1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người đi ngang đời tôi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miss_sweet, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    người đi ngang đời tôi !

    ng` ấy thường hát tặng tôi bài '''''''' người đi ngang đời tôi'''''''' , chúng tôi cùng hát bài '''''''' chắc anh có yêu em'''''''' , ---------ng` ấy hát rất hay, và bài hát đó như thể dành cho chúng tôi vậy! dành cho tôi, cho ng` ấy,
    ng` ấy tên Q , chúng tôi quen nhau ở trường ĐH , bọn tôi cùng học lớp kế toán, cái lớp nghịch nhất trường, Q vui tính, tôi là 1 con bé nghịch ngợm cũng ko kém !!
    thế rồi tôi ko hiểu bắt đầu từ bao giờ tôi và Q lại xuất hiện 1 thứ tình cảm đáng chê trách, đáng nguyền rủa như vậy! tôi và Q thấy nhớ nhau, cần nhau ! Nhưng tình cảm đó ko thể hoan nghênh bởi tôi và Q đều đã có ng` yêu, Q yêu cách đây 5 năm rồi, và tôi cũng có ng` yêu bên cạnh mình hơn 4 năm rồi .
    Tôi luôn phải sống trong tình trạng day dứt, áy náy, ân hận với ng` yêu minh`. H-người yêu tôi hiền lắm, bạn ấy hơn tôi 2 t ,đẹp trai , cao to, và rất chiều tôi. Cả gia đình tôi và H đều biết tình cảm 2 đứa từ lâu rồi, và đều như đã xác định , đợi 2 đứa ra trường , có công ăn việc làm ổn định , rồi tính chuyện lâu dài.
    Tôi ko biết phải làm sao nữa, khi tự dưng lại xuất hiện Q trong cuộc đời tôi, giá như tôi ko thi vào tr` ĐH này thì đã ko quen Q, chúng tôi sẽ ko phải khổ sở sống trong tình cảnh này , chúng tôi sẽ ko cảm thấy có lỗi với ng` tôi yêu . Tôi là 1 ng` lăng nhăng ư? 1 kẻ 2 lòng ư?thực sự là vậy ? nhưng tôi ko biết làm thế nào để điều khiển trái tim mình, khi trái tim tôi đang thổn thức : tôi yêu cả 2 ng`, chỉ có điều ng` nào hơn 1 ít và ng` nào ít hơn 1 chút mà thôi, tất nhiên tôi ko thể thiếu được H, nhưng tôi cũng rất có cảm tình với Q.Bên H- ng` yêu của tôi, tôi thấy 1 sự yên bình, che chở ,H quá chiều tôi, là con trai mà H sẵn sàng nấu cơm, giặt giũ giúp tôi, Hải mạnh mẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, động viên tôi,
    mẹ tôi cũng rất quý H, nhưng tôi vãn thấy ở H thiếu
    1 cái gì đó, đó là sự vui vẻ, sự hóm hỉnh, H quá trầm, ko phải là 1 ng` vui tính, có thể làm tôi phá lên cười , trong khi đó 1 nụ cười luôn nở trên môi tôi mỗi khi tôi ở bên Q, tôi thấy mình như yêu đời hơn, Q thật vui tính, ko trầm lặng và sống nội tâm như H.
    tôi ko hiểu tôi là 1 con bé như thế nào nữa, khi đi với H tôi rất hay nhớ về Q, chỉ thầm ao ước sao H giống Q, giá H vui vẻ như Q, nhưng khi ngồi nghĩ lại tôi phát hiện ra những lúc khó khăn nhất H luôn ở bên tôi, Và tôi luôn tìm về với H
    Các bạn đừng chê trách tôi, vì thực sự giờ tôi đang rất rối bời,tôi ko biết phải làm sao cả, tôi thấy thương cho nhân vật XUÂN DẦN có 2 ng` đẹp bên cạnh là Cát Tuờng và Như Ý, ai bảo cư nhiều ng` yêu là thích, điều đó thật tồi tệ biết bao, tôi chỉ ước tôi yêu 1 ng`, 1 ng` yêu tôi hết lòng, chỉ có 2 đứa ko có kẻ thứ 3 nào hết. Nhưng điều đó thật khó biết bao !!!
    cuối cùng XDần vẫn lựa chọn được Cát Tường, tôi cũng sẽ thế , tôi biết tôi vẫn sẽ chọn ng` yêu tôi, nhiều lúc tôi nghĩ có phải tôi và H yêu nhau quá lâu rồi , nên tôi cảm thấy nhàm chán, cảm thấy bị gò bó, ko thấy cảm giác gì nữa, nhưng có lẽ tôi vẫn yêu H? có phải vì yêu nhau quá lâu rồi ? còn Q , Q chỉ mới xuất hiện trong tôi, nên vẫn còn mới mẻ, nên tôi thèm , tôi muốn vì mới lạ???
    tôi và Q biết rằng mãi mãi bọn tôi ko thể đến được với nhau, vì Q cũng có ng` yêu từ lâu, bạn ấy rất hiền, lại xinh nữa< cũng học tr` tôi ,khác lớp bọn tôi, và cùng quê với Q, 2 ng` yêu nhau từ hồi cấp 3> Còn tôi, tôi là ng` đến sau .Q cũng thế Q là kẻ thứ 3 giữa tôi và H.
