1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Anh có chết thì phù hộ giờ em không có tiền khi anh đau đành chịu.
    Năm.....em rời nhà đi học, 1 tuần không đủ 6 bơ bò gạo, nhà không có đủ và anh chị đã cưu mang; em đã lao vào làm công việc nhà chăm 2 đứa em rồi mấy năm học cũng qua.
    Mẹ chỉ có 1 chiếc nón kết mồ hôi, năm...cái niêu cơm nhỏ nấu 1 chút gạo cho bé út, mẹ trút vội mớ sắn ở trên vào chiếc nón rồi đi làm, em dùng chiếc nốn ấy gạt nước hố bom cũ để uống. Nhà 4 mẹ con chỉ có 1 chiếc chăn dạ cũ vậy mà còn bị mất cắp. Em phải đi khỏi đây, cái ý định ấy nhen lên từ khi em biết nhận thức, năm lớp 4 em biết mình phải đi tới một nơi mà ai cũng muốn đến, nhà chị Hoa có 7 ng thân mất tích ngoài biển mà chưa đến được nơi.
    Cuối cùng em cũng đến nơi, anh đã xui em kích họ "Tôi đi vè có thành tích và làm lợi danh tiếng của CT..." người đầu tiên em báo tin là anh vậy mà anh dửng dưng xong rồi thì lo chuyện khác chứ. 10 năm trôi qua em chẳng còn ghen tỵ với ai không hiềm khích không hơn thua.
    Một ngày em nín thở em đã nén nỗi buồn nếu anh không qua khỏi. Anh bình thản bước qua có j đâu. Giận em và mấy người đã không tin.
    Tình yêu vẫn tồn tại nó giúp mình có nghị lực sống.
    Giờ chẳng còn muốn gì.
    Xuống ăn cơm.......có tiếng gọi....gọi ai chứ....
    =========================================================
    Thấy họ tốt mà buồn mình - hôm qua ông bạn đưa họ 40 đồng mua 2 bao gạo 50 đồng còn mua giùm 2 ly nước mía nguyên chất hơn 10 đồng - hôm nay lại làm cho không con bé Phương còn đưa cho 5 chai làm quà cho mẹ nó - mình là 1 kẻ ích kỷ - mình chẳng mấy ý nghĩa khi được đối xử tốt - với người ngoài họ đối xử tốt hơn mình.
    Vừa ăn món phở xào thịt bò đọt cải dở - nhà hát không nổi vì sáng mình chê hát như khóc.
    Ra đi vợ dặn cao tay bốc - nhớ lời kẻo có ngày ra đường.
    =========================================================
    Ta dần hiểu khi sống chung với nhà họ. Sống ở đây chỉ có được chứ mất j đâu!
    Đường về không thấy đâu nữa rồi.
    [​IMG]
  2. lydih93

    lydih93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình iu là gì nhỉ, chỉ thấy nhớ khi ko gặp c, gần rồi lại thấy vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù thái độ của c thế nào, thì tớ vẫn ko thể ghét hay thờ ơ với c được.
    Chỉ là thấy hụt hẫng và như rớt xuống địa ngục khi c lạnh lùng xem t là ng kém quan trọng hơn ng con gái khác,
    là một chút xấu hổ và tội lỗi khi thấy c mark dấu hiệu c gặp lần đầu tiên, hay những cái ảnh với icon :-* với cái ảnh ý nghĩa riêng chỉ có 2 người biết trên facebook, là buồn khi cậu đăng stt : Anh yêu em, thì ko dám vào comt mà chỉ ngồi theo dõi cậu và người con gái đó nói cười hạnh phúc....

    Là thất vọng khi mình luôn muốn tự do, thế nhưng khi muốn là vật sở hữu của riêng c, muốn thuộc về nhau, thế mà c không cần, c bỏ mặc t với sự tự ái khi bị từ chối tình cảm,,
    thế mà vẫn ko thể ghét cậ dc,.... ko thể nào ghét và dừng quan tâm dc... :(
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Lâu lắm mới biết tình yêu là gì sau tình yêu là gì - dễ chịu.
    Hôm nay đi ăn ngoài - mọi chuyện cứ như màn kịch.
    Hôm nay thấy mình tỉnh bơ sống - ở một nơi rất xa mà chẳng hề mảy may tơ vương j/

    ==============================================
    Hôm nay lại ăn bữa no - là ăn bánh xèo.
