1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn là người lịch sự nên chúng ta có thể đối thoại được... tiếc rằng đó lại là một người Hà Nội
    Nếu bạn thích gặp riêng thì tôi cũng sẵn sàng... Tôi làm công việc nghiên cứu khoa học cũng nhiều năm nên việc tranh luận trên tinh thần khoa học là việc bình thường.
    Tôi hiểu tiếng Quảng Đông là một phương ngữ mà người Bắc Kinh không hiểu và ngược lại, còn tiếng Đà Nẵng thì người Hà Nội có thể hiểu được và ngược lại.
    Tuy nhiên có một điểm phải nói rõ là khi nghe tiếng Đà Nẵng nói nhanh thì có tài thánh cũng không thể nào hiểu được, còn tiếng Hà Nội khi nói nhanh thì người Đà Nẵng vẫn có thể hiểu được.
    Đó là lí do mà tôi đề xuất quan điểm nói song song hai thứ tiếng vậy... để dễ dàng trong giao tiếp. Bạn giải thích cho tôi tại sao trên "Trang địa phương" của VTV1 bao giờ các phát thanh viên cũng phải nói giọng Hà Nội không?
    Bắt đầu thống nhất từ tiếng nói sẽ là cơ sở cho thống nhất đất nước, giúp cho mọi người gần nhau hơn.
    Tôi không phủ nhận tiếng Đà Nẵng có nhiều cái hay (giống món Mì Quảng mà tôi đã từng ăn) và mỗi vùng một thứ tiếng là tốt nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng sẽ là tốt hơn khi người Đà Nẵng học thêm tiếng Hà Nội để nói chuyện... Bản thân tôi cũng học những từ của Đà Nẵng như "tô, ly, tách, chén" (khiếp lắm nhưng vẩn phải học) để giao tiếp với họ vậy không lẽ họ không thể bỏ tính cục bộ địa phương để nói tiếng Hà Nội khi giap tiếp với người Hà Nội sao.
    Nếu bạn muốn trao đổi trên tinh thần khoa học thì hãy PM cho tôi YIM của bạn. Tôi cũng sẽ làm vậy để tránh những người khác biết YIM của tôi.
    P.S: Mấy chú Đà Nẵng bị anh IGNORE về nhà mà suy nghĩ nhé... Các chú ăn nói mất lịch sự càng khiến người khác coi thường người Đà Nẵng thôi.
  2. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Được, mod của box ĐN và admin Luanvn không có thời gian thì tôi sẵn sàng đối thoại với một nguời HN yêu ĐN như bạn.
    Mà sao bạn lại là mod ứng cử của box này sao? Thật không tưởng tượng được box Đà Nẵng hết người bản xứ nên phải mời một người Hà Nội làm mod. Vui thật
    Động vào tôi là phiền lắm, phiền lắm, phiền lắm
  3. uctrai3

    uctrai3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xem ra họ sai rồi anh ạ .
    Xin lỗi Maytim1983 ,làm gì mà xồn xồn lên thế ? có lẽ Uctrai chẳng muốn mất thời gian để nói chuyện với một người mất lịch sự như bạn.Thế mà UT cứ nghĩ bạn là con gái cơ đấy ,sợ thật, bất hạnh cho những chàng trai nào vớ phải cô vợ như bạn.
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    E thấy đấy, tất cả những ai khi tranh luận thiếu lịch sự đều bị anh IGNORE...
    ''''Người Đà Nẵng bản lĩnh nên không tranh luận với anh''''... Bản lĩnh ở chỗ nào hả em, họ đã thua anh và không dám tranh luận nữa và chuyển sang đả kích cá nhân, dùng ngôn từ thiếu lịch sự. Anh không chấp.
    Có thấy mod hay admin nào vào tranh luận nghiêm túc về những vấn đề anh nêu ra đâu. Hay là họ sợ thất bại trước mắt. Chẹp vẫn nghe nói người Đà Nẵng nhát, hay nói dựa, nay mới biết là thật.
    Còn Đà Nẵng, anh đã nói là tháng 8 này vào, anh xem có thành viên box ĐN nào dũng cảm gặp anh không.
    À quên VTV2 vừa có một chưong trình về Đà Nẵng trông cứ như một huyện ngoại thành của Hà Nội vậy.

