1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi dep Viet Nam qua......mieng!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi eternelparis, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có nhiều ý nghĩa quá,em lại sợ rằng một tấn sao sẽ rơi vào đầu bác mất.
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú biết đc bao nhiêu gái VN ở trên đất Pháp mà cứ to mồm nhỉ !! Thôi trăm nghe ko bằng 1 thấy. Un exemple nhá :
     
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  3. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  4. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ặ bỏĂn Chi, không biỏt bÂy giỏằ 'Âu rỏằ"i nhỏằ?? LÂu lỏm rỏằ"i không gỏãp bỏĂn ẵ ngoài 'ặỏằng. Thỏằc ra bên này nhiỏằu con gĂi VN xinh lỏm, không 'ỏn nỏằ-i nào 'Âu!
  5. LouisII

    LouisII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Để em gửi ảnh bạn em cũng ở Pháp xem các bác thấy sao nhá.
  6. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người trong ảnh này xinh thật đấy nhưng rất tiếc là có người yêu rồi, em thì em cũng hâm mộ chị em lắm nhưng mà cứ có người yêu rồi thì đối với em ai cũng thành xấu hết.
    Không hiểu Chi bây giờ ở đâu rồi hay vẫn ở chỗ cũ nhỉ, ai biết thông tin gì thì thông báo một phát nhỉ?
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ ai bảo chú là có ng yêu rồi nào ???{:D] Định hỏi thăm j nào hối lộ nhá
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  8. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hihi, hỏi thăm gì đâu, chẳng quá thấy bác gửi ảnh của Chi lên, thì anh em cũng tán chuyện vài câu cho nó xôm trò thôi.
    Các bác cũng buồn cười thật đấy, chỉ thích đi bầu người xinh thôi, trong khi đó thì bao nhiêu bác kêu girl việt ở Paris xấu, tại sao không làm quả Hoa hậu ngược đi nhỉ.
    Em sinh ra và lớn lên ở Hà nội, 20 tuổi sang Pháp, trong 20 cái năm ấy, em không dám khẳng định là nhìn thấy người xấu nhất Hà nội, nhưng chợt tình cờ 1 hôm gặp một người ơ nhà thằng bạn em, ở trung tâm Paris luôn bác các bác nhé, và em đã đuợc biết thế nào là girl hanoienne la plus moche. Em cũng phải xin lỗi người này vì đã nói xấu sau lưng, xin lỗi nhé cô gái mang tên một loài hoa.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  9. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  10. ayeguli

    ayeguli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Úi cha,bác nóng tính quá đi,bình tĩnh chút đi mà.Em nghĩ rằng,ở đâu cũng thế mà thôi,có người đẹp người xấu.Nhưng mà hình như là ở Paris có thể là ngoại lệ một chút.Em ghét các bác làm ở sứ quán Pháp quá.Ai lại đi từ chối VISA các em gái xinh hết thế.Đả đảo
    Em nhìn con cá xấu,em lại nghĩ về Paris thân yêu!
    Được ayeguli sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 16/03/2004

Chia sẻ trang này