1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đẹp- nguồn cảm hứng bất tận

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi soneros, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Haha, làm gì mà nhảy dựng lên thế hả bạn. Lần đầu bị chê thẳng mặt thì ngứa ko chịu được à? Mà tôi nói nhẹ nhàng vui vẻ chứ có phải chửi vuốt mặt ko kịp đâu mà phản ứng thiếu thông minh thế? Tôi biết mình kém nên rào trước đón sau rồi mới dám phát biểu rồi chứ. Mà qua cách bạn trả lời, cũng đủ thấy con người bạn thế nào rồi. Có thể bạn có tài (điều này mới chỉ là có thể), nhưng bạn ko có sự bình tĩnh khi đối diện với một vấn đề. Bạn hãy xem thử MTMind trả lời bài viết của tôi như thế nào, nhẹ nhàng và mềm mỏng, nhưng đọc bài đó tôi cảm nhận được nhiều điều mới lạ.
    Còn bạn thì sao? Dùng cái ngôn ngữ ta đây là tay lão làng, ta đây già dặn. Ừh, thì cứ cho là bạn già dặn đi rồi đã sao? Già thì ko có thằng nào ngu à? Ko ngu thường xuyên thì ngu đột xuất, làm gì có chuyện ko có chứ.
    Vấn đề ở chỗ mỗi người một cảm nhận, mỗi người một suy nghĩ chứ. Tôi ko hề phán quyết gì bạn, và tôi cũng chẳng tỏ ra hiểu biết hơn ai gì cả, cái đó là do cái đầu nóng của bạn tự nghĩ ra. (Tôi biết nhiều thằng đang không cứ nhảy dựng lên và kêu là có người đang muốn giết nó, bệnh đấy, hoang tưởng đấy). Sao bạn ko thử bình tĩnh lại và giải thích vấn đề, hay là bạn ko có khả năng đó, Chắc chắn là như vậy rồi, vì bạn chỉ thích dùng những từ ngữ đao to búa lớn hòng cả vú lấp miệng em mà thôi? Đọc bài của bạn xong, nói thật là chỉ thấy một thằng vô văn hoá núp bóng một nhiếp ảnh gia thì đúng hơn.
    Khi tôi nhìn vào các tác phẩm của bạn, tôi thấy màu sắt khá nhạt và đôi khi cũng chẳng có nét. Nếu như đó là sự cố ý của bạn để thể hiện tác phẩm, thì bạn hoàn toàn có thể nói là à, đấy là tôi cố ý như thế, với mục đích là như thế... như thế..., thằng em mày chưa đủ trình nên chưa cảm nhận được như thế,,, như thế,,,. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi ko phải là dân chuyên nghiệp mà(nhưng xem chừng bạn cũng chẳng phải pro gì), cái cảm nhận về đẹp xấu của tôi cũng khác chứ. Bạn thấy nó đẹp, người khác ko thấy và có ý kiến thì bạn phải dùng khả năng của mình mà thể hiện cái đẹp ra chứ. Còn nếu bạn ko thích chê thì cứ ghi rõ ở dưới là tôi ko nhận những lời chê, hoặc viết ra một trang web rồi chỉ cho người ta xem, khỏi phải bị chê, để rồi nhảy giồng nhảy đứng lên như bò điên sổng chuồng như thế.
    Xin nói rõ, cái album mà tôi đưa ra ko phải là tôi chụp và đứa con gái trong đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, cứ chê thoải mái, nó có thi đấu hạng nặng hay hạng ruồi thì cũng mặc. Tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ về màu sắc và độ nét trong những tấm ảnh đầu trong album đấy mà thôi. Nó nét/ko nét thì tôi kêu nó nét/ko nét, màu nó đẹp/ko đẹp thì tôi kêu màu nó đẹp/ko đẹp., tôi chẳng nói tiếng nào về bố cục hay những yếu tố khác vì tôi biết mình chẳng phải Pro, còn khờ mà, làm sao dám lên tiếng nhiều thế chứ!
    Dạ thưa các anh các chị Pro, em phát biểu xong rồi. Các anh các chị có bênh vực thằng cha kia (chắc chắn quen lâu thì phải bênh nhau rồi, nhất là em lạ nước lạ cái thế này nữa, bênh người nhà là phải thôi) thì cũng lựa lời mà nói cho đàn em còn học hỏi. Em là em ham học hỏi lắm, các anh các chị cứ phân tích nhẹ nhàng là em thấy đc ngay thôi (đọc bài trên em là thấy mà). Có chê em là mày kém quá, ko nhận ra điều này nọ, mày phải nhìn vào đây, góc nhìn thế này, màu sắc thế này, cảm nhận ra sao... thì em cũng ngồi yên mà tiếp thu chứ dứt khoát ko có cái kiểu chồm chồm lên sủa lấy sủa để đâu. Em xin cảm ơn!
  2. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chụp anh lưu niệm thì như của bác qandt4ever là cũng được, Trên mức đó thì chưa thấy gì để nói!
