1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người đàn ông có vợ yêu tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông có vợ yêu tớ

    một anh có vợ và 2 con, làm cùng cơ quan tớ nhưng lại khác phòng, anh ta là trưởng phòng của một phòng đầy quyền uy của công ty, tớ ngưỡng mộ anh ta, có lẽ tớ thích anh ta, chỉ thích thôi, vì tớ vừa chia tay mối tình 5 năm, nên chưa khẳng định là yêu anh ta đc. Nhưng anh ta lại bảo là rất yêu tớ, tớ cũng ko tin tưởng lắm, nhưg nhìn chung là anh ta rất chân thành, và quan tâm tới tớ, nhờ có anh ta mà tớ đã phần nào quên được chuyện cũ và tự tin hơn, anh ta hiểu biết rộng, nói chuyện thoải mái và tôn trọng tớ. Tớ thật tình ko muốn dính vào chuyện phức tạp này, nhưg thật khó, vì ngày nào cũng gặp, trái tim tớ lại vừa bị tổn thương và đang cô đơn, tớ chỉ cần có anh ta để nói chuyện, để tớ dễ quên thôi. Nhưng nếu ai mà phát hiện tớ đi chơi với anh ta, chỉ là đi uống nwóc thôi, ko tiến xa hơn, thì mọi người sẽ nghĩ xấu về tớ lắm. Tớ sẽ bị mang tiếng là cướp chồng người khác, là ham tiền, địa vị. Tớ phải làm sao đây.
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tự biết thế thì nếu có đi đâu thì rủ thêm người thứ 3 nữa đi cùng, bạn thân hoặc đồng nghiệp chẳng hạn. Hạn chế đi là tốt.Nên giữ hạnh phúc cho gia đình người ta bạn ạ. Đặt trường bợp bạn là vợ anh kia thì bạn có thích chồng mình yêu người khác không?
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng lắm chuyện kỳ quái nhỉ. Anh có cảm tưởng em cứ tạo ra ngập lụt rồi lại chết đuối trong trận lụt ấy. Để quên mối tình cũ mà em lại tự đưa mình vào một chuyện tình mới chắc chắn không có lối thoát thì thật là dại dột. Anh thấy cái vàng vàng trên kia không ổn chút nào. Lẽ nào anh ta "chân thành" với em ở cơ quan còn về nhà lại "chân thành" với vợ con anh ta hay sao?
  4. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn, hãy tránh xa ra. Bạn có muốn là kẻ làm gia đình người khác tan nát không.
  5. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bạn tiếp tục chia sẻ tình cảm với người đàn ông có vợ đó, chắc bạn cũng có cảm giác vui sướng khi được gần gũi anh ta, chẳng cần biết anh ta có yêu bạn thực lòng hay không, hay bạn có yêu anh ta thực lòng hay không, mà cho dù cả hai có thật thì để tiến triển lâu dài trong tương lai là rất khó. Chi bằng đừng nghĩ đến chuyện tương lai làm gì, hãy cứ gặp gỡ và chuyện trò tâm sự cùng anh ấy, cùng cho và nhận những gì mình có sao cho hai người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Cho đến khi nào bạn tìm ra được một nửa khác của mình thì tạm thời chia tay, sau này nếu nhớ thì cứ liên lạc và gặp lại, kiểu như thể mới sảng khoái và hạnh phúc. Nhưng phải hết sức thận trọng và kín đáo, đừng để lộ một chút thông tin nào về 2 người, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối, nhẹ thì anh trai đó sẽ chia tay bạn dứt khoát vì sợ vợ, nặng thì có thể bị vợ anh ta cho ca axit vào mặt. Chúc bạn thận trọng và có những ngày hạnh phúc
  6. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên này vãi nh.. quá
    Con thầy,em bạn,gái cơ quan
  7. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh nặng .
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu vì sao bạn trên này lại đi khuyên như vậy. Đấy là cách sống buông thả.Trước hết là ko có trách nhiệm với bản thân. Em căm ghét nhất là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác
    @chủ topic: Bạn nên tỉnh táo, đừng vì chút ích kỷ của bản thân mà gây đau khổ cho người phụ nữ khác, nên nhớ bạn cũng vừa bị đau khổ đấy.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Né sớm đi bạn. 99% người đàn ông này chỉ muốn phiêu lưu tình ái với bạn. Và cho dù gia đình anh ta có ko hạnh phúc thì tốt nhất vẫn là giải quyết chuyện nhà trước rồi mới nói yêu cô gái khác được. Hơn nữa bạn vừa mới chia tay người yêu, vết thương cũ chưa lành bạn đã muốn tặng thêm một vết cứa mới cho trái tim mình à? Bạn đang giết mòn cảm xúc của mình đấy. Bởi những gì mà bạn nghĩ là bạn cũng thích anh ta, hay anh ta quan tâm bạn chỉ là vì bạn đang tổn thương, cô đơn. Nỗi đau của mối tình cũ làm bạn muốn dựa dẫm, tìm quên thôi ko phải bạn có tình cảm với anh ta đâu. Tỉnh táo và dứt khoát rời xa anh ta đi bạn. Bạn hãy tự đứng dậy làm lành vết thương trước khi định tiếp tục một mối quan hệ mới. Nếu cần người chia sẻ cứ PM với mình. Lúc nào cũng sẵn sàng. Nick YM cũng chính là nick trên diễn đàn. Mong bạn sớm vui vẻ, hạnh phúc và tỉnh táo trong mối quan hệ này.
  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dưới cái nhìn của anh về tình yêu của anh ở trong này http://www9.ttvnol.com/tvty/908249/trang-5.ttvn thì anh khuyến khích em xây dựng tình yêu của minh. Phân tích kỹ nhé:
    1. Nền tảng cho tình yêu: cả 2 đều có. Anh kia có vợ, 2 con, quá trưởng thành. Em thì đã đi làm, chắc cũng học đại học ra, anh đoán là trường National Genetic University.
    2. Khởi đầu cho tình yêu: cả 2 cũng có. Em ngưỡng mộ anh ta, anh ta cũng nói rất yêu em.
    3. Quá trình tìm hiểu nhau: cả 2 cũng đã tìm hiểu nhau kha khá. Anh thấy đôi bên đều CHÂN THÀNH, KHÉO LÉO, TÔN TRỌNG LẪN NHAU; nhìn vào bài viết em dành cho anh ta những từ ngữ thể hiện rất rõ điều đó. Anh nghĩ, trên các mặt tình cảm, sức khoẻ, ********... đôi bên đều đáp ứng được NHU CẦU VÀ MONG MUỐN của nhau.

Chia sẻ trang này