1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đàn ông yêu em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 050580, 11/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông yêu em...

    Họ quen nhau qua forum. Chàng ở thành phố mang tên Bác, Nàng là cô gái ở giữa chốn Hà Thành. Biết nhau qua những topic, thân nhau qua những dòng SMS, gần nhau qua những cứ điện thoại, gặp nhau một hai lần trong những kì nghỉ dài 30.4, 1.5 và giờ... Người ta bảo: "Họ đang yêu nhau! Đã 1 năm rồi đấy!"

    Người đàn ông yêu em...

    *Không đưa em đi làm cho dù trời rét căm căm mà em thì bị ốm!

    Nhưng sáng sáng chờ tới giờ em ngồi uống trà xanh trên công ty để nhắn bản tin sáng. Em vừa nhấm nháp trà nóng vừa đọc tin nhắn, biết rằng mỗi sáng mai thức dậy có một người luôn nhớ tới mình, lòng ấm áp vô cùng!

    *Không tặng quà em đúng dịp bao giờ!

    Nhưng mỗi tháng gửi vào sổ ?oTích luỹ gia bảo? một khoản nho nhỏ cố định và nói với em: ?oĐó chắc chắn phải là một tuần trăng mật để đời?. Mỗi ngày trôi đi, em đều thấy như mình đang sống qua những tuần trăng mật.

    * Không biết nấu gì ngoài món mỳ tôm!

    Nhưng nắm tay em đi trong siêu thị, nhặt vào giỏ hàng 1 đôi tạp dề để vào bếp cùng em. Họ tự tay mình sơn hàng rào trắng cho ngôi nhà mơ ước của em, cuốc đất thành luống để em trồng rau và loa kèn trắng.

    *Không ngồi bên cạnh khi em bệnh để chăm sóc!

    Nhưng ngay cả trong cơn đau của mình, họ vẫn nhói lên một nỗi đau khác, thương người con gái họ yêu phải lo lắng, buồn phiền. Nỗi đau nào đau hơn nỗi đau nào?

    *Không khi nào khóc vi anh ghét sự yếu đuối!

    Nhưng lại lặng lẽ hôn hết những giọt nước mắt của em trước khi bịt tiếng nức nở bằng đôi môi dịu dàng. Nước mắt em mặn chà xát ruột gan, làm mềm trái tim họ. Lúc đó kẻ trở nên yếu đuối là họ chứ ko còn là em nữa.

    * Người đàn ông yêu em không thích em béo!

    Không phải vì béo sẽ làm em xấu xí trong mắt người ta mà bởi người ta lo em sẽ vì thế mà mất vẻ tự tin vốn có và phải buồn phiền vì điều này. Anh ấy muốn em đẹp cho em chứ không phải vì em là của anh?.Tối tối, anh nhắc em đừng ăn đêm và nhớ xài máy rung bụng.

    *Người đàn ông yêu em không hay tụ tập quán xá hội hè!

    Nhưng người đàn ông ấy vẫn giục em đi gặp gỡ bạn bè dù biết xung quanh em toàn bạn trai. Mỗi khi nhìn tấm hình chụp em đứng giữa chúng bạn, ôm vai bá cổ mí thằng bạn thân, anh chỉ cười rất tự hào ?oxù của anh vạn người mê?. Người đàn ông ấy không ghen vì trong tình yêu mà người dành cho em, niềm tin là thứ duy trì những tháng ngày xa cách.

    *Người đàn ông yêu em ở rất xa em!

    Nhưng em và người luôn cười tươi khi có nhau và mỉm cười khi vắng nhau. Và em hạnh phúc khi cũng yêu họ nhiều như người đàn ông ấy yêu em.

    Entry được gửi đến từ Zin, một người bạn của Mì Xù.
    [​IMG]
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Họ thật hạnh phúc, cầu chúc hạnh phúc đó sẽ theo họ mãi mãi
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Copy-Paste
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này