1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Người đi qua đời tôi...

    ...Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người...

    Sáng nay tình cờ nghe lại bài hát này trong quán nhỏ, chợt thấy bồi hồi nhớ bao kỷ niệm ngày xưa, nhớ người xưa...

    Mà "người xưa" nào? Nhiều lắm... Có khi là cậu bé hàng xóm đen nhẻm còi cọc, vừa cố sức lôi, vừa la toáng kêu cứu khi mình bị lọt xuống lỗ hổng nhà sàn . Có khi là thằng bạn len lén bỏ vào học bàn mình cuốn tập Pilot "sang trọng" mà hắn chôm được của Ba hắn, bị mình bắt quả tang và tri hô cho đồng bọn xúm lại chửi hắn một phen (nhớ lại thấy mình quá dzô dziên ). Nhớ "sư huynh" học trên mình một lớp, đẹp trai, đá cầu giỏi, mỗi ngày mình chỉ mong đến giờ chơi để được ngắm anh ấy... đá cầu.

    Nhớ "mối tình đầu" với anh chàng Bí thư dễ thương răng khểnh, nhớ buổi chiều hai đứa ở lại lớp để dán khẩu hiệu, mãi trò chuyện giỡn đùa mà chàng của mình té thang, đầu u một cục như trái ổi.

    Nhớ mối tình đau, với người mình yêu lắm, yêu lắm lắm, nhưng không đến được với nhau. Nhớ một buổi chiều mưa, sau 5 năm năm không gặp, anh gọi cho mình, chỉ nói một câu: "Nhớ em quá!"

