1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nắng là người như thế nào

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi imao, 29/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    cái bà gà ni,mới có tí mà nhảy đựng lên,người chi mà hay mất bình tĩnh rứa ko biết
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hahhaahha , lâu lâu mới có thằng cha thất tình ngậm ngùi cay đắng ..vào box ĐN kèn cựa...
    Hahaha anh em ĐN được lắm... và imao mày cứ tự hỏi cái thằng như mày thì để thằng cha ĐN nào đó cướm mất con bồ của mày đã xứng đáng chưa ?
    Quá xứng đáng , xin chúc mừng em HN nào đó đá đít cái thằng Imao ... đá là quá đúng , quen cái thằng *** gì ích kỉ, nhỏ nhen , dối trá, "cãi giống".. như thế ...
    Quả là trời không có mắt...người có mắt !
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    "Anh đã nói với em là người khu Tư là anh ghét nhất, nhất là ba ông Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... chứ còn người Đà Nẵng thì anh cũng yêu quý lắm mà
    Bây giờ mà không tranh thủ lấy gì của đất nước thì người ta bảo là mình ngu nên mới có câu "nhà nước là cái chùa lớn nhất"
    Anh đã nói là anh đi khắp Việt Nam từ Sapa đến Sài Gòn, Cần Thơ... nhưng anh thấy tiếng miền Nam khó nghe quá, kì kì dzậy... Vào quán cafe ở SG ngồi đối diện với cô tiếp viên mà cô ta nói anh không hiểu gì và anh nói cô ta mãi mới hiểu. Đó là lí do mà anh nghĩ ngoài tiếng địa phương, người Đà Nẵng cũng như người SG... nên học nói tiếng HN như các phát thanh viên chương trình "Trang địa phương" của VTV1 vậy. Chắc em cũng đã xem rồi chứ....[/red]
    Em nói giọng nói là di sản văn hoá... Anh đồng ý, nhưng di sản này không hợp lắm với thời đại ngày nay, tốt nhất là bên cạnh tiếng Đà Nẵng em nên học nói cả tiếng Hà Nội đi, nghe êm tai như Kiều đánh đàn vậy...
    Em có thấy con gái Hà Nội ai cũng xinh tươi và nói giọng êm dịu không
    Anh chỉ khuyên em vậy thôi, sinh viên là những người ưu tú của đất nước mà. Anh cũng có mấy cô bạn là sinh viên, nên anh rất hiểu.
    Bây giờ anh nói chuyện với anh Felix đây"

    Anh ăn cái giống gì mà em nói hoài không hiểu thế? Cứ đòi đi cải cách giọng nói thế này thì chết rồi, định làm cách mạng hả anh? Vấn đề chính hay jho thế thì không chịu hiểu, suốt ngày cứ đi rình rập ăn cắp của nhà nước, khổ thế! Anh cứ việc ghét đi anh , anh ghét thì bình thường, người như anh mà nói thương thì quá khổ cho dân ĐN bọn em. Mà sao anh nói nhiều thế? Nói nhiều cũng là căn bệnh đấy, khổ thân chưa ! Con gái ĐN cũng xinh tươi không kém đâu anh, chỉ sợ anh vào rồi không ra được. MÀ SAO ANH LÁO TOÉT THẾ? NGAT CÁI BÀI MỞ ĐẦU TOPIC NÀY ANH PHANG LÀ " TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NGÃI RA HỌC Ở ĐNẴNG", sao bây giờ chuyển qua HN? Thì ra anh chỉ có bạn là sv thôi chứ anh làm sao là sinh viên được nhỉ? Sinh viên nào mà ăn nói củ chuối như anh............lần sau nói in ít thôi cho người ta còn nghe, mà hình như có anh MUBOY nào ấy nhắn tìm anh trên kia kìa!
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Anh ăn cái giống gì mà em nói hoài không hiểu thế? Cứ đòi đi cải cách giọng nói thế này thì chết rồi, định làm cách mạng hả anh? Vấn đề chính hay jho thế thì không chịu hiểu, suốt ngày cứ đi rình rập ăn cắp của nhà nước, khổ thế! Anh cứ việc ghét đi anh , anh ghét thì bình thường, người như anh mà nói thương thì quá khổ cho dân ĐN bọn em. Mà sao anh nói nhiều thế? Nói nhiều cũng là căn bệnh đấy, khổ thân chưa ! Con gái ĐN cũng xinh tươi không kém đâu anh, chỉ sợ anh vào rồi không ra được. MÀ SAO ANH LÁO TOÉT THẾ? NGAT CÁI BÀI MỞ ĐẦU TOPIC NÀY ANH PHANG LÀ " TÔI LÀ NGƯỜI QUẢNG NGÃI RA HỌC Ở ĐNẴNG", sao bây giờ chuyển qua HN? Thì ra anh chỉ có bạn là sv thôi chứ anh làm sao là sinh viên được nhỉ? Sinh viên nào mà ăn nói củ chuối như anh............lần sau nói in ít thôi cho người ta còn nghe, mà hình như có anh MUBOY nào ấy nhắn tìm anh trên kia kìa!