    Vợ dặn đi dặn lại là ăn nói cho cẩn thận vậy mà lại bị 1 vố.
    Chiều thấy mệt và đau các ngón tay cánh tay nữa may mà tối khỏe.
    Mây hôm nay đt chưa nạp tiền chẳng gọi về nhà được.
    Chẳng biết rồi mình sẽ đi đến đâu.
    Mai thứ 7 mệt đây nhưng có lương.
    ==============================================
    Chiều chủ nhật rồi mà tên kia vẫn chưa đưa tiền mình. Hắn còn rủ đi mua đồ điện tử giảm giá còn nói cáo PC hắn bán đc hơn trăm đúng là 1 tên keo kiệt.
    Ăn trưa bằng tô phở gà lớn gấp đôi hắn họ giờ coi mình như mọi người.
    Sáng lau dọn cái máy tính toàn bụi thảm hôm trước cái lap cũng bị bụi kín lỗ quạt gió nên chạy 1 lát là nghỉ nay ổn cả.
    Nằm xem phim chút xuống chữa cái máy xén cỏ cũng ok rồi.
    Chưa ăn xong đã sai lập cái fb xong gọi không nghe chắc ngủ.
    Mình mà ghét ai là coi như ng ấy không tồn tại chẳng như nhà này
    như chó với mèo mà vẫn nói chung chuyện mới lạ
    Sáng gặp QH giờ em cũng ok
    =============================================
    Hết ngày chủ nhật buồn ngủ rồi đây dưới nhà họ đang hát tiếng bass rung cả sàn nhưng mình sẽ ngủ coi như họ hát cho ta hưởng nghĩ cũng sướng.
    Bỏ uổng một wk cuối cùng vớt vát được chút.
    Dưới kia điệu tango sao mà yêu kiều một dáng hình ai.
    Tên này nhớ về một thời hoàng kim về một cậu Hai còn bà mẹ nhớ nhảy đầm muốn khóc.
    Em đang hát bằng tiếng lòng của mình tôi cô đơn mà chi cô đơn làm gì khi ng yêu bỏ ra đi không lời...khi tình yêu chẳng ra gì tôi không cô đơn mong phong thư em
    Từ chối mời tay hát AK mua cái SONY 800 mình cài giùm âm thanh mê hát quá mua thêm cái sound card 40 đồng.
    Họ sống thật đơn giản.

    Nay
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tuần này có vẻ không thuận lợi.
    Nhà họ thật lạ cứ lời qua tiếng lại vậy mà cứ sống với nhau thương yêu nhau từng ấy năm rồi.
    Hôm nay thấy mấy món đồ mà chạnh lòng.
    Họ dẫn nhau ra chỗ ấy. Ta đổ nước giặt vào máy lấy cái áo vét rồi úp lại và can vậy mà nước vẫn chảy xuống làm mục tiêu cho địch.
    Ta không hẹp hòi bao giờ. Thấy bất kỳ cái gì ta cũng muốn sắp đặt giúp. Hôm qua thấy cái cửa máy bán đá không kín ta lấy vai chắn cửa và vần cái túi đá vào trong để cánh cửa khép kín. Hôm vào siêu thị chỗ nào cũng rớt đồ trên giá xuống ta sắp lên k xuể đành bỏ. Còn chỗ bán rau quả thì luôn nhặt lại lên giá.
    Nhà họ kỹ tính nhưng tốt bụng đôi khi ta biết và cố tình để vậy.
    Đố dám nói vì ta là đại ca của đại ca họ.
    Lâu nay chẳng còn thời gian rảnh rỗi để liên lạc với ai. Tối nay ăn chút cơm xong mang đồ giặt rồi xem phim chờ giặt xong là hết buổi tối.
    Mai làm xong theo xe nhà họ về phố cứ wk lại nhẵn túi.
    Sống như này đến bao giờ đây...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Mệt nhoài sáng nay 6h mới tới ngủ tới gần 9h dậy đi làm.
    Cứ mỗi ngày lại có 1 vài chuyện về cái ngố của ta.
    Chiều qua mình xé cái túi và cắn cắn cái bên trong, trắng trắng như kẹo cao su.
