1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì càng tốt thôi, trúng ý muốn của tôi. Cảm ơn bạn đã không có ý chat YM với tôi.
    >>>>>Có thể tôi sơ suất ở điểm này. Tôi chưa thực sự học tiếng Quảng Đông nên chưa rõ sự khác nhau giữa ngữ pháp của hai hệ tiếng này. Cảm ơn bạn đã chỉ ra những sơ hở của tôi.
    >>>> Nếu như không khác nhau nhiều lắm thì bạn đã không nói như trên: Nguwòi Quảng đông nói người Bắc Kinh không hiểu và ngược lại. Bạn tự mâu thuẫn rồi đấy!
    Nếu xét về mức độ chuẩn, thì người miền Trung mới là người nói chuẩn, họ biêt uốn lưỡi và biết phát âm rung theo đúng quy luật của các âm tắc, xát, vô thanh, rung và uốn lưỡi, trong khi người Hà Nội không phân biệt được "gi", "d" và "r"; không phân biệt "ch" và "tr", cũng như "s" và "x" trong khi nói. [/QUOTE]
    Người miền Trung chuẩn... OK, nhưng bây giờ là thế kỉ XXI và ngôn ngữ phải biến đổi. Tôi không nghĩ bạn lại cho rằng phải nói như tiếng Việt thế kỉ XVII "blời" (trời) thì mới là nguyên gốc... Nếu nói tiếng Đà Nẵng "chuẩn" thì xin đừng quên cái "chuẩn" đó đã lạc hậu mất rồi... Cứ kiểu này rồi tiếng Quảng Ngãi chuẩn, tiếng Nghệ An chuẩn, Khánh Hoà chuẩn...
    [/QUOTE]
    >>>> Bạn đã nhầm lẫn khái niệm chuẩn và khái niệm nguyên gốc và ngữ âm lịch sử. Nếu muốn tìm nguồn gốc của tiếng Việt, thì tốt nhất nên tìm lại mà học tiếng Mường.
    >>>>> Xin lối bạn, như tôi đã nói, đây là cuộc tranh luận về khoa học của tôi và của bạn, không liên quan đến những người khác. Tôi không phải là người chạy theo để làm hài lòng để mọi người làm điều gì đó có lợi cho tôi. Chuyện có bầu tôi làm Mod hay không đối với tôi không hề có quyền lợi mà chỉ có nghĩa vụ thôi. Vì tôi yêu forum này nên tôi muốn góp phần làm no trong sạch, chỉ đơn giản có thế. Bạn cãi không lại các luận chứng của tôi hay sao mà phải lôi cả chuyện riêng tư này vào nhi?
    Ấy chết , từ nhỏ đến lớn tôi chưa viết sai chính tả bao giờ sao bạn lại nói là tôi coi Mì Quảng là yếu tố ngôn ngữ của Đà Nẵng vậy. Bạn không nên bóng bẩy như vậy
    [/QUOTE]
    >>>>> Tự đọc lại bài của mình thì sẽ biết thôi. Có phải tôi cố ý đổ thừa cho bạn đâu???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi đã nói là tôi không vì lợi ích của tôi khi nêu ra quan điểm đó. Cá nhân tôi không có vấn đề gì lớn lắm với tiếng ĐN, cái này sẽ có lợi cho các thế hệ sau tôi.
    Còn nếu bạn cho rằng tôi vì bản thân tôi mà nêu ra quan điểm này thì bạn nhầm to. Chân lí không thuộc về tôi mà thuộc về dân tộc Việt.
    [/QUOTE]
    >>>> Bạn cao cả thật đấy... ban rthân mình còn chưa hoà nhập, chưa lo cho mình được, đến một nơi mà còn có bao nhiêu người không ưa mà vẫn còn nghĩ đến cho các thế hệ về sau.
    >>>> Tiếc quá, bạn lại nhầm khái niệm rồi: Tôi nói là Có thể bạn không chửi bậy, và tôi không khẳng định việc bàn có chửi bậy hay không bởi vì cái này còn phải hậu xét sau. Bạn không chửi bậy nhưng bạn nói nhwũng điều khác còn mang tính xúc phạm người khác hơn là chửi bậy đấy.
    >>> Bạn nói móc cũng giỏi thật đấy. Nhưng chẳng làm được gì đâu. Nói móc là trò của tiểu nhân, không phải là cách xử sự của nguwòi quân tử.
