1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn... Hà nội, Quảng Ngãi, hay Đà Nẵng thì làm được cái gì chứ... đó không phải là nhãn hiệu để ai đó tự coi mình hơn người khác, kể cả bạn imao à... khi bạn nói "Nghe các bạn nói thế này mới thấy người Đà Nẵng quá cục bộ và địa phương chứ không rộng lòng như người Hà Nội chúng tớ..." thì đủ biết bạn cũngc hẳng vượt qua được những cái mác đó rồi... Người ta sống với nhau bằng tấm lòng kia, chứ không pahỉ bằng danh hiệu nguwòi Hà Nội, người Quảng Ngãi hay là người Đà Nẵng.
    Viv yêu mọi người ở diễn đàn này, không cần biết họ từ Hà nội, Đà Nẵng, Thái Bình, hay quảng ngãi hay bất cứ đâu... những người bạn tốt sẽ đến với nhau bằng trái tim kia, phải không nào?
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    Có lẽ bạn viết topic này ko fải hỏi bạn nên làm gì mà là để Chê trách nguo`ì Đn fải ko?Nhưng đâu fải cả thành fố Đn nói bạn nhà quê, chỉ có 1 số ít người bạn thôi...Nhưng đâu fải ngày nào cũng nói,. Đó là bọn Kiêu ngạo thiếu văn hoá vô học...đừng có chơi với nó làm gì để suy nghĩ tốn Nơ-Ron thần kinh Mình sinh ra sao thì mình vậy rùi, ko fải giải thích hay nói gì nhiều, Action Speaks louder than words, prove by what u do
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê thì có đến 90% dân Đn hiện nay là dân nhập cư, không có nhiều người ĐN gốc đâu.======> Chẳng ai nói được ai là nhà quê cả. Người ĐN á? Người lớn thì rất thoáng, rất tốt , mt thấy ai cũng hoan nghênh lớp tri thức trẻ đến với Đn , bằng chứng là đa số sv sau khi tốt nghiệp dh tại đà nẵng đều ở lại đây làm việc. Thế thì việc gì bạn phải lăn tăn vì mấy lời nói của những kẻ tiểu nhân, thiếu hiểu biết ấy! Đó là thiểu số thôi, bạn yên tâm chưa nào?
  4. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đây cốt để tìm hiểu xem tính cách của người Đà Nẵng như thế nào và con người Đà Nẵng như thế nào.
    Tôi tự hào là một người Hà Nội, giọng nói không khó nghe như giọng Đà Nẵng, tính cách lịch thiệp hơn người Đà Nẵng... Sắp tới cô bạn tôi lấy chồng người Đà Nẵng, tôi can mãi mà không được, nên đành vào đây tìm hiểu xem người Đà Nẵng có gì hấp dẫn mà cô ta lại thích...
    Ai có thể giải thích được cho tôi?
  5. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tính cách rất khó thay đổi... Chỗ tôi ở có mấy anh thợ Đà Nẵng ra làm việc chăm chỉ nhưng hay nói bậy bạ mấy từ bò lạc khi gặp phụ nữ đi qua...
    Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về người Đà Nẵng vậy
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    To Imao : Đọc bài của u viết tui thấy u là người chẳng biết suy nghĩ gì sất, suy luận bậy bạ thế mà cũng bày đặt can ngăn người ta, con tự hào mình là người Hà Nội, vớ vẩn, người HN thì sao mà ĐN thì sao chứ ?người ở đâu cũng có cái hay cái dở, 1 điều đơn giản như vậy mà u cũng nghĩ ko ra, thế mà cũng học tới đại học cho được , thật là chán còn nói vào đây để xem người Đn thế nào thì thật là thiển cận, vào đây làm gì cơ chứ ? 1 số ít con người trong này thì làm sao đủ để u hiểu hết về con người ĐN, u có giỏi thì bôn ba ra ngoài xã hội, ở những nơi mà con người ĐN đang sống và làm việc mà tìm hiểu, chưa nói rằng trong cái Box này ko những có dân ĐN mà còn HN, SG, Huế, Quảng Trị ...... tùm lum vậy thì làm sao mà u hiểu và đánh giá được con người ĐN đây ! mở cái đầu ra mà suy nghĩ 1 chút đi, đọc bài của u viết thiệt tình thấy chướng con ngươi quá !
