1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông nào dám phiêu lưu cùng em trên đoạn đường còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 942724

    942724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Hình như chú nhầm, chả ai chửi em My cả, chỉ mỗi em ấy giở thói hàng tôm hàng cá ở đây
    Vàng 2 : Nói ra sự thật là bình luận hay đá đểu à?
    P/S: Tuy chỉ là ảo nhưng cuộc sống trên mạng cũng có qui tắc của nó, cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...nói chừng đó đủ rồi, tôi nghĩ với tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc như em My đây thì chắc em hiểu ý tôi, nhỉ !
    Thôi chào thân ái và quyết thắng luôn
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi quá giới hạn của 1 member trên mạng với nhau rồi đấy ,dù sao thì đây cũng là topic của riêng My ,mọi người có góp ý cũng không nên sa đà vào cạnh khoé hay moi móc cá nhân thế .Cần thiết thì nên pm riêng cho bạn ấy.
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng quan hệ gì bạn My , chẳng bít gì về My .Tôi chỉ vào đọc , đọc cả topic và cảm nhận và viết cái cảm nhận của mình !
    tôi chưa từng dùng 1 từ "nóng " nào ở đây , chứ đùng nói là chửi bới , móc máy ,.... tôi cũng kô fải kẻ " té nước theo mưa " như bạn ngụ ý !
    tôi chỉ dùng 1 từ " khinh " , đúng vậy ! người khác có thể chấp nhận sự giả dối trong thế giới ảo , nhưng tôi thì tôi khinh ! đó là việc của tôi !
    tôi kô fải chi dựa vào bài viết của monnevou , tôi đọc cả topic và tôi nhận thấy khi nhìu người vào khen thì bạn này cảm hứng lắm , và lại viết nhìu hơn , trả lời mọi người rất dễ thương !
    nhưng khi có 1 nhận xét kô vui lắm , (dù người viết kô hề to tiếng , mà rất nhã nhặn ) thì bạn này lại lộ ra 1 bộ mặt khác , sẵn sàng dùng những từ " chợ búa " ngay ! Tôi thật sự ngạc nhiên đấy ! đó là vì bạn ấy quá hồn nhiên hay là bạn ấy có nhiều bộ mặt , vậy bộ mặt thật là đâu ?
    Vào box Tâm sự để Thảo luận những cái này thì cũng buồn ! Nhưng nhìn thấy gai gai mà kô nói ra thì còn cảm thấy buồn hơn !
  4. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chị My có cái topic I''m My gì gì đấy rồi, thiết nghĩ nếu có tâm sự gì thì vào cái topic đó luôn cho nó gọn nhẹ. Chứ bày ra cái topic này nữa thì dở đi, vi cứ y như là topic kia bị đuối thì kiếm 1 topic khác để cho nổi lại. Bày ra nhiều mâm làm gì, mà mâm nào cũng dở dở ương ương thì.....
    Biết là topic riêng của chị My rồi, but cũng ko có ai có ý đá đểu chi cả đâu. But đôi khi tâm sự trên diễn đàn này chỉ là 1 hành động thông qua việc viết lách để giải toả và mang lại cảm giác nhẹ nhàng thôi, chứ nhiều lúc cứ "phơi bày ruột gan" ra như thế cũng ko hay, đôi khi lại là k thật. Mà đã phơi ra như thế thì người này người khác ý kiến là đúng rồi. Dù sao cũng chúc chị My luôn hạnh phúc với cái tâm sự luôn đầy ắp của chị .
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào chứ bài mở đầu của topic hay và cảm động lắm, chỉ cần đọc bài mở đầu là đủ.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    My đã nói ở trên rồi mọi người ạ. My tự nhận My là người đa nhân cách. Thật ra, vào cái diễn đàn này dù ít dù nhiều hầu hết là những người đa nhân cách.
    Onami cũng là một người đa nhân cách. Những gì không tìm được trong cuộc sống thực, thì ta ngủ mơ - hay như thời đại hiện nay là vào mạng.
    Đến với mạng, chúng ta trở nên một con người khác. Trong đời thực, mình rất xấu xí, nhưng mình luôn mơ mình là một cô công chúa. 
    Onami nghĩ những điều My nghĩ đều là thực. Nếu không phải là sự thực của cuộc đời My thì cũng là sự thực trong tâm hồn My.
    Xin mọi người !
    Xin mọi người hãy thương cho những thân phận con người.
    Còn nhỏ, Onami được dạy rằng đến những con người dưới đáy xã hội như Thị Nở, Chí Phèo, thằng ăn cắp còn có những phút giấy hướng thiện, còn có những phút giây mong mỏi có được cuộc sống hạnh phúc. Lẫn trong góc khuất của NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ còn có những tâm hồn cao đẹp.
    Xin mọi người hãy đọc, hãy cảm với một tấm lòng hướng thiện hơn.
    Onami không trách các bạn. Vì chính Onami cũng có lúc điên giận, sống, hành động và ăn nói như một thằng cặn bã xã hội như các bạn vẫn gặp ngoài bến xe, bến tàu, xó chợ. Vì đó là nhân cách thứ 2 trong một con người đa nhân cách như Onami.
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mạo hiểm và thú vị như cảm giác leo lên "đỉnh" Fanxipang ngồi hóng gió hahhahhahha
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người có vào đây thì cứ bỏ qua cái lũ chó đang đua nhau sủa đi nhé (cụ thể lũ chó đấy có bè lũ mấy thằng nào thì tự biết, nhưng thật ra thì chỉ là 1 thằng mà thôi)
    Và lại toàn những cái nick vừa lập ra, chẳng post bài nào bao giờ lại nhăm nhăm vào reply cho độc mỗi bài mình.
    Nhất là lại lòi ra thêm 1 thằng kia nữa thì đủ hiểu chúng mày là cái loại gì rồi.
    Đàn ông thấp kém như mày chưa bao giờ và không bao giờ đủ tư cách để nói chuyện với tao, chứ đừng ngồi đấy mà phán xét (vẫn câu cũ nhỉ)
    Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mới thế mà đã bảo chị đanh đá àhhhhhh, đây chẳng qua là ảo nên phải chịu thế đấy nhé, chứ nếu ở ngoài thì... hehhehhe phát cho mỗi thằng kia 1 cái VÁY mặc vào, mấy thằng đấy mà mặc váy thì trông hay fải biết :=)))
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc mày khoe mày có "vợ anh cũng quê mùa mập mập giống em" (giống thế đêck nào được, riêng về khoản quê mùa là iem đêck giống nhá )
    Thôi về mà khuyên bảo con vợ nhà quê của mày ý, có ai trả tiền cho mày khóc mướn ở đây đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này