1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đẹp Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp Hạ Long

    Chỗ này để giới thiệu các em gái đẹp xinh hạ long-Quảng Ninh
    Bà chị Lazy Cét đừng có thấy mình xấu mà tủi thân nhá.

    Chân dung kỳ này: là em Hoàng cúc

    Hoàng Cúc, hồi xưa học 12A4 chuyên ban Hòn Gai khóa
    97-2000.Có lẽ em Xiêng Xeo Xeo biết em này.Em Xeo hơn em Cúc 1 lớp, hồi em Cúc học 10A4 thì em Xeo học 11A4

    [​IMG]

    Muốn mang một vòng nguyệt quế thì phải có một cái đầu

    Đầu tháng 5 vừa qua, cuộc thi Hoa hậu thế giới ngành du lịch đã được tổ chức tại Mehico với sự tham gia của các người đẹp đại diện cho gần 50 quốc gia. Đại diện duy nhất của Việt Nam là Hoàng Cúc (K6A - ĐH Quản lý Kinh doanh) đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Hữu nghị... Vừa chân ướt chân ráo trở về đã thấy Cúc ''''bình dân'''' với quần Jeans, áo phông, giầy thể thao ngồi cặm cụi ôn bài ở một góc giảng đường. Tiếp xúc với PV, Hoa hậu ''''giao kèo'''': ''''Nói gì thì nói nhưng cứ coi đây là cuộc trò chuyện giữa những người bạn nhé...'''' OK!

    Cúc là người duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi. Có được vinh dự ấy chắc không dễ ?
    Hoàng Cúc (HC): Vào ĐH năm thứ nhất mình mới có điều kiện tham gia khoá 9 lớp Hành trang người mẫu ở Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Đầu tháng tư mình được tuyển vào Trung tâm người mẫu Elite Việt Nam, rồi được chọn dự thi Hoa hậu thế giới ngành Du lịch tổ chức ở Mehico. Yêu cầu của cuộc thi các thí sinh phải đang là SV, chiều cao tối thiểu 1m70 và phải đạt được một số giải trong nước! Năm lớp 11 (PTTH Hòn Gai - Quảng Ninh) mình đã đạt danh hiệu ''''Gương mặt đẹp nhất'''' của cuộc thi Miss Enchanteur, rồi vào ĐH là giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu qua ảnh của báo Phụ nữ Việt Nam. Thế là có đủ điều kiện.

    Những danh hiệu đó đã giúp Cúc tự tin để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp?

    HC: Thực ra khi tham gia vào Elite Việt Nam mình cũng rất muốn được khẳng định. Cũng có thể coi các giải thưởng là những tiền đề để mình bước tiếp. Với mình tất cả vẫn đang ở phía trước, sẽ không là gì nếu tự bằng lòng với mình.

    Không ít các bạn nữ mơ ước và có ý định theo nghề người mẫu. Là người đang đi trên con đường ấy Cúc có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm...

    HC (cười): Nghề người mẫu cũng nhọc nhằn lắm. Vẻ đẹp của hình thức chỉ là một nửa, còn lại phải là sự trau dồi tri thức của một con người hiện đại ... hình như có ai đã nói thế đấy.

    Đó là câu ngạn ngữ nổi tiếng của Italia, câu nói đầy đủ là : ''''Muốn mang một vòng nguyệt quế thì ít nhất phải có cái đầu''''.

    HC (Lại cười): ừ! Mình rất sợ người ta nhìn mình và bảo: Cô ấy đẹp nhưng cái đầu lại rỗng.

    Một người phụ nữ mà Cúc ngưỡng mộ?

    HC: M. Thatcher. Đó là một người phụ nữ thực sự ấn tượng. Một người mạnh mẽ đến mức gan lì. Còn trong chuyên môn thì mình rất quí chị Thuý Hằng - Thuý Hạnh, các chị đó đã khẳng định được mình trên con đường biểu diễn cũng như những hiểu biết chuyên môn, thể hiện qua việc điều hành Elite Việt Nam từ chuẩn bị, tổ chức, biểu diễn...

