1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người dệt tầm gai" của Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chipngo, 13/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lethuyha

    lethuyha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ối chao ôi là bác Relax ơi, bác có cần phải bê nguyên cảm xúc của mình gắn cho người khác thế không? .
    Bác có hỏi thì em mới trả lời (tuy có hơi nôm na). Em trả lời xong thì bác lại hằm hè với em, mang cả ung thư mấy lại sủi tăm rùi cả công thức bí hiểm ra trù, kinh quá. Em thấy bác nhận là biết cách đẻ trứng theo kiểu bí hiểm dưng mà bác gáy mãi mà rốt cục cũng bị ung thư hay sao ấy mà chẳng thấy quả trứng nào. Nếu em với bác hết hết cái để nói rồi thì thôi, vin sang cảm xúc làm gì cho mất thời giờ hở bác. Em tốp cái vụ này ở đây nhé, bên box khác có người đang doạ dẫm em đâm em phải bớt ít quan tâm sang bên ấy. Lâu rồi em không viết kiểu này nên không chơi nhiều sân một lúc được bác ạ . hi hi ... Mấy lị bác còn gì không hài lòng với em thì bác cứ trút nốt cho nó hoà, để sau này có gặp nhau ở topic khác thì nó vui vẻ hoà nhã hơn. Nhất định em sẽ tiếp thu và sau này có gặp bác thì nhất định là em sẽ chào vui vẻ như là hôm nay và hôm qua đã chào bác.
    Em bye bác!
    LEE THUY HA
  2. CEOVN

    CEOVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CHIPNGO oi .
    anh bao roi . Gat dau voi anh di khong gat .......................
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ah, ra thế, Ngọc Đại.
    Uh, nghe lại rồi, Trần Thu Hà hát hay thật, mà dúng là bi giờ chỉ còn mỗi TTHà là đáng để nghe (lớp trẻ).
    mà này, CEOVN định bắt bạt em gái tôi hả.???

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  4. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ceovn nghe thấy chưa? Sợ chưa? Chỉ được cái bắt nạt trẻ con thôi.
    Cái cô ca sĩ này giống bạn gái anh thật đấy Ceovn ạ
    To Truongdu: Em nhờ anh mỗi một việc anh cũng ko làm, Cocolee vừa làm giúp em đấy. Anh xem có được không?
    Chipngo
    Được sửa chữa bởi - chipngo vào 05/12/2001 00:40
    Được sửa chữa bởi - chipngo vào 05/12/2001 00:46
  5. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tho Vi linh thi dung la tao bao va pha cung cach that nhung cung chinh vi the ma lam cho van hoc tre gio soi dong len mot chut
    vi linh va ho xuan huong co le cung da gap nhau o mot diem gi do nhung vi linh manh me tao bao hon
    doc tho thi dung boc tran boc trui no ra nhu the
    phai biet dau la tich cuc ma theo ma cam nhan chu
    ê ê ê ma bang kieu nghe cung dc day chu mac du tran thu ha van hay hon
    roi em di va thu sang thu di rat voi vang
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    ối giời ơi, bây giờ chuyển sang bình luận và cảm thụ âm nhạc rồi à?
    Híc, càng đọc các bác tranh luận trong này càng thấy tiếng Việt mình kém. Các bác làm ơn cho em hỏi, ở VN bây giờ ai cũng dùng toàn từ khó như các bác à? Thế này thì chết em mất...híc
    NMH
  7. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ví VTL với HXH được nhỉ? HXH là bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng vần luật, cái cô Linh này thơ từ đầu đến cuối chả vần vèo gì sất.
    Hơ mà cái sờ rét này bi giờ chán mớ đời, tự dưng lại mọc đâu ra bà Lee, cãi nhau là người ta mất cả hứng.
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai
  8. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Người ta so sánh VTL và HXH chỉ là ở sự táo bạo và mạnh mẽ trong thi ca thôi taolaotrikhuon ạ. Mỗi người ở mỗi thời đại khác nhau, so sánh kể ra cũng khó.
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
  9. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc thơ của Linh không nhiều,nhưng tôi đồng ý với ý kiến của Goldmund và Tieu hiep.Thơ của Linh có gì đó đi quá sự trong sáng của thơ, nó cũng nổi loạn đấy nhưng hình như cái nổi loạn này không được dúng chỗ cho lắm.Tôi có cảm giác như thơ của LINH đi ngược lại với những gì được coi là thuần phong mĩ tục của các cụ nhà ta.Mà như thế thì rất khó chấp nhân.
  10. ohno!

    ohno! Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn giới thiệu của Goldmund, tôi liên tưởng tới những tư tưởng của Freud. Bạn đã đọc Freud bao giờ chưa
    Ohno!

Chia sẻ trang này