1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Từ bỏ được chết liền...
    Những tưởng diễn đàn này off.
    Năm xưa ta gửi 1 đoạn đời vào 1 diễn đàn chết yểu. Hơn chục năm rồi thời gian như xoá hết mọi chuyện.
    Mùa thu đã đi qua khi nào ta chẳng biết hôm nay về thấy rừng cây đã chuyển hết màu xanh sang đỏ vàng và rụng lá như hồn ta ngày càng đi vào ngõ cụt.
    Hôm 19 năm trước là ngày xấu ta rời khỏi đây năm nay thì đi thi y như rằng trượt.
    Tối trước đặt vé bus - sáng k ra trường (hậu quả thiếu dụng cụ) - phó thác cho 1 thằng nhỏ mãi mới tới được chỗ thi - phạm quy nói chuyện bị giám thị suỵt - mọi lý do đều chứng minh mình sai lâm.
    Đáng ra họ chỉ cho ta biết vào thì phải qua kiểm soát an ninh lên xe phải đưa ID giữa đường thì xuống xe rồi lên lại...
    Cái xe bus chẳng như mình tưởng - trên chỉ có 1 lái xe - có wifi và ổ cắm điện AC - cái nhà vệ sinh trên xe vuông vức k phải cúi và không hề có mùi, đặc biệt cái hố thì sâu thẳm như cái giếng - xả rất thoải mái. Mạng có nhưng chậm rì - xe cứ đi 1 lúc lạu dừng - hành trình cho 5h theo chỉ đường thì nó chạy tới 8h45 phút mới bến cuối.
    Đánh dấu thời điểm này:
    - Con đường không lối thoát của thiên tình sử vẫn vậy.
    - Bà lão đã về đuổi gà trồng rau thuỷ sinh từ 1/9.
    - Sắp tới là có 2 đứa cháu.
    - Có trát gọi bà lão đi ký vào bản án.
    - Cuộc chiến tam giác căng thẳng: chat làm j lên đó mà ngủ.
    - Ngày càng thấy nhiều điều vô lý trên đời này chứng minh cuộc sống muôn màu là có thật.
    -------------------------------------------------------------------
    Ta không biết thế nào mới gọi là bê tha.
    Vừa về sau hơn 4h chịu trận với 2 bợm nhậu. Sau 2 lần mời bạn nhậu tới - tối nay họ đem cả ta đến nhà kia - vợ thì doạ lỡ đau ốm hay có chuyện j nhờ chở còn có người - nhà này có 2 vợ chồng 2 đứa con 1 bà mẹ của chồng 2 vợ chồng chú em có 1 đứa bé gái 19 tháng - tới nhậu có 1 bợm 76 mùa khoai cùng bà vợ thứ mấy tuổi cũng ngoài 5 chục đem theo 1 đứa cháu trai học lớp 5 - vì mẹ nó chưa về - thằng này tập ăn hủ tiếu bằng đũa - nó k biết xúc sợi mì mằng thìa mà cứ dìm cái thìa xuống lấy nước uống còn mì thì chào thua vì gắp đũa không dễ - thằng con trai chủ nhà 18 mới học xong cấp 3 và đi làm được vài ngày - nó ngủ dậy sau đó.
    Nhà này rộng - có 3 cái xe 1 cái hỏng - mấy cây ớt và rau gia vị được đem vào nhà vì sợ chết vì ngoài trời đông đá - cái TV chắc 70 inch - tường nhà bằng gỗ tấm ghép lại - tủ lạnh sơ sơ cũng 4 cái to bự - trong các phòng chắc có đủ tiện nghi và rất gọn gàng sạch sẽ - ta k tò mò nhưng tên chủ dẫn ta vào phòng ngủ để wc - cái bô được lót đệm êm - lần sau vào lại thấy nước chỉ của bợm già mới rớt - đúng là bê tha khi đái vương vãi vào 1 chỗ quá sạch sẽ gọn gàng.
    Cô chủ mang cho mỗi ng 1 tô nhỏ hủ tiếu vài miếng bò kho ta ăn chẳng ngon nghĩ thương mấy mẹ con đun nấu.
    Tiếp theo là 1 miếng thịt bò - trời lạnh nên nướng trong lò điện - ta ăn hết vì nghĩ bổ béo dù gia vị chẳng có j - bợm 76 kia chỉ ăn chút xíu kêu chín quá dai.
    Ta uống 2 lon bia còn 3 tên kia cứ lát lại dốc - họ nói mấy chuyện ta nghe 1 chuyện/nhiều lần - lần nào cũng như lần nào sau màn chào tạm biệt khoảng 1 tiếng mới ra cửa lại hàn huyên 1 lúc lâu - nhà đống ng già trẻ - hàng xóm k 1 tiếng động - 2 bợm nhậu và 1 chủ nhà thi nhau đối đáp - ta vạ vật - vợ họ thiếu nước năn nỉ càng không làm bợm chồng ngưng nói - ta nghe hắn nói chưa đến 100 lần mấy chuyện ấy.
