1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Cường quốc j mạng như con rùa. Ở nhà mình chạy cáp quang vù vù.
    Nay ăn cơm cá cơm kho 2 lần rồi bỏ lò vi sóng tiếp - chà mới ngon làm sao.
    Cả ngày không nhắn tin đi ngưòi hóa ngố.
    Mấy lần viết vào nhà mà gửi không đi.
    Về không muốn ăn và cũng không có j mình thích.
    Hôm nay sao thấy mệt cái lưng ê ẩm nhưng vẫn đi bộ về tắm cái thì thằng cậu gõ cửa làm mình hét lên khi sáng mình tông thăngr vào may cậu đang chải răng bôi kem rửa đầy mặt như con ma. Nghĩ về các mục mỹ phẩm thì nên ở đây toàn đồ ngon.
    Tự nhiên dấn thân vào con đường chẳng có ma nào. Không biết mình sẽ đi tới đâu. Câu chuyện này quá dài dòng và rối rắm.
    Lát ăn gì đây chắc cho tôm vào sốt làm lẩu Thái còn ăn rau j cả tuần ăn cà rốt bỏ lò còn quả bí ngô không vào món nào được mớ cá ngăn đông lạnh ngại làm chả thì có mùi j khó ăn quá.
    Chưa bao giờ thấy cuộc sống như này - ngày nào cũng như ngày nào làm ăn nằm - hết.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ơ rê kkkkkkkkkk ta lên Thành viên quen thuộc tự bao giờ nay mới để ý - từ năm 2004 tới giờ mới lên 1 cấp - tưởng như đời không công bằng khi ta vừa mất đi 1 chỗ dựa duy nhất - thôi mai mua con gà luộc lên dễ ăn.
    Sáng gặp vợ chồng chú - chắc không tưởng tượng thiên đường là như nào đâu.
    Hơn 20h mới mò tới nhà.
    Mất hơn 1 giờ mới ăn xong. Tay mòn đi phải bôi lotion.
    Người động viên một câu cũng thấy ấm lòng.
    Họ vì mình phải nhẫn nhịn đủ còn nói mình nhẫn tâm...
    Khi bạn chỉ còn làm với 1 người bắt buộc phải cười đùa dù nó chỉ bằng con bạn - hai người hoàn toàn trái ngược về quan điểm sống.
    Khi bạn chỉ còn 1 người để dựa vào chẳng cách nào khác phải chịu đựng chờ đợi.
    Tôi sống chỉ với 2 người này sắp hóa khùng rồi.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    [​IMG]

    Mấy cái cây ở đây lá bị héo một chút ở mép lá - tại chúng trổ lộc đón mùa xuân quá sớm khi trời còn lạnh - hôm qua trời nắng mà tay mình tê cóng bước đi mà đầu thì ngửa lên nhìn đám lá non bị quắt như lá chè sao dở - cây này không biết là cây gì mà hoa tím nó đã nở nửa tháng vẫn như vậy có cái tổ chim và hình như tổ nào cũng giống nhau cây nào cũng giống nhau hôm nay đi qua cái cây hoa trắng đã bớt đi 1 chút nhiều cây vẫn đứng trơ ra như gái điếc.
    Ngày xưa mình có đi tìm Hương Tây một lần ở cái quán ở phố hoa sữa tâm hồn ấy ở chốn ấy hôm qua có 1 cô cowboy lái cái xe dài nhẵng vì kéo cái chuồng ngựa không hiểu sao họ lại thích bài hát Thời hoa đỏ ở cái khung cảnh ấy một nửa quá là rang xay cà phê nửa kia là miền viễn tây đặc khói và những linh hồn hoang dại.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ngày 8.3 - ở đây không có mấy ngày này.
    Ở đây ngày nào cũng như ngày nào.
    Mấy hôm nay mình chưa hết sock sáng cố ý chờ gặp lại làm cho vợ khóc tức tưởi.
    Cả đời mình không biết ngọt nhạt.
    Cả đời lăn lóc như hòn cuội.
    Giờ ở cạnh 1 thằng 19 + 5.
    Sau 5 năm từ 1 đứa chỉ biết nép sau hè giờ phần người phần con lẫn lộn.
    Hôm qua luộc con gà giờ mới ăn - ngon - 1 đùi 1 cánh 1 ức - ăn thêm chút bí đỏ luộc.
    Có mấy cây bí trong sân nhà thờ mà k dám vào nhổ - vào đất nó nó bùm cho cái hết đường về quê mẹ.
    ===============================================================================
    Trời cho ta gặp nhau em cũng muốn 1 mình thôi – anh cũng nghĩ vậy – đời 2 ta như 2 nửa của 1 hòn cuội - dù biết không bám víu được gì ở cuộc đời này - nhưng – nửa anh thì dứt bỏ tất cả không để bám bụi trần – nửa em thì cố nhúng vào đời - càng cố mọi thứ càng truội đi – dần dần em tự nói ra 1 điều - yêu anh nhất còn ai thứ 2 3 4 …– em chỉ muốn lo chuyện của anh suôn sẻ - những khi em nói thật lòng anh cảm nhận được ngay.
