1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người đàn ông vô tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ppc, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ppc

    ppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông vô tình

    Tại sao để có được một người mình yêu cũng yêu mình lại đau đớn quá vậy. Anh ko vô tình nhưng cũng đủ nhẫn tâm để bỏ rơi người con gái yêu anh hơn cả bản thân mình. Hết tuần này đến tuần khác, một nỗi cô đơn thường trực, cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Nhỡ có chuyện gì ko hay xảy ra với mình thì sao? Mình cũng có lúc gặp những điều tồi tệ trong c/s, chỉ mong tìm được cảm giác bình yên khi ở bên anh nhưng lúc nào cũng vậy, mình luôn phải đối diện một mình với nỗi trống trải trong lòng. Nhiều lúc mình tự hỏi : yêu là như vậy sao ? sao t/y của anh tàn nhẫn quá vậy? đối với mình, yêu 1 người rất khó, vì thế mình ko dễ dàng đánh mất người mà mình đã dành trọn cả con tim nhưng tình trạng này làm mình kiệt sức. Nỗi cô đơn khi có người yêu cũng như ko hình như được nhân lên. Mình đành lấy công việc để lấp chỗ trống trong tâm hồn nhưng liệu có thể làm việc mà ko nghĩ đến anh được ko? Cảm thấy thật chua chát khi t/y duy nhất mà mình có đang chết dần chết mòn như vậy. Mình đã gắng sức để duy trì mối tình này, ngay cả phải gạt bỏ lòng tự tôn của 1 người con gái nhưng anh vẫn vậy, anh chỉ biết đến công việc và yên tâm rằng khi cần luôn có 1 người con gái đang mòn mỏi chờ đợi, sẵn sàng lao vào vòng tay anh.Mình thực sự muốn thoát ra nhưng yêu anh quá rồi, mình sợ mình sẽ ko thể yêu ai khác được khi chia tay với anh. Chỉ mong nhận được ở anh 1 dấu hiệu chứng tỏ sự quan tâm, chứng tỏ anh nhớ tới mình nhưng giờ đây đến hi vọng cũng ko dám nữa. Sung sướng thay những người con gái luôn tồn tại trong suy nghĩ của người mình yêu. Trong lòng mình cảm thấy đau đớn thay khi phải đứng bên ngoài c/s của anh. Mình biết sẽ chẳng bao giờ anh biết đến nỗi đau đớn đến tận cùng mà anh đã gây ra với 1 đứa con gái ko cần gì hơn ngoài t/y của anh như mình. Bế tắc. chỉ mong những người đang sống trong hạnh phúc mà ko biết hưởng sớm tỉnh ngộ. đời người yêu thực sự chỉ có 1 lần mà thôi. Mình phải nhắm mắt chấp nhận đánh mất t/y này sao ?
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách người ta,đơn giản là vì người ta không muốn yêu thôi.
    When I Look Into Your Eyes.

Chia sẻ trang này