1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi` dang trên dương` di tim` 1 nửa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu không hiểu
    Có vẻ đi tìm một nửa của mình giống như đi giải mật mã của cs vậy.
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ớ, 2, 3 năm nữa chắc mình sẽ đc nghe câu này nhiều !!!
    Em chỉ sẵn sàng nhảy vào yêu khi em cảm thấy sẵn sàng thôi. <-- hình như câu này đúng !!!
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ớ, 2, 3 năm nữa chắc mình sẽ đc nghe câu này nhiều !!!
    Em chỉ sẵn sàng nhảy vào yêu khi em cảm thấy sẵn sàng thôi. <-- hình như câu này đúng !!!
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Vậy ta thử nói một chút về cái gọi là "một nửa" nhé. Thế nào là "một nửa"??? Có người nghĩ rằng tìm một người hợp với mình, cùng suy nghĩ với mình thì là một nửa. Nhưng tôi thì cho đó là sự nhầm lẫn... Hãy nhớ, từ "một nửa" không phải là không có ý nghĩa, "một nửa" có nghĩa là phần còn thiếu của ta. Hãy tưởng tượng một đồng tiền bị vỡ làm đôi, nửa còn lại để ghép với nó không phải là nửa trông giống nó, mà phải là nửa bên kia của nó. Cũng thế, "một nửa" ta cần tìm là người sẽ bù đắp cho ta những thứ ta còn thiếu, để ta trở nên một con người hoàn thiện hơn, để ta cùng người đó vững bước trên cuộc đời... Thế đó. Khi hiểu được một nửa của ta là gì thì mới có thể tìm nó được. Nếu còn thắc mắc sẽ có phần hai....
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Vậy ta thử nói một chút về cái gọi là "một nửa" nhé. Thế nào là "một nửa"??? Có người nghĩ rằng tìm một người hợp với mình, cùng suy nghĩ với mình thì là một nửa. Nhưng tôi thì cho đó là sự nhầm lẫn... Hãy nhớ, từ "một nửa" không phải là không có ý nghĩa, "một nửa" có nghĩa là phần còn thiếu của ta. Hãy tưởng tượng một đồng tiền bị vỡ làm đôi, nửa còn lại để ghép với nó không phải là nửa trông giống nó, mà phải là nửa bên kia của nó. Cũng thế, "một nửa" ta cần tìm là người sẽ bù đắp cho ta những thứ ta còn thiếu, để ta trở nên một con người hoàn thiện hơn, để ta cùng người đó vững bước trên cuộc đời... Thế đó. Khi hiểu được một nửa của ta là gì thì mới có thể tìm nó được. Nếu còn thắc mắc sẽ có phần hai....
  6. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em hiểu cái một nửa này rồi. Vấn để là tìm đc một nửa kiểu này khó như giải mật mã vậy a`. Khi yêu con ngưòi ta thay đổi nhiều lắm a`, và nếu thay đổi theo xu hướng tích cực thì tốt chứ sao....
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em hiểu cái một nửa này rồi. Vấn để là tìm đc một nửa kiểu này khó như giải mật mã vậy a`. Khi yêu con ngưòi ta thay đổi nhiều lắm a`, và nếu thay đổi theo xu hướng tích cực thì tốt chứ sao....
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Dung rôi` ..1 nua la cai phan ma minh bi thiêu'' .. cho nen moi can phai tim` .. de co the ket hop 2 cai 1 nủa chua hoan chỉnh thanh 1 cai hoan` chỉnh ...thanh 1 gia dinh` ..hihihi..nhung noi vay thôi .. 1 diêu` kien cung het suc quan trong do la su dông` cảm giũa 2 tam hôn`....2 cai 1 nủa phai co vai` diểm chung .. chu khac nhau hoan` toan dôi khi cung thanh` dở hơi vi ko the hiểu va thong cam cho nhau ...con giong nhau hoan toan` thi tro nen nham` chan'' qua ... bởi vay cai su viec di tim 1 nủa no moi kho'' nhu vay do .. tim lâu qua'' chua ra 1 nủa ne ..hihih
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Dung rôi` ..1 nua la cai phan ma minh bi thiêu'' .. cho nen moi can phai tim` .. de co the ket hop 2 cai 1 nủa chua hoan chỉnh thanh 1 cai hoan` chỉnh ...thanh 1 gia dinh` ..hihihi..nhung noi vay thôi .. 1 diêu` kien cung het suc quan trong do la su dông` cảm giũa 2 tam hôn`....2 cai 1 nủa phai co vai` diểm chung .. chu khac nhau hoan` toan dôi khi cung thanh` dở hơi vi ko the hiểu va thong cam cho nhau ...con giong nhau hoan toan` thi tro nen nham` chan'' qua ... bởi vay cai su viec di tim 1 nủa no moi kho'' nhu vay do .. tim lâu qua'' chua ra 1 nủa ne ..hihih
  10. expsand

    expsand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khắp nơi rồi tình cờ ghé qua đây, xin được làm 1 phần của Cuộc Sống ?
    "Cuộc sống" với biết bao điều, mới mẻ có, cũ mòn có, hạnh phúc và khổ đau có hết mà tôi chưa thể nào được nếm trải trọn vẹn, nhưng với tâm trạng chống chếnh, hoang mang tôi bỗng nhiên bắt gặp và rụt rè lách cửa vào Topic này mong được sẻ chia. ( và có thẻ hôm nay là 1 ngày may mắn với tôi chăng ?)
    To : Bé-Dịu-Dàng
    Chị Dịu Dàng ơi, từng ấy ngày tháng đã qua kể từ lần cuối cùng chị rẽ qua đây và viết những dòng trên, giờ chị đã tìm thấy" Nửa kia " của mình chưa ? nếu đã thấy thì đó là sự tình cờ ? hay thế nào hả chị ?
    Ồ chắc chi dã tìm thấy rồi bởi đã lâu không còn tháy chị trở lại. Vậy thì xin chúc chị hạnh phúc thật nhiều và chắc em sẽ phải ghen với chị mất thôi
    Cuộc sống thật trớ trêu, người thì đã phải đi tìm, kẻ thì lại tự mình để mất, chị tim thấy (?)còn em thì giờ đã không còn nửa đó của mình nữa, chắc là lỗi tại em chị nhỉ, em đã không giữ được vì không biết làm cách nào để giữ
    Rồi mai đây không biết em có dũng cảm được nhu chị khong để có thể nói lên khao khát của lòng mình như chị : " Tôi đang tìm cái nửa của tôi "
    Em cũng không biết nữa nhưng chị ơi, có khổ sở và gian nan lắm không chị ?Và có phải rằng : có những con người suốt cả cuộc đời đã di tìm mà chẳng thấy được nửa yêu thương đích thực của mình ?
    Cám ơn chị, hỡi người không quen biết và cũng xin xảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi
    Em như là hạt cát
    Vương dưới chân cuộc đời.
    (T/b : Chị Dịu Dàng nhắn đôi lời cho em được không ạ ? em cám ơn chị )

Chia sẻ trang này