1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người dệt tầm gai" của Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi chipngo, 13/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tôi thấy thương Linh quá! Tự đốt cháy mình vì nghiệp Thơ. Cầu mong Linh khoẻ Linh ơi và hãy cứ làm điều em muốn. Chút danh lợi hiện tại đâu phải là tất cả, những điều em đã và sẽ viết ra mới là đáng kể, em ơi!
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không thích thơ của Vi Linh ? Tất cả những bài tôi đã đựơc đọc, tôi đều cảm thấy rất hay, cái chính là ở tâm trạng, cảm xúc của Linh.Nhiều lúc cứ tự hỏi ở con người ấy có cái gì như dữ dội mà như bế tắc, nhưng cũng không thiếu những lời lẽ dịu dàng
    Tôi biết rất ít thơ Linh, có ai biết làm ơn đa lên đây cho tôi biết được không ?
  3. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thương Linh lắm. Những người nhạy cảm khó có thể có được một cuộc sống tinh thần vui vẻ. Mà Linh thì quá nhạy cảm, và hơn nữa lại tự mang trong mình trọng trách quá nặng nề.
    Tôi thích thơ Linh, đôi khi tôi bắt gặp chính mình trong đó. Nói cách khác có lẽ bởi Linh có nhiều điểm giống tôi quá.
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    tôi cám thấy thơ L rất tâm trang, tất nhiên để viết lên được tâm trạng thầm kín của mình là rất khó,nên khó tránh khỏi làm người đọc cảm thấy không thật...thơ L hay !
  5. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Loakenden à, thơ Linh có tiếng, nhiều bài mọi người biết rồi nên sợ post lên chỉ là một sự nhắc lại. Nhưng bạn đọc bài này xem sao. Một niềm tin và hi vọng ở tình yêu. Mình thích nó!
    Đôi mắt anh - Vi Thuỳ Linh
    Đắm đuối em
    Đôi mắt anh
    Mang bình minh và bóng tối
    Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
    Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
    Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
    Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
    Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
    Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
    Khi nằm nơi anh,
    Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
    Khi áp vào tai anh,
    Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
    Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
    Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống???
    Và em biết
    Với tình yêu của em
    Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
    Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
    Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
    Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
    Nỗi buồn lại bùng lên
    Ngày mai là một huyền viễn
    Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
    Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
    Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
    Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
    Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
    Em tin ở ngày mai của đôi ta
    Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
    Không còn biết một chấn động nào hơn
    Anh xoáy vào em
    Cơn lốc.
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
  6. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ cháu mới biết có cái Topíc này. Phải cho nó lên trang 1 mới được. Nói chung ,bi giờ nguòi ta đang rất ghét Vi Linh. Nhưng cháu vẫn phê, vẫn thưong Linh vô vàn ( tình cảm của một người chưa bao giờ gặp Linh ) .
    Đọc thơ Linh, đứa nào đang yêu ( cộng thích thơ Linh một tí ) thì khổ lắm. Như cháu đây chẳng hạn. Lúc nào cũng đau đáu, đau đáu..........
    Vi Linh
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI DỆT TẦM GAI
    _____________@__________________
    CHÚNG MÌNH Ở HAI MIỀN
    CHỐN XA EM ĐỪNG KHÓC
    ANH LÀ KẺ NGỐC NGHẾCH
    CHẲNG MẶC ÁO TẦM GAI
    CHỈ THƯƠNG EM THƠ NGÂY
    YÊU ĐẾN TUNG KÍ ỨC
    DỆT TẦM GAI MỆT NGỌC
    NÔNG NỔI MỘT TỘI ĐỒ
    EM CÓ HIỂU LÒNG EM
    GIÓ VỜN SƯƠNG THAO THÁC
    ĐÊM RUN THEO TIẾNG NẤC
    NHỚ ANH!
    CÀI THEN TIẾNG KHÓC?
    BÊN EM GIẤC NGỦ NỒNG NÀN?
    XOÁ TAN CHẬP CHỜN TRĨU NẶNG?
    TỪNG NGÀY LẠI THÊM HI VỌNG
    LẠI NGỒI DỆT ÁO TẦM GAI
    _NIỀM VUI HẠNH PHÚC
    CUỘC ĐỜI TRÁI NGƯỢC
    NỖI KHỔ TRUÂN CHUYÊN..........
    ____________@________________
    CÒN MỘT PHẦN NỮA MÌNH SẼ GỬI SAU
    tranquangdat
    m2m
  8. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tiếc là tôi đọc Topic này hơi muộn, nên không viết được những suy nghĩ của mình ngay khi mọi người còn đang chê bai và mổ xẻ Linh không tiếc lời. Nói chung là tôi thì là người rất khách quan, cho nên không muốn nói quá nhiều những lời khen ngợi Linh ở trên trang mà toàn là những bài " Thưong Linh quá" với "cố lên Linh ơi"....
    Nhưng mà sau khi đọc 1 cách chậm rãi và kỹ càng thơ của Linh cũng như là lời nhận xét của tất cả mọi người, tôi thấy mọi người thường hay hiểu bằng cảm xúc nhất thời những gì Linh viết. Tại sao lại không mổ xẻ vần luật và âm điệu cho xong, rồi mổ đén nội dung, rồi gì thì gì nữa, đằng này lại loạn cả lên, đọc xong không hiểu lúc đầu ý của người viết là gì nữa. Chán không cơ chứ.