    Hôm nay, đọc 1 bài viết trên báo mà thấy đau xót quá, giọng văn đứt đoạn như giọng mình - có 2 ng đàn bà hóa câm sau đêm tân hôn vì bị tân lang quát “im đi” “không được gây ồn”, …một người về thấy chồng và một đồng nghiệp mà cô ta thích đang dính vào nhau.
    Thật đáng thương cho ai lấy phải yêu phải kẻ lịch lãm mà lưỡng tính.
    Ta chẳng còn mấy cảm giác về giới tính.
    Ta yếu ớt từ bao giờ nhỉ!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    [​IMG]Em bị ốm mọi chuyện đã xong và em đang hứng chịu hậu quả sự hụt hẫng dẫn đến suy sụp tinh thần. 800x600 Em không biết con người ta rất cần 1 chỗ dựa khi cuộc sống thực không còn màu hồng khi cánh cửa tâm hồn hoàn toàn khép lại em còn ai khi không có anh em đã không chia sẻ với anh điều gì bởi vì tất cả đều vô lý em đã bị chính mình lừa dối để rồi lăn ra ốm nhà họ biết lại nghĩ em tiếc xót nếu là anh sẽ chạy ngay ra đường và hô ơ rê ca aaaaaaaa……(sỹ diện là 1 trong ngũ độn)
    Em dần trở lại bình thường để làm công việc của em chúc anh luôn vui và khỏe ở phương trời nào đó…(một người bị sock ra đi bất ngờ để lại một mảnh đời và tôi luôn là kẻ nhặt nhạnh chắp vá lại cho họ)
    Đời trớ trêu, đưa đời tôi đến nhà người yêu, chồng cô ấy biết chúng tôi từng yêu nhau. Chúng tôi cùng làm và sống chung một nhà. Cuộc tình này đã từ hơn 10 năm trước. Từng ấy năm với đủ ngõ ngách mánh khóe, ngọt ngào, cay đắng; đủ để tôi tin tình yêu của em dành cho tôi. Tôi yêu - thứ tình yêu chẳng giống ai, có lẽ vậy, em hay nói “Chỉ có anh mới làm em luôn đau nhói nơi ***g ngực”. Tôi nghĩ đó đâu phải đau nơi trái tim chỉ là sự uất ức và tự hỏi em yêu tôi vì điều gì? Tôi một người đàn ông, cũng biết yêu, có 1 thứ người khác không có là cuộc tình này, còn nữa lúc nào cũng làm đau bất cứ người nào nghĩ tới mình.
    Tôi bình thản bước qua mọi chuyện, đã làm được điều em hay nhiều người không tin. Nói dối. Anh đang chạy trốn. Chạy đằng trời. Cái giá tôi phải trả đắt lắm, nhưng không có giá trị gì với bất cứ ai. Lần tôi đi, linh cảm chuyện không yên ổn, em tự phụ rằng có ai dám đem người yêu về ở nhà chồng; lần tôi sang hỏi em buông 1 câu chỉ khi anh ra khỏi sân bay mới tin. Bây giờ tôi hỏi em tin chưa – im lặng.
    Có quá nhiều điều bất ngờ - chúng ta đang đối mặt với cuộc sống thực. Ngày mai em cho tôi mấy phút.
    Từ lâu, bước chân tôi phó mặc cho số phận định đoạt.
    Em có ý không liên lạc tới khi anh trở về là làm không được nè.
    Con người ta cần 60 năm để học cách im lặng.
    Hãy im lặng và đừng bao giờ thừa nhận bất cứ điều gì.
    Vậy em sẽ im lặng. Nếu có một ngày nào đó, em im lặng đi theo anh.
    Hôm nay ta xuống tóc, ta muốn làm một điều gì đó khi càng giãy càng bị trói chặt.
    Ranh giới của sự được mất thiện ác…chỉ là 1 sợi tóc.
    Thôi đi ngủ.
    ================================================================
    Đời chẳng học được chữ ngờ chưa bao giờ ta thấy cuộc sống ngột ngạt như thế này dưới nhà vợ chồng họ đang hát cả hai tiếng hát đều lạc lõng tự nhiên ta là kẻ chịu trận.
    Ai từng yêu sẽ biết thế nào là ngôn ngữ tình yêu nó hiểu hết nỗi đau đỡn khắc khoải của con tim tan nát.
    Em đứng ngắm mình hàng giờ còn anh nhìn em mà không hề yêu.
    Hôm nay mình phải quyết định 1 việc quan trọng giống như số phận đã tới lúc phải an bài.
    ============================================================Em còn nợ anh nhiều.
    Nợ thì hãy làm cái gì anh muốn.
    Ở đời khó nhất là biết người khác muốn gì, kế là biết mình muốn gì.
    Làm đi!
    Em không thích anh không yêu anh.
    Anh có đi quá ranh giới bao giờ đâu.
    Em nói chuyện với anh bởi vì không có ai để nói điều muốn nói.
    Nhớ lời anh - bí mật là điều đáng quý nhất.
