1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người đàn ông có vợ yêu tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nên chấm dứt một cách dứt khoát tất cả những mơ mộng này bạn ạ.
    Tớ nghĩ anh ta sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ gia đình, vợ và 2 con của mình để đến với bạn đâu, và cho dù có thế thì thực lòng mà nói, người như vậy cũng chẳng đáng để mình yêu...
    Cứ cho là bạn tiếp tục với anh ta, bạn sẽ đc j nào?! Ngoài những phút thoải mái, bạn sẽ phải đấu tranh với tình cảm của mình (để ko bị lún sâu thêm), với lương tâm (gia đình anh ta sẽ ra sao), với dư luận và với chính tương lai của mình...
    Sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục? Sẽ chẳng ra sao cả, và sẽ thật là kinh khủng nếu gia đình anh ta phát hiện. Bạn sẽ chẳng đc j cả.
    Càng tiến triển thì người chịu thiệt sẽ là mình thôi bạn... Tốt nhất nên dừng lại ngay khi mà bạn còn có thể...
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    tớ chắc chắn rằng hầu hết các bạn tren đều là nữ nên mới có nhữn g ý kiến giống nhau vậy.
    Tớ muốn nói rằng: việc anh ấy đến với tớ hoàn toàn do anh ấy chủ động, tớ ko hề có ý j với anh ấy cả, tớ có cảm tình với anh ấy chỉ vì anh ấy quan tâm tới tớ, thâm chí tớ còn đã khuyên bảo anh ta tớ ko hề muốn chuyện này, anh ấy nên để tớ yên, anh nên về với cuộc sống của anh ấy, tớ sẽ sống tốt khi ko có anh ấy, nhìn chung là tớ bảo tớ rất sợ, ko thể chấp nhận đc việc tiếp tục....nhưng tất cả anh ấy đều giải thích là anh ấy yêu tớ, chỉ vì tình yêu.
    Nên xét về mặt lwơng tâm thì tớ thấy mình ko hề có tội nếu gia đình anh ấy làm sao.
    Tớ là đứa tự do, tớ đi tìm tình yêu đích thực, tớ cảm thấy thoải mái với ai thì tớ đi, có phải cứ là đàn ông chưa có vợ đi mới thấy thoải mái đâu, tình cảm đâu có thể nói là vì anh chưa có vợ mà tôi phải thích anh.....và quan trọng là anh ấy tỏ ra rất chân thành và tôn trọng tớ, ko hề đòi hỏi tớ chuyện j mà tớ ko muốn.
    Sao các bạn nữ , dù có gia đình hay chưa có không hiểu một thực tế rằng: cho dù bạn đang yêu hay đã có gia đình thì cái duy trì gắn bó 2 ngi với nhau là tình yêu chứ ko phải là cái j khác( như giấy đính hôn, con cái....), . Tại sao phụ nữ cứ thích đàn ông thương hại, thích anh ta ở bên mình vì trách nhiệm, nêu anh ta thật sự yêu các bạn thì anh ta sẽ ko đi tìm ngwời con gái khác, khi 2 ngwời đã hết cảm xúc bên nhau thì sao ko chia tay.
    Sao cứ phải ***g lộn ghen tuông, đâu có níu kéo được tình yêu, sao ko đi tìm cho mình một ngwời mới mà cứ phải dằn vặt oán trách cả 2.
    Tớ đã từng thất bại trong tình yeu nên rất hiểu tâm lý các bạn. Nhưng tớ nhận ra 1 điều là khi 1 trong 2 ngwời ko còn tình yêu cho ngwời còn lại thì chia tay là giải pháp tốt nhất, ko nên chỉ vì con cái, hay đã đính hôn mà níu kéo, chỉ làm cho cả 2 đau khổ thêm thôi.
    Sao mọi ngwời cứ đổ lỗi cho ngwời thứ 3 mà ko chịu hiểu rằng phần lớn gia đình mình bị tan vỡ là do chính ông chồng các bạn và cả do chính bạn nữa??? Sao ko nghĩ là anh ta đã tán tỉnh và nghĩ ra mọi cách để hẹn hò với tớ, nói mọi lời yêu thwơng với tớ dù tớ có nói là mình ko yêu anh, khuyên anh về với gia đình, em ko phù hợp với anh.??? Nhưng anh ta vẫn nói yêu tớ. Thế đấy.
    Tớ cám ơn vì mọi ngi đã nghĩ cho tớ, nhưng tớ biết trái tim mình cần j, tớ chỉ thích anh ấy vì anh ấy có kinh nghiệm sống và tài giỏi, yêu tớ, an ủi tớ...chứ ko phải vì tiền, hay danh vọng., vật chất...anh ấy đén với tớ nhưng lại rất tôn trọng tớ, ko xấu xa như mọ ngi nghĩ đâu. Tớ thì cũng day dứt lắm, nhưng thật khó mà điều khiển đc hành động mình, nhất là ngaynào cũng gặp nhau. Tớ ko hề sợ mình bị lún sâu vào chuyện này bởi bản thân tớ sẽ ko bao h thấy hạnh phúc nếu mọi chyện ko đwợc rõ ràng, anh ấy sẽ ko thể điều khiển đc j tớ. Qua mối tình đầu tớ đã quá đứng vững và sáng suốt rồi.
