1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Con người ta hình như luôn có xu hướng giấu nỗi buồn & những giọt nước mắt vào trong, chỉ để người đời dễ dàng nhìn thấy nụ cười & những nụ cười...
    Giống như việc cả đời viết mấy câu tếu táo, spam khắp mấy forum quen thuộc, thì chả sao.
    Nhưng khi viết về những uẩn khúc trong cuộc đời, đem cuộc đơi ra phơi bày thì lại thấy ngượng thế.
    Chẳng quen lắm, bởi vẫn thích người ta nhìn mình, nghĩ mình sung sướng ấm êm đủ đầy, hơn là việc người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt cảm thương..
    Nhưng thôi 1 phút yếu lòng, đã viết ra rồi thì không xoá.
    Cứ để đấy như 1 lần phơi bày...
    Gần 6 năm tham gia ttvnol từ thủa sơ khai cho đến giờ, chắc hẳn hôm nay sẽ không ít người đã từng biết cũng như chưa từng biết tôi, khi đọc những dòng trong topic này chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên.
    Cũng hệt như việc những người hàng xóm quanh nhà tôi, hơn 1 năm nay họ bỗng thấy trong ngôi nhà này xuất hiện thêm 1 cô gái là tôi, họ chả biết tôi là ai, chỉ thấy sáng nào cũng như sáng nào tôi luôn là người cuối cùng ra khỏi ngôi nhà, nín thinh khoá cổng, ào ào phóng xe đi làm, và buổi tối lại lặp lại như thế, tôi luôn là người về sau cùng trong ngôi nhà. Cứ lặng lẽ vậy suốt 1 năm nay.
    Chắc hẳn họ cũng tò mò về tôi lắm đây, vì khi xưa thấy ngôi nhà có mỗi 2 vợ chồng & 1 cậu nhóc, giờ tự nhiên lại thấy thêm 1 cô con gái lớn đùng là tôi xuất hiện. Lúc nào cũng đi về lặng lẽ, luôn luôn với 1 cặp kính đen to đùng đầy bí ẩn :=))))
    Riêng có 1 ngày Chủ Nhật trong tuần là mới thấy đầy đủ cả 4 người trong ngôi nhà cùng chèo lên ô tô đi đâu đó với nhau, nhìn cũng nói cười, tíu tít, thân tình phết... Lịch trình bất di bất dịch, chẳng bao giờ thấy thay đổi, chỉ ngày Chủ Nhật duy nhất trong tuần mới thấy 4 người trong ngôi nhà chạm mặt nhau 1 lần như thế thôi.
    Chắc hẳn sau khi người nọ đã rì rầm vào tai người kia, thì cho đến bây giờ có lẽ quanh hàng xóm cũng đã biết mang máng tôi là con nuôi, mới đi học xa về.
    Oaiiiiiiiiiiiiiii....
    Chẳng hiểu họ nghĩ gì về tôi & cuộc sống của tôi nhỉ?
    Chắc họ nghĩ tôi cũng hạnh phúc phết, ít ra thì cũng hạnh phúc khi ngày ngày được chui ra chui vào 1 ngôi nhà như thế???
    Nhưng... nhưng... nhưng... nếu tôi không nói ra thì liệu sẽ có mấy người được biết...
    "Tôi chỉ là đứa đi ở nhờ thôi, đó chả phải là bố mẹ của tôi, đừng khoác lên tôi cái ánh nhìn ấy, tôi chỉ là 1 đứa bất hạnh, rất bất hạnh, tôi đang có mọi thứ mà thật ra lại chẳng có cái gì hết cả, khi mọi thứ đó đều không thuộc về tôi, thân tôi chỉ tầm gửi thôi, tôi chẳng có gì.. chẳng có gì.."
    ____________________________________________________________________
    [url="http://www8.nhac.vui.vn:8000/uploadmusic/ChipCoi/BoSung/9/nhat%20tinh%20anh-khanh%20ngoc01GiotLeDaiTrang.wma"[click here to listen >>> Giọt Lệ Đài Trang][/url]
    Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
    Ngày xưa ai quyền quý cao sang
    Em chính em ngày xưa đó
    Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian
    Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng
    Còn đâu đâu quyền quý cao sang
    Em chính em ngày xưa đó
    Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian
    Em, em nhớ xưa rồi em khóc
    Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 23/10/2007
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Spam , cười như Liên xô mà trong lòng thì buồn , cô đơn .
    Đúng . Đó chính là mình
    1-2 tháng nay, Mình như 1 thằng điên , cứ suốt ngày Spam lung tung , Box nào cũng vào post .
    Mình cũng chả nhớ mình viết những cái gì ?
    Nhưng khi viết cũng vẫn fải "uốn lưỡi 7 lần" để tôn trọng mọi ng` , để Spam còn có ng` đọc .
    (Ai đọc bài của em thấy k0 hay cứ nói thẳng nhé)
    Mình khâm phục sự tự tin , bản lĩnh của chị My trong Topic này .