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái bài của mình viết dài đến khiếp. hehhehe...
    TO Maytim: cảm ơn em vì những lời nói tốt đẹp. Chị chỉ muốn xem Imao tranh luận khoa học thì thế nào thô. Bây giờ thì chị biết rồi.
    To Imao: Đúng là đến giời tôi hiểu khoa học của bạn là gì rồi đấy, đó là xuyên tạc, móc máy và khích bác. Thôi nghĩ tôi không có thời gian để ngồi ba lăng nhăng mấy chuyện này với người cãi cùn và nói nhiều như bạn đâu. Tạm biệt nhé. Bạn tha hồ mà khích bác đi. Tôi chẳng để tâm đến điều đó, bởi vì tôi có chính kiến của riêng mình và bạn có nõi xấu và xỏ xiên tôi thì cũng chẳng làm được gì.
    Tốt. Hôm nay đuợc một bữa luyện chuyên môn. Dù sao cũng cảm ơn bạn, Imao ạ.
  3. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm, tôi mở chủ đề này được 3 ngày, còn việc người ta định bầu bạn làm mod đã có từ trước đó nhiều ngày (ai mà biết được có suggest hay gợi ý không trong những lần vào ĐN)
    Tôi nêu ra sự thật nên nhiều người ĐN đau lòng... Tôi lấy làm tiếc nhưng không giải phẫu mà cứ để khối "u văn hoá, u ngôn ngữ" đó tồn tại thì là không tốt... Mà làm gì có tội khích bác nhỉ?
    Bạn cùng phòng tôi học 5 năm Hoa Văn và tu nghiệp ở Bắc Kinh. Anh ta cho biết trong lịch sử chữ TQ có bốn cách viết: thảo, chân,... và hai loại nữa. Chữ giản thể là chữ sau này chính quyền TQ áp dụng cho dễ. Việt ngữ của người Quảng Đông chắc chắn chỉ khác đôi chút với Hán tự Bắc Kinh thôi... không thể kết luận là hai hệ chữ viết riêng biệt được. Tôi chưa từng nghe thấy nói người Bắc Kinh đọc chữ viết Quảng Đông vậy.
    Tôi không tin chuyện đó... tôi sẽ check lại anh bạn cùng phòng.
    Sory bạn nhé... Chưa có văn bản nào cho phép nhưng người ta đưa F, X, Y, Z vào từ điển tiếng Việt và phải chấp nhận (dù tôi không thích). Mà bạn buồn cười nhỉ, không lẽ thủ tướng kí quyết định bỏ r hay sao.... Cái này chính quyền không can thiệp.
    Ô hay, bạn tôi vào SG 15 năm nhưng vẫn giữ giọng Hà Nội xịn. Họ hàng tôi vào SG từ 1954 nhưng khi gặp lại năm 2002 tôi ngạc nhiên khi họ vẫn giữ giọng Hà Nội.
    Những người không mất gốc thì đi đâu cũng như thế, còn những người mất gốc thì dù có ở tại nhà cũng mất gốc.
    Ngoài ra, Hồng Nhung đã biến đổi cho phù hợp với giọng SG rồi, chắc bạn hài lòng chứ.
    TQ gọi VN là Nam Man, nhưng dân tộc VN không vì thế mà xấu hổ, trái lại học tập văn hoá TQ để mà chiến thắng TQ, vươn lên cùng TQ. Và TQ phải thay đổi cách gọi. Người ĐN mà cũng có tinh thần vươn lên như thế thì hay biết bao.
    Nguyễn Trãi gọi vậy thì tôi gọi vậy vì tôi yêu quý Nguyễn Trãi.
    Tại sao khoa học mà bạn gọi là văn hóa nhỉ... Thôi thế là tôi đã hiểu về kiến thức của bạn nhiều lắm...
    Mà bạn dùng hình ảnh Chí Phèo như vầy là có tính xúc phạm. Tôi chưa gọi ai là "văn hoá Thị Nở" thì hi vọng bạn không nên nói vậy.
    Vấn đề là không được chửi bậy... Đó là nguyên tắc tối thiểu khi tranh luận. Tôi xúc phạm họ ư...? Tôi chỉ nêu lên suy nghĩ của mình và tranh luận cùng họ mà thôi.
    Không tôi không có ý làm cho bạn động lòng... Cái này là bạn tự suy ra rồi động lòng đấy nhé.
