người dễ đổi thay Cuộc sồng hiện đại hình như nhiều người xấu hơn là nhiều người tót hay sao ấy nhỉ? có nhiều chuyện làm người ta tức ko chịu nổi ví dumịnh có đứa bạn suốt ngày đến khóc lóc kể nể là người yêu nó dễ đổi thay _dĩ nhiên đầu tiên mình cũng chẳng tin nó vì nó vốn là đứa yêu nhiều bao nhiêu thì ghen bấy nhiêu vì suốt ngày thấy nó nghi ngờ người yêu đi với đứa này đứa khác cho đến 1 ngày mình nghe thấy thằng người yêu nó nói với bọn bạn là chỉ yêu đứa bạn mình vì nó có khả năng cung cấp cho thằng đó tiền tiêu đầy đủ mỗi tháng và có xe xịn để đi và ngoài con bạn ngu ngốc của mình ra nó cũng có 1 đứa ''''người yêu'''' khác nữa đó mới chỉ là 1 chuyện mà mình chứng kiến tận mắt còn trên thực tế có nhuiều chuyện tương tự như vậy thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều. topic này viết ra chỉ để nói rằng:''''bạn ơi cuộc sống đang thay đổi 1 người thành công là người có thể thích nghi đượp với nhưng thay đổi được của cuộc sống nhưng đừng vì những cám dỗ tầm thươngf mà làmm thay đổi bản chất vốn có tốt đẹp của bạn để cuộc sống này ko chỉ hiện đại hơn mà còn tốt đẹp hơn''''
chẹp, lại mấy vụ tình yêu, tình báo à đọc mãi mới hiểu bà viết gì đấy anpha ạ để cho đỡ đau khổ, thì có lẽ trước khi yêu fải xem Ty nó có đi đến đâu không đã chẹp, 4rum mờ, anpha_girl cứ kể các chuyện như vậy, khủng khiếp hơn đi, để chị em còn rút kinh nghiệm , nhở? Nhưng mà nói thật, an pha đừng giận, con bạn của anpha ngu thật, hình như yêu vào thì nó ngu thía
Mèng ơi, hai cô này vào đây câu Topic hay sao mà nói chuyện thiên hạ tùm tùm lum dậy? Các cô đã yêu chưa đấy. Mấy cái đó chính là dựa trên cơ sở học thuyết tiến hóa của ĐAC-UYN. Thích nghi thì tồn tại, không khôn thì chết. Còn xét về cái sự thay đổi. Thế giới vật chất này là luôn vận động biến đổi không ngừng. Không thay đổi là không phát triển, không phát triển là tụt hậu. Tụt hậu là quay về thời kỳ đồ đá. Thời kỳ đồ đá là con người ăn lông ở lỗ. Ăn lông ở lỗ thì hôn nhân quần tụ. Quần tụ thì còn cái gì mà phải nói nữa.
Nhưng mà nói thật, an pha đừng giận, con bạn của anpha ngu thật, hình như yêu vào thì nó ngu thía __________________________________________________Chủ đề này cũng hay chứ nhỉ! Mà đúng thật đọc bài viết này chẳng thể tìm cái nội dung chính là gì nữa. Cái chuyện yêu đương của bạn gì đó kể nghe nó hơi dân chơi quá.Mà ăn chơi phải chấp nhận kêu ca làm gì! Tôi chỉ chú ý cái mà bạn gì nói là sụ thay đổi gì đó thôi. Theo quan điểm riêng tôi nghĩ chính ngay từ khi bắt đầu các bạn đã không nghiêm túc vì vây sự thể mới vậy.Chứ bình thường có sao đâu! Còn cô THCD cứ hễ nghe ai dại là cô chê người ta ngu là sao thế?trong tình yêu tính khôn dại như Cô thì còn gì là tình yêu nữa!