thấy trên giường có hàm răng trắng ởn nhe ra cười trừ
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nói về phân biệt đối xử thì ngay trong cùng chủng tộc đã có sự phân biệt đối xử rồi chứ không cần phải khác biệt chủng tộc.
    Ngay cả người Việt nam, người ở quê với thành thị, người giàu với người nghèo.
    Xã hội mà phát triển không đồng đều, khoảng cách người giàu và người nghèo chênh lệch lớn chắc chắn sẽ gây ra phân biệt giai cấp, khi phân biệt giai cấp lớn quá sẽ gây ra cách mạng (hình như kiến thức này là của chủ nghĩa mác lê nin được "học" thời lưu học sinh.)
    Những nước như Ấn độ còn phân biệt giai cấp đến tên tuổi, dòng họ. Chỉ cần nói cái tên là biết thuộc đẳng cấp nào. Ví dụ tên A thì chỉ nên đi làm giáo viên, tên B chỉ đi làm ăn mày, phát vãng, tên C là đẳng cấp cao quý Bà la môn, v....v.
    Hoa Kỳ là một đất nước đa chủng tộc, đa văn hoá, dân tứ xứ kéo đến vì vậy chắc chắn không thể tránh khỏi những sự xung đột văn hoá. Một nhà văn nào đó đã nói nước Mỹ như một nồi lẩu, thập cẩm ngũ tạng, đủ thứ , sơn hào hải vị cũng có mà hổ lốn cũng có. Tất cả được đổ chung vào với nhau, quấy đều lên và cho ra một sản phẩm gọi là món lẩu nước Mỹ
    Để tránh những tình trạng bất ổn, xung đột trong nước, chính phủ Mỹ chắc cũng nhức đầu lắm.
    Có một bộ phim nói về đề tài này rất chi là hay ( highly recommended ) đó là CRASH. Bộ film nói về sự xung đột văn hoá diễn ra ở Hoa Kỳ khi các nền văn hoá hoà quyện vào nhau, những mảnh đời của dân nhập cư, da trắng có, da đen có, da vàng có, và cả những người Mễ, Xì. Họ không hiểu nhau, khác biệt về văn hoá nhưng lại buộc phải sống cùng trong một xã hội. Tôi rất thích bộ film này. Đặc biệt thích vai diễn của anh chàng Mexico đã từng theo băng đảng, vào tù ra tội, xăm mình tùm lum nhưng kể từ khi có đứa con gái nhỏ đã cải tà quy chánh, chuyển ra đình ra khỏi Mexicana ghetto, đến một khu yên tĩnh, đi làm anh thợ khoá nhằm kiếm miếng cơm, chăm lo cho gia đình. Cô con gái nhỏ vẫn ám ảnh bởi những viên đạn lạc nơi khu phố cũ, cho nên chỉ ngủ ở gậm giường. Anh chàng đã kể chuyện cổ tích, trao bùa của thiên thần hộ pháp bảo vệ cô bé khỏi những viên đạn để cô bé có thể yên tâm ngủ trên giường. Một cảnh quay đẹp, diễn xuất tốt. Đặc biệt là cảnh cô con gái tưởng mình có thiên thần hộ mệnh đã lao ra cản viên đạn cho người cha.
    Theo tôi bộ film này khai thác đề tài này rất hay.
    [​IMG]
    u?c netwalker s?a vo 22:16 ngy 07/12/2005
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hic... em cứ tưởng anh bảo kô có cái loại pack đó... Bud nhẹ ý mà anh
    may mà hôm đấy nhà em có mỗi 1 pack đấy, thế mà uống hết rồi nó còn định đi mua thêm cơ. trước khi đến nó fone hỏi em là tao có nên mang some beer đến kô. em biết trước nên fải bảo ngay nhà tao có rồi. chứ kô để con bé cao 1m45 kệ nệ xách 1 thùng (24chai) thì dã man lắm.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này em thấy đúng này.........chị choupat..... Có vẻ người Châu Âu lịch sự nên họ ko hợp với tính bỗ bã của người Châu Phi (????) Em cũng ko rõ lắm....chỉ nghe qua nhận xét của 1 bà người German. Hôm bữa bà ấy mời em sang ăn tối, nhân tiện có chuyện gì đó em hỏi bà ấy về 1 bạn da đen cùng khu nhà. Bà ấy bảo... ..có đoạn đại loại thế này " Nếu mày còn 1 cái kẹo, mày mời nó vì lịch sự thì nó cũng lấy thay vì nói NO thanks"...Hình như người German lịch sự thế chị nhỉ????