    Mình cũng muốn lấy vợ , nhưng lại k0 đủ bản lĩnh , can đảm để lập hẳn 1 toppic giới thiệu về mình 1 cách nghiêm túc như chị MY .
    Mình cũng có lập 1 toppic ( dưng tếu táo kiểu nửa đùa nửa thật nên bị Mod lock rùi)
    đành đi lang thang Spam tiếp vậy .
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    lập topic giới thiệu về mình nghe giống kiểu show hàng quá, em ơi
    1 ngày có 24 tiếng thì từ 9h sáng đến 9h tối đi làm hầu như gắn với cái máy tính, 12 tiếng đó sống đời sống mạng.
    12 tiếng còn lại sống đời sống thật, nên để ý sau 9h tối không bao giờ thấy tôi online, vì 12 tiếng cho đời sống ảo là quá lắm rồi, chẳng qua đi làm, có sẵn máy tình đấy thì online, rồi để đôi khi phấn chấn lên hay tâm trạng quá thì lại viết lách mấy dòng, chiếm dụng đất đai của diễn đàn 1 tẹo thôi, chớ chả nhằm show up gì.
  4. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không biết đoạn đường còn lại dài bao nhiêu km nhỉ
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bác dắt tay em My đi hết đoạn đường là biết đoạn đường ấy dài bao nhiêu ngay
  6. thichlanhich

    thichlanhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    sao lại kinh :-) 1 bức tranh nổi tiếng của họa sỹ BOTERO đấy, có phải ảnh nude bậy bạ đâu mà anh chê kinh :D
    Cơ mà lấy làm avatar vì thích thế, nó fản ánh đúng về em :-p
    Em "bụ bẫm" giống thế, để làm avatar cho các anh zai nào trên này vốn quen nghe "hơi nồi chõ" rằng nguyenhamy xinh lắm, cũng xinh, xinh fết...v..v..v blahh.. blahh... nhưng rồi khi diện kiến thì lại khổ vì vài thứ ko như mong chờ. Đã thế thì set luôn cái avatar thế cho nó rõ rành luôn từ đầu đi, cho khỏi vô tình làm ai phải kỳ vọng rồi thất vọng ;-)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 23/10/2007
    [/quote]
    Đẹp đấy chứ Thân em vừa trắng lại vừa tròn - Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
    Chẹp chẹp
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy hẳn cái title là "Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em...", bởi vì đúng thật là nhiều lúc nghĩ không biết ai dám "liều lĩnh" đến thế đây, khi mà gắn đời họ vào đời em, họ sẽ chẳng có gì, tiền bạc, vật chất, địa vị, gia thế,.... chả có gì cả, gắn bó với em họ sẽ được gì đâu, em trắng tay mà :-)
    Em chỉ có mỗi tình cảm thôi.
    Nhưng có lẽ bây giờ đàn ông ít cần cái thứ đó :=)))
    Vẫn cứ mơ ước một người chồng em sẽ yêu thương hết hảy thảy, và những đứa con xinh đẹp :-D
    Nhưng nếu.. nếu như "người chồng em sẽ yêu thương hơn hết thảy" ấy mà ko đến trong đời, thì 30tuổi vẫn sẽ có "đứa con xinh đẹp" :=))))
  8. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng nghĩ như My, nếu đến 30 tuổi mà không gặp " người đàn ông mà mình yêu thương hết mực" thì vẫn phải có những đứa con xinh đẹp thôi, thiên chức làm mẹ của phụ nữ mà.
    Nhưng may quá, chỉ vài tháng sau là gặp rồi, đúng mẫu đàn ông trong mơ. Càng ngày càng thấy yêu hơn, giờ chủ đề yêu thích của bọn mình là bàn đến đám cưới. Cho nên My đừng nản lòng nhé, My là một cô gái tình cảm, lại có nghị lực, rồi người đàn ông của đời em sẽ xuất hiện, mà là người "nguyện" cùng My đi hết đoạn đường dài, chứ không chỉ " dám" không thôi đâu.
    Nói thêm tí là dạo trước đọc topic I''m my đã có chút linh cảm là cô chủ topic có đời sống nội tâm không bình lặng rồi, chia sẻ với My nhé
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chị đúng là một người phụ nữ vô cùng nhạy cảm đấy! Thanks chị!
    p/s: em cũng đang phấn đấu kiếm tiền để phòng thân. Nhỡ đâu đời em có cái số "cô độc cô quả" thì có cưỡng lại cũng ko nổi đâu, chị :-)
    Nếu vậy thì đến cuối đời em sẽ cứ sống 1 mình hoài như hiện nay sao?
    Em ko chịu nổi đâu, em sẽ chết dần chết mòn...
    Nên 30 tuổi có lẽ sẽ tìm cho mình 1 con đường khác để bước tiếp(!)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 23/10/2007
  10. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Phiêu lưu cùng em" ? Vậy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này