    Nó là cái khăn tẩy trùng vị chanh không ăn được ông ngố rừng ạ!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay ta chợt nhìn sang sao mặt mũi nhợt nhạt thế kia máy lạnh nên da em như vậy. Có chuyện gì khai ra
    Là họ thế này là họ thế kia là họ còn trẻ khỏe ...
    Em hãy trở về cuộc sống xưa đừng lùi bước đừng đánh mất mình như vậy
    Không! Em làm thế vì anh.
    Sai lầm hoàn toàn.
    Anh phải ở lại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với em.
    Mình càng giãy càng bị trói chặt còn họ chưa buông hết câu đã ---- ngủ/
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chính thức báo tin trái dưa leo thứ 2 bị thui.
    Nó bị tay chủ tưới vòi nước vào, Tên này rất xấu hắn chỉ yêu cây của hắn nhặt sỏi đặt vào gốc, chỉ rụng 1 cái lá hắn cũng đau như bị cắt vào tay. Hắn thí cho cây của vợ 4 hòn sỏi còn cây hành của mình hắn bỏ mặc.
    Giờ hắn đang hát 1 mình.
    Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, chẳng lẽ động lực để sống là tình yêu - một thứ phi vật thể.
    Anh muốn em gì - no chẳng muốn gì chỉ buồn khi thấy mấy ng sao không thể ôống như ng bình thường.
    Anh từng hy ọng? no anh chưa bao h hy vọng gì càng khong khi đã ăn no bụng.
    Đêm nào mình cũng mơ đang làm, ngồi bật dậy...
    Nãy tên kia nói nhà này có ma mình chưa hỏi lại xem sao.
    Khi sáng báo hoàn vé chưa thấy trả lời.
    Mình phải kéo cày trả nợ đời.
    Chẳng ai biết mình mệt mỏi như thế nào.
    ==============================================
    Hôm nay ăn bún cá, là nấu mớ cá mú hổ lốn.
    Rất ngon nhưng nước cay quá vừa ăn vừa chạy đi hỉ mũi.
    Chưa bao giờ ta thấy đời vô nghĩa như này.
    Sống cứ như cầm tù vậy mà bao nhiêu người vẫn sống được. Chẳng trách thằng cậu nó như vậy, nó tuổi thằng boy nhà mình sao lại bị kỳ cục vậy, giờ nó lên phía bắc rồi lưu lạc đâu nữa...
    Họ sống bằng sự may rủi và liều còn nữa là sẵn sàng trả giá, mình cũng phải sống theo vậy.
    Chờ tin kết quả DHDCD mà không có ai đưa lên, họ mong ta về lắm đây, nghĩ mà bực.
    Hiện tại chưa có cách nào giải thoát đành sống vậy.:|
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ta có tôi gì khi hét lên thấy vợ họ đổ chảo dầu nóng lên đám cỏ.
    Kiếp sau hóa cỏ dại có ai đổ dầu sôi lên em chịu nổi không!
    Anh aaaaaaaaaa người làm việc tốt thì không thương đi thương đám cỏ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~X
    Chồng họ nói bà ấy vẫn đổ vậy hoài nhưng chỗ đó hông nhà đổ cho cây dại chết bớt đi nếu đổ đám cỏ trước nhà thì tôi nỏi sung ngay.
    Cả chiều họ bực bội can cách nào cũng không yên.
    Ta đâu có ý lợi dụng bao giờ mà họ hiểu lầm.
    Tuần này gửi 500 về nhà nói đem cho bất cứ ai.
    Họ nói mình không xấu nhưng không chịu làm việc tốt.
    Ta cực lực phản đối ịiệc họ tha hóa hết ng này tới ng khác. Sợ con người không phải làm cũng có ăn rồi hoái lại khỉ vượn.
    [​IMG]
    ===============================================
    Hôm nay có 1 mẹ ú rơi mất 40 đồng ngồi khóc mãi, ta thấy con bé này dúi cho con bé kia 2 tờ 20 đồng cất vội vào bóp...
    Vợ họ nói không có mấy người là tôi cho lại họ 40 đồng.
    Trận chiến diễn ra như mọi ngày
    Ta phản đối và nhắc lại quan điểm đừng làm tha hóa thêm ai. Họ mất cái nhỏ sẽ giữ được cái lớn.
