1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Phiêu lưu cả đời, cái khó là tìm được người muốn phiêu lưu cả đời với em..
    Còn "chuyện tình 1 đêm" thì chắc kiếm không khó, nhưng để làm gì cơ chứ khi tỉnh giấc rồi chắc chắn em sẽ quên...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 23/10/2007
  2. monneveu

    monneveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  3. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    muốn có người đi cùng thì kiếm đê. ngồi đây kể khổ làm gì, có thời gian viết dài thế kia, thay thời gian đấy ra ngoài đi câu khéo khi có người đi cùng rồi ấy chứ
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thêm nữa , nhìu bài copy ở Blog Mr lee mà cũng chẳng ghi nguồn, cứ như thể của mình
    Nói có sách, mách có chứng mà ví dụ điển hình là bài " Có một nỗi nhớ không phải là yêu "
    Viết entry làm như sống nội tâm lắm mà lại khoe ruột gan ra hết cho bàn dân thiên hạ xem...
    Ngày nào cũng than khóc chuyện TY, mệt
    Nói chung là pó tay cho chị này !
  5. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Bi quan quá em ơi . Đâu phải tất cả như vậy .
    avata đó đẹp lý tưởng thời Phục Hưng đó
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bull **** :-pppp thế nghĩ Mr.Lee tự sáng tác ra chắc.
    Cũng đi sao chép có ghi nguồn đếck đâu.
    Lên google thử đi xem Mr. Lee lấy cái bài đó từ đâu rồi về đây hãy ông ổng mồm lên khóc mướn nhé.
    Còn cái ảnh P.Linh, nói thẳng ra là đã cut cúp hoàn toàn mặt đi, chỉ cố tình để lại từ cái cổ áo trở xuống để lộ 70% vòng 1, mục đích lấy ra làm theme cho 1 entry chủ đề liên quan đến ***y. CHứ có chú thích vào "đây là nguyenhamy không hả?"
    Sao nói ra ngu thế, ko nghĩ trước khi nói à, thế mọi người lấy theme là hình ảnh Củng Lợi có phải sang tận bển để xin phép ko hả?
    Stupid!
    _Người đời thường hay cứ trách móc, có biết đến xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu__ ​

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 24/10/2007
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cuộc sống của em My lại có nhiều thiệt thòi đến như vậy. Cố gắng lên em nhé và đừng nghĩ bi quan quá như vậy. Cái từ "SỐ PHẬN" mà em dùng ấy, đôi lúc nhờ nó mà em mới khẳng định được mình đấy. Nếu em cũng được đầy đủ như người ta thì liệu em có được như em của ngày hôm nay không? Giả sử bây giờ cùng vất em và "một đứa con gái bằng tuổi em- vẫn được sống trong sự bảo bọc của gia đình" ra đường thì liệu ai sẽ tự lo được cho cái thân mình đây? Đừng nói là em không thể đấy nhé. Như vậy là em đã hơn đứt người ta rồi đấy, em à.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia xẻ.
    Em cứ tự trào thế thôi, chứ cái gì đã thuộc về cuộc sống thì ắt phải thành thói quen rồi, chịu được hết, chẳng qua cứ thích tự trào thế thôi.
    Và đôi khi em viết ra cũng chỉ để mà viết.
    Cái sự viết của em nó cũng lạ kỳ thế đấy.
    Cũng như con người của em đã có lần em tự thú trên 1 entry nào đấy rằng: "Tôi chưa bao giờ đi khám để đưa ra một kết luận gì, nhưng từ khi đọc truyện Hãy Kể Giấc Mơ Của Em của Sydney Selldom, thì tôi nghi ngờ mình cũng mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách (tên tắt của bệnh này là MDA). Những người từ tuổi thơ đã bị chịu những nỗi đau quá lớn, đến mức nhân cách chủ thể không đủ sức chống đỡ, thì tự nó sẽ sinh ra thêm các nhân cách khác nữa để cùng nhau vượt qua."
    Con người em có quá nhiều mặt cùng tồn tại song song, mặt hạnh fúc & mặt đau khổ, mặt ngoan hiền & mặt sắc sảo, mặt tốt & mặt xấu, mặt thật & mặt giả...
    Em rất phức tạp!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 24/10/2007
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chị nói kiểu này thì tôi thua, Tâm phục khẩu phục ! chim cút đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này