    Không thiên vị bác nào nhưng quả thực ảnh của bác EDR nó toát ra những đặc trưng về vùng, miền, văn hóa, về chủng tộc, không khí của những lễ hội ... tôi thấy rất thú vị. khổ thân tác phẩm của bác EDR bị bác nào đó xếp vào hạng Ô NHIỄM! Nhưng có lẽ tôi thấy khổ thân cho cái bác giii ấy hơn!
  3. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của chú thì không hiểu bố mẹ chú trình độ thế nào mà lại huấn luyện được 1 đứa con ti toe đi nơi nào cũng chửi người khác ngu. Bố mẹ chú chắc mải lo kiếm tiền để gửi chú qua học được ở 1 nước phương Tây nào đấy nhưng đọc bài chú thì anh thành thật khuyên chú bỏ học mà về cày ruộng giúp bố mẹ chú. Cái đầu chú thì có bổ ra nhét chữ nhào thì nó cũng không thay đổi được bản chất của chú đâu. Chú cũng may là ngồi tít nơi nào gõ bài chửi người khác ngu. Chú mà gặp anh ngoài đời là anh thay mặt bố mẹ chú đánh chú 1 trận cho bỏ thói lếu láo. Còn anh mà là mod thì treo nick chú vài tháng để chú có thời gian đi học cách đối xử.
  4. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác EDR bình tĩnh,cứ post tiếp ảnh gái đẹp Aloha để không khí mát mẻ.Quan niệm về cái đẹp mỗi người mỗi khác nhau,trình độ cảm nhận cũng khác nhau(thế mới có chuyện Chí Phèo và Thị Nở chứ).Em giai nó thấy gái của bác xấu mà gái nhà nó đẹp thì cũng đành kệ nó thôi,chấp làm gì!
  5. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chời sao dạo này cuti hiền thế,
  6. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Không hiền cũng không được.Sách có dạy là nên tránh xa những em giai có tính đàn bàXì pem bà cố lun.Thui em xin ủng hộ 1 tấm cho nó co không khí.
    [​IMG]
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cựu mỹ nhân ạ?!
  8. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hehehe, dựa theo bác nói trình độ bố mẹ bác cũng cao quá rồi nên mới đẻ ra một người con trình độ như bác. Còn chuyện làm mod để treo à? em nghĩ tư cách cỡ bác mà làm mod thì mems biến hết rùi (mà thực tế thì mems trang này cũng biến nhiều rồi). Giống như nhiều thằng bạn em vì trình độ của sếp có hạn mà cứ thích nói nhảm, nên buộc lòng phải bỏ nước mà đi ấy mà. Hehe, càng đọc càng thấy trình độ cao, hehe, hở ra là đòi sử dụng nắm đấm kìa, ôi em sợ. Còn đòi giáo dục em thì... các cụ cũng chưa có khả năng đấy, chứ đừng nói cái hạng mèo mả gà đồng.
    Thôi, cãi nhau với bác chán quá. Mà em cũng xui thật, gặp loại cùng đinh. Bác gặm phát bánh mì, nuốt hớp nước rồi chạy ra mà post ảnh tiếp đi, cái anh chị kia yêu cầu kìa! Thôi nhé, coi như thành kính phân ưu mà xin lỗi bác nhé!!! Ừa quên, ảnh của bác là đẹp nhất, gái của bác cũng xinh nhất, cãi nhau xong một hồi mới thấy là phải nghĩ như thế (ko thì có người ức lên thổ huyết, em lại mang tội với giời). Vậy bác nhé, hehehe!!!
    (cbn, từ lúc vào cái thanh niên xa mẹ mình bậy bạ hẳn, đúng là đàn bà, chăm chăm vào cãi nhau thôi!!!)
  9. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có ngại chuyện người khác chê hình tôi xấu đâu bác cuti. Ai chê thật hay chê đểu thì đọc bài là biết liền. Tôi thường không chấp mấy loại chê đểu nhưng tôi ghét mấy tên thuộc loại kiểu cầm máy lên thì biết nút nào để bấm chụp hình đấy nhưng tưởng rằng thế là đủ. Đám này lâu lâu vẫn thấy lọt vào đây vài chú phán hươu phán vượn ra vẻ ta đây hiểu biết, xong rồi thì lếu láo, xấc xược. Đám này không dạy dỗ tới nơi tới chốn thì sẽ lây lan ra như dịch bệnh ấy. Mà cái diễn đàn này đúng là bác mod chạy đâu mất hay là không dám làm mạnh nên đúng là không có quy củ gì hết. Nhiều chú đúng như bác nói là thuộc loại Chí Phèo như tên qandt4ever này, có nói tới nói lui cũng chẳng bao giờ thay đổi được cái bản chất Chí Phèo của chúng.
  10. emdauroi

    emdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1.655
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn nói chuyện với chú nữa. Còn chú nếu nghĩ rằng tôi không dạy chú được bài học nào thì cứ đưa tên họ và địa chỉ đầy đủ đây. Tôi có bận cũng bớt vài chút thì giờ đến thăm nhà chú.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này