    Con mẹ ấy chắc nặng hơn 2 tạ chứ đâu gầy còm ốm yếu j mà bà cho lại tiền. Họ mất chút xíu thì khóc còn bà đừng tỏ ra cao thượng khi vòng tay chỉ chừng đó.
    Thôi
    thôi
    thôi
    đừng nói j
    sao không nói chứ
    đã ôm nhau ngủ còn gọi
    sắp đồ đi mai về rồi đấy nhớ ghi số điện thoại liên lạc
    [​IMG]
    ===========================================================
    wk này ta bá chủ nhà họ về phố. Ta ê ẩm cả người không biết chịu đến bao giờ.
    Tuần nào cũng đi như vậy không biết lấy sức đâu.
    Mình lo tiền cho ông con. Chán khi thấy nó lấy vợ sớm quá chẳng tính toán j cho tương lai.
    Nhà quê cũng đã sửa xong chú em hết cả tiền.
    Cách sống cách suy nghĩ của họ hoàn toàn khác mình. Điều này dần dần ta nhận ra.
    Sáng giờ chơi cũng mệt , sau ổn nhất định ta phải trốn xa hơn.
    Mình là 1 hòn cuội, chẳng lẽ hòn cuội cũng làm vật trang trí được.
    Ở đây cái j cũng sở hữu tư nhân không có chuyện nhìn thấy cái j cũng nhặt đem về nhà. Nhớ năm xưa lên Bà Nà không được xâm hại rừng cấm hái hoa nhổ cây trên núi đem về.
    Định ra công viên chụp ảnh mà ngại.
    [​IMG]
    Hôm nay thấy uống thuốc có tác dụng.
    [​IMG]
    Tự nhiên thấy thương thân con lươn...
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chính thức trở lại mốc cũ 75 kg ghi vào đây cái đã.
    Hôm nay nhà họ mua cái cân 1 ng 135 lb 1 ng gần 160 còn ta gần 170.
    Từ nay phải giữ gìn ngọc thể mới được.
    Phá lệ ăn mừng cho phép uống lon bia thứ 2 lon thứ 3 thì chịu.
    Mai là chủ nhật nghỉ ngơi dễ chịu đây.
    Ơn Trời cho ta 1 niềm vui nho nhỏ.
    Có quá nhiều chuyện...
    ========================================================
    Đêm qua ngủ yên sáng dậy đã 9h14.
    Vừa bước xuống nhà đã sai rửa 3 cái tấm kê trong tủ lạnh, quét nhà thật sạch hãy lau, xong ăn cháo cá tuyết.
    Cá này 16$/lb nó sống ở dưới tuyết vùng Bắc Cực. Ăn đi không cao nữa thì to bề ngang.
    Chồng thì xanh đỏ tím vàng đi nhà thờ về nói mình mặc đồ tôi không đi!
    Vợ khoác váy trắng mấy tầng nhỉ nện đôi guốc VN còn cố nói đi ra SP zụt luôn mua đôi mới.
    Nhà họ đi rồi, mình tránh không đi.
    Cái bằng nghề cư sscane hay copy là nó ịiện lên chứ VOID. Thôi, cái j vào tay mình là của mình xài bản chính chẳng trả j họ làm j đâu.
    Một đống phim xem bao giờ mới hết khi vừa xem vừa làm mọi việc.
    Thằng boy giờ béo nhanh nó ăn cơm không no mần răng.
    Hôm lên trần có cái loa Pioner nhỏ mà công suất 160W đem về lắp nốt là 3 cái âm thanh như sấm.
    Ta có nhưng may mắn những niềm vui như vậy.
    Đêm qua mải nhậu, chợt nhớ cuộc hẹn. Nhiều khi không dám nghĩ đến nữa.
    [​IMG]
    Nhầ họ gọi điện với 1 ng hết 1 giờ 12 phút xong đem ra kể 1 ng đi còn ta nói muốn tôi đi nốt k họ gào lên ích kỷ k qua tâm ng khác - nhà thờ ở đây sau khi xong lễ 1 ng đem cái hộp tới hàng ghế và mỗi ng bỏ tiền vào thường 30$ nếu k có tiền làm lễ ngoài sân họ cùn nói thế - nhà họ có đi làm từ thiện cũng tham khảo - có 2 thứ lời nói và thời gian đi qua là mất - đừng điện thoại quá 5 phút đừng làm nô lệ của mấy thứ đó - Đôi khi cũng nên nhìn lại cuộc sống xung quanh.
