1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?

    Rồi gặp gỡ rồi quen rồi nhớ. Nhớ người dưng, người mình chưa hề biết mặt, chưa biết gì ngoài một cái tên và một đôi điều mà có thể cũng là tự trái tim quá nhạy cảm và đa cảm của mình thêu dệt nên bằng một màu hồng. Nhiều khi phải tự trách mình dở hơi: thả mồi bắt bóng. Người bên mình, thương, yêu và quan tâm thì chạy trốn, lại đi nhớ cái con người mơ hồ nào đấy. Thế mới hay, bảo rằng mình là người dễ yêu cũng không hẳn, cũng chẳng hiểu mình như thế nào nữa. Rồi lại một mình hát khúc tương tư: "Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

Chia sẻ trang này