    HI Hi, thôi anh ơi, ĐN thế nào thì kệ ĐN đi, anh không thích ĐN thì thôi chứ làm gì mà cứ phải đòi thay đổi nhiều thế! Nếu anh cứ bận lòng về ĐN như thế thì chứng tỏ anh đang rất quan tâm đến ĐN , phải không ạ? hihi, như thế gọi là yêu ĐN rồi mà còn giả vờ đấy, anh cũng dễ thương phết nhỉ!. Nếu đã quan tâm nhiều thế thì anh cũng nên tìm hiểu về người ĐN chút đi, chắc sẽ tìm được nhiều cái hay đấy. Anh cứ PM cho 1 thành viên nào trong box ĐN mà anh thích, để khi anh vào đn người đó đưa anh đi thăm quan,nhá!
    TO UCTRAI: TÔI CHẲNG NÓI GÌ BẠN ĐÂU NGHEN, TÔI KO HIỂU " XỒN XỒN" LÀ GÌ HẾT ĐÂU. VÀ TẤT NHIÊN TÔI LÀ CON GÁI CỦA BA MÁ TUI, CON GÁI 100%,VÀ NẾU THÍCH VẪN LẤY ĐƯỢC CHỒNG , MÀ CHỒNG CÒN ĐẸP TRAI, CÓ DUYÊN HƠN UCTRAI NHIỀU, ÍT NHẤT LÀ CŨNG KHÔNG BẤT LỊCH SỰ NHƯ UCTRAI( UC******** THAONGUYENSM LÀ CON MỤ NÀY CON MỤ NỌ, KHIẾP QUÁ ĐI THÔI), ĐÀN ÔNNG ĐÂU MÀ ĂN NÓI NHƯ MẤY BÀ BÁN CÁ NGOÀI CHỢ.
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Imao ạ, nếu tôi cũng lựa tiêu chí lịch sự để nói chuyện thì tôi không nói chuyện với bạn đâu. Đối với tôi, người Hà nội hay người ở bất cứ nơi nào đều không quan trọng, chỉ có điều ngưòi đó có hiểu lý lẽ hay không thôi. Một người Đà Nẵng bất kì nào đó cũng có thể nói với bạn như tôi, nhưng tôi không chắc họ có cho chuyện tranh cãi với bạn là đáng hay không thôi.
    [/QUOTE]
    Nếu bạn thích gặp riêng thì tôi cũng sẵn sàng... Tôi làm công việc nghiên cứu khoa học cũng nhiều năm nên việc tranh luận trên tinh thần khoa học là việc bình thường.
    [/QUOTE]
    Tôi chẳng thích gặp riêng làm gì. Tôi cũng có nhiều việc để làm chứ không chỉ dành thời gian tranh cãi về những điều vụn vặt này. Nhưng càng thấy bạn nói càng sơ hở, càng dễ vặn vẹo nên tôi cứ thích thử xem sao thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Tôi hiểu tiếng Quảng Đông là một phương ngữ mà người Bắc Kinh không hiểu và ngược lại, còn tiếng Đà Nẵng thì người Hà Nội có thể hiểu được và ngược lại.
    Tuy nhiên có một điểm phải nói rõ là khi nghe tiếng Đà Nẵng nói nhanh thì có tài thánh cũng không thể nào hiểu được, còn tiếng Hà Nội khi nói nhanh thì người Đà Nẵng vẫn có thể hiểu được.
    Đó là lí do mà tôi đề xuất quan điểm nói song song hai thứ tiếng vậy... để dễ dàng trong giao tiếp. Bạn giải thích cho tôi tại sao trên "Trang địa phương" của VTV1 bao giờ các phát thanh viên cũng phải nói giọng Hà Nội không?
    [/QUOTE]
    Đúng vậy, tiếng Quảng đông là một hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng phổ thông Trung Hoa. Tôi nói tiếng phổ thông, đó là ngôn ngữ đưọc nhà nước TrunG hoa chọn làm ngôn ngữ chuẩn, còn ngay cả tiếng Bắc Kinh cũng chưa phải là ngôn ngữ chuẩn, bạn biết chứ? Nếu muốn tìm một ngôn ngữ có vị thế tương đương với tiếng Quảng Đông ở Việt Nam thì tôi có thể lấy ví dụ cho bạn về tiếng Mường, tiếng Tày, tiếng Nùng, đó là ba ngôn ngữ của những dân tộc thiểu số đông nhất nước ta sau người Kinh.
