1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy317

    huy317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Nè em, anh không thể upload bằng lên cho em thấy được... Nhưng bằng anh là do Đại Học Tổng Hợp Hà Nội cấp cho đấy... Chứ không phải bằng của mấy trường Đại Học Đà Nẵng đâu nhé..."
    To Imao: Cái thằng nhóc Imao này đúng là "ếch ngồi đáy giếng", ku chưa nghe người ta nói "chất xám" Miền Trung đều chảy về 2 đầu đất nước đấy à. Ku có 2 hay 3 bằng ĐH đi chăng nữa cần gì phải upload lên ( có " cú " mà xem). Cứ đem hết bằng cấp của ku vào Đà Nẵng (nói riêng) và Miền Trung (nói chung) xem thử sẽ làm được việc gì, mới có 2 bằng ĐH mà doạ đàn em thế.......
  2. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhiều việc phải làm nên Ignore chú... Đừng lẵng nhẵng theo anh làm gì.
    huy317
  3. huy317

    huy317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, rãnh rỗi wá nói lăng nhăng, thấy nhức con ngươi thế.
  4. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trong giới khoa học, tên tuổi tôi nổi tiếng... nhưng tôi không dại gì công bố những điều đó cho các bạn, vì lí do tôi không muốn các bạn biết tên tôi. Vậy thôi nhé, mong bạn thông cảm.
    Không phải đồng hoá ngôn ngữ mà song song tồn tại hai ngôn ngữ là tiếng HN và tiếng ĐN mới là tốt...
    "Thuôc đắng giã tật sự thật mất lòng..." Tôi đã mở ra chủ đề này dù biết tất cả có thể chống lại tôi... vì tôi là người Hà Nội.
    Muốn thống nhất được đôi khi cũng phải chấp nhận chia rẽ lúc đầu.
    thế bạn nhé, hơi dài một chút....
  5. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào để trình bày sự thật, không phải để chọc tức... Hội Chó 82 HN đấy tôi không quan tâm.
  6. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người ĐN như em cứ thấy ai nói khác ý kiến là gọi là Chí sao... Sao nông cạn thế em... Không lẽ dân Đà Nẵng bản lĩnh như vậy mà không có đủ sức đối đáp lại sao
    Ơ hay, anh đã nói là anh đi khắp VN rồi, em cứ cố tình nói sai sự thực làm gì...
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình cũng thiệt là dư hơi thật, viết cho thằng ko biết đọc, nói cho thằng bị điếc nó nghe, thảo luận với thằng điên, chấm dứt ở đây được rồi đó, mọi người cứ kệ thằng điên đó đi. còn mấy mod nữa topic như vậy mà cũng để được, bực mình ghê
  8. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uctrai cũng chẳng có thời gian để ngồi đây đấu mồm nữa,chỉ cần đọc bài trên của Maytim1983 người ta sẽ biết bạn là con người thế nào thôi mà. Mà giọng điệu của Maytim1983 trông giống giọng điệu của một bạn nữ trong box này, bởi cách ứng xử rất khác người .
    Qua đây, Uctrai muốn nhắn nhủ với moị người rằng đây chỉ là một sân chơi ảo, và cũng đừng nên quá lạm dụng để bộc lộ hết những điều không hay không đáng có xảy ra .Mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút, hãy dành thời gian ngồi chửi bới để làm những việc có ích hơn ,như vậy không những mình vui mà người khác cũng vui, chẳng phải các bạn luôn bảo " sống trên đời cần có một tấm lòng " đấy sao ?!.
    Chúc tất cả thành viên Đà nẵng ngày một phát triển mạnh hơn, vui hơn, và tìm lại được những niềm vui như những ngày xưa yêu dấu .
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mây tím ah! sm chẳng đã nhắn với U rùi sao! Nếu có thời gian hãy dành cho những việc có ích ấy, cãi với cái đài biểu sao nó nghe được! Bạn là ai! là người như thế nào mọi người trong box ai cũng biết cả, đừng nhạy cảm với ba cái lời nói dỡ hơi ấy! Vậy nhé!
    Cùng là con người, cùng nói chung một thứ tiếng, cùng có một truyền thống thật hào hùng, cái này mà để cho một người nước ngoài nào đọc được thì thử hỏi có nên nói mình là người VN nữa hay không! Mình góp ý chân thành, mỗi người là một tính cách! không thể nào thấy ở một người mà nói hết tất cả những người còn lại là như người đó! Như vậy chẳng khác gì là kẽ khai mang, ăn không nói có! Có thể bạn sẽ không may mắn khi gặp những người không tốt, nhưng cứ hãy luôn tin, nếu bạn gặp người tiếp theo ở vùng đó, bạn sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình lại!
    Đối với mình, khi đã nói cùng thứ tiếng, có nghĩa là đã là một người trong một nước! Đến khi xa VN, bạn mới biết được, gặp được đống hương trên đất khách là quý biết bao? Lúc đó còn ai phân chia tĩnh thành nữa không?
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái Uctrai1 và Uctrai3 có phải là cùng 1 người không nhỉ?
    To Maytim, Lega, và các thành viên khác của box: các bạn lý luận mãi với imao mà không thấy chán à? Nói chuyện với người cùn thế thì nói làm gì cho mệt nhỉ? các bạn có nhận thấy không nói được ai thì imao đòi ignore người ấy không hehe... tốt nhất là bây giờ chúng ta cùng ignore imao thì đảm bảo mọi chuyện sẽ dịu đi ngay. Đùng phí thời gian của các bạn vào những cuộc cãi cọ trên mạng. Thay vào đó hãy vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình chứ.
    Viv cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người trên box nhá. Viv cũng yêu quý mọi người lắm, chỉ vì 1 lý do thôi, vì mọi người là người Đà Nẵng, là nguwòi yêu quý Đà Nẵng và là nguwòi sống trên mảnh đất Đà Nẵng mà Viv yêu!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này