    Một số vụ xì căng đan xung quanh những diễn viên người mẫu gần đây Cúc có ngại...

    HC: Mình đang là SV năm thứ 3 của khoa Quản lý kinh doanh và mơ ước được thành đạt trên con đường kinh doanh. Người mẫu chỉ là một sự đam mê.

    Một chút về bạn trai. Sự lựa chọn của Cúc sẽ như thế nào?

    HC: Hiện giờ mình chưa có nhưng người ấy sau này mình cũng chẳng có gì khác người. Đó là một người hiểu và thông cảm cho Cúc, là nguồn động viên khi mình gặp khó khăn. Mình ghét nhất là thói gia trưởng.

    Bí quyết làm đẹp của Cúc là gì, chắc phải kiêng khem dữ lắm?
    HC: Không hề. Mình ăn nhiều và thích tất cả các loại hoa quả, ô mai. Đợt đi Mehico mình còn đem cả ô mai sang ăn nhẩn nha suốt 2 tuần. Chỉ có điều, nên theo một môn thể thao nào đấy. Mình thường xuyên đi bơi.

    Trang phục như thế nào là Cúc cảm thấy thoải mái nhất?

    HC: Bình thường mình thích mỗi quần Jeans, áo phông, giày thể thao hoặc giầy đế mỏng, còn đến những nơi nào trang trọng thì chọn những bộ đồ nghiêm túc một chút. Đó là những ứng xử văn hóa trong giao tiếp.

    Cúc quan niệm như thế nào về hạnh phúc?
    HC: Hạnh phúc là khi ta đạt được những mơ ước của mình bằng sự nỗ lực của bản thân và...... có một người để san sẻ hạnh phúc ấy.

    Cuộc sống của một ''''tân hoa hậu'''' có gì khác trước không?HC: Chẳng có gì khác cả. Lúc buồn mình vẫn nghe nhạc Trịnh, vẫn lo nơm nớp không biết mình sẽ được mấy điểm trong kỳ thi học kỳ, rỗi rãi lại loanh quanh bù khú với bạn bè.




    Lời bình: Hị hị, nghe em Cúc nói mới yêu làm sao, mỗi tội chả biết em ý có như thế thật hay không , hay chỉ là những vầng hào quang trên sân khấu. Nhưng mà cũng tự hào lắm đấy nhỉ, vì em ấy đồng hương Hạ long với mình





    ________________________________________________

    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  2. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Ủa mới chỉ giới thiệu gương mặt năm nay thôi á bác Huy. Còn gương mặt của Á hậu Việt Nam năm 98 Vũ Thị Thu (hình như thế) thì sao ạ? Á hậu hoc cùng khoá với em đó bác à, cũng có thời gian học cùng trường với bác thì phải, em không nhớ rõ lắm đâu.
    Còn gương mặt tiếp theo bác sẽ giới thiệu là ai thế zậy?
    LH
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    em Vũ Thi Thu á hậu Toàn quốc năm 98 hiện đang học cùng lớp với em Hoàng Cúc ở trên. Trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà nội.
    Hồi cấp 3 em này học lớp 12A6 chuyên ban Hòn Gai. Cùng khóa với em Xiêng xeo xeo.
    Nhớ hồi cấp 3, hồi mình học lớp 12 thì em ấy học 11B6 ( trường chuyên ban có lệ là lớp 10 là 10A6 học sáng thì lên 11B6 lại học chiều , lên 12 thì lại thành 12A6 học sáng.
    Hồi đó em Thu học 11B6, nhớ có một lần mình gặp em ấy trong sân trường đợt diễn văn nghệ văn nghẽo gì ấy, em ấy mặc áo dài trắng cứ gọi là đẹp như thiên thần. Đến khi biết em ấy dự thi hoa hậu toàn quốc năm 98 mình đã dự đoán với em gái mình là em này kiều gì cũng đạt ngôi Hoa Hậu. Tiếc là em ấy thua em Thiên Nga vì phần ứng xử.
    Chán thật, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng thật cuốn hút như thế mà lại không được ngôi Hoa Hậu.
    Mà thi Hoa Hậu thì sao lại phải ứng xử làm gì cơ chứ.Có cô nào xinh mà biết trả lời cho hay ho đâu. Đã nói rồi, con gái xinh thì chỉ nên làm duyên làm đẹp thôi. Có trả lời hay thì cũng là do người ta nhắc cho rồi học thuộc. Biết là giả dối rồi sao còn cho cái vòng ứng xử đấy vào làm gì thế.