    Sự khác biệt của tiếng Quảng Đông và tiếng phổ thông là một sự khác biệt toàn diện về tất cả các phương diện, ngữ pháp, ngữ âm, chữ viết. Còn sự khác biệt của tiếng Đà Nẵng so với tiếng Hà Nội chỉ là về ngữ âm, cái này người ta gọi là phương ngữ. Phương ngữ của tiếng Đà Nẵng cũng như các phương ngữ từ miền Trung đến miền Nam hình thành do đặc điểm lịch sử của nước ta. Nó tạo ra những sắc màu riêng khiến cho tiếng Việt có những biến hóa rất phong phú. Đó là sự hài hòa của cái phổ biến và cái chung nhất.
    Ngôn ngữ chuẩn của Việt Nam là tiếng Việt, tức là ngôn ngữ của dân tộc Việt, trong đó ngữ âm Hà nội được quy ước là ngữ âm chuẩn của tiếng Việt, mặc dù bản thân tiếng Hà Nội không hề chuẩn. Nếu xét về mức độ chuẩn, thì người miền Trung mới là người nói chuẩn, họ biêt uốn lưỡi và biết phát âm rung theo đúng quy luật của các âm tắc, xát, vô thanh, rung và uốn lưỡi, trong khi người Hà Nội không phân biệt được "gi", "d" và "r"; không phân biệt "ch" và "tr", cũng như "s" và "x" trong khi nói.
    Tiếng Việt khi đi qua mỗi một vùng đất đều có những biến thái và những nét độc đáo riêng, điều đó thể hiện thông qua các từ địa phương. Điều này bạn có thể biết được khi bạn đi qua bất cứ một địa phương nào chứ không chỉ riêng Đà Nẵng, đến Lào Cai bạn sẽ biêt từ "thắng cố" nghĩa là gì, đến Huế bạn sẽ hiểu rằng để gọi một cô gái trẻ bạn có thể dùng "o", tới Đà Nẵng bạn có thể biết ngoài cái bát mà ở nhà bạn vẫn gọi, nó còn có tên là cái chén... Những từ địa phương này tạo nên một sắc thái hết sức đặt biệt cho từng địa phương. Đó là di sản của lịch sử từng vùng để lại. Tất cra những di sản đó làm nên một tiếng Việt phong phú đầy màu sắc với các cách têể hiêẹ khác nhau.
    Nước ta là một nước có nhiều dân tộc anh em, cho nên việc đưa ra ngôn ngữ chuẩn để quần tụ và gây dựng đoàn kết và sự thấu hiểu giữa các dân tộc là điều cần thiết. Chính vì vậy, ở các vùng có dân tộc thiểu số như miền núi phía bắc, vùng Nam Trung Bộ, vân vân, hiện tại đang được gọi là các vuìng song ngữ và đa ngữ. Người ta khuyến khích sử dụng tiếng Việt bên cạnh tiếng dân tộc, đó là chính sách hòa nhập không hòa tan để mỗi dân tộc bảo lưu được những bản sắc văn hóa của mình.
    Trên đất Đà Nẵng hay bất cứ một tỉnh nào khác, hiện tại số lượng người Kinh vẫn chiếm tuyệt đại đa số. Đó là vì sao người Đà Nẵng nói tiếng Việt, chứ không phải là dùng song song với cả tiếng Châmp như bộ phận người dân tộc Chăm ở An Giang.
    êề âm vực mà nói, tiếng nói của ngưòi Đà Nẵng và các tỉnh lân cận rất nhẹ và dễ nghe hơn tiếng Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, và âm vực không nặng và ngang như tiếng ngưòi miền Nam. Về quan điểm cá nhân, tôi rất thích nghe người Đà Nẵng nói, thậm chí thích hơn cả nghe tiếng Hà Nội. Tôi rất thích nghe những cuộc điện thoại từ Đà Nẵng, cả giọng con gái và giọng con trai. Đó là thứ ngữ âm rất dịu và nhẹ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bắt đầu thống nhất từ tiếng nói sẽ là cơ sở cho thống nhất đất nước, giúp cho mọi người gần nhau hơn.