    Anh nói em chắc không thể sống mãi như thế này em sống với anh à không em sống 1 mình.
    Rồi cũng phải tính để anh ở đây với họ em phải xuống dưới sao mà hai vợ chồng bám nhau được nhưng em không thể xa anh.
    Em thì cả trăm mqh sao giam anh ngay cả với vợ sống mấy chục năm em còn không cho vì em yêu anh thế thôi/
    Tội em phải sống với một ng mà từ lời ăn tiếng nói đều chẳng có đẳng cấp còn nữa cứ lẩm bẩm hoài.
    Hôm nay khi ra về 19h15 mặt trời còn cao nhiệt độ 102 thấy cũng bình thường.
    Nãy gọi điện cho thống soái ở quê xong.
    Vừa có nháy máy cứ như giật dây chuông.
    Anh mà có giấu gì chắc em sống không nổi/
    Ngày xưa em chẳng bằng bây giờ.
    Ngày ấy làm em yêu màu xanh ngọc/
    Hóa ra em yêu anh thật/
    [​IMG]
    Mấy hôm nay nắng quá lá cây héo một ít cây dưa leo đã k còn trái họ dọa cắt đi để mướp lên trái ăn. Đám dưa hấu cũng k thấy hoa cái. Họ tưới vòi nước vào nhụy hoa thì bố nó chẳng đậu nổi. Nói rồi đừng tưới nhiều quá nước lên lá gặp nắng là héo họ cứ tưới vì tin là tưới giúp cây có sức chống nắng nhầm to.
    Ta k biết nay thứ 7 ở nhà đã tề tựu đủ để mai vào việc.
    [​IMG]
    Mấy trái ớt vườn nhà không cay. Tự nhiên có cây rau dền nay luộc ăn khác hẳn vị rất bùi và ngon ngang với cải mèo.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Sống gì mà như dưới địa ngục thế này!
    Xem nào, sáng giặt đồ lau dọn nhà, ăn miếng bánh với cốc sữa mãi chiều dậy nấu cơm, canh là nước rau sam luộc tối qua cho thêm chút rau dền và nắm ruốc khô, đập 4 trứng thái nhỏ 2 củ hành 1 chút lá hẹ nửa cái xúc xích cắt nhỏ đem tráng thơm lừng, lấy mấy miếng thịt hem cắt vào nửa trái ớt nửa trái dưa leo mấy nhánh húng và rau răm, tưới nước mắm chanh ớt lên, xong ực 1 ly sữa ực từ từ ly coke. Không xem lại bộ phim rambo lên nằm sinh chuyện tự nhiên nhắn tin bằng trang web khiến biển thức dậy.
    Đúng là 1 ngày đen tối.
    Nhà họ chẳng ai nấu ăn j yêu thì không yêu *** thì làm nhau ngày thêm chán nản bỏ ta chết kẹt ở giữa.
    Ta nhớ nhà nên nấu những món ăn dân dã rất ngon miệng. Nãy đếm được 7 trái dưa hấu, 3 trái khổ qua cái nở hôm nay, còn 1 trái dưa leo gọi là củ vì 1 nửa nó nằm dưới đất.
    Ta nhớ nhà vì hôm nay việc trọng của con trai.
    Ta bị sốt ruột vì có ai đó nhắc.
    Mùi trứng tráng thơm thế.
    Trong tủ còn 1 đĩa đồ ăn từ chủ nhật tuần trước chưa có ng ăn, 1 gói phô mai dâu, 1 cái pho mát, 2 gl sữa, 2 lít sữa chua - hờ - thấy mất tiêu đám chery.
    Từ mai phải thay đổi một điều để sống.
    Đời cho không ai cái gì bao giờ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay ta được bài học năm xưa làm người đàn ông phải biết làm vui lòng người phụ nữ bên cạnh mình.
    Nhưng họ hát dở quá dù chất giọng rất tốt.
    Phụ nữ có những đức tính gì nhỉ: Công Dung Ngôn Hạnh Cầm Kỳ Thi Họa hóa ra người này khá xuất sắc.
    Nhân vô thập toàn ta phải nịnh họ chút -
    Ta đừng để lạc mất nhau...
    ==================================================================================
    Ta đã thờ chữ NHÂN còn vương chữ TÌNH nên chỉ làm được người không làm được con.
