1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn bà thứ 2_Thư gửi mẹ chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 30/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là bài thơ trong blog lolem 08 thì phải, hồi đọc bài này cười vỡ bụng
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    2 bài Mẹ của Anh -Xuân Quỳnh và Người thứ hai - Phan thị Vĩnh Hà là 2 bài mà mình thích nhất. Thật khó khăn khi sống trong gia đình mà 2 người phụ nữ cùng yêu 1 người đàn ông. 1 bên là người dứt ruột đẻ đau làm tròn đạo hiếu, 1 người thì là tình yêu và nguyện đi chung cùng cả cuộc đời.
    Cần một người mẹ thông cảm, thương con và rộng lượng , cần một người con dâu biết điều, nhẹ nhàng và chịu nhịn, cần một người con trai tế nhị, bản lĩnh và độ lượng. Tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào cả, nếu ai cũng được như những người con dâu trong 2 bài thơ trên thì tuyệt vời thật.
    ..............
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn,sớm mai
    Anh có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là 1 cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là 1 cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác co thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có 1 tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ thôi
    Anh ấy có thể đi bên con suốt cả cuộc đời
    Nhưng cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Vì anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ 2
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    ..............
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/03/2009
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Với mình thì có lẽ phải là "Bố đừng buồn khi cô ấy yêu con"....
    Vì sao chưa thấy ai nói về tình cảm của các ông bố với con gái nhỉ
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Phim hay , còn Xuân Phương thì phổ nhạc cho thơ quá hay luôn ...
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá, nhiều ý nghĩa nữa...
    xin hỏi bạn chủ topic ăn cắp hay tự sáng tác thía ảh??? ^_^
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 31/03/2009
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thằng cu Bin nói thế này nghĩa là chưa hề đọc hết,,,chỉ đọc qua các bài viết.Lạy cụ,,cụ luợn đi cho nước nó trong.Đọc kĩ lại bài đầu tiên đi
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    E sẽ gọi người phụ nữ đó là mẹ. Em không thích từ mẹ chồng, xa lạ lém. Người phụ nữ đó sẽ là mẹ của em và của anh.
    E không chắc mình có thể dành tình yêu cho mẹ nhiều như tình cảm em dành cho người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình. Em biết. Nhưng em sẽ cố. Em sẽ cố gắng vì chồng của em, vì gia đình nhỏ của chúng ta. Em sẽ yêu thương mẹ vì tất cả tình cảm bà dành cho anh.
    Anh biết đó mọi chuyện dẽ không dễ dàng gì, vì thế em cần rất nhìu sự giúp đỡ của anh.
    Chồng iu ạ, đừng bao giờ khen em quá nhìu trước mặt mẹ ( hehe mặc dù thực sự là em có nấu ăn ngon hay khéo sắp xếp mọi chuyện ) bởi em biết mẹ sẽ không vui vì e cũng là phụ nữ giống mẹ mà.
    Nếu anh có mún ...kiss em, hãy làm điều đó khi chỉ có anh và em nha. Em biết rằng anh iu em anh muốn làm điều đó mọi lúc, mọi nơi..nhưng chồng ạ, mẹ sẽ không thích đâu vì thế trước mặt mẹ đừng bao giờ biến em trở thành người phụ nữ duy nhất của đời anh, em muốn lúc đó mình luôn đứng sau mẹ. Nếu nhớ em chỉ cần anh nhìn em ...với ánh mắt nồng nàn hơn một chút là em hiểu mà.
    Một ngày lễ nào đó anh hứng khởi về nhà với bó hoa lớn trên tay, em vẫn bảo rằng em thích một bó hồng lớn phải không anh ? Chồng iu ạ bi giờ em chỉ cần một bông hồng thui cũng vui rùi, em muốn anh dành bó hoa đó cho mẹ. Em muốn bà thấy anh vẫn yêu bà nhiều ngay cả khi anh dành một tình iu nồng nàn cho em. Nhưng khi có mình anh ,em sẽ phụng phịu đấy, không phải em tỵ với mẹ đâu, em chỉ muốn ....anh bít đúng không. Vì thế chỉ cẩn bế em đi mấy vòng trong phòng là em sẽ vui lại liền a.
    Một ngày chủ nhật nào đó, thay vì tụi mình vi vu bên nhau, hay uống cafe ở một góc quán quen thuộc nào đó. Anh biết là em rất trân trọng những phút giây như vậy mà. E muốn dẫn mẹ đi mua đồ và tất nhiên anh sẽ phải tình nguyện đi theo để mang đồ phụ hai mẹ con em rùi, sau đó em với mẹ sẽ đi chợ, rùi mẹ sẽ dạy em nấu món cari ( hic cái món mà tới h em vẫn nấu không ngon ý )..... Không quá khó phải không anh. Nhưng em chỉ làm được điều đó khi có anh bên cạnh. Chúng mình còn trẻ sẽ còn rất nhìu thời gian cho nhau, mà chẳng phải anh vẫn nói là luôn nhớ em từng phút đó thui. Hihi vì thế em muốn chúng mình làm cho mẹ thoải mái........
    Còn nhìu điều em mún nói với anh lém, em sẽ suy nghĩ từ từ, sẽ để dành cho tới khi em gặp chồng em. Em sẽ nói cho anh nghe tất cả suy nghĩ và ước muốn của em. Mình thoả thuận như vậy nha anh.
    Hic tự dưng nổi hứng viết cho một người m chưa biết mặt..................................
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gửi vợ yêu quý...!!!!
    Mẹ là người đặc biệt nhất trong trái tim anh,,,còn em là người quan trọng nhất của đời anh.!!!hai người,,,đều là cuộc sống của anh
    Có lẽ anh sẽ danh cho mẹ 1 thứ tình yêu đặc biệt,thứ tình yêu mà người ta gọi đơn sơ là Hiếu
    còn em,anh sẽ dành cho em 1 thứ tình yêu khác vợ yêu ạh.!!!thứ tình yêu mà người ta gọi đơn sơ là Thương
    Ôi trời,,,,chưa có vợ,,,gửi mẹ đoạn trên trước thôi,còn dưới thì chưa biết
    Vợ mình sẽ thế nào nhỉ????
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Một chút mơ màng ngoài cuộc sống bon chen, những khoảng lặng để ta viết cho một ai đó mà ta chưa từng gặp, thậm chí cả trong những giấc mơ.
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này