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói chưa hẳn đã là đúng đâu... cho hỏi bạn có phải người Hà nội gốc không vậy? ở Hà Nội bây giờ cũng nhiều người từ nơi khác chuyển đến lắm, giọng nói thì chỉ là giọng Bắc thôi chứ không phải là giọng Hà nội. Người sống ở Hà Nội bây giờ đa phần là những người từ các tỉnh khác chuyển đến làm ăn, nếu không nói là toàn buôn lậu kiếm ứ tiền ở biên giới hay nhà kinh doanh giàu phất lên ở các tỉnh khác mà lên Hà nội mua đất, định cư rồi đi khoe ta đây là người Hà nội.
    Còn lịch thiệp hơn người Đà Nẵng thì chưa chắc đâu... ở đâu cũng có nhiều loại người khác nhau... chắc là bạn không may mắn lắm nên mới toàn gặp phải những người có đầu óc hạn hẹp chẳng coi ai ra gì. Nếu bạn ở Hà nội thì bạn rõ hơn ai hết có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, đi xe A còng mà vẫn không có nổi một chút văn hoá ứng xử trong cách ăn nói đâu. ở đâu cũng có người này người kia bạn ạ, vơ đũa cả nắm như vậy là không nên. Còn những ví dụ mà bạn đưa ra về mấy anh thợ người Đà Nẵng lảm nhảm mấy từ bò lạc khi có phụ nữ đi qua ấy à, Viv dám chắc ở đâu cũng thế mà thôi, không tin thì bạn cứ thử lân la đến mấy anh thợ nề, thợ hồ hay công nhân ở Hà nội mà xem có giống nhau không.
    Còn việc bạn gái của bạn lấy chồng Đà nẵng, chuyện đó là chuyện dễ hiểu nhất trên đời này. Bất cứ ai khi yêu một ai đó thì ắt hắn người kia phải xây dựng được một cái gì thật sự tốt đẹp cho người con gái mình yêu. Điều đơn giản vậy mà bạn không hiểu ư, chẳng lẽ người Hà nội mới có thể làm chồng tốt còn ngưòi Đà Nẵng thì không à? Thành thật mà nói thì khi lần đầu tiên vào Đà Nẵng, Viv có được một ấn tượng hết sức tốt đẹp về người Đà Nẵng, thật tuyệt vì trong số bạn bè của viv ở Đà Nẵng chưa có một ai giống như Imao đã tả cả. Đối với Viv, mỗi người ở một địa phương khác nhau đều có những nét dễ thương riêng. Con trai Đà Nẵng thì lãng mạn, nhiệt tình, và rất tử tế, còn con gái Đà Nẵng thì hồn nhiên, vui vẻ, hiếu khách, và rất dễ gần nữa. Đó mới chính là lý do vì sao Viv yêu thành phố Đà Nẵng đến thế, không phải chỉ vì có biển Non Nước ở đây :-)
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Í í í í,mọi người bị sập bẩy của con nhỏ này rồi,nó mà là dân HN á???? xạo ke ma le vừa thôi,định câu bài chọc tức box mình chơi đó,ba cái vụ này xưa rồi imao ơi
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có, có một câu có thể giải thích được, đó là thay vì cầm bã đậu bằng tay thì bố mẹ cậu tặng cho cậu một cái gáo dừa để đựng nó!
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khakha... cậu có biết vì sao mắt ở gần bộ óc hơn là mồm không? (tay thì càng xa hơn nữa!)? Quan sát kĩ trước khi nói cậu nhé! Chính cậu chứ không phải ai đang có một cục cái bộ ở trong đầu đấy!

    Nếu cậu nghĩ là Hà Nội của cậu được chọn làm thủ đô chỉ vì những điều nhỏ nhặt như cậu nghĩ thì... chẹp!...thật đáng tiếc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này