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác Net nói về phim CRASH làm em mới nhớ. Bữa vừa đi xem phim đó hôm trước hôm sau về đi với 1 thằng cu bạn. Thằng này thì mix, trắng đen và Mỹ la tinh. Nhưng mà nó lại có bộ tóc mà nếu ngó đằng sau thì nghĩ nó là đen rồi. Học xong muộn 2 đứa rủ nhau đi ăn phở. Đến gần quán ăn thì thấy xe cảnh sát nhấp nháy ở đằng sau. Cha mẹ ơi chứ ở Mỹ bao lâu chưa có bao giờ bị pull over hết, nên con bé hoảng hồn. Mà có quái gì đâu, 2 thằng cảnh sát nó hỏi han cái gì vớ vẩn (là cái gì thì em ko nhớ), rồi nó lấy giấy tờ ra kiểm tra. Thấy nó kiểm tra lâu quá em mới lọ mọ định đi ra quán phở trước. Ngay lập tức ông cảnh sát bảo em: Madam, please stay inside the car. Không phải nói gì chứ nghe cứ như crisis ấy. Tự nhiên lại nhớ đến đoạn trong phim CRASH 2 vợ chồng người da đen bị giữ. Thằng cu kia cười khặc khặc bảo em: welcome to America. Nó bảo em là tụi mình bị pull over chỉ vì tụi nó nhìn đằng sau cái mớ tóc của tao thôi. Ngồi chán thì tụi kia ra bảo không có gì, cho đi. Em định recommend cho nó xem cái phim đó, nhưng rồi nghĩ chả biết có đụng chạm gì không nên thôi. Nhưng thừa nhận phim đó hay, nên xem.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì con bé chính là 1u29.
    Này, 1u29 có phải là bạn của Thuỷ kều ở SJ không ?
    Trở lại topic của anh Thuyền, về phân biệt , em đồng ý với bác Net, ở VN cũng phân biệt nhiều: phân biệt vùng miền, phân biệt đồng bằng miền xuôi, nông thôn thành thị,... Còn nhớ hồi học đại học mà "bọn" thành phố túm lại 1 góc, dân "ỏ quê" lên túm lại 1 góc. "Dân quê" thì chê "dân phố" tinh tướng, kiêu căng, "dân phố" thì thỉnh thoảng lại ré lên khi nghe "dân quê" nói chuyện. Theo em, cũng vì không đứng ở phía other side, chúng ta không on the same boat. Nói về cá nhân nhỏ bé, thì chúng ta đứng coi mình là trung tâm, là quĩ đạo, còn nhìn người khác theo lăng kính của mình nên có sự phân biệt là tất nhiên. Đó là khía cạnh nhỏ.
    Còn về chuyện da đen da mầu, hồi ở nhà thì em không biết ai nhưng xem phim là ấn tượng nhân vật da đen là xấu (xấu về bề ngoài ấy) mặc dù có thể họ cao lớn, khoẻ manh, cường tráng,...
    Còn qua đây thì đúng là hợp chủng quốc, chơi nhiều rồi cũng quí bọn nó. Nhiều đứa da đen cũng đẹp (kể cả đen sì) nét đẹp, dáng đẹp, mình cũng thấy thích. Tính tình thì cũng có đứa xấu đứa tốt nhưng những đứa em biết thì em thấy chúng nó dễ thương. Thích nhất khi bọn nó cười vì răng trắng , chắc khoẻ và cười rất tươi. Ông thầy em cũng là da mầu.
    Có ai đó nhận xét dân da đen có mùi "khó chịu". Có thể hoặc mũi em bị điếc nên em đứng cùng thang máy hay đi chơi cùng, em chả ngủi thấy gì, hoặc có thì thấy cái mùi đấy OK, chả làm mình khó chịu.
    Được Bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 09/12/2005
  10. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chính nó đấy. Ấy là ai thế. Đang dân đen tự nhiên chạy vào nhận người quen cái.

Chia sẻ trang này