1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn bà trưởng thành

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Lamthanh_9, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamthanh_9

    Lamthanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà trưởng thành

    Sự trưởng thành của người đàn bà không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác mà phụ thuộc vào tư chất, bản lĩnh, sự giáo dục.
    Người đàn bà trưởng thành không làm đỏm, không đỏng đảnh, không hờn giận vô cớ mà biết hoà đồng vào nièm vui của chồng, của con và thắp lên ngọn nến lung linh trong gia đình .
    Người đàn bà trưởng thành không đua đòi, không ganh tị mà biết thế nào là đ, biết tim thấy niềm vui trong cái bình thường.Vì sự bất hạnh thường bắt đầu từ sự đua đòi. Tại sao nhà hàng xóm có ô tô mà nhà mình không có? Tại sao con người ta đi xe máy đắt tiền còn conmình lại phải đạp xe đi học?.....Người ta gìn giữ được sự ấm cúng trong điều kiện vật chất còn tùng tiệm đấy, ấy là người đàn bà trưởng thành. Còn trong điều kiện sống thừa tiền thừa của thì phải giữ sao cho con cái không hư hỏng,chồng không sa đoạ trác táng thì mới được xem là người đàn bà trưởng thành mà điều này thì rất ít người làm được.
    Người đàn bà trưởng thành biết dành hạnh phúc cho chồng bằng những bữa cơm đựơc chuẩn bị chu đáo chứ không trông cậy vào cơm hộp cùng các món ăn nấu sẵn ở các nhà hàng. Và với con, biết chăm chút niềm vui cho chúng bằng những bộ quần áo mới được lựa chọn kỹ càng chứ không vứt cho con một tập giấy bạc và bảo:" Tiền đây muốn mặc gì thì đi mà mua"
    Khi chồng về muộn, các bà vợ thường sẵng giọng hỏi;" Anh đi đâu bây giờ mới về/" ấy là người đàn bà chưa trưởng thành. Còn người đàn bà trưởng thành nói khác: " Anh ơi,cơm và thức ăn nguội hết rồi .Chờ em hâm lại chút nhé".Và khi ăn lại nói " Những món này qua hai lửa không còn ngon như khi chín tới nữa..'' Với các ông chồng, thường những các câu nói ngọt ngào sẽ nhớ tới già.
    Người đàn bà trưởng thành, chồng làm ra một đồng thì chỉ tiêu bảy hào thôi chứ không tiêu một đồng mốt và cũng không để cho con cái biết bố mẹ có bao nhiêu tiền.
    Người đàn bà trưởng thành khi chồng có khách không gợi ý chồng mời khách ra nhà hàng vì ": em mệt lắm, không hầu được" mà cố gắng lưu khách tại nhà, vừa ấm cúng lại vừa ít tốn kém và chồng tránh được cạm bẫy.
    Có được người đàn bàn trưởng thành người đàn ông mới có hạnh phúc.
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Uh nghĩa là người đàn bà trưởng thành là:
    - người biết thắp nến trong nhà
    - an phận (người khác có gì mặc kệ, mình thế là được rồi)
    - biết nấu cơm
    - mua quần áo mới cho con
    - cam chịu (chồng về muộn cấm kêu)
    - tiết kiệm tiền tối đa khi khách đến nhà
    --> có rất ít người đàn bà trưởng thành, ặc ặc...
    Các bà các mẹ có ý kiến gì về vụ này không nhỉ? Để tớ ra hỏi vợ sếp (chắc vợ sếp chưa trưởng thành đâu - theo tiêu chuẩn này)
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một người đàn bà có vẻ như trong mơ, hiện thực bây giờ chắc có rất ít những người đàn bà hội tụ được những ưu điểm bạn đã nêu trên, giá như mình cũng có một người đàn bà như vậy, hay nói chính xác hơn mình cũng đã từng có một người bạn gái gần được như vậy, đáng tiếc là mình không biết trân trọng, không biết gìn giữ và phát triển, để rồi bây giờ phải hối tiếc.... Đây là nguyên nhân, xuất xứ của @vanyeuminhem
  4. Lamthanh_9

    Lamthanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ trên đời có gì hoàn hảo đâu.
    Hoàn hảo là cái đích mà ai cũng muốn tiến tới. "Nguời đàn bà trưởng thành" là tên một bài báo tôi vô tình đọc được. Có thể một hình mẫu như vâậy sẽ không tồn tại trên cuộc đời này nhưng chung ta có nên mong đợi đó là một cái đích "hoàn hảo" ko?
    Ý kiến của mọi người thế nào? Please share........
  5. Lamthanh_9

    Lamthanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã tò mò về nick này bây giờ mới rõ nguyên nhân. Minh cứ tưởng...........
    Ai cũng có những điều đáng tiếc . bản thân mình cũng có nhiều điều đáng tiếc lắm
    Bạn đã vượt qua chuyện đó như thế nào có thể chia sẻ được không?
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói vậy làm mình ngại quá, híc, mình cũng chẳng phải cao siêu gì, cũng bình thường như bao người khác.
    Cái thời gian nick này được lập có lẽ là thời gian mà mình ân hận và buồn chán nhất, nhưng rồi thời gian, thời gian nó đã xoá mờ tất cả, có những lúc mình tưởng như không còn cái gì cả, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, não nề và chính những người bạn đã giúp mình thăng bằng trở lại. Đến bây giờ thì đã thành kỉ niệm, mặc dù đôi lúc vẫn thấy ân hận lắm, nhưng biết làm sao??? Mình không thể sống mãi bằng những kỉ niệm được, đành phải bắt đầu lại chứ sao, ai trong chúng ta cũng vậy thôi, cũng đã đôi lần vấp ngã, và chắc rằng thời gian sẽ làm chúng ta thay đổi......
  7. Lamthanh_9

    Lamthanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy thời gian sẽ chữa lành tất cả.
    Mọi chuyệntốt đẹp vẫn còn ở phía trước.Nhỉ.
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Khuôn mẫu trên thì lý tưởng thật đấy, nhưng tớ phản đối dùng từ "trưởng thành", nghe động chạm quá . Lý do thì tham khảo bài viết trên của tớ
  9. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  10. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    "Con người ta chỉ hoàn hảo trong mắt những người yêu thương ". Có nghĩa là chỉ khi ta yêu thương mọi người thì ta mới thấy họ hoàn hảo , đúng là bởi vì mọi người ko ai hoàn hảo cả, mặc dù đó là cái đích mà ai trong chúng ta cũng theo đuổi .
    Một người phụ nữ cũng có quyền sống ,tự do , được theo đuổi những ước mơ và được làm những gì mình ham thích . Thực tế cho thấy những gì càng bị gò ép vào khuân khổ thì càng có nguy cơ bùng phát càng cao hơn .
    Một người phụ nữ trưởng thành khi họ có đủ kinh nghiệm , sự chín chắn , điềm đạm , biết kiềm chế , luôn nhìn mọi thứ ở nhiều khía cạnh để có những đánh giá đúng và hành động đúng .
    Ko nên đặt ra cho họ những quy tắc , hay những chuẩn mực .Hãy để cho PN được là chính họ , tư tin và tự do phat huy khả năng của mình .
    Một người đàn bà sẽ là hoàn hảo , sẽ là trưởng thành khi được người chồng luôn cảm thông , sẻ chia , chăm sóc và yêu thương họ .
    "Có được người đàn bàn trưởng thành người đàn ông mới có hạnh phúc".HẠNH PHÚC phải do cả hai tạo dựng lên thì mới lâu dài và có ý nghĩa đúng ko nào ?

Chia sẻ trang này