    Anh cùn!!!!!
    Ta làm việc với nó cũng chục năm con này miệng lưỡi/
    ============================
    Hôm nay ta chợt vui - ta nói chuyện với 1 đứa bé vẽ cho nó 2 cái hoa - bà nó đã xách túi để ra về - bà ấy cười thật đôn hậu làm ta nhớ ngoại - lâu lắm rồi ta là kẻ bất hiếu.
    Ngổn ngang là những ý nghĩ
    =============================
    Hôm nay bực mình cả chiều nhận 500 và nghĩ đó là điều mình quan tâm chẳng tiếp lời vì cái tức còn kín cổ họng.
    Ước j ta thực hiện được ý định - nói thì nhớ đấy - tôi ơi đừng mềm lòng - hãy để họ yên - chẳng có lối nào cho ta đâu.
    Tự nhiên ta sợ ngày mai chủ nhật định trốn vào tủ quần áo chạy đăng trời không thoát.
    Chưa bao giờ ta thấy bất lực như lúc này.
    ==============================
    Viết mấy lần cứ gần xong thì mất. Năm trước đổ nước vào cái bàn phím thay cái khác mà nay bị chập lại.
    Hôm rồi mua trên ebay.com 35$ cái phím và pin 9 cell nay hàng về lắp vào pin báo khoảng 3 giờ ok rồi.
    Ngày đầu tuần lê thê từ tối qua em đi gần 5h sáng chú em nhắn tin đã nhận tiền trình các cụ. Chiều ốm em vẫn cố hát.
    Có quá nhiều điều nhưng con đường đi chỉ có 1.
    Đừng ngoành đầu lại nào/


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Nhìn cái ảnh cô em chẳng thấy thích gì - ta và cô chị có chuyện nhưng họ đã biến mất.
    Hôm rồi đi cafe ***y - là cô tiếp viên mặc đồ chíp có j lạ đâu - mấy đứa người đẹp và tự nhiên - khổ mấy bà dòng phải bỏ ra ngoài vì thất vọng bản thân.
    Tôi ăn tô bún xe lửa mà nhanh đói - cá tuyết ngon hơn cá hồi vì nó sống ở dưới băng.
    Lâu rồi chứng kiến bao nhiêu là chuyện - lạ có ng cả đời đối mặt với khó khăn và biến động.
    Họ luôn nói những chuyện mà không đi tới kết quả nào.
    Khi mình thấy họ nói chuyện thì bỏ đi chỗ khác - sau đó họ bực - kỳ cục/
    Ta chẳng muốn nói gì/
    Tỉnh bơ sống
    Hôm nay có con bé sang giao lưu từ tháng 8 năm ngoái, cổ nó đen hơn cả bọn Mễ - nhà họ kiếm mì tôm rau hành cho - nó nói ăn bánh HAM phát khiếp nhưng tăng 5 kg. Bé đã sang tuổi 17 - nó phải về để sau ba mẹ còn sang được.
    Tội cho những đứa trẻ phải bán mình cho những dự định.
    6h45 hai đứa nhỏ đã bay về - mâu thuẫn không thể hơn.
    Còn ta - không biết sống như này có phải là sống hay không nữa/
  7. sieu_lua_gai

    sieu_lua_gai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2012
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    471
    ???
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chào bạn siêu lừa gai tới thăm và tặng 3 cái móc nhé. Tôi cứ nghĩ chỉ cần 1 cái móc cho kẻ ở giữa là đủ.
    =================================================================================
    Hôm nay dậy sớm ngoài kia bề bộn.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =)) cái móc =))
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Nhà sara nghe cứ như cuốc tựt cambodia nhỉ. Tớ nói cái móc chỉ về 1 cô gái nào đó - đem làm thịt đi là mấy anh hết lừa nhau.
    Ghi lại chuyện bé Phương được đem đi kể cho mấy người - nhà nào cũng đòi đón nó về nuôi ít bữa rồi cuối cùng mấy bà vợ sợ phiền vì nó là con gái. Tại nhà chủ lấy thẻ nó xài hết tiền nên nó lánh nạn sang nhà con bạn cùng lớp 12 - lớp này cả trường chỉ có 32 đứa.
    Hãy sống tốt nhất có thể - đi đâu anh phải đi theo để mà thấy mà học mà coi người ta sống tốt mức nào người ta chỉ bảo giúp đỡ nhau đến mức nào để mà chỉ cho người sau.
    Nay ăn mì Ý do ông kia tự nấu chẳng ngon lành j vì mình đã quá no bụng. Họ thấy mình vất vả đây. Tội cái là mình chẳng mảy may thích thú.
    Ngày CN nấu hoành thánh rồi đón con bé tới ăn. Còn định chạy xe 2 giờ để mua được bao gạo, đúng là là là...
    Em chưa bao giờ nghĩ tới những điều em nói với anh - muốn nói j thì cứ nói chỉ để hành hạ cho hả. Đối xử tốt chưa chắc đã yêu nhiều bằng xử tệ/
    Mình mua mấy thứ hết 38 đồng.

Chia sẻ trang này