1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người Đà Nắng là người như thế nào

    Tôi quê ở Quảng Ngãi, hiện đang học tại Đại học Đà Nẵng... Có mấy bạn tôi là người Đà Nẵng khi biết tôi là người Quảng Ngãi ra học có ý dè bỉu tôi là người nhà quê.

    Tôi không biết phải làm sao bây giờ, không lẽ người Đà Nẵng lại cậy mình tài giỏi mà coi thường người khác sao?
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    thi ai lai chang fai la "nha que? ban o QN thi la que QN, bon o DN thi la "nha que DN". co vay thoi ah.
    con ban hoi nguoi DN la nhu the nao ay ha? thi la nguoi co day du minh, dau va tu chi, cung giong nhu nguoi QN cac ban thoi. okie, honey?
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi tính, không phải ai cũng như ai, ở đâu cũng vậy thôi !
    Hãy khẳng định mình là người " nhà quê " bằng cách học thật giỏi và tham gia các phong trào hoạt động Đoàn ở nhà trường thật tốt !

  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    việc gì lại fải học thật giỏi, tham gia các hoạt động Đoàn thật tốt mới khẳng định được? chẳng lẽ chỉ có mỗi mình "nhà quê" thì mới học giỏi sao? chưa chắc là khi học giỏi và tham gia hoạt động nhiều hết mang tiếng " nhà quê" đấu á, ko khéo lại đèo thêm " mọt sách", " nhà quê chính hiệu" thì mới biết
    anyway, học giỏi thì tốt, còn ko thì cứ tà tà >7.0 là ok. . mà việc quái gì fải để ý đến "miệng lưỡi thế gian" hả em? MAKENO
    g''day n g''luck
    Được lbaniusagi sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/06/2004
  5. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chắc u hiểu lầm dân Đà Nẵng chúng tôi rồi,chúng tôi luôn hoan nghênh,ủng hộ những ai đến và ở Dn.Ở đâu cũng vậy,có người tốt,kẻ xấu....không phải là xấu hết và cũng không phải la` tốt hết.Nếu u gặp những người mà u cho là tốt thì nên học hỏi,gần gủi....còn gặp những người u cho là xấu thì đừng tiếp xúc với họ nếu không u sẽ nhiễm những thói xấu của họ va` sẽ trở thành những con sâu của xã hội
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh hy vọng bạn lbaniusagi không phải là người dân Đà nẵng .Không người Đà nẵng lại bị mang tiếng một lần nữa .
    Như chị Sơ đã nói : Mỗi người mỗi tính, không phải ai cũng như ai, ở đâu cũng vậy thôi ! .Vì thế chúng ta đừng nên biến topic này thành topic cãi lộn.
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hám gì cái tiếng vậy ko biết! Mình nhà quê thì có chết thằng Tây nào ko, có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ko?
    Khỏi hy vọng, vì sự thật là thế! Nếu sai, xin giới thiệu luôn, đây là loài động vật quý hiếm cần bảo tồn!
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Vặt vãnh!
    * P.S: Quẳng những điều vặt vãnh đi mà vui sống!

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 30/06/2004
  9. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Đà Nẵng hơi bị nóng tính đấy. Tớ tuy sống ở Quảng Ngãi nhưng là người Hà Nội mới chuyển vào công tác...
    Nghe các bạn nói thế này mới thấy người Đà Nẵng quá cục bộ và địa phương chứ không rộng lòng như người Hà Nội chúng tớ...
    Chả trách người ta chọn Hà Nội làm thủ đô chứ không phải Đà Nẵng
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Gì đâu mà nhà wê với không nhà wê . Đi đâu mà chẳng vậy , mà ông @imao thích được cái tiếng thơm ghê nhảy . Ưng hông , đi với tui khoảng tuần , ông hết bị bạn bè ông dè bỉu liền .
    Ông nói xong câu đó , ông nhấn nút biến luôn đi cu lột . Cần tui làm phép mới biến được không ?
    Killing Me Killing You
    Killing all we have
    As our loves wither away
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này