1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ho_olala, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân nhưng mà thật những thằng như thế làm mấy ae đàn ông đàng hoàng yêu chân thành khổ thật
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu không có lỗi, chắc chắn là như thế. Không ai cấm được bản thân yêu cả nhưng chị ạ, em đã phải mất 6 tháng trời bị trầm cảm mới nhận ra được một điều đơn giản "Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình". Em đã từng thức trắng đêm, đã có lúc 2 tháng trời ngày chỉ ngủ có 3 - 4 tiếng đồng hồ, ban ngày thì cười cười nói nói, tụ tập đi chơi còn ban đêm thì cứ thức chong chong tự dằn vặt mình. Cuối cùng thì em bị trầm cảm mà tình yêu thì càng lúc càng đi xa. Em thậm chí đã làm mất những hình ảnh tốt đẹp trong mắt anh ấy.
    Cùng là con gái nên em cũng thương chị lắm, trót sinh ra có một trái tim yếu đuối nhưng không nên để người ta chà đạp lên mình như thế. Chị còn có gia đình, còn có bố mẹ mà. "Con vua vua giấu, con châu chấu, châu chấu yêu". Chị có nghĩ rằng bố mẹ chị sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi thấy con gái mình như thế không? Tự thương mình và thương cả bố mẹ mình nữa đi chị. Người ta đã phũ phàng với mình đến như thế thì còn lưu luyến gì? Phải có lòng tự trọng và một chút kiêu hãnh của người con gái nữa chứ.
    Cố gắng lên và bước tiếp chị nhé.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    gần giống bạn này nhưng mà ko bị trầm cảm mà tích cực đi chơi tích cực gặp gỡ bạn bè và tích cực làm cho mình quên đi cía mình ko đáng nhớ...Lúc chia tay cứ nghĩ sau này chả kòn ai yêu mình và tốt với mình nữa nhưng mà ko phải vậy...xq mình có quá nhiều ng tốt và cũng có khá nhiều ng muốn đến với mình...Nhưng hiện h vẫn đang để trái tim ở trạng thái tự do...để có thể đàn đúm bạn bè...có thể off trên các diễn đàn...để có thể cafe với 1 ai đó hay để có thể trốn học chơi tá lả và để có nhiều ng yêu mình hơn...Biểtằg thời gian này với Bạn là rất khó khăn nhưng cũng chúc ban jsớm vượt qua...
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? tại sao hả bạn? khi mà bạn sợ hắn, một kẻ khốn nạn nói ra những từ nhơ bẩn mà cách đây 2 ngày bạn đã lại tha thứ, lại quay lại với cái từ người yêu. Tại sao khi mà hắn bỡn cợt bạn giữa đám đông, hắn coi thương nhân cách bạn, bạn còn để hắn kề bên như một người rất mực thương yêu...Tại sao bạn nghĩ được đúng sai mà bạn không làm được? Tại sao bạn coi hắn là một con người trong khi cách hắn đối xử với bạn thì chẳng đáng...Hay bạn sợ cô đơn, sợ sự trống trải nên phải níu với vào một ai đó, dù kẻ đó có không ra gì. Đừng làm thế bạn ạ, Nếu sống chỉ cho hôm nay thì đừng sống còn hơn
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    vậy bây giờ cô tính dư lào ????? tiếp tục yêu và làm trò chơi cho thằng kia hử?
    đọc cái bài này nói thật bực hết cả mình.xin lỗi.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 21/02/2009
  6. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, thành thật chia buồn với cô gái. Tôi chỉ muốn nói rằng, có 1 người phụ nữ cũng đã đối xử với tôi như người đàn ông kia làm với cô gái. Nhưng tôi Quách Tỉnh, nên mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng, tôi chỉ nói với cô ấy là: Xin lỗi, anh ko thích đá trong đội hình dự bị của e, anh phải rời xa em mãi mãi. Cô ấy đã điên lên, một cách dồ dại, vì...biết rằng mình đã vuột mất con mồi béo bở.
    Cô gái có đủ dũng cảm để rời xa người đàn ông kia ko (mà hok hỉu nó có phải đàn ông hok nữa???). Đừng trách móc gì ai, vì bất kì điều gì, chỉ tại mình tất cả thôi. Có mắt thì phải nhìn, có tai thì phải nghe, có trái tim thì phải yêu thương.
    Cô gái có làm được 3 không: Không nghe, không thấy, không đau??? Nhưng không thể không yêu được. Khó ghê!
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bạn không trách mình ?
    Trách mình không biết nhìn người , trách mình không để cho người đàn ông đối xử tốt với mình .
    Đàn ông có hai bộ mặt , không phaỉ người đàn bà nào người ta cũng cư xử tốt .
    Sở khanh đôi khi cũng rất chung tình với một người và sở khanh với những người con gái khác .
    Sau những mối quan hệ đó bạn rút ra được kinh nghiệm gì cho mình trong quan hệ với đàn ông ?
    Sau tất cả những anh chàng xấu xa đó mà bạn quy tội bạn rút ra được điều gì về đàn ông và đàn bà ?
    Hay bạn chỉ biết đổ tội cho họ ?
    Hãy nói cho tớ biết xem nào
  8. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    làm đàn bà khổ thật. cái số nó đã khốn nạn đường tình thì lúc nào cũng thế, chạy đâu cũng ko lại số trời.
    Mấy bác cứ tưởng bỏ là dễ lắm ấy, như em Huệ Mẫn ấy, chạy đâu cho lại.
    Nhưng mà theo trường hợp của bạn thì tớ thấy bạn nên dũng cảm bỏ đi, gái già vẫn có cái giá của nó chứ. mà 1 người như hắn thì thiết nghĩ, bỏ cũng chả ân hận gì! :) have a good day!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cái tài của họ , mình cũng phải biết phát huy và động viên đúng lúc .
    Nếu bằng lời nói của mình không khéo thì người đàn ông đó cũng bị tự ti và nhụt chí .
    Cái đức của họ mình cũng phải biết khơi gợi
    Hướng họ đến cùng mình với những hành động tốt hơn
    Nên đàn ông tốt hơn cũng vì đàn bà mà xấu hơn cũng vì người đàn bà có biết làm họ tốt hơn hay không .
    Cũng như khi bạn chơi với bạn , bạn sẽ bị ảnh hưởng của những người bạn tốt và xấu khác nhau
    Tớ thì tớ nghĩ thế đấy ..
    Đàn ông ai cũng có cái tốt cái xấu riêng cả thôi
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vài lần trải qua đau khổ như thế này mới thấy mình thừa bản lĩnh để ngẩng đầu bước tiếp với những thử thách mới. Ko sao cả bạn ạh. Luôn lạc quan vào tương lai là phương thuốc tốt nhất!

Chia sẻ trang này