    Tôi thấy qua trang viết, tất cả mọi người đeu tỏ ra là rất có cá tính, vậy thì hãy viết và đưa lên một cách nghiêm chỉnh đúng với suy nghĩ của mình đi. Mong là những lời này sẽ làm cho Topic này bớt đi cái phần lôm côm và nhàm chán. Hãy làm ơn đọc thơ Linh thật kỹ trước khi bắt tay vào chê nó, để biết là mình đang chê cái gì, và hãy dùng những từ ngữ khác với những từ ngữ báo chí hay dùng đi 1 chút. Để chúng tôi ít ra còn thấy là bạn đang viết theo những gì bạn cảm thấy, nhận thấy chứ không phải là bị ảnh hưởng từ bất kỳ bài báo nào.
    Còn đây là ít dòng suy nghĩ của tôi, đó là tôi thấy Linh viết rất thật. Thơ ca và văn học không phải là nơi chứa đựng toàn những cái hoa mỹ và những lời trau chuốt du dương, đọc lên thấy êm tai và đẹp. Văn thơ đúng là bông hoa của cuộc đời, để làm cho người ta thâý sảng khoái và sung sướng sau những giờ phút mệt mỏi. Nhưng mà nó cũng phải nói về thực tế cuộc sống nữa. Các bạn nghe hàng loạt những bài hát với toàn những "chăn gối" , "ái ân" rõ rành ra như thế thì chẳng thấy làm sao, đằng này thơ Linh nói về 1 số như là " phố song song như cặp đui dài" thì kêu ầm lên là con bé này làm thơ khiêu khích. Có lần tôi đọc trên báo có ông thuộc Bộ kiểm duyệt nói rằng câu thơ trong bài "Nghi ngại" của Linh nói về cô gái đang có thai, hì, chỉ vì bài thơ có câu là " Hôm nay cuối tháng, ngày em chóng mặt. Ngày hôm nay có quá nhiều gió thổi.." ( xin lỗi vì tôi không nhớ rõ lắm). Tôi thấy điên không thể thương được, làm sao ông ta lại nghĩ đàn bàcứ chóng mặt là có bầu được chứ nhỉ? Sao không nghĩ cô ta chóng mặt chỉ vì nhìn thấy người yêu đi với cô gái khác? Mà gió thổi thì liên quan gì đến bầu bì cơ chứ. Đúng là không chấp nhận nổi những kẻ phiến diện, vội vàng đọc, vội vàng nghe, vội vàng chê trong khi không hiểu chân giá trị của tác phẩm là cái gì, lại còn bị tác động cho nên vội vàng đánh đồng quan điểm của mình. Dù khen hay chê cũng thế. Tôi mong có người viết 1 cách thành thật và hãy nói làm sao đe người ta nghe mình hiểu mình chứ không phải cứ lôi ra hàng loạt những tên tuổi lớn rồi so với Linh như thế, như thế là không công bằng, quá là tự nhiên đặt Linh lên ban thờ rồi mắng cô ta là tại sao lại lên đó ngồi. Lại còn rất phiến diện khi so sánh thơ tự do mang tư tưởng mới của 1 người đầu thế kỷ 21 với Nguyễn Tuân và Tố Hữu, 2 cụ già là người của Thành cổ và Cách mạng với Cộng sản.
    Tôi viết dài quá, chẳng biết có ai đọc hết không, thôi thì lần sau tôi viết tiếp.
    Còn câu cuối cùng tôi muốn nói: " chẳng có câu chuyện bậy, mà chỉ có những cái đầu nghĩ bậy".
    Mong nhận được ý kiến. Thanx!
    Collogne
  9. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác nói hay quá, em xúc động quá. Chí lí quá. EM phải quote hêt cho nó bõ.. Cháu bi giờ mới nghe đến chuyện ông bộ trưởng gì gì bảo hai cái câu trong Nghi ngại. Ngu tởm, không chịu được.
    Thực sự cháu thấy thơ Linh hay ở chỗ , có nhiều câu cứ như từ chính tim cháu nói ra vậy : nào là " anh đẩy em bằng măt" .
    Thơ Linh nhiều cái cháu chưa hiểu rõ, nhưng điều đó không phải là quan trọng, quan trọng là mình cảm nhận được gì bác nhỉ. CÓ SỰ ĐỒNG CẢM LÀ ĐƯỢC.
    Cũng từng đấy ngôn từ, nhưng mình vẫn có thể phân biệt thơ cá tính của Linh với những bài hát, bài thơ sễn khác. Đấy là điều đặc biệt của thơ Linh.
    Vi Linh
  10. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã ủng hộ tôi, mà chẳng hiểu sao lại có những người hay áp đặt ý kiến của mình cho người khác như thế cơ chứ. Thơ của Linh, theo tôi có thể hơi thật quá, nhưng mà không có sự khiêu khích trong đó nếu như thật sự bản thân người đọc không quá nhiều đầu óc tưởng tượng. Chính những cái đầu đó làm nên những luồng sóng phản đối thơ Linh. Họ cứ đùng đùng nói lên những cảm xúc của mình ( dĩ nhiên là tiêu cực) rồi đổ tại là thơ Linh viết như thế. Trong khi người khác, ví dụ như tôi, đọc chẳng thấy gì cả. Có 1 đôi bài của Linh ca ngợi chuyện con người đến với nhau, ăn ở với nhau bằng Tình yêu để tạo ra con người, và tôi cảm thấy thực sự rất có cảm xúc, vì chỉ khi có tình yêu thì con người ta mới có thể có được những rung động đến như thế. Vậy là Linh đang ca ngợi 1 tình yêu chân chính rồi, vậy thì phải cảm ơn chẳng hết, thay mặt cho những kẻ mới lớn đang có những nhu cầu nhất định hiểu rằng hãy chờ đến khi có đưọc 1 tình yêu chứ không phải vội vã đến rồi vội vã chia tay.
    Collogne

Chia sẻ trang này