1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ho_olala, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tại sao bà chị lại phải yêu 1 cái thằng mà chả coi bà chị ra cái j` nhỉ ? tha thứ thì nó cũng có giới hạn thôi, tha thứ quá nhiều lần cho cùng 1 lỗi lầm nguời ta gọi là nhu nhuợc đấy bà chị ạh ! Đọc entry của bà chị mà em akay cái thằng bf của bà chị quá đấy, nếu bà chị mà là bạn em thì thằng kia ngày ăn dăm ba trận đòn rồi , kết lại 1 câu thôi....dứt đi chị ạh ! đau khổ 1 lần chứ ko phải đau khổ dai dẳng
    nice day !
  2. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ, không chồng con jì hết, ở một mình cho sướng. Với lại qua câu chuyện tôi thấy bạn quá phụ thuộc vào hai người. Bạn biết rõ họ như thế mà vẫn không dứt khoát bỏ được ??? Tại sao vậy ???
    Bạn đừng tự trách mình nữa, ko ai để ý đâu ! Lúc này bạn cần lấy lại sự tự tin với cuộc sống đã như đi du lịch, thăm hỏi bạn bè, đi học nhảy, ...
    còn sau này nhớ phải chọn người yêu phù hợp với mình nhé ! Gluck
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    em đoán chủ topic thuộc dạng xinh, ***y và 1 chút lẳng lơ nhưng đầu óc rỗng tuếch. Em xin lỗi nếu như em nói thật.
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0

    một cái kết luận phải nói rất rất chi là........ vơ đũa cả nắm
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu . Bạn lạ thật. Những thằng như thế bỏ mịe đi cho rảnh nợ. Yêu rồi giờ than vãn gì nữa. Chuyện gì đã qua cho qua, quan trọng bây giờ là giải quyết cái mớ bòng bong kia đi đã. Theo tôi, là bạn nên dừng lại đã thứ nhất là bạn vẫn còn vương vấn tình cũ, thứ 2 là người mà bạn đang yêu bây giờ không hợp với bạn. Stop it, now
  6. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, vớ vẩn quá. làm con gái sao lại để mình bị coi thường thế hả bạn? nhất định là không được. là con gái, là yếu mềm, nhưng không phải là bi, là luỵ, là để người khác coi thường, chà đạp. và không được biểu lộ cảm xúc của mình một cách tuỳ tiện đâu bạn.
    bạn cần dứt khoát và mạnh mẽ lên. rũ bỏ ngay lập tức đi chứ. đến nước đấy rồi mà còn vật vã làm gì nữa. cố lên bạn nhé.
  7. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ơi, tập 2 của bạn đúng là 1 ĐỨA TIỂU NHÂN đó. Bạn nên cố gắng tránh xa hắn ra. Dừng lại đừng để mình cứ đau khổ mãi. Đau 1 lần rồi thôi. Mình bít kiểu con trai này, hồi xưa có đứa tán mình cũng tiểu nhân như thế.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhân quả,,,gây gió ắt gặp bão,,,có thể bạn đã làm điều gì đó xấu xa để ông trời phải cử hắn đến trừng phạt bạn.???
    Tại sao vẫn có người có được 1 lần yêu,,1 lần hạnh phúc mãi mãi.???
    Tại bạn.?tại ông ấy.?hay bởi tại nghiệp chướng ai đó gây ra rồi có người gánh chịu.???
    Nhưng cũng có thể,hắn sẽ lại gặp 1 điều gì đó xấu xa hơn nữa.???
    Mong bạn vượt qua
  9. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    E viết ra thế này để làm gì nhỉ? Để được nhẹ lòng, để được xoa dịu nỗi đau vì những lời chia sẻ, được tiếp thêm nghị lực khi có người nào đó chửi bới vì cái sự ngu muội của em, yêu đến bi luỵ, mù quáng. A thấy k, nhiều người chửi lắm, chứ k chỉ có người thương e.
    Có phải e ngu vì e nghĩ mọi thứ đơn giản quá, e cứ nghĩ mình k phụ người thì người sẽ k phụ mình, nhưng k phải vậy. E k phụ a, cũng k phụ hắn, nhưng cả 2 người đã phụ e. Và như e đã nói, hắn khốn nạn hơn a nhiều. Nhưng k phải vậy mà e thấy đàn ông xấu xa, k phải vậy mà e phải trả thù đàn ông, vì xq e có nhiều người tốt lắm, nhưng toàn là bạn bè tốt, anh em tốt, còn 2 người đàn ông e yêu là k tốt với e. Có phải cái này gọi là quy luật bù trừ, có phải vì e quá tốt với a và hắn, nên cái e nhận đc là sự bù trừ lại, là sự tệ bạc, giống như ai đó nói khi e k thể tàn nhẫn thì e sẽ yêu phải 1 người tàn nhẫn.
    E căm ghét nhất trên đời những kẻ k biết trân trọng tình yêu, k biết trân trọng người yêu mình. Thế mà hắn lại lợi dụng tình cảm của e, bỡn cợt với tình yêu của e, coi e như trò chơi của hắn. Hắn thuộc vào loại người e ghét nhất, vậy mà e lại dành tình cảm cho hắn, cuộc đời có phải oan nghiệt quá k. E k làm điều xấu với ai, còn với những người dành tình cảm đặc biệt cho e mà e k thì e thẳng thắn từ chối, dứt khoát tránh mặt, e coi đó cũg là 1 cách để người ta quên đc e nhanh. E là thế đấy, nói chi đến chuyện làm điều xấu với ai, nói chi đến việc lợi dụng tc của ai.
    Có phải e chỉ là đứa trẻ con nhiều tuổi, ngây thơ, đơn giản, nên gặp phải những chuyện tình cảm oan nghiệt thế này. Bạn nào trên kia nói đúng "không được biểu lộ cảm xúc của mình một cách tuỳ tiện", nhưng trời sinh ra e đơn giản như vậy, e biết làm sao.
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự trách người, hãy trách mình trước. Ko phải ngu dại, mà tại sao mình lại yếu đuối đến thế.

Chia sẻ trang này