1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đẹp VN này bà con ơi! Vào mà xem, đẹp hết xẩy . Dân Hà nội chính hiệu, cần cho địa chỉ luôn .

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi giotnuoc1986, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá'' đi mất thui.Hehe ko hiểu mỹ nhân nào bị bóp méo khổ thế nhỉ.Nhưng đúng là mình cũng ngất thật roài!



    Vo*i' TG ba.n chi? la` 1 ngu*o*i`,vo*i' 1 ngu*o*i` ba.n la` ca? TG
                                                Dear:Bicon
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he !mấy năm trước mình ko đủ xiền đến thẩm mĩ viện của anh qui-da_xoa nên bây h mơi xấu xí thế này!Bây h ngẫm lại tiếc ghê!
                         All i want's 2 luv u 4ever
                         All i want's 2 share u everything
                         All i want's 2 grow old with u
                         All i want................
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    [/quote] he he !mấy năm trước mình ko đủ xiền đến thẩm mĩ viện của anh qui-da_xoa nên bây h mơi xấu xí thế này!Bây h ngẫm lại tiếc ghê!
    ủa!Anh tưởng em phẫu thuật rồi mới được như thế chứ?
    Hơ!Hoá ra vẻ đẹp tự nhiên à!
    Anh phẫu thuật ko lấy tiền,chỉ lấy tình.
    Nếu em cảm thấy được thì liên lạc với anh
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Uh!Hồi xưa anh xấu thậm tệ,nhưng may mà được phẫu thuật.Con` hơn em,nâng cấp bao lần mà vẫn xấu!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  5. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    oái , sau khi ngắn "giun" nhan người đẹp , tý nữa té từ trên ghế xuống , đúng là vào ngay viện được !
    choáng , các bác kìa ai muốn làm quen ko ???
    Vỡ mộng thật
    Luân thường đạo lý thay đổi hết cả , chả biết thế nào mà ..lần !
  6. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trông giống người yêu mình vật.Ai đưa ảnh người yêu mình lên đây vậy
    Dù mai đây,
    Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em
    Em đang tâm xé nát tim tôi
    Dù có ước,có ước nghìn lời
    Có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi,tình ơi
    Dù sao,dù sao đi nữa
    Xin vẫn yêu em......................
  7. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ô em quen anh lúc nào ý nhờ.Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hừm!
    Kiêu thế em
    Hơi to mồm khác với khi gặp mặt,cứ gọi là " im như thóc ".
    Anh đang cười khục khục đây này!
    Ha ha ha!Nín cười khó quá,chết cười mất
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi tức nhiên là fải kiêu rồi em nhờ.Nhưng mà này cười gì như hóc xương thế???Đừng có die kẻo lại tốn vòng hoa phúng viếng.Ehèm em giotnuoc kiếm đâu hoa hậu thế cho làm wen với mình là mình thích lắm cơ
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Dicky ơi , nói thía là sao , người yêu nào , định ám chỉ em hả , hôm nay vìa , tui cho ông ngủ trong bếp nhá .
    Tội nói xấu vợ à !!
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "

Chia sẻ trang này