    Tôi không phủ nhận tiếng Đà Nẵng có nhiều cái hay (giống món Mì Quảng mà tôi đã từng ăn) và mỗi vùng một thứ tiếng là tốt nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng sẽ là tốt hơn khi người Đà Nẵng học thêm tiếng Hà Nội để nói chuyện... Bản thân tôi cũng học những từ của Đà Nẵng như "tô, ly, tách, chén" (khiếp lắm nhưng vẩn phải học) để giao tiếp với họ vậy không lẽ họ không thể bỏ tính cục bộ địa phương để nói tiếng Hà Nội khi giap tiếp với người Hà Nội sao.
    [/QUOTE]
    Tôi nghĩ bạn có sự nhầm lẫn đấy. Chính ngôn ngữ của bạn còn có sự mơ hồ khiến người khác không hiểu được, bạn xem hightlight của tôi nhé. Bạn nói thế người ta có thể hiểu rằng bạn cho rằng mì Quảng cũng là một trong những yếu tố ngôn ngữ của tiếng Đà Nẵng đấy.
    Một điều dễ hiểu là khi bạn đến một nơi khác, hãy nhớ, nhập gia thì tùy tục. Bạn không hiểu người ta và không biết cách để hiểu người ta thì bạn kém và bạn phải chịu thiệt. Nếu bạn nói ngưòi ta khôn hiểu thì bạn sẽ không làm việc được, không ai bán cơm cho bạn, và thế là bạn bị đói. Đơn giản vậy thôi. ĐỐi với Đà Nẵng bạn chỉ là một cá nhân chứ chẳng là cái gì to tát cả. Ngay cả khi Đà Nẵng và Hà Nội là hai thành phố ở sát cạnh nhau thì cũng vậy thôi, ngưòi Đà Nẵng cũng sẽ không vì ở gần Hà nội mà từ bỏ âm vực địa phương rất đặc sắc của họ. Bạn tới Đà Nẵng làm việc với người Đà Nẵng, chứ không phải tất cả người Đà Nẵng tới nhà bạn để làm việc với bạn đâu. Nên nhớ lấy điều đó.
    Tôi muốn tranh luận với bạn ngay trên TTVNOL này để tất cả mọi người đều thấy những sơ hở và sai sót trong cách nghĩ thiển cận của bạn. Chứ YM thì tôi không có thời gian đâu, xin lỗi bạn nhé. Kể cả tất cra mọi người biết YIM của bạn thì cũng chưa chắc họ đã muốn chat cùng bạn đâu.
    Ở đâu cũng có nhiều loại người khác nhau. Tôi công nhận là có những người ăn nói thiếu lịch sự (ai nói điều này thì tự biết), nhưng ngay cả bạn, đừng nghĩ rằng mình là người giao tiếp hoàn hảo. Tôi thấy bạn chẳng khác gì những người kia cả. Có thể bạn không nói bậy, nhưng chưa hẳn bạn đã là người lịch sự đâu.
    Tôi nói đến đây thôi. MUốn tranh luận tiếp thì xin mời!
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 08/07/2004
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 08/07/2004
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 08/07/2004
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Vui thật! Đó chính là lý do vì sao Bác Hồ lên làm ************* đấy. Mà đấy mới chỉ là tôi tự ứng cử thôi chứ chả có ai bầu bán gì cả. Các thành viên của box nếu tín nhiệm và yêu quý thì bầu, nếu không thì cũng chẩng sao, tôi vẫn yêu quý box và vẫn là một ngưòi có trái tim luôn hướng về Đà Nẵng.
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 09/07/2004
  7. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    À há, bạn tưởng tôi cũng thích nói chuyện với bạn qua YIM sao... Tôi cũng thử vậy thôi
    À, há, mình quên lại động vào thành viên Chinese Club rồi, nhưng không sao, mọi chuyện đâu sẽ ra đấy thôi.
    -Ngữ pháp Quảng Đông và ngữ pháp Bắc Kinh khác nhau hả bạn... Có lẽ là 1%, một con số quá nhỏ.
    -Chữ viết: Thôi chết rồi, ai dạy bạn tiếng Hán mà bạn bảo người Quảng Đông viết khác với người Bắc Kinh vậy... Bạn nên về suy nghĩ lại đi.