    Động vào tôi là phiền, phiền, phiền lắm
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tôi dùng từ thiếu lịch sự hay tôi nói mà bạn nghe lại ko hiểu tiếng Đn nữa hả, nếu tui khen chắc bạn cho là "lịch sự" nếu tui có chê trách , nhuợng bộ chwác bạn nói tui "lịch sự" ....whatever, tui đồng ý với bạn 1 quan điểm, ngưòi Đn khi nói chuyện với mây ngưòi miền Bắc hay Trung thì dùng từ chuẩn 1 chút để dễ giao tiếp chư ko thể bắt Đổi luôn cái giọng, vì đó là nét đẹp văn hoá, Làm thế chả khác nào Đổi Gà thành Vịt, Mua trứng gà ko thích đem biểu ngưòi bán hàng Đổi thành trứng Vịt....Ngưòi ta sinh ra sao thì như vậy rồi, Chả qua mình ở đâu nên quen đó thấy ngôn từ Vùng khác lạ thôi, Thử hỏi nếu đem tiếng Đn làm tiếng nói chung thì sao, đừng bắt ngưòi ta fải theo ý mình, Tại sao ko thử hỏi mình adapt to the new surrounding đi,
    1 điểm tui thấy là Box Đn kém về chuyện quản lý nâng cấp duyệt bài, để bài viết tùm lum, ngôn từ lung tung xèn, hèn gì có ngưòi "ngoại" chạy ra chạy vô Complain là đúng rồi....Ko trách đuợc...Tui viết bài này hy vọng bạn Imao hiểu, sợ bạn ấy ko hiểu tiếng Đn này của tui, hihimà cũng rãnh thiệt đi tranh cãi chuyện đâu đâu, nếu bạn có viết bài này rồi có nhiều hay tất cả 100% thành viên box Đn đồng ý thì chỉ có cỡ đâu chưa đến trăm ngưòi thay đổi giọng à, còn lại mấy ngưòi ko tham gia TTVNOL họ chả biết gì đâu, thế cũng huề...chỉ trừ phi ra Hn học hay vào Sgòn học thì noíi với dân ở đó, còn ở ĐN, nói tiếng ĐN, giả giọng khác làm gì, ngưòi ta cuời cho, chả khác nào ban ko biết tiếng Anh rùi bạn gặp người Anh bạn nói đuợc chút chút mà accent của bạn vẫn là tiếng Việt, cho nên thằng cha ngưòi nưóc ngaòi ko hiểu bạn nói gì , nó nói" You về học nói tiếng Anh đi, nói với cả nưóc Việt học tiếng Anh để cho ngưòi nuơc ngòai hiểu vì tiếng Anh là tiếng Chuẩn, International language, " Thế mỗi lần bạn gặp ngưòi nào nói bạn ko hiểu bạn nói ngưòi đó đi học tiếng Hà Nội để cho chuẩn sao?Với lại tiếng Hn đi đâu đa số hiểu vì chuơng trinh news tivi của mình phát sóng từ thủ đô cả nưóc đều có nên ngưòi ta quen thôi, Tóm lại bạn muốn chỉnh vấn đề ngôn ngữ bạn nên Đề nghị với Bộ truởng bộ vân vân còn ở đây mình ko khắt khe chuyện đó, vì như nói ở trên có ai đọc đồng ý cũng chỉ là thành viên box còn lại thì.....
    Hi hi mai mốt tự nhiên nghĩ đến chuyện cả thành fố Đn mến thuơng của mình biến thành ngưòi Hà Nội ........vui kinh!
  5. hanoiprince

    hanoiprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To Imao: Hãy tranh luận một cách cởi mở dựa trên tinh thần xây dựng cao, không nên xuyên tạc hay bóp méo lịch sử.
    To: Viviani: Bạn nên kiềm chế trong tranh luận tránh ***g ghép các vấn đề chính trị nhạy cảm và tránh phát ngôn theo cảm tính cá nhân vd: lãnh đạo DN giỏi hơn HN.... hay thần tượng hoá Ông CT TP DN. Hãy để cho lịch sử sau này phán xét sẽ chính xác hơn bạn ạ.
    To: Các bạn DN: Hãy tranh luận nhiệt tình với imao, và hãy chứng tỏ rằng DN của các bạn là một thành phố tuyệt vời như thế nào.