    Q thường kêu ở bên Thanh -ng` yêu Q quá buồn tẻ, chả biết nói chuyện gì, ko như ở bên tôi, thực sự tôi cũng có cảm nhận y hệt Q
    Bọn tôi luôn áy náy với ng` yêu , và luôn thấy day dứt , nhưng bọn tôi ko thể kìm nến đưọc tình cảm, vì H học khác tr` bọn tôi, lịch học khác, nên tôi và Q rất hay đi chơi với nhau , kể cả lúc ko được tôi còn cố tình cãi nhau chả vờ dỗi H , để tôi đi chơi xa với Q, bọn tôi từ Hn phóng về Bắc Ninh chơi, hôm thì Hà Tây, hôm thì đi biển, cả Thanh và H đều ko bít điều đó,
    cũng may tôi và Q chưa đi quá sâu, mới chỉ ôm nhau, cầm tay, 2 đứa cố kìm nén lắm , để ko được hôn nhau, dù nhiều lúc tình cảm dâng trào, 1 trong 2 phải cố lảng đi,
    nhiều lúc 2 đứa tự khuyên nhu , hãy trở về với đúng những gì mình đang có và biết an phận, về với ng` mình yêu, ng` đã gắn bó lâu dài, bọn tôi cố vào chữa cho sự nhàm chán chẳng qua vì yêu nhau quá lâu............
    tôi ko muốn kể thêm chắc các bạn đã hiểu phần nào câu chuyện của tôi, thực sự giờ tôi đang rất khó xử, cảm thấy rất day dứt, nhưng tôi ko bít phải làm sao, ko ở bên Q tôi rất nhớ Q, tôi muốn gặp Q, nhưng thực sự tôi cũng vẫn yêu H
    tôi phải làm sao cho vẹn cả 2 đường đây , khi H cũng đã nghi ngờ "TÌNH BẠN " giữa tôi và Q ! nhưng tôi ko thể quên Q được khi ngày nào tôi cũng gặp Q,khi lúc nào cả 2 cũng ở trong tôi
    tôi phải làm sao, các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi thoát khỏi tình cảnh này !
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!
  2. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng ngụy biện. Không ai có thể yêu cùng lúc 2 người được. Thực sự ra đối với bạn H là gì ? H là của những cái đã qua đúng ko ? Khi người ta yêu nhau một time sẽ có những lúc như bạn thôi. Ai cũng từng trải qua như thế. Mình cũng như vậy. Đôi lúc cũng thấy NY mình thế nào ấy. Nhưng mình cũng tự hỏi nếu mình thấy thế thì NY mình cũng thấy thế và mình đã thay đổi. Mình quyết định rằng mình phải luôn tìm mọi cách để hình ảnh cô ấy luôn mới mẻ trong mình và hình ảnh của mình luôn mới mẻ trong cô ấy. Rất khó bạn ạ nhưng mình đã và đang làm được. Mình có quen 1 cô gái cũng như bạn. Cô ấy có 1 t/y 5 năm với 1 người và bạn biết như nào ko ? Cô ấy nói với mình rằng rất tẻ nhạt và mọi chuyện bây giờ cứ tưởng là vững chắc nhưng thực ra rất mong manh.
