1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông lý tưởng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngạn ngữ Việt Nam : " Dzòng bụng to ra, dzòng đời ngắn lại"
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hè hè mấy anh em còn trẻ nhắm, chưa muốn rơi vào vòng lao lý ạ có gì chúng mình bàn sau nhe chị, bàn về giai ở đây ko tiện hic
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    À, ai mà giữ eo thì đều biết cái cảm giác này:
    Nhiều khi thấy cây kem sôcôla ngon quá mà không dám ăn, sợ béo!
    Nhiều khi thấy đồ ăn ngon quá mà không dám ăn, sợ béo!
    Nhiều khi thấy chả cá chiên ngon quá mà không dám ăn, sợ béo!
    Nhiều khi thấy bánh kem ngon quá mà không dám ăn, sợ béo!
    Nhiều khi thấy .... ngon quá mà không dám ăn, sợ béo! Ực ực...
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ko kiềm chế nổi bản thân trước sự dụ dỗ của đồ ăn ngon, cụ thể là đồ ngọt và đồ béo ----> nguyên nhân chính dẫn tới bệnh béo phì
    đôi khi người ta cần 1 chút dũng cảm để từ chối những thứ đó vì 1 cuộc sống lành mạnh hơn chiến thắng bản thân là điều khó khăn mà ko phải người đàn ông nào cũng làm đc chắc là họ cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa, khè khè
    chẹp, đồ ăn ngon thì cũng dễ gây nghiện như bia, rượu các chất kích thích mà hi.hi.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Câu này...chuẩn.
    (Họp ở đâu thì PM 1 tiếng nhá!)
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yeah, ba của kimikamo đó chứ ai, hí..hí..
    Sợ bịnh, kiêng ăn đủ thứ mà mỗi ngày 5,6 lon bia.
    Mọi người cứ nói làm đàn ông là sướng, đâu biết rằng bên trong có bao nhiêu khổ ải trái ngang. Bao nhiêu là cám dỗ rình rập, rượu chè cờ bạc ăn chơi các kiểu. Khổ lắm chứ không giỡn đâu à nhe.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Kimi nói đúng đó, đàn ông nhiều nỗi khổ khó nói lắm, chị em phụ nữ không bao giờ hiểu và thông cảm nổi đâu! Buồn lắm thay, chẳng ai chia sẻ được............
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Các anh cứ rượu chè, cờ bạc, trai gái, không sao đâu, .
    Noi gương khongthe, Angie quyết tâm...lắng nghe và thấu hiểu cho mọi nỗi khổ của các anh mà!
    Chúc...rượu chè, cờ bạc, trai gái...vui vẻ!
    Làm vại nào !

  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ăn NGON kô có nghĩa là cứ phải có đồ NGỌT và đồ BÉO.
    Lẽ dĩ nhiên đồ BÉO luôn luôn cần thiết cho 1 bữa ăn NGON. Hỏi người Pháp xem muốn NGON thì phải nấu kiểu gì, câu trả lời sẽ là BƠ và TRỨNG. Hỏi người Ý món ăn NGON của họ là thế nào, câu trả lời chắc chắn là CHEESE.
    MỠ cũng có 2 loại, mỡ TỐT và mỡ HẠI. (cái này Blue học Biochem chắc rành)
    1 ngày nếu uống 1 ly rượu vang trong mỗi bữa ăn, rất tốt cho sức khỏe và tiêu hóa. (bố khỉ là mình kô có xiền để chơi sang như thế)
    Cái con người KHÓ chiến thắng bản thân là sự LƯỜI vận động.
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Anh là lính phòng không nè, cao trên 1m8 . Em chịu ko ?

Chia sẻ trang này