    Mong mọi ngwời không nên quá phiến diện khi chỉ có chỉ trích tớ, ko ai đúng trong chuyên này cả, chỉ có tình yêu là đúng thôi.
  3. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chuyển công ty khác, đi càng xa càng tốt. Bạn đừng nên mong chờ gì ở mối quan hệ như vậy!
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết và hiểu bạn cần gì rồi thì bạn lên đây hỏi mọi người làm gì nữa Tất cả là vì tình yêu mà .
    Còn tớ thì tớ cũng nghĩ giống với mọi người.Bạn nên chấm dứt tại đây.Hãy dừng lại trước khi quá muộn!
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn chủ topic thấy có rất nhiều điều mâu thuẫn. Có thế bạn quá tự tin vào mình để viết ra những dòng khó nghe bên trên kia. Nhưng tớ cũng muốn đưa quan điểm tớ.
    1. Bạn nói bạn ko có lỗi nếu gia đình anh ý có chuyện: Đúng nếu như ngay từ đầu bạn biết giới hạn mối quan hệ của mình, ko bị cuốn theo tình cảm của chàng có vợ kia. Còn tất nhiên bạn sẽ là người có tội nếu bạn vẫn lén lút gặp gỡ phát triển mối qhệ bất chính của 2 người.
    2. Bạn tự cho là bạn đã từng chia tay nên hiểu tâm lý các bạn gái. Xin thưa, bạn chưa chắc đã "hiểu" được ai đâu ạ . Bạn nên biết rõ hai người yêu nhau và chia tay khi họ chưa là vợ chồng khác nhau, khi họ đã là vợ chồng nhưng còn "son" cũng khác nhau ( có tờ hôn thú) , và khi họ kết hôn và sinh con lại càng khác nữa ( tờ hôn thú + con cái). Thế nên bạn đừng mang cái chuyện chia tay chia chân mối tình 5 năm của bạn ra mà so sánh với trường hợp anh chàng có vợ con này. Vì với bố mẹ nào cũng thế, con cái là chuyện quan trọng nhất với họ. Sự phát triển tâm sinh lý của con cái bị ảnh hưởng rất lớn từ hạnh phúc gia đình của chúng. Và chẳng cặp bố mẹ nào đành lòng nhìn con mình chịu khổ sở hay thiệt thòi cả. Chưa kể nhan nhản các trường hợp xấu trẻ em hư hỏng vì gia đình lục đục kìa. Nếu bạn đã từng làm cha mẹ, bạn sẽ hiểu, lúc đó hạnh phúc cá nhân so với sự phát triển của con cái thì ko là gì đâu.
    3. Có 1 cái bạn nói tớ ko phủ nhận, là nếu gia đình mà chỉ còn là sự chịu đựng thì chia tay là giải pháp tốt cho cả 2. Nhưng lý lẽ của bạn thì chưa thuyết phục. Bạn lấy gì đảm bảo gia đình anh ý "có vấn đề" . Bạn nên đọc các bài điều tra xã hội để thấy rằng bản chất ham cái lạ và sometime đổi món ăn phở đôi khi chỉ là thú vui nhất thời của đàn ông. Và người đàn ông của bạn, bạn có chắc anh ta thuộc dạng nào? Những người trên đây khuyên bạn vì chỉ muốn điều tốt cho bạn. Nếu cứ đùa với lửa sẽ có ngày bị bỏng, đến ngày bạn thấy yêu anh ta thật lòng, còn anh ta thì chỉ muốn giải trí, đổi món với bạn, bạn sẽ thế nào? Anh ta quay về bên vợ đẹp con ngoan, còn bạn ê chề với tiếng xấu cướp chồng người khác.Thậm chí nếu gặp bà vợ Hoạn Thư bạn còn chưa chắc bảo toàn được nhan sắc nữa để mà tự tin, bảo người ta đến với tôi chứ tôi ko cần tiền bạc, địa vị gì của họ... Bạn có chắc bạn đủ khả năng kiểm soát để mình đùa với lửa mà ko rơi vào trường hợp này, như kết cục của hầu hết các chuyện ngoại tình công sở khác ko?
    Nếu đã biết đằng trước là vực thẳm, sao không sớm quay đầu?
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài viết này !
    Trên lý thuyết và ngoài thực tế nó khác xa nhau nhiều lắm !
    Chúng ta ở đây chia sẻ và giúp đỡ nhau , những lời khuyên của các bạn bao giờ cũng hướng tới điều tốt đẹp và fải đúng với đạo lý ! Nhưng trên thực tế liệu ta có làm đc kô ? lúc nào ta cũng fải sống với 1 cái chuẩn mực ư ? cái này đúng , cái kia sai ?