    Có những người đi ngang qua cuộc đời mình, có lúc chỉ nán lại phút chốc thôi, rồi lại đi... Có khi ai đó chẳng nhớ gì, nhưng mình lại nhớ... Những buổi chiều mưa, một chiếc lá vàng rơi khẽ, một giai điệu buồn, một mùi hương quen thuộc... cũng làm mình thoáng bâng khuâng. Cuộc đời vẫn thế, như dòng chảy vẫn chứ trôi, bỏ lại phía sau bao kỷ niệm buồn vui. Lắm lúc thấy cuộc sống vô vị quá, lại thèm, lại nhớ ngày xưa...
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Bữa nay sao có người ngọt ngào quá đỗi. Đọc rùi cứ tưởng mình nhầm ai khác dziết, ra là bé Keira6868 mờ.
    Mà chiếc lá vàng còn rơi nhiều nữa, rơi hoài, rơi hoài, rơi hoài...nên Keira chắc còn lãng đãng nhiều lắm đây.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà này "phu xướng phụ tùy" quá hén
    Bé Kei ra làm thơ Yết cũng hay, mà viết tạp bút cũng hay nữa.
    Bắc kỳ đang bị sếp canh me, đợi chút Bắc kỳ vác cây wính sếp rồi quay lại ủng hộ Kei hén
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ủa ! cô nghe pa Boy của con nói con mới học cấp 1 mừ kưng , cấp 1 thì làm giề có bí thở ..í nhầm bí thư hả ?
    Mà Keira bữa ni sao tâm chạng dzữ dzậy kon ?
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko phải cấp 1 mà là mẫu giáo thì đúng hơn, 3 tuổi thì chắc là chỉ mới lớp mầm thôi !
    Chắc là " cô bé " này đang sống với kiếp trước của mình đó ! Phải ko Kei ?
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình đôi khi kể ra cứ thấy na ná như phim, mà loại phim tình củm á, sến sến, nhưng nhớ lại thấy cũng thích. Hình như quá khứ bao giờ cũng đẹp.
    Ngày ấy mình mới đi làm, tò te quê mùa ngớ ngẩn, chẳng biết điệu đàng khéo léo đến mức... xạo như bây giờ. Anh lớn hơn mình 4 tuổi, có thâm niên hơn một năm làm "công quả". Mình nhớ hoài cảm xúc lần đầu gặp anh, chàng bác sĩ gầy còm với cặp kính cận to đùng, chiếc áo blouse màu cháo lòng cũ kỹ sờn cả vai, chẳng giống tí nào với hình ảnh sáng chói của Kim-So-Yong bên xứ Hàn. Mình gặp chàng lúc chàng đang... đói, nằm chèo queo trên chiếc ghế băng vì vừa xong một ca phẫu thuật, trể giờ cơm mà chẳng ai để phần . Chỉ có nụ cười là vẫn rạng rỡ, dễ thương.
    - Nhỏ, người mới hả, ăn cơm chưa?
    Câu chào đầu tiên là vậy đó, "ăn cơm chưa", cứ như là... Ba Tàu.
    Hồi đó mình cũng đã có "bồ" rồi, một "thằng cha" ghen tuông đến bệnh hoạn và mình đang trong giai đoạn trốn chạy. Thế là mọi chuyện cứ đem tâm sự với "thầy" (ở bệnh viện người ta hay gọi bác sĩ là thầy). Thầy vô cùng dũng cảm, nhiệt tình bảo vệ em út, đưa đón nó mỗi ngày mỗi đường khác nhau để tránh thằng cha "tâm thần" suốt một năm trời mới kết thúc vụ án. Điều tất yếu là "thầy" và "em" ngày càng gắn bó và yêu nhau lúc nào không biết. Anh hay đùa: "Hồi đó anh cũng sợ chứ, nếu "thằng chả" khùng quá mà đâm anh một phát thì anh soi kiếng tự khâu lại vậy."
    Anh nghèo lắm, mình cũng nghèo. Cả giòng họ chỉ có anh tạm gọi là thành đạt nhất. Ở quê anh, bọn trẻ lớn lên đứa có áo thì chẳng có quần, đầu trần chân đất, "tía hừng đông đi cày bừa". Vai anh chằng chịt những vết sẹo do mỗi mùa hè về nhà vác lúa phụ "tía". Mình ý thức được phận mình, dù anh không hề đề cập đến, nhưng ở bệnh viện hầu như bác sĩ đều lấy con gái nhà giàu, như một bàn đạp để họ tiến thân (xin lỗi nếu như có đụng chạm đến bác sĩ nào). Mình tự ý lìa xa anh, sau lần anh đưa mình về ra mắt Ba Má. Mình hiểu lòng Má anh, không phải bà không thương mình, nhưng... nghèo cũng là một cái tội.
    Và thế là xa nhau...
    Xong một chuyện tình, đại khái là vậy. Còn kỷ niệm thì nhiều lắm. Ba năm yêu nhau, mỗi ngày đều gặp, không đi chơi đâu cả vì anh không có tiền. Quà cho mình, chỉ là những con cá, trái thơm anh thắt bằng dây truyền dịch, hoặc lõi cuộn chỉ khâu phẫu thuật ngộ nghĩnh nhiều màu, hay một cái ống tiêm Insulin nhỏ xíu. Mình có người yêu khác, Noel người ấy tặng mình cái đồng hồ vàng đắt tiền, anh nhìn thấy và khóc... Ngày xưa đồng hồ mình bị rớt mất nắp đậy, anh không có tiền mua đồng hồ cho mình, chỉ cắt lon nước ngọt ra gò lại thành cái nắp khác cho mình xài tạm. Cái đồng hồ cũ kỹ đó giờ vẫn còn nằm trong tủ áo ...
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ac ac...anh Boy đừng để con pé tâm chạng thía nì nhé .... mới bi nhiu tuổi đầu mừ anh để nó dzậy sao ?
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mấy người sắp chết hay hồi tưởng quá khứ. Kei-ra chắc cũng sắp xuống lỗ hay sao á, quá khứ cứ ùa về, chật cả óc!
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    úi chời ...thế hả kon ..khi nào sắp cjhết báo cô một tiếng nhé
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chàng bác sĩ ngày xưa đang rên rỉ nè...
    Nghe hông?
    http://www.yeunhacvang.com/?pg=play&song=370

Chia sẻ trang này