1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ho_olala, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan chờ may mắn có người đàn ông tốt sao ?
    Nên thay đổi mình trước tiên để có người đàn ông tốt hơn nếu bạn có bộ não .
    Đừng nói tớ phũ nhưng tớ tin người đàn bà nào gặp toàn đàn ông và bị cư xử xấu người đàn bà đó cũng có lỗi cả đó thôi
    Va chạm với nhiều người đàn ông họ tặng quà những món quà đắt tiền
    Tớ đủ thông mình để biết thừa họ mong cái gì ở tớ và họ yêu mình hay chỉ yêu cái vẻ ngoài của mình
    Tớ cứ lượn với họ như cá vàng ...
    Chẳng yêu anh nào chỉ hẹn hò thế thôi
    Làm cho người đàn ông yêu mình đã là một chuyện khó , không quên được mình còn khó hơn.

    Cảm giác tiếc là một điều người con gái thông minh phải làm
    Bạn phấn đấu đi
    Học tập giỏi hơn ..
    Sống tự tin và độc lập hơn..
    Ngày càng xinh đẹp hơn ...
    Gặp lại những anh chàng đó cứ cười tươi vào nhé , rồi ngoảnh đầu đi để lại sau lưng ánh nhìn tiếc nuối , bạn có làm được thì bạn sẽ hạnh phúc thôi .
    Àh một điều tớ chắc chắn là đàn ông cực kỳ ưu ngọt , ưa nịnh
    Nếu bạn ngày càng xinh đẹp hơn , bạn lại khéo léo, bạn sống độc lập và tự tin thì tớ tin bạn sẽ ràng buộc được tất cả người đàn ông nào bạn muốn
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đây là chân tiểu nhân:
    Đây là nguỵ quân tử:
    @ chủ topic: Mình không thương mình thì ai thương mình.
    Diễn giải rõ hơn nếu chị chưa hiểu:
    Người hiện tại của chị thì khốn nạn có thừa rồi, em không cần chửi góp làm gì. Nhưng hắn đã nói rõ rồi, hắn cặp với chị chứ không thèm lấy chị. Vậy chị không hề bị lừa dối, chị biết rõ tất cả và tự có quyết định cho mình.
    Gặp phải người như thế thì là do chị không may mắn, nhưng khổ sở như thế thì là do chị tự mình làm mình khổ.
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chug tỳh qá cũg khổ... loại đấy thì vươg vấn làm gì cho mệt hở chị
  4. ElGatoNegro

