1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đa tình.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi EricTuan, 08/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là con trai,đầu tiên thì thấy rất yêu 1 người,sau khi người ta ko đáp lại thì dễ dàng để trái tim mình đi theo 1 hình bóng khác.Và thật đáng buồn và cũng đáng cười vì hình bóng sau van chỉ là .......hình bóng của người trước.Như vậy có nghĩa là có 2 khả năng:...................................
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi. Tình yêu đâu phải là cứ thích là phải yêu ngay, phải có sự cân nhắc và check lại về tính tình của người ấy với mình rồi mới yêu chứ. Mà điều quan trọng hơn là người ấy cũng yêu mình là ok liền. Cứ vô tư đi, như vậy đâu phải là đa tình,../.
    Thu di de lai la' va`ng.
    Nguo`i di de lai muon va`n nho' thuong.

  3. non&no

    non&no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trui ui !!!!!!
    mọi người nói về tình iu cứ như là những chuyên gia ý .
    tui có một tên bạm thân ( từ thủa còn là lũ nhóc "chuổng cời " chạy quanh xóm ) hắn yêu một lúc ....4 nàng liền . Khi hắn kể cho tui nghe , tui thấy tá hoả . (không ngờ thằng bạn mình tanh tuởi vậy ) mắng cho hắn một trận ( vì dù sao mình cũng là con gái ) nhưng hắn thểu não nói :" mày ạ !!! thà tao cứ là thằng đểu bắt cá hai tay đã đành .Nhưng mà thật lòng , tao thích cả 4 nàng . Mỗi nàng một kiểu , tao không thể bỏ ai đuợc . Kiểu này mà các cô ấy biết thì tao không biết làm thế nào ."
    Vậy đó , tui cũng không biết khuyên hắn thế nào nữa . Nhưng chơi với nó và hiểu nó , tui bít là nó thật lòng , vì vậy tui nghĩ chuyện của bạn ...cũng có thể thông cảm được ,không đến nỗi như bạn nói đâu . Rùi khi ta chình chắn hơn , ta sẽ hiểu được ta cần cái gì và phải bỏ cái gì .tui nghĩ là bạn cần tình cảm chứ không phải là sự băn khoăn và ăn năn từ quá khứ.
    Mong bạn sẽ tìm đuợc tình cảm thực sự của mình và luôn hạnh phúc.
    non&no
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Nói như Prince là dúng rồi, cứ lắng nghe tiếng gọi của trái tim, nhưng đừng có vội vàng chạy theo tiếng gọi đó ngay
    LýThông
  5. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Là con trai thật sướng,muốn yêu ai thì yêu,ko phải khổ sở như con gái.Dù sao thì cũng chúc mừng Eric Tuấn với giải pháp:CỨ YÊU ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. EricTuan

    EricTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì có lẽ tình cảm của mình với cả hai chị em họ đều thật sự, mình không biết có phải là do hai chị em họ có cùng vóc dáng nên mình thích không nhưng mình rất thích chơi với họ, mình nhớ họ khi về nhà...
    Nhưng trong tình yêu thì không được giả tạo và bắt cá hai tay nên mình không cùng một lúc yêu hai người đó,nhưng bây giờ tình cảm mình đã dành hết cho người em đó.
    Anh Tuan

Chia sẻ trang này