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hanoiprince đã nhắc nhở. viviani xin tiếp thu
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy người bị ăn thịt lừa ngon ghê á.Topic này câu được 14 trang rồi.Xin chào sư phụ Imao....bái phục bái phục
    Chẳng hiểu sao mọi người nghĩ gì mà nhảy vào tranh luận với Imao này,dở hơi tàn bạo
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    vì ngưòi ĐN nói riêng, ngưòi Vn nói chung thích..........Cãi, ai nói nhột nhột về mình fải Stand up mà Cãi chứ Lị
  9. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe nhạc Phú Quang rất hay nhưng cũng đành gạt sang để trả lời bạn vậy vì trong bài viết này bạn dùng những từ ngữ lịch sự, hi vọng bạn tiếp tục cũng cố và phát huy tinh thần này, như tấm gương cho những bạn Đà Nẵng khác học tập theo.
    Ơ hay, tôi có yêu cầu người ĐN đổi giọng đâu... Tôi chỉ muốn họ ngoài tiếng ĐN có thể nói thêm tiếng Hà Nội cho thuận lợi cho việc giao tiếp và để củng cố sự thống nhất đất nước.
    Hãy bắt đầu từ cá nhân... Thành quả lớn nhất là của cá nhân, từng cá nhân thay đổi thì xã hội sẽ thay đổi và chỉ có vậy mà thôi. Hãy nhìn người phương Tây thì thấy rõ... Đừng trông chờ vào tập thể làm gì...
    Tôi chỉ nêu ra quan điểm mình để bạn nào nếu thấy thích hợp thì thay đổi, đó hoàn toàn là sự tình nguyện và kô có tính bắt ép (ngay cả chính quyền cũng không thể bắt ép được nữa là tôi)
    Đây là chuyện ngôn ngữ của các quốc gia không thể so sánh với ngôn ngữ Việt Nam mà mỗi vùng một khác, bạn nên hiểu.
    Làm sao mà biến được... làm sao có bề dày văn hoá như Hà Nội. À, có thể giống với Savanakhet vậy.
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các thành viên của TTVNOL !
    Sau những giờ phút làm việc căng thẳng, tôi nghĩ rằng khi chúng ta lang thang vào một trang web, là lúc chúng ta cần quên đi cái nhọc nhằn ban ngày, quên đi những cái giả dối vốn có để được sống thật với con người mình. Chúng ta có quyền nói những gì chúng ta nghĩ (tất nhiên trong khuôn khổ nào đó mà cái anh admin anh ấy cho phép!), chúng ta có quyền khen những cái mà chúng ta thích, chê những cái chúng ta không thích. Tuy nhiên để phân biệt được cái ranh giới của sự thích và không thích, tôi nghĩ cần phải có một sự nhận thức đặc biệt. Con người ta, theo tôi nghĩ hơn tất cả các loài khác là ở chỗ con người phân biệt được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nhất là trên diễn đàn ảo này, chỉ có biết khen mà không dám chê thì hèn lắm. Nhưng khen như thế nào và chê như thế nào thì cũng cần phải xem lại. Cũng như việc viết cái gì, viết như thế nào thì cần phải được cân nhắc kỹ, bởi mình viết ra không phải để chỉ cho riêng mình đọc mà còn cho nhiều người khác nữa cùng đọc. Chính vì vậy mà, trước khi để người khác tôn trọng mình thì trước tiên hãy thể hiện sự tôn trọng chính mình đã.
    Vài dòng gửi tới mọi người hy vọng nó không làm ai đó phải nổi nóng. Chúng ta đều là những người biết đọc, biết viết, chứng tỏ chúng ta đều được học hành, được hưởng sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Vậy thì hãy thể hiện mình là người có học, cho dù với cả những người mà mình không hề biết mặt.
    Đọc hết cả mười mấy trang của topic này, tôi cảm thấy buồn thật sự. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói, một người nào đó hay một vài người nào đó không làm hài lòng mình mà có nhận xét chung chung về cả một địa phương thì thú thật tôi cảm thấy tiếc quá!!!
    Người Đà Nẵng là người như thế nào? Thật ra không quan trọng các bạn ạ, mà quan trọng là chúng ta cần học cách để biết yêu thương và tha thứ. Hãy đến với Đà Nẵng, sống với "dân" Đà Nẵng để hiểu và cảm nhận về tình người nơi đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này