    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  4. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có thể bên ngoài nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua thì ai mà chẳng xuýt xoa khen đẹp hay ưa nhìn... Nhưng vẻ đẹp bề ngoài đâu phải là tiêu chuẩn chuẩn mực nhất để đánh giá một con người?
    Trong các cuộc thi người đẹp cũng thế, dù ít dù nhiều thì ngoài vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ ra người ta còn đánh giá bằng vẻ đẹp trí tuệ nữa chứ. Chính vì thế mà trong các cuộc thi hoa hậu hay người đẹp gì đó đã có không ít người tưởng răng vẻ đẹp của mình sẽ giúp mình đăng quang. Nhưng rồi sau đó chính họ cũng là người hiểu được rằng để có được ánh hào quang kia thi vẻ đẹp thôi chưa đủ. Cũng có không ít người đẹp sau khi đạt một số giải lớn trong các cuộc thi người đẹp nhưng không được nhiều người biết đến chắc chắn không phải nhan sắc của họ phai tàn, mà lý do ở đây là trong con người họ đã hội tụ đủ hai yếu tố này chưa: Vẻ đẹp và trí tuệ.
    Ơ em chỉ có vài lời thế này thôi, thật ra thì em cũng chẳng có cả hai chuẩn mực này cả. Chỉ dám bép xép một tẹo cho vui cửa vui nhà thôi. Mong được chỉ giáo!!!!!!!!!!!
    LH
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khổ,anh tiếc cho em Xeo giá mà cao hơn tí nữa thì anh nói thật
    em Thu cũng chỉ bằng hoặc kém hơn em là cùng.
    Anh cũng nghĩ là gái đẹp thì nên đẹp cả người lẫn nết. Thế nhưng mà cũng khó thật đấy. Đã đẹp rồi thì thường tự kiêu, nghĩ rằng đến đấy là đủ thôi.Thế cho nên bỏ qua phần cái nết.
    Mà nếu con gái mà đẹp cả người lẫn nết thì thường là khổ.Cái gương cô Kiều còn sờ sờ ra đấy. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành
    " Sắc đành đòi một, Tài đành họa hai "
    Đấy, đẹp đến thế, tài đến thế làm chi cho ông trời ghen ghét, rồi số phận có ra cái gì đâu.
    Rút kinh nghiệm những người đi trước, Những người đẹp ngày nay thường chú tâm phát triển hình thức, đi diễn thời trang kiếm tiền hàng nghìn đô, cặp với tỷ phú đủ tiền xây nhà sống cuộc đời sung túc
    Có ai đó đã cay đắng thốt lên rằng "Mình chổng mông làm việc mấy năm không đủ tiền xây nhà, các người đẹp chổng mông một đêm đủ tiền xây mấy căn nhà".
    Người đẹp ngày nay có thể chưa đẹp cả người lẫn nết. Nhưng xét về độ khôn thì bọn con trai cứ phải gọi bằng cụ.
    Em Xeo này, hay em đi thi Hoa hậu đi, giải gì thì anh không biết chứ cái giải Ứng xử thì có lẽ em được.Mà dạo này không gặp em trên chat nhỉ. Tranh thủ anh hỏi là dạo này em còn ở Hà Nội không? Vẫn ở chỗ cũ à. Có người yêu chửa?


    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________

Chia sẻ trang này