    [/quote]
    Em chấp làm gì cái loại con chó chuyên đi cắn trộm này,ở HN nóng lè lưỡi thì đi sủa vài câu đó mà.Cái loại thằng Imao này chắc là bị con nào nó đá hoặc thằng nào nó cắm cho cái sừng 3 mét ấy mà
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    imao là thằng nào mà láo thế nhỉ? dám ăn nói linh tinh trong box này
  6. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chú là người Đà Nẵng thì nên ăn nói cho cẩn thận kẻo ngưòi ta vào box này thấy miệng chú toàn "dung" thì tủi hổ cho dân Đà Nẵng lắm... Hổ danh cho admin Luanvn đã để cho chú thở ra cái giọng mất dạy đó.
    Hê hê, anh mà có bồ là Đà Nẵng á. Chú đừng vu khống như vậy nhé, hay thói vu không là đặc trưng của chú, khu Nem hehe... Anh đã nói đó là bạn anh, còn anh thì chưa có cái mắt nào hướng tới con gái Đà Nẵng cả. Con gái HN anh gạt chả hết... Nhưng thôi, với chú thế là hơi nhiều. Anh IGNORE chú, đừng lẵng nhắng theo anh nhá...
    The Brick
    Sunflowerboy
    Danangman...
    Danh sách các chú được anh IGNORE
  7. imao

    imao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em phải bình tĩnh chứ đừng giống mấy người khác bị anh Ignore..
    Dĩ nhiên lúc đầu anh phải nói là người Quảng Ngãi chứ cái xứ "Quảng Ngãi hay co" đấy thì anh đâu có biết...
    Em không biết chứ anh có hai bằng đại học rồi chứ không còn là sinh viên nữa...
    Em biết rồi, ăn cắp tiến của nhà nước đâu phải xấu... Nhiều người cũng làm như anh mà.... Ai làm kế toán chả vậy hả em, không thì giàu sao được...Anh biết là em không thích chuyện đó nhưng vẫn phải nói ra.... Đâu đâu cũng tham nhũng cả thôi...
    Em lại nói sai rồi, anh là anh ghét mấy ông Đà Nẵng hãnh tiến, không chịu nhìn nhận mình để vươn lên bằng Hà Nội chứ người Đà Nẵng, tiếng Đà Nẵng cũng đáng thương lắm chứ... Nghe cũng êm tai, "kì kì dzậy nghen em"... Nhưng êm tai hơn thì là tiếng Hà Nội, em cứ thử về nhà nói với "ba" "má" xem họ có nói vậy không.... Cái gì tốt thì mình nên học, em thấy ca sĩ Mỹ Tâm người ĐN là anh rất yêu mến, khi hát, cũng phải hát bằng tiếng Hà Nội đó thôi, hát giọng Đà Nẵng hay Sài Gòn "hổng có được đâu" "hổng có hay đâu"...
    Ủa, con gái ĐN cũng xinh "chứ bộ"... Ừ, chỉ tội da hơi ngăm ngăm đen thôi chứ cũng biết chìu chồng lắm... Mặt cũng đèm đẹp.... E hèm, không biết em có thuộc loại đó không dzậy??
    Tháng tám anh sẽ vào Quảng Nam và Đà Nẵng... Xem có về được không nhỉ... Anh cứ dậm dạp trước.
    E biết bài hát về HN này không. Của Phú Quang đấy... Nếu thích em đổi Hà Nội thành Đà Nẵng cũng được. Mà sao Đà Nẵng chả có bài hát nào hay nhỉ
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
    Từng chiều soi tóc em phai
    Chợt nhoà chợt hiện
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con người
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    kết luận về imao: cùn, nói nhiều!
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chú imao làm tui cười muốn té xuống ghế
    Người như chú người ta gọi là: Thất bại
    Topic nhảm nhí rứa mà ông Luận để được cũng hay đó
  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    " Em phải bình tĩnh chứ đừng giống mấy người khác bị anh Ignore..
    Dĩ nhiên lúc đầu anh phải nói là người Quảng Ngãi chứ cái xứ "Quảng Ngãi hay co" đấy thì anh đâu có biết...