    Thực sự mình thấy bạn rất mâu thuẫn và chưa nói thật hết lòng mình. Nếu chỉ vì những lí do đơn giản như "nhưng tôi vãn thấy ở H thiếu 1 cái gì đó, đó là sự vui vẻ, sự hóm hỉnh" thì thực sự ko có chuyện gì cả. Sao bạn ko góp ý cho H. Mình tin nếu như H iu bạn thật sự H sẽ bi''t cách làm cho bạn vui. Ko có ai là hoàn thiện cả nhưng người ta có thể sửa đổi bớt đi những điểm ko hợp lý để phù hợp với người mình yêu và đó cũng là qui luật sinh tồn của tự nhiên vậy. Nhưng để phù hợp được với bạn thì bạn phải lên tiếng với người yêu bạn. Mình bít rất nhìu cô gái than rằng người iu ko bao giờ quan tâm đến mình. Phải công nhận là cũng có nhìu anh ko quan tâm sâu sát thật. Nhưng khi các bạn iu người ta bạn ko thể bắt người ta đi guốc trong bụng các bạn được. Nếu như con trai chúng tôi hiểu hết con gái các bạn thì chúng tôi iu các bạn làm gì. Vả lại ngay bản thân bạn cũng ko thể hiểu hết bạn, hiểu hết những đòi hỏi của bạn với anh ấy. Vậy tại sao bạn ko nói ra cho anh ấy biết ? Bạn hãy nói với H. H sẽ tự hiểu và nếu như H iu bạn thì H sẽ phải tập cách thích nghi với bạn. Nhưng, lại 1 chữ nhưng nữa nhé, đừng đòi hỏi ở H nhìu quá. Con người ko có toàn vẹn cả. Nếu bạn bắt H phải giống Q thì H sẽ ko phải là H của ngày xưa và sẽ ko bao giờ có những ưu điểm mà H đang có. Bạn chỉ nên đòi hỏi H có thể hài hước bằng 50% Q thôi. Và bạn cũng nên học cách sống cho phù hợp với H nữa như vậy mọi việc sẽ chu toàn hơn. Chúng ta nên gò bớt bản thân mình cho phù hợp với ngoại cảnh nhưng ko nên vì ngoại cảnh mà làm méo mó dị dạng bản thân mình. Cái gì cũng có dzung sai của nó cả bạn ạ. Chúc zui zẻ
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    H là chỗ dựa, Q là tình yêu. Chọn đi em.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    lại fải nhai lại câu này
    bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
    Chọn 1 dòng hay chọn cả 2 đây
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ kiểu này thì cái ngày hai người hôn nhau sẽ không xa và hai người sẽ cùng nhau đi xa hơn nụ hôn nữa đấy.
    Thuốc chữa chỉ có một toa: phải làm sao để hai người suốt đời không thể gặp nhau.
    Sau này lập gia đình rồi thì hai người cũng đừng lăn tăn vì cứ gặp mặt nhau là hai người sẽ cùng nhau "cháy" đấy.
    Hay hai người cứ đến quách với nhau cho rãnh nợ. Đời mà !
  6. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    e gái này đang muốn quay lại chế độ mẫu hệ
    a nghĩ là Mr H chỉ là bức bình fong che cho e đỡ lạnh thôi, còn Mr Q là ng sưởi ấm trái tim e
    mong e đưa ra đc qđ sáng suốt, nếu ko đc thì có thể làm wen với a, a đưa ra qđ hộ cho
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn khuyên gì ngoài việc... dẹp bỏ hai gã đàn ông đó sang một bên và lo học cho xong đã.
    Biết đâu vài 3 năm nữa bạn lại tìm thấy 1 người khác và bảo: "Đây mới là tình yêu đích thực"? Đời còn dài bạn ạ, trong chuyện tình cảm thì cứ "cái gì đến sẽ đến" đã, mình tin là thế nhưng duyên số nó không thực sự là thế!
  8. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em gái này giỏi nhỉ, chắc là xếp lịch giỏi lắm đây. Chị khuyên em nên quên cái Q chết tiệt kia đi, để làm bạn thôi, đùng có mà đi quá, khéo mất cả chì lẫn chài đấy.
  9. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn ưa thích sự mới lạ. Tình cảm vuột chạy theo đam mê nhất thời thì âu cũng là lẽ tự nhiên, hoàn toàn thông cảm nhất là khi cô Sweet còn trẻ. Hiện cô đang bị cậu Q làm cho mê mệt. Việc cô so sánh người iêu hiện thời và người iêu mới đã cho thấy rõ điều đó.
    Tại hạ không muốn (và không thể) phán xét rằng cô đúng hay sai nhưng tại hạ muốn nói rằng tình cảm 5 năm không phải là một cái gì đó có thể dễ dàng lung lay như vậy. Cảm giác lâng lâng khi cô ở bên cậu Q giờ đã choán toàn bộ tâm trí cô rồi. Con tim cô đã đá phăng lí trí cô đi đâu mất tiêu vì cô đang chạy theo những cảm xúc hiện tại, không thể biết nó có vĩnh viễn hay không. Chưa kể cậu Q của cô cũng đã có người iêu.
    Giờ là lúc cô nên hiểu nâng niu và trân trọng tình yêu là như thế nào. Tình cảm của H dành cho cô tuy khô khan nhưng chứa đầy tình thương. Nó là cái lâu dài. Còn tình cảm của cậu Q mới chỉ là những gì bên ngoài mà thôi.
    Nếu chuyện của cô và Q nên cơm cháo thì tại hạ hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho cô và Q trong tương lai. Nếu ngược lại, tại hạ nói thẳng, cô sẽ là người bị tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất đấy chứ không phải là cậu Q hay H.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Cái dòng vàng vàng kia dễ đúng lắm, tốt nhất nên trân trọng những gì mình đang có ( nhưng cũng ko nên bỏ qua cơ hội )
    Em cũng đã từng gặp TH giống bác miss, nhưng tệ hơn nhiều, cho nên đây là kinh nghiệm xương máu ạ.
    Sao con gái cứ hay yếu lòng, hic

Chia sẻ trang này