    -Ngữ âm: Có khác, nhưng chủ yếu là tiếng Quảng, còn tiếng Ngô (Giang Tô) v.v... không khác nhau nhiều lắm
    Người miền Trung chuẩn... OK, nhưng bây giờ là thế kỉ XXI và ngôn ngữ phải biến đổi. Tôi không nghĩ bạn lại cho rằng phải nói như tiếng Việt thế kỉ XVII "blời" (trời) thì mới là nguyên gốc... Nếu nói tiếng Đà Nẵng "chuẩn" thì xin đừng quên cái "chuẩn" đó đã lạc hậu mất rồi... Cứ kiểu này rồi tiếng Quảng Ngãi chuẩn, tiếng Nghệ An chuẩn, Khánh Hoà chuẩn...
    Bạn thuyết giáo như chính phủ vậy... Tôi nghe cái này nhiều lắm rồi. Hoà nhập mà không hoà tan... Đổi mới nhưng không đổi màu...
    Bạn có thật lòng nghĩ vậy không hay chỉ làm hài lòng mấy người sắp vote cho bạn mod ở box ĐN?
    Vâng bạn là người Hà Nội nhưng thích nghe tiếng Đà Nẵng... Hay, hay hay quá.... Bạn thích giọng con gái thì chắc là lesbian chăng?
    Tôi cũng thích giọng Sài Gòn không kém gì Hà Nội: con gái nói nghe ngọt như mía lùi vậy nhưng thích là một chuyện còn tiện lợi cho việc giao tiếp lại là chuyện khác, xin bạn nhớ cho
    Tôi đã nói là tôi không vì lợi ích của tôi khi nêu ra quan điểm đó. Cá nhân tôi không có vấn đề gì lớn lắm với tiếng ĐN, cái này sẽ có lợi cho các thế hệ sau tôi.
    Còn nếu bạn cho rằng tôi vì bản thân tôi mà nêu ra quan điểm này thì bạn nhầm to. Chân lí không thuộc về tôi mà thuộc về dân tộc Việt.
    Tôi không chửi bậy chứ không phải "có thể" mong bạn lưu ý cho... không nên đánh tráo khái niệm như vậy
    Sự thật bao giờ cũng mất lòng, nhưng tôi sẵn sàng hi sinh đi đôi chút "lịch sự" của mình để khám phá ra sự thật còn hơn những người trông tao nhã, xinh gái nhưng lại từ bỏ tất cả vì lợi ích riêng mình.
    Động vào tôi là phiền lắm, phiền lắm, phiền lắm
  8. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tưỡng ngưỡng mộ ai chứ hoá ra là ông NBT đó...
    Chán, chỉ ở đất nước VN thì những "vì sao nhỏ" như vậy mới được lăng xê thôi... Lãnh đạo kinh tế giỏi chỉ có mấy ông SG thôi chứ miền Bắc hay Trung bao giờ chả bảo thủ.
    Buồn, buồn quá... thần tượng của bạn là NBT thì tôi cũng chịu vậy. Hay vì vậy mà bạn yêu quý Đà Nẵng.
    Nói cho bạn biết là mỗi người có thể có thần tượng riêng nhưng tôi kịch liệt chống lại sự sùng bái cá nhân bất kì một ai. Tôi không có ai là thần tượng, kể cả B Hồ
    Còn chuyện bầu bán của bạn thì tôi không quan tâm vì tôi coi mấy cái đó là trò nhảm nhí. Lại còn tự ứng cử nữa... thảo nào lobby kinh thế...
    Thôi chúc cho bạn công thành danh toại. Lên mod cũng vào được TMG đấy
  9. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tinh đấy nhỉ. Theo em người Đà Nẵng là người như thế nào?
    Kinh nhỉ chồng còn đẹp trai hơn Uctrai... Vui phết nhỉ, anh tưởng chồng em đẹp trai hơn Tom Cruise chứ nhỉ Maytim?
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị VIVIANI ạ, cãi chày cãi cối với thợ cãi làm gì, em thấy chị ăn nói rất khoa học nhưng anh imao kia thì vẫn lý sự cùn, thế thì nói với ông ấy làm gì cho mệt! Đề nghị mod nào đấy lock giùm cái chủ đề này đi, toàn chuyện vớ vẩn, lạ chuyển qua nói về bác NBT rồi, ít nữa nói tới ai đây ko biết nữa, lãng xẹt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này