    Em không biết chứ anh có hai bằng đại học rồi chứ không còn là sinh viên nữa...
    Em biết rồi, ăn cắp tiến của nhà nước đâu phải xấu... Nhiều người cũng làm như anh mà.... Ai làm kế toán chả vậy hả em, không thì giàu sao được...Anh biết là em không thích chuyện đó nhưng vẫn phải nói ra.... Đâu đâu cũng tham nhũng cả thôi...
    Em lại nói sai rồi, anh là anh ghét mấy ông Đà Nẵng hãnh tiến, không chịu nhìn nhận mình để vươn lên bằng Hà Nội chứ người Đà Nẵng, tiếng Đà Nẵng cũng đáng thương lắm chứ... Nghe cũng êm tai, "kì kì dzậy nghen em"... Nhưng êm tai hơn thì là tiếng Hà Nội, em cứ thử về nhà nói với "ba" "má" xem họ có nói vậy không.... Cái gì tốt thì mình nên học, em thấy ca sĩ Mỹ Tâm người ĐN là anh rất yêu mến, khi hát, cũng phải hát bằng tiếng Hà Nội đó thôi, hát giọng Đà Nẵng hay Sài Gòn "hổng có được đâu" "hổng có hay đâu"...
    Ủa, con gái ĐN cũng xinh "chứ bộ"... Ừ, chỉ tội da hơi ngăm ngăm đen thôi chứ cũng biết chìu chồng lắm... Mặt cũng đèm đẹp.... E hèm, không biết em có thuộc loại đó không dzậy??
    Tháng tám anh sẽ vào Quảng Nam và Đà Nẵng... Xem có về được không nhỉ... Anh cứ dậm dạp trước.
    E biết bài hát về HN này không. Của Phú Quang đấy... Nếu thích em đổi Hà Nội thành Đà Nẵng cũng được. Mà sao Đà Nẵng chả có bài hát nào hay nhỉ
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong"

    Haha, làm gì mà phải tức anh nhỉ? Phương châm sống của em là " Tôi không giận những người tôi ghét"=====> chẳng bao giờ tức anh làm gì cho mệt cả. Anh chưa bao giờ nghe câu " Ngu dốt lớn nhất của đời người là tự cao " à? ?????? Anh bảo anh có những 2 , 3 bằng đại học sao anh ăn nói chẳng ra đh gì cả, sao em nghi ngờ anh nói xạo quá, hừm, biết đâu đấy!!!!!!!!
    Không dám tự nhận là mình sành nhạc nhưng em đây nghe nhạc PHú Quang đã gần 3 năm rồi, cũng có 1 số cảm nhận về HN trong nhạc PQ, mời anh ghé lại box PQ mà đọc! Còn về ĐN quê em a''? em thấy xấu hổ giùm anh là có nhiều bài hát hay về ĐN thế sao anh ko biết bài nào hết nhỉ? Đã không biết còn không im lặng lại còn gào lên cho mọi người thấy cái sự thiếu hiểu biết của mình, anh ngộ thật đấy!
    Hơ hơ, anh gạt mấy cô HN nhưng biết đâu không gạt nổi mấy cô ĐN bọn em, anh ko biết da ngăm bây giơ là mốt à?(Lại thêm 1 sự kém hiểu biết nữa, vấn đề thời trang)....Anh vào hay ra gì mặc kệ anh, chắc chắn là box ĐN không có hứng thú tiếp đón anh rồi, uổng cả cuộc đời anh ạ! ĐN chẳng có ônng nào hãnh tiến cả, chắc cả chục năm nay anh không đến ĐN. Anh tự đi mà học hỏi cách làm giàu của dân ĐN nhá, để giàu lên , đẹp lên thì ĐN không cần ăn hối lộ như anh và mấy người chỗ anh đâu, đừng có vơ đũa cả nắm.. Mà anh lấy tư cách gì mà bàn chuyện của các bác lãnh đạo ở đây? TRonng nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường nhỉ? Tốt nhất là về xem lại chất lượng mấy cái bằng ĐN của anh đi , nếu còn rảnh rỗi quá thì đi xoá mù , chứ đừng ăn nói vô duyên thế nữa ,mệt lắm. LẦN SAU MUỐN VÀO ĐÂY NÓI CHUYỆN THÌ PHẢI THẲNG THẮN THÀNH THẬT NHÁ, NÓI LÁO QUÁ LÀ BỊ ĐUỔI ĐẤY, XẤU HỔ LẮM ., UỐNG BIA CHO ĐỠ NÓNG NGHEN ANH!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này