    Tin nhắn lại em luôn hãnh diện về anh - chà - hãy gieo hạt đi.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ta muốn chôn giấu một quãng đường đời.
    Mỗi ngày qua đi cảm giác lo lắng lại lớn dần.
    Hôm nay là lần thứ 2 mặt mình tím lại và họ biết.
    Khi bị tím mặt con người ta đang dần không còn là mình.
    Hồi đầu năm bị giam ở 1 nơi.
    Giờ mỗi lần đi họ xúi mình vét hết mấy đồng trong ví ra. Không có tiền thì chẳng làm được gì ở cái xứ này càng không thể ôm 1 ai đó.
    Cách giam một người làm của riêng mình là như vậy.
    Nay bún ngon mà ăn được 1 tô. Ta đang sống ở 1 nơi mà yêu thương và căm ghét đều tột đỉnh bởi sự ích kỷ.
    Gần đây cả 2 đều không biết mình là cái giống gì.
    Một lần bỏng vì sữa nhớ đời. Copy đọan này để nhớ dừng bao giờ đùa với người nào đã ... tay với nhiều ... "thằng"- - --> là suy diễn của họ thật dáng sợ!
    Câu hỏi tồn tại, vậy mà câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Em cũng không hiểu vì sao em lại muốn biết đáp án đến vậy, dù cái nắm tay với anh chẳng có nghĩa lý gì, dù có cũng không quan trọng. Nhưng với em, nó không phải chuyện đơn giản, bình thường.
    Không biết từ bao giờ, em đã ý thức rằng bàn tay của em chỉ dành cho người yêu em. Khi chưa có người yêu, em sẽ chỉ dùng đôi bàn tay cho những nghĩa cử cao đẹp, chứ không dành cho một người con trai nào khác.
    Nhưng bất ngờ, tay em nằm gọn trong tay anh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, tĩnh lặng đến mức em không nhớ ra nguyên tắc của mình và quên mất rằng… anh-không-phải-người-yêu-của-em.
    Em ngốc nghếch, em dại khờ hy vọng vào một tình cảm mong manh như bong bóng mưa. Nhưng biết đâu đấy, vì anh đã nói anh nhớ cái nắm tay với em. Với em chứ không phải ai khác.
    Chờ đợi anh là điều dại dột của em. Để em chờ là lỗi lầm của anh.
    Nhưng đợi chờ là hạnh phúc, phải không anh?
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trên đây là những gì ta viết về 1 người vậy mà không dám viết rõ.
    Nay vào thấy bạn cũng lờ đi - cả buổi tối bạn không thể thôi miên j được ta.
    Nay ta hết hành hạ chuyển sang bị tra tấn. Lại mấy chuyện kết cục như nhau.
    Tối bất ngờ đến 1 nhà ăn bún Huế ở đó nghe chuyện xưa. Ông này 6 năm sống 1 mình nên rất sợ cô độc. bà vợ ông là bà thứ 4 làm 4 căn nhà cho 3 ng con và bà vợ lớn của ổng bên quê hương.
    Còn em còn ta không hiểu tại sao mình chưa dứt được nhau.
    Xem phim không nổi lên ngủ sớm...càng giãy càng bị trói chặt vào một thứ gọi là tình cảm.
    ==========================================
    Hôm nay tâm trạng bực bội!
    Nguyên nhân: Cãi cọ chuyện kiêng cơm khê cơm cháy, mắm ruốc là điềm báo cho một ngày làm ăn không suôn sẻ!
    Ừ, sống ở đời đầy người kiêng với kỵ cuối cùng vẫn chẳng ra sao.
    Ta nói họ ích kỷ hẹp hòi độc tài không độc đáo càng không phải độc ác...
    Họ nói cứ có chuyện j là tìm cách ăn riêng...
    Ta ăn xong còn với 2 miêng rau khổ qua họ luộc, thứ này rất đắng nhưng ăn xong cứ ngọt mãi nơi cổ và ngủ rất tốt...
    Ta chẳng tin vì từ bé tới giờ nằm cả giờ chưa ngủ nổi trừ một vài lần say.
    Ta không muốn nói lại nhưng câu chuyện chỉ là câu chuyện và chẳng hề có lợi j cho mình.
    Ta nói nếu ta là 1 kẻ mưu lợi chắc không sống nổi đây 1 giờ!
