1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ko ngờ em Hà My lại chịu nhiều đau khổ, vất vả thế
    Thế bây giờ em đang sống cùng ai
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đây! Đây! Có ngay
    Anh dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại đây!?
    Anh đang máu phiêu lưu đây .
    Cơ mừ em có dám phiêu lưu với anh k0 ?
    Ok!Women?
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc 1 nhà họ hàng, họ hàng cũng gần phết đấy.
    Nhưng sao mà lại chả thấy "gần" gì cả.
    Nên chung quy có thể nói là em sống độc thân.
    Gia đình họ hàng kia thì cũng chỉ đơn giản là "nơi chốn đi về", để cho người ở ngoài nhìn vào thấy cũng hoành tráng ấm êm như ai... :=))). Biết đâu người ở trong nhìn ra thì nát lòng ...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 22/10/2007
  4. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tiên, khi nhận được tin nhắn này thì đang ngủ, đọc xong tin nhắn này thì khỏi ngủ luôn.
    Em là một người con gái "mạnh mẽ, bất cần và bản lĩnh" và đây cũng chỉ là có chuyện để khiến em "hâm hâm" mà thôi, ngày mai là lại hết hâm ngay í mà.
    P/s: Đọc những dòng e viết trên đây thực sự đã để lại trong tôi những cảm giác rất khó tả, một cảm giác khiến con người ta chạnh lòng vì nhiều lúc " vô tình đến vô tâm". mà đọc xong thì anh cũng chẳng biết làm j` nữa ngoài động viên e là hãy luôn cố gắng đi, cái j` đến thì nó sẽ đến. Anh nhớ một câu trong chữ ký của một ai đó là: Sống chết nó có số, có cố cũng chẳng được.
    Anh cũng không chắc chắn rằng "người đàn ông dám phiêu lưu cùng em trên quảng đường còn lại" có đến với e hay không?? và đến sớm hay đến muộn nhưng anh hi vọng và cầu chúc cho e và người đó sớm gặp nhau......
    P/s tiếp: Em thay cái avatar đi, nhìn kinh lắm, anh thích cái avatar Mây của em.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sao lại kinh :-) 1 bức tranh nổi tiếng của họa sỹ BOTERO đấy, có phải ảnh nude bậy bạ đâu mà anh chê kinh :D
    Cơ mà lấy làm avatar vì thích thế, nó fản ánh đúng về em :-p
    Em "bụ bẫm" giống thế, để làm avatar cho các anh zai nào trên này vốn quen nghe "hơi nồi chõ" rằng nguyenhamy xinh lắm, cũng xinh, xinh fết...v..v..v blahh.. blahh... nhưng rồi khi diện kiến thì lại khổ vì vài thứ ko như mong chờ. Đã thế thì set luôn cái avatar thế cho nó rõ rành luôn từ đầu đi, cho khỏi vô tình làm ai phải kỳ vọng rồi thất vọng ;-)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 23/10/2007
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    - " Ngày bé ........cánh cổng chùa nào đó sẽ rộng mở đón em...!!! "
    + (......Xin chia sẻ với em.......)
    - " Hơn ai hết, một người cô độc như em rất khát khao một mái ấm gia đình. Thật sự em không còn như trước kia là mơ mộng hoàng tử của lòng mình...Bây giờ em nghĩ cái gì đến sẽ đến, nó cũng là duyên số cả thôi, khi nào trời phật cho thì mình sẽ nhận........Nhiều lúc em cũng ao ước được nghe ai đó thầm thì: "Em à, anh yêu em!", ao ước được nương tựa vào một bờ vai vững chãi, nhưng rồi em lại tự nhủ mình cứ sống giản dị, chân thành, sau những nỗi đau của quá khứ, em sẽ nhận được tình yêu đích thực."
    + Bởi em đã suy nghĩ về vấn đề hôn nhân một cách đầy lý trí như thế nên Onami mới dám vào comment. Khi ta còn mộng mơ thì còn một chàng hoàng tử đến với ta trong những giấc mộng. Nhưng khi đã suy nghĩ bằng lý trí, thì ta phải tự đi tìm cho ta một chàng hoàng tử. Đừng chờ cuộc sống hạnh phúc đến với mình như trong chuyện cổ tích.
    - "Nếu lấy chồng, em chỉ mong một người đàn ông tốt, yêu thương em chân thành. Bằng không thì ở vậy cũng chẳng sao. " 
    + Người đàn ông tốt mà thiếu từng trải thì cũng khó......Người đó sẽ cảm thông theo kiểu tình thương người ( hay nói một cách xót xa là sự thương hại.....ĐAU LÒNG ! ! ! ). Người đàn ông từng trải thì thường đã luống tuổi, và thường đã có gia đình riêng. Họa may có người còn trẻ mà đồng cảm với em được thì chỉ có mấy ông nhà văn hay nhà tâm lý - những người vốn có thói quen hóa thân vào người đời để mà cảm, để mà đau nỗi đau nhân thế. Mà thế thì gắn bó cuộc đời với mấy ông ấy, mình phải thương các ông ấy hơn là người ta có thể thương mình.
    Hợp nhất với em là một người có hoàn cảnh gia đình tương tự như em, nhưng đã quen với nỗi cô đơn hơn em. Chỉ có một người như thế mới vừa có thể đồng cảm với em, vừa có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em cả về tâm lý, cả về những lo toan thường nhật.
    Người như thế không ít trong  một xã hội có quá nhiều biến động và đau thương trong một thế kỷ 20 như Việt nam. Em hãy mở lòng ra với những người cùng cảnh ngộ, anh tin là em sẽ được hạnh phúc.
     
    ---------------------------------
    Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?
    Đó là một người đàn ông không bao giờ sống phiêu lưu  ! ! !
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Nhưng than ôi quá bẽ bàng bao tiếng hát cung đàn người chẳng màng còn chê chán"
    >>> Đúng lúc đang nghe Giọt Lệ Đài Trang ( Nhật Tinh Anh fit Khánh Ngọc)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 22/10/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Biết ơn anh đã xẻ chia!
    Nhưng em không thống nhất với đoạn trên..
    Yêu nhau là bù trừ cho nhau.
    Những người giống nhau không bao giờ tìm đến nhau.
    Em cần 1 bờ vai để tựa, để được nghe "Dựa vào vai anh mà khóc"..
    Vậy thì 1 người có chung cảnh ngộ như em liệu sẽ có thể sớt chia với em được không?
    Hay chăng chỉ có được 1 sự đồng cảm mà thôi.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 22/10/2007
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bây giơ? đọc mới biết chị My đấy.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này