    ElGatoNegro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ý mà,nhiều người tầm thường còn hơn bất kỳ kẻ tầm thường nào
    Tết rồi tớ cũng bị một vố của một thằng,chỉ là bạn bè thôi,nó ít hơn mình hai tuổi,làm cùng chơi cùng,lúc vui vẻ kể mọi chuyện với nhau
    Thế rồi vài lời qua tiếng lại một chuyện khác,nó biến thành một người mà mình không dám tin nổi,nào là bảo tớ thích nó(khổ thế đấy,trong khi tớ có bạn trai,còn nó thì vừa ít tuổi vừa nói lắp,thô nữa),rồi chắc bị thần kinh,nào là con vô liêm sỉ...rồi nhắn tin hẹn cả ông bạn mình đi uống nước để kể chuyện nào là con đó có thai đổ cho em,rồi là lừa em lấy chứng minh để khai sinh cho con...trong khi tớ chả có đứa nào...eo tớ chả dám kể vì tớ không hiểu vì sao những có những chuyện rất bình thường như tớ mượn tiền hắn (trả rồi)mà hắn kể lể bỏ qua chi tiết này và bỏ qua cả những lần hắn mượn tớ nữa...và bảo tớ hỏi mượn tiền là vô liêm sỉ...rồi định về tận quê nhà tớ nói chuyện cho bố tớ biết con gái ông được tôi giúp vô ơn thế nào,rồi thì nói là xé bố tớ không toàn thây,nhiều chuyện còn kinh khủng hơn nữa cơ,hắn còn thay sim nt chửi tớ là con khốn nạn,doạ đánh cả nhà tớ...và bảo là anh bạn hắn chửi tớ,sau tết tớ liên lạc đc với ông bạn của hắn hỏi thì ông ấy ngơ ra không biết gì...
    Kể ra đây nhiều lắm và tớ cũng không hiểu số mình chó má làm sao nhận ra cái loại khốn nạn sớm,khốn nỗi lúc nào hắn cũng kể lể hắn đàng hoàng chính nhân quân tử..ặc
    Tớ cũng đã đá cho hắn out mà không thèm suy nghĩ,với những loại như hắn và như thằng đàn ông mà bạn quen,tớ khuyên chân thành là hãy lấy giấy báo mà lót (đừng cầm trực tiếp mà bẩn tay) ném vào sọt rác
    Phủi phủi hai bàn tay vào nhau,quay lại và sống thật vui vẻ cho tớ
    Thân
  5. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    yêu mà mất cả danh dự bản thân, tự hạ thấp mình thế thì em gái đương nhiên sẽ bị phụ bạc. đơn giản vì thằng đàn ông sẽ nhanh chóng coi thường em.
    yêu nồng cháy, hết mình khác hoàn toàn với cách yêu ngu dại của em đấy. em luỵ vì tình nhiều quá nên mất hết cả danh dự, tự trọng. Nếu em cứ tiếp tục yêu như thế, những người sau vẫn tiếp tục phụ em, tiếp tục khốn nạn với em như em nói dù đầu tiên người đó ko phải là người xấu, nhưng cách yêu của em biến họ thành kẻ phụ bạc vì họ sẽ coi thường em.
    đàn ông đã coi thường phụ nữ thì họ chỉ muốn vứt đi như vứt một mảnh giẻ rách.
    tỉnh ra một chút em gái ạ. Chúc em "biết yêu" và có được hạnh phúc.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic đọc lại dòng màu vàng và nghĩ về sự may mắn / rủi ro của một con ngườicác quyết định cá nhân của một con người nhé.
    @ Sota: Tôi có từng đọc truyện một người bị ghẻ lở, rất đau đớn. Người này chỉ thấy sung sướng khi đc hơ nốt ghẻ trên lửa (tại gãi bằng tay cũng hổng signé gì nữa.) Một ông thầy thuốc biết chuyện thì nói là sẽ chữa ghẻ cho, ng này hục hặc lại: Chữa hết ghẻ? Ý ông là gì? Tôi rất khổ sở, tôi chỉ có mỗi một niềm hạnh phúc là hơ nốt ghẻ đến bỏng trên lửa, nay ông chữa hết ghẻ thì tôi không được thấy sướng khi nghe nốt ghẻ bỏng nữa àh?
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 22/02/2009
  7. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Không biết những người trên diễn đàn này "chửi" hoặc "thương" bạn có giúp bạn giải quyết đc mọi chuyện hay ko?
    Bạn yếu đuối quá, làm hại đến danh dự bản thân mà vẫn làm ngơ. Bố mẹ sinh mình ra vất vả nuôi nấng,chưa báo hiếu đc lại để 1 thằng khốn nạn nó chà đạp thế ah?
    Đến giờ bạn vẫn đang "tâm sự" với thằng người yêu đầu tiên??? Đừng mãi sống trong quá khứ thế chứ?
    Cuối cung điều đáng trách nhất ở bạn, Đó là BẠN BIẾT MÌNH SAI MÀ KO SỬA --->ko tự thương mình thì ai thương?
    Xin lỗi nếu nặng lời, mình hiểu bạn 1 fần nào đó.
    Cố gắng lên. Mới chỉ là 2 lần trong công cuộc tìm kiếm 1 tình yêu thực sự cho cả cuộc đời này thôi.
  8. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này thấy nhiều bạn nữ quá nên cho tham gia tí ý kiến của người con trai. Đời này cũng nhiều thằng tốt, cũng không ít thằng xấu và cũng có nhiều thằng đểu... (đang trên đường tự hỏi mình thuộc dạng nào, hy vọng xấu mặt này nhưng cũng tốt mặt khác !!!???).
    Nhưng mà thật sự ghét nhất những thằng (cũng như con gái) lợi dụng tình yêu của người khác làm trò đùa. Dường như bạn chủ Topic không được may mắn trong tình yêu đầu và gặp tình thứ 2 là tình "khốn nạn" (theo ý của chủ nhân). Gặp những người như thế này thì nên nhận ra sớm và tránh xa xa tí. Trong tình yêu nếu không có sự chia sẻ, tôn trọng nhau mà chỉ có kểu ra lệnh bảo làm cái này, làm cái khác nhiều lần theo ý thích cá nhân của một người thì dường đó là... Địa ngục.
  9. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là yêu nồng cháy thế nào là yêu ngu dại?
    Bản thân đồng chí đã phân biệt được chưa mà cũng lên đây rao giảng con người ta yêu như thế nào?
    Suy cho cùng đọc tất cả các bài của các chú đàn ông đều thấy một điều. Đàn bà đ é o được yêu hoặc đàn ông yêu chán rồi ruồng rẫy đàn bà đều là do đàn bà đ é o biết yêu vậy.
    Phần lỗi luôn thuộc về kẻ yếu và ở dưới.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nói người ta đầu óc rỗng tuếch là không phải rồi. Tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi.
    Mỗi người một số phận, tớ nghĩ vậy. Bạn khổ thế, sẽ đến lúc được đền bù. Yêu hắn thế cơ mà, biết rõ mười mươi hắn xấu, vẫn cứ yêu. Mù quáng rồi. Chia buồn cùng bạn.
    Thôi thì trả hết nợ đời, rồi sẽ lại được nhận. Hãy cứ tin vào ngày mai.
    Tất cả nguyên nhân chỉ bởi chữ YÊU mà ra.
    Mà nói thật các bác, đời này không thiếu người như chủ topic. Không lụy dạng này thì cũng dạng khác. Bạn bè em đứa nào cũng lụy tình khi yêu, kể cả em
    Ví đây đổi phận làm trai được...

Chia sẻ trang này