    Họ đem ta miếng trứng ta trả lại nói ăn đi rau cỏ làm sao có trí tuệ họ mặt giận.
    Họ muốn ta là một thứ tài sản của riêng họ.
    Ta nói không đời nào vì càng ngày càng thấy không thể như vậy.
    Rõ ràng ta đang bị họ giam cầm bằng đủ mọi cách.
    ===============================================================
    Hôm nay ăn món chay ngon là khổ qua xào chao, món canh mướp khía cũng ngon.
    Họ nói phát hiện thái độ j của mình à - no - xưa nay mình luôn công khai tất cả - công khai là cách che dấu tốt nhất.
    Cứ được vài ngày bình yên là lại có chuyện.
    Họ doạ không cho ta làm giấy chẳng biết thật hay đùa.
    Hôm nay xem lại bàn tay họ có 1 đường thẳng đứng từ cổ tay tới tận ngón giữa.
    Con người này không chịu khuất phục nếu ta không có kế sách.
    Kỳ này ăn ngọn rau khổ qua rất ngon.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ta sinh ra vào một mùa thu năm nào cũng lãng đãng lá rụng ở đây mùa thu lá lác đác rụng còn mùa đông thì chẳng cây nào còn lấy 1 cái lá cứ như cái máy cày này chẳng có lá lấy đâu rụng.
    Hôm nay thấy cả đám máy cày này diễu trên phố có phải mùa thu đã làm mới chúng chợt nghĩ mình cũng cần phải làm mới phải viết 1 bài mới.
    [​IMG]
    Mùa thu trước ta dấn thân vào con đường mỗi này qua đi ta như không còn là ta càng giây càng bị trói chặt thêm.
    Mùa thu này ta không còn được thấy hoa sữa tất cả đã chôn giấu tận sâu trong một hòn cuội lăn lóc tận xứ nào.
    Muốn làm mới mình cũng không được cây muốn lặng gió chẳng đừng.
    =================================
    Đang có bão lòng đâu đây...
    ======================
    Bữa tối có món lườn vịt trời thịt nai xay gà chiên và thịt bò - ta ăn phải 1 viên chì - chết bằng loạt đạn hoa cải chắc đau đớn nhưng chết cũng nhiều con khác cũng là an ủi - cấm bắn khi chúng đang bơi bơi - luật quy định chỉ được bắn khi xua chúng bay lên - đông như thế càng chết nhiều.
    =======================
    Thu mới sang được mấy tuần mà sáng nay gió đã lạnh buốt buốt một chút nhiều ng mặc áo lạnh.
    Cuộc sống vẫn trôi đi lặng lặng nghe sự vội vã lo âu tất cả rồi cũng phải qua đi.
    Có người không bắt điện thoại họ nghĩ sẽ bắt gặp sự bất ngờ trong sự rối bời.
    Ta vẫn không được nói hay không kịp nói.
    Mọi thứ biến động như cuộc sống.
    Tôi ơi đừng bao h tin có sự bình yên trên đời này.
    ======================
    Đúng là cầu được ước thấy người thấy người mà như chỗ không người lạnh tanh.
    Sống ở đời nhớ đừng nợ ai kẻo khó trả nổi.
    Hôm nay họ đưa tôm cho ta ăn - rồi vô tình họ ăn và ăn hết - họ muốn ta ăn hết dù họ cũng muốn ăn.
    Sao không nói thật mà cứ phải như vậy với 1 kẻ cả tin là ta.
    Ta sống không yên với những kiểu quan tâm dở hơi như vậy.
    =======================
    Người này đã bao lần chưa chịu đi qua đời tôi.
    Đêm nay họ nói anh đừng chốt cửa....chắc mua cho cái j đó rồi đem trộm cho.
    Họ vẫn lầm lũi âm thầm theo ta lo cho ta từng chút.
    Lâu rồi không còn những j gọi là riêng.
    Có 2 cái xác không hồn và bề bộn lo toan.
    Đời tôi tưởng như chẳng cò chỗ trống mà mõi ngày qua đi lại thêm 1 vết cứa.
    Chú em có câu chuyện khá tâm đắc vêf 1 người trên tay cầm 1 cái cốc và cứ rót mãi nước sôi vào...hãy biết từ bỏ những j không xứng với mình!

Chia sẻ trang này