    Tất nhiên kô ai muốn làm người xấu cả , kô ai muốn làm sai cả ?
    Nhưng c/s mà ! Ta chỉ có thể hạn chế thôi ! Sự thật : Sống rất khó !
    Mọi người cũng đều khuyên bạn để tốt cho bạn thôi ! Tôi kô khuyên bạn điều gì cả ? Chỉ thông cảm với rắc rối đó của bạn !
    Tôi sống rất thực tế ! Thậm chí có thể là thực dụng !
  7. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Xin có vài suy nghĩ.
    1. Ủng họ quan điểm tình yêu là trên hết, nếu anh ta không yêu vợ con mà đên với bạn thì OK, chả có vấn đề gì.
    2. Một mối tình 5 năm chứng tỏ rất sâu đậm, nhiều tình cảm. Trên diễn đàn, rất nhiều bạn đã bày tỏ cảm xúc sau khi chia tay. Buồn đau, mất phương hướng. Mình nghĩ nếu bạn đặt tình yêu lên trên hết, chắc bạn phải rất buồn. Vì vậy, khoảng thời gian này khá nhậy cảm với bạn, vì 1 cử chỉ thương yêu bây giờ rất dễ khiến bạn mất phương hướng, lầm tưởng theo xu hướng gợi lại những cảm giác cuộc tình trước. Hãy bình tĩnh. Hãy tạo cho mình những mối quan hệ khác, để có cơ hội so sánh, tìm hiểu, đối chiếu và tự thăng bằng bản thân.
    3. Ở đời còn nhiều người tốt bụng và đáng yêu lắm. Rất nhiều cơ hội tốt đẹp để lựa chọn, vậy tại sao phải đâm đầu vào 1 chỗ mà nhìn vào đã thấy rắc rối???
    Lấy máy điện thoại, gọi điện cho những người bạn khác xem nào.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn tiếp tục với người đàn ông đó. Hãy nghĩ thế này: nếu anh ta bây giờ bỏ vợ con vì tình yêu đã hết. Đến với bạn vì một tình yêu (dục) mới, chân thành hơn ( đẹp hơn ), sâu sắc hơn ( quyến rũ hơn) thì cứ cho là bạn và anh ta có kết thúc tốt đẹp. Sau mười năm nữa bạn và anh ta đã cưới nhau và có một đứa con đẹp đẽ khỏe mạnh. Rồi một ngày anh ta bảo: anh ta không yêu bạn nữa vì đã trót yêu một người phụ nữ khác....xyz...Bạn cũng đồng ý rằng: nếu không có tình yêu thì cuộc sống không có hạnh phúc nên chia tay. Bạn và đứa con bó bỏng của bạn bắt đầu một cuộc sống mới, đi tìm một tình yêu mới, một gia đình mới. Chắc lúc đó tuổi già và đứa con sẽ giúp bạn rất nhiều trong công cuộc đi tìm hạnh phúc mới đấy.
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quan điểm hay đấy. Nếu ai cũng có quan điểm này thì 99% các gia đình tan vỡ sau 10 năm và hầu hết trong chúng ta ngồi đây đều có trên hai ông bố hoặc trên hai bà mẹ.
    Cứ cho là bây giờ bạn thành công, kiếm được một người chồng giỏi giang và thành đạt dù bây giờ chưa giàu có. Bao giờ bạn 40 tuổi. Bạn già, bạn xấu xí. Chồng bạn giàu có, thành đạt, nhiều tiền và dùng tiền để bủa vây các cô gái xinh đẹp. Lúc đó thì bạn đọc lại bài này sẽ thấy được rất nhiều điều đấy.
    Bạn là ước mơ của rất nhiều người đàn ông có tuổi, có gia đình nhưng vẫn thích đi tìm những cảm xúc mới đấy.
  10. vntrongtoi

    vntrongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà cho phép tớ ké tí nh1 , cũng chủ đề yêu anh có vợ . Nàng và chàng yêu nhau hồi ĐH khi ấy cả hai đều độc thân . nàng khi ấy là hoa khôi trường học lại giỏi nên hơi bị chảnh . chàng thì nghèo sự nghiệp chả có chi . sau 3 năm yêu nhau nàng chia tay . chàng khóc lóc năn nỉ đủ kiểu nhưng nàng không chịu . nàng ra trường 2 năm sau chàng lấy vợ . sau 2 năm chia tay nàng không yêu ai và ngày càng thấy nuối tiếc tình xưa . Chàng không hạnh phúc quay lại tìm . họ nối lai tình xưa trong ngang trái . bạn bè tất cả khuyên không nên nhưng họ không thể tự chia tay . trường hợp này nên làm gì đây ? li dị ? dọn nhà đưa vợ con đi nơi khác ? Chàng bây giờ thành đạt và rất giàu có .

Chia sẻ trang này