1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông lý tưởng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    What is the ideal man ? Handsome like Brad Pitt ? Manly like Robert de Niro or Muscle and Strongly like Arnold ??? Unluckily, I am none of them but I can make my girl laugh all time due to my jokes , feel safe and peaceful when she''s in my side. That''s it [/teal][/b]
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi anh mỡ ĐV thì hại hơn rất nhiều so với dầu TV, đơn cử là bệnh tim mạch nhưng cả 2 loại đều gây béo phì nếu dùng quá lượng Rượu vang thì tốt nhưng 5,6 ly bia 1 ngày thì cũng góp phần làm số đo 3 vòng là 90-120-90
    Đúng là cái khó nhất để chiến thắng bản thân là sự lười vận động.
    Thành thử em mới nói các anh béo phì cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa để chiến thắng bản thân
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quá tuyệt rồi còn gì nữa.
    Thật ra, đó mới là điều tuyệt nhất đấy!
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, BY MY SIDE chứ không phải là IN MY SIDE. WITH my jokes thì tốt hơn là DUE TO my jokes. DUE TO trong trường hợp này làm người ta nghĩ đến nguyên do tiêu cực nhiều hơn.
    Thứ hai, bạn LUCKE nghĩ một chút về điều này nhé: Làm sao cho cô ấy thấy an tâm và bình yên NGAY CẢ KHI KHÔNG ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH BẠN mới là ''tuyệt nhất.'' Chứ còn chỉ cảm thấy điều đó KHI Ở BÊN CẠNH BẠN thì liệu đã là đủ?
    (Khi được ở bên cạnh bạn trai, nếu giữa hai người không có chuyện lục đục gì lớn, thường thì các cô ngay lập tức cảm thấy ''an tâm và bình yên.'' Cho nên, chính ra, khi đó thì không cần làm gì, các cô cũng thấy ''an tâm và bình yên'' mà.)
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà rượu vang lại mắc thế nhỉ? KP move sang chỗ người ta uống rượu vang thay sữa tươi đê.
    Gì mà khó? Angie vẫn vận động cơ hàm và lưỡi liên tục mấy chục lần mỗi ngày mà?
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lucke đang làm việc cho công ty quảng cáo hả? Lời giới thiệu hay, gây ấn tượng tốt! Nhưng nghe sao chuyên nghiệp quá!
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mấy trăm lần chứ !!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    K biết thì xê ra đê, đừng có nói càng!
    Chỉ có chín chục lần và vài lần lẻ nữa thôi, không đến trăm ngàn nào hết.[/size=3]
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một thống kê gần đây cho rằng phụ nữ phải nói trung bình 2000 từ một ngày mới cảm thấy đủ. Đàn ông thì ít hơn nhiều. Ngoài ra một bữa ăn để nhai hết một chén cơm, một người bình thường chắc cũng nhai không dưới 50 lần. Mà nhai với nói là kết hợp cử động hàm, lưỡi rồi. Tính ra tối thiểu một ngày ăn một chén cơm, nói bằng một phần tư người bình thường thì cũng đã 550 lần! Sao có thể chín chục lần nổi!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là Wing không biết thì xê ra đi rồi mà!
    Angie là túyp người ít nói, cả ngày có nói năng gì đâu, ai hỏi cũng chỉ biết e lệ cúi đầu thôi. Còn ăn thì lại có nhai bao giờ, nhá nhá vài cái rồi nuốt vội cả thôi, còn lo đi chăn chồng, chăm con.
    Túm lại là đã cộng cả mấy lần ngáp mà vẫn không lên tới trăm!

Chia sẻ trang này