1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

    Ngày bé tụi trẻ con được tay trong tay bố mẹ đón đưa tới trường, trong khi đó nhìn thấy em chỉ quanh năm bấu vạt áo bà đưa tới lớp - thì tụi nó thường chỉ mặt em mà đùa trêu rằng: "mồ côi.. mồ côi.. lêu lêu con bé mồ côi.."
    Sự vô tình của con nít - vô tình đến vô tâm..

    Em lớn lên trong sự hụt hẫng đến lao đao như thế..
    Em không có tuổi thơ..
    Em ép mình lớn lên sớm, trưởng thành sớm, bản lĩnh sớm.. sớm .. luôn luôn sớm hơn hết so với cái tuổi của em..
    Bởi không sớm sao được, khi quãng thời gian em "được bà chăm lo" cũng chỉ tương đương bằng với quãng thời gian em ngược lại phải là "người chăm lo".
    Vì bà nhiều tuổi rồi, bà ốm yếu, em không lo thì ai sẽ lo cho bà, và cho cả chính em nữa đây???

    Cuộc sống trôi đi âm thầm..
    18 tuổi em hân hoan bước chân vào đại học, cũng là lúc bà bỏ em lại một mình trên dương gian này để đi về 1 nơi xa lắm..
    Em bàng hoàng..
    Em đau xót..
    Em không tin em thành trẻ mồ côi..

    2 chữ "mồ côi" lại lần nữa đeo bám, ám ảnh, bủa vây lấy cuộc đời em..

    Học đại học xong, em làm đúng ngành nghề mình đã học đó là "business".
    Một cửa hàng Fine Arts nhỏ nằm nép mình trên 1 con phố cổ.
    Thân con gái dặm trường, mình em bươn chải với cuộc sống..
    Trộm nghĩ những đứa con gái ngoài kia - bằng tuổi em - vẫn được sống trong sự bảo bọc của gia đình. Mà sao.. tại sao.. em đã phải tự nuôi sống bản thân mình sớm đến như thế.. Chẳng ai cho em cái gì dù chỉ một chút xíu.. chẳng ai lo lắng cho em.. Tại sao em phải chịu thế??? Câu trả lời chỉ có 2 từ thôi: SỐ PHẬN.

    Cuộc sống lại trôi.. cứ trôi..
    Chợt hôm nay.. một buổi chớm đông, thời tiết lạnh lẽo, em bỗng thấy mình cũng lạnh ngắt theo từ tâm hồn cho đến thể xác..
    Khựng lại giây lát.. em thấy em đã 24 tuổi.
    Không gia đình.. không tiền tài.. không sắc vóc..

    Đôi khi cũng tự hỏi, liệu ai dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại? Tốt nhất là chẳng cần quan tâm đến những điều khiến cho đầu óc nặng nề thêm. Dù thế nào, em vẫn muốn tư tưởng mình tự do bay nhảy. Em đã quá trưởng thành để biết rằng, không phải ai cũng sống một đời trọn vẹn. 5 năm qua, người ta đã thấy em vò võ một mình. Biết đâu 10 năm nữa em cũng vẫn một mình như thế. Và sau đó nữa, biết đâu đấy có thể cánh cổng chùa nào đó sẽ rộng mở đón em...!!!

    Hơn ai hết, một người cô độc như em rất khát khao một mái ấm gia đình. Thật sự em không còn như trước kia là mơ mộng hoàng tử của lòng mình. Bây giờ em nghĩ cái gì đến sẽ đến, nó cũng là duyên số cả thôi, khi nào trời phật cho thì mình sẽ nhận. Nếu lấy chồng, em chỉ mong một người đàn ông tốt, yêu thương em chân thành. Bằng không thì ở vậy cũng chẳng sao.

    Nhiều lúc em cũng ao ước được nghe ai đó thầm thì: "Em à, anh yêu em!", ao ước được nương tựa vào một bờ vai vững chãi, nhưng rồi em lại tự nhủ mình cứ sống giản dị, chân thành, sau những nỗi đau của quá khứ, em sẽ nhận được tình yêu đích thực.

    Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?
    _______________________________________________________________________________

    [url="http://www8.nhac.vui.vn:8000/uploadmusic/ChipCoi/BoSung/9/nhat%20tinh%20anh-khanh%20ngoc01GiotLeDaiTrang.wma"[click here to listen >>> Giọt Lệ Đài Trang][/url]

    "Em ơi điểm phấn tô son lại
    Ngạo với thế gian một nụ cười"





    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/10/2007
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em nhé, em nghĩ như thế này cũng là 1 cách để xoa dịu bớt những khổ tâm trong lòng mình đấy, em chưa gặp người gọi là 1 nữa của em thôi.
    Cứ đi ắt sẽ gặp em à.
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến
    Câu này em đã nhủ thầm mình bao năm qua..
    Rồi thì cái gì đã đến cơ chứ???
    Hay chỉ là:
    - Bà mất
    - Mồ côi
    - Người ngoài nhìn vào thấy "chăn ấm nệm êm", nhưng có ai biết đó chỉ là 1 sự dịch chuyển từ kiếp "mồ côi" sang kiếp "con nuôi" - cái kiếp "đi ở nhờ".
    Vậy thì rút cục cái gì đến sẽ đến đây???
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 22/10/2007
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chị Hà My xinh, nhưng phải giảm cân đi đấy nhé. Hình như 7 love người ta ăn nhiều hơn thì phải. Trông chị ngày xưa xinh hơn.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người ta stress thì ko ăn ko ngủ được.
    Em thì ngược lại thế mới đau.
    Chắc là em ăn cho lấp vào chỗ cô đơn.
    Cơ mà đó cũng là 1 loại bệnh đấy.
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chị nhầm rùi. Nếu stress vì công việc, thậm chí là 7 love đi chăng nữa thì phải càng cố gắng để mình xinh hơn, quyến rũ hơn, cho giai nó còn xếp hàng chứ.
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự thì thấy em là một người mạnh mẽ đấy chứ!
    Hãy là chính em, rồi em sẽ có người đàn ông của đời mình.
    Người ấy sẽ dắt tay em đi nốt con đường còn lại.
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em không mạnh mẽ thì em sống sao được cho đến ngày hôm nay mà còn sang topic kia bô lô ba la với anh chứ
    Chẳng qua hôm nay có chuyện khiến em hâm hâm thôi. Chứ thông thường em là 1 đứa con gái mạnh mẽ, bất cần, và bản lĩnh lắm :-)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 23/10/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thế em chưa biết rồi, stress có 2 loại đấy, 1 là trầm cảm cho đến lúc tiều tuỵ, 2 là trở nên bất cần và buông xuôi bản thân (My là ví dụ điển hình, nhưng là buông xuôi để huỷ hoại hình hài của mình thôi, chứ ko buông thả cái khác nhá:-p)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 23/10/2007
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em thì thuộc loại 1. Nhưng em lại không tiều tuỵ tí nào. Hôm nay đến cơ quan của bác, mọi người ai gặp cũng khen đẹp giai..sao mà nó đẹp trai thế, cao to hơn bố ( chẳng biết để nịnh bố hay khen thật lòng ). Đùa vậy thôi, tiều tuỵ thì cũng có đấy. Mà..tiều tuỵ thì cũng có nhiều loại lắm. Có người tiều tuỵ bên ngoài, nhưng trong vẫn ổn, sau một thời gian thì lại phong độ trở lại, có người thì ngược lại, bên ngoài trông vào bình thường nhưng trong thì mục nát cả rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này