1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đà Nẵng nghĩ về Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi aterixhero, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aterixhero

    aterixhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Người Đà Nẵng nghĩ về Huế

    Phải nói là so với thành phố của tôi thì Huế thơ mộng hơn nhiều,và đẹp hơn. Tôi thích cảnh thanh bình của sông Hương và những đêm tôi lang thang cùng bạn bè dọc bờ sông ngày trước.
    Nhưng Huế hơi buồn và cô quạnh quá, kinh tế cũng nghèo nàn và không sôi động lắm. Tôi biết rất nhiều người ở Sài gòn,Đà nẵng rất thành đạt và là dân gốc Huế,họ đã bỏ Huế để đi tìm cơ hội nơi khác. Nếu Huế không cố gắng hơn thf có lúc các bạn sẽ tụt lại đàng sau Đà nẵng. và đừng quên : cành này Đà nẵng đang đẹp hơn chứ không còn xấu xí như trước đâu.

    aterixhero
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy, Huế thơ mộng và đẹp hơn nhiều. Sở dĩ dân Huế bỏ xứ đi nơi khác làm ăn bởi Huế không phải là một thành phố công nghiệp, nên công việc không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân (dân số càng ngày càng tăng mà). Nhưng dù có đi đâu xa người dân xứ Huế vẫn luôn nhớ về quê hương thương yêu của mình. [blue]"Sống xa quê hương không có tội, quên quê hương mới là có tội"[blue]
    Quelque chose dans mon coeur

Chia sẻ trang này