1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn bà lý tưởng cho cuộc sống gia đình ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi adamhanoi, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adamhanoi

    adamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà lý tưởng cho cuộc sống gia đình ?

    Tôi rất thích những cô gái mới nhìn thây anh chàng to con, đẹp trai, lãng tử là rú lên sung sướng. Họ sẽ là người vợ ngoan, dễ nghe lời chồng. Thế còn bạ thì sao ?
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn coi đó là lý tưởng thì có lẽ bạn rất khó tìm đến được với lý tưởng đó, bởi vì bạn không đẹp trai, bạn không đi @ thì bạn có muốn nhưng người ta không muốn thì bạn làm gì nào?
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  3. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sau một tai nạn hay bệnh nan y-----> hết to con, đẹp trai, lãng tử.....> cô gái nhìn thấy rú lên ...................................bỏ chạy, he he.....

    Aikido
  4. 00co

    00co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những cô gái mới nhìn thây anh chàng to con, đẹp trai, lãng tử là rú lên sung sướng. Họ sẽ là người vợ ngoan, dễ nghe lời chồng. Thế còn bạn thì sao ?

    Tôi cũng thế. mà sau đó lại gặp anh chàng to con gấp đôi đẹp trai gấp hai thì tôi sẽ rú lên hai lần. Hú úu ú và tôi sẽ ngoan 1/2 ( vì ngoan với cả chồng và cả anh đẹp trai gấp đôi mà),và không nghe lời chồng nữa ( Vì có thằng chồng nào muốn mình rú lên với thằng khác đâu)

    00 - SEE

  5. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    hé hé, hi vọng bạn là người đep giai lãng tử và..to... nhất hành tinh? nếu thằng hàng xóm to hơn bạn thì..............
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... điểm mười cho chất lượng. vote cho bac 5 sao.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  7. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng?
    Thời này chắc không có đâu. Cái gì cũng chỉ cần trên trung bình là quá tốt rồi. Ờ còn mình thì thế nào đã chứ ??

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Điểm chuẩn của sự lí tưởng là bao nhiêu?
    [​IMG]
    So tell that someone you love.
    Just what you are thinking of.
    If tomorrow never comes.
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn mực hả, tại sao con người ta thích những chuẩn mực nhỉ ? cứ đặt ra để rồi vẫn mãi chẳng bao giờ là vừa ý hết.....vì mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Khi đã lấy thì chẳng phải vì chuẩn mực, nếu vậy, sống với nhau trước hết là trách nhiệm nhiều hơn tình yêu......vậy thì hạnh phúc sẽ lâu bền được sao.
    Lý tưởng là thích nghi được với cuộc sống xunh quanh, là làm mọi người sống quanh cảm thấy dễ chịu, yêu mến được, ko phải mệt mỏi quá với mọi việc gia đình, biết cân bằng cuộc sống cho tất cả..........là.........là điều mà mọi người cho là lý tưởng nhưng mọi thứ trước tiên đều chỉ là tương đối thôi.
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...

Chia sẻ trang này