    1 người thì già không làm j - 1 ng làm chủ không có khách coi như không làm j tiền giữ tiêu xài kiểu cơm no bò cưỡi - vợ thì mang mối nợ không thể trả - chủ nhà thì trả nợ miệng sau mấy lần tới nhà này nhà kia nhậu - trong số họ mỗi ng 1 hoàn cảnh tuổi tác khác nhau - nếu ở đây thường nhậu tới hơn 1h - ta ghét nhất mấy kẻ bất tài thất thế nhậu và kể thời oanh liệt - ghét hơn là chỉ quanh đi quanh lại khoe nhậu mấy chục lon nhậu cái con khỉ j đó...
    Lần này thứ 3 ta nghĩ phải rời bỏ mấy nơi này.
    Ta ghê sợ khi phải chia sẻ.
    Ta chạy vội lên tắm - xuống nấu mì thịt gà và 3 trứng.
    Ta cần sống và cố thức viết lại để nhắc mình.
    ===================
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây...
    Hôm nay là một ngày vui - buồn và hơi thê thảm.
    Đầu tiên là tin có 1 bà cụ chết - bà này rất ác ôn - ngày xưa 2 mẹ con đi cầu hết đền kia miếu nọ rằng...cầu cho chồng mày đi xa chết xa đi gần chết ần con mày chết trôi chết nổi như con tao...đêm khuya sáng sớm miệng thối răng than khi đó bà ấy nguyến mỗi 1 lời đập 1 hòn gạch vỡ tan tành - nay bà ấy đã chết nhưng lời nguyền vẫn bên tai ta mấy chục năm nó đeo bám theo ta.
    Thứ 2 là tin của con bé Thanh yêu sách nhà chủ - ta lỡ miệng nói xuống đấy làm - báo hại họ và ta phải hát từ 3h tới h.
    Mới biết chết đi là hết - phải sống với mọi thứ áp lực tới chín mấy mới chết - con cháu k về được - thọ như thế chẳng để cho đời cái j.
    Tình hình làm ăn ngày càng khó khăn.
    Lần cập nhật cuối: 25/11/2013
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Hôm trước đến giao lưu nhà kia vợ Đậu nói chuyện với bà mẹ và hỏi mượn 1 gói mì; bà mẹ liền hỏi con dâu có không thì đưa cho chị.
    Hôm nay mới biết thêm - vì sao nhà này có 4 cái tủ lạnh bự - nhà có 2 vợ chồng 2 đứa con và bà mẹ - nhưng tiền ai nấy tiêu xài - mua sắm ăn uống đều riêng biệt và dĩ nhiên là share các mục xài chung - 4 cái tủ lạnh đựng đồ ăn thức uống của 4 người - ai ăn j thì tự mua sắm nấu nướng rửa dọn...
    Bà mẹ chỉ để đủ tiền mua đồ ăn còn đâu gửi hết về cho từ thiện - chưa đến 80 nhưng ăn chay gần 50 năm.
    Nhà này có vẻ sống rất bình yên và ấm cúng. Thằng con trai đi làm coi như yên 1 bề. Đứa con gái học lớp 5 mà lớn như 1 thiếu nữ. Hai vợ chồng đi làm túc tắc gần 2 chục năm cũng tích cóp ổn.
    Ta vẫn k hiểu tại sao mỗi người lại sống riêng như vậy.
    Khi hỏi Đậu chồng họ nói ở đây nhà ai cũng sống thế.
    Tên em tóc bạc trắng có cô vợ mặt buồn bã vì đòi về lại VN mà chưa đc.
    Mỗi ngày qua đi ta biết thêm 1 vài chuyện và ngạc nhiên một cách ngớ ngẩn.
    Vợ Đậu ôn nghèo kể khổ khi ngày chân ướt chân ráo được 1 bạn mang về giúp - ăn trứng luộc tới bữa thứ 10, tôm thì ít con cho mỗi ng...ta nghĩ đáng đời tên này xưa nay ăn xài như phá mả phải vậy mới sớm vỡ mộng. Như ta đây sang là chính khách. Mỗi tội dốt quá chỉ nghe mà không hiểu.
    Ta biết tại sao ta dốt.
    ==========
    Úi hôm nay ta lên Thành viên tích cực.
    Vậy phải chăm viết bài mới được.
    =========
    Sáng lạnh nước đóng dù nắng đẹp.
    Hôm nay Đậu được ng ta cho cặp vịt hắn tới lấy về - họ nói chỉ cho bắn có 3 con đem về - ta ăn 1 cho mi 2 - tới nơi họ nói cho tên kia 2 và dặn vợ đừng nói thằng con là cho hết rồi. Vợ Đậu suýt xoa chắc cho con to còn mình con nhỏ...ta ngẫm nghĩ 3 = 4 khi chỉ được bắt 3 con mang về mà chia cho 2 nhà mỗi nhà 2 con.
    Thằng con trai với vợ trước đi săn - có khi nó đem cho 4 con nai - thịt nai mà đem xay nhỏ ăn rất tồi - tiền công lọc thịt xay ra mất 80 đồng. Khi vịt bay lên mới được bắn đạn hoa cải - chó săn tha số vịt bắn rớt về cho chủ lọc lấy 2 cái lườn còn lại quẳng đi.
    Ta và vợ Đậu làm lông và nấu cháo - Đậu k làm j cũng k dám ăn - ta ăn trọn 2 bộ lòng vì k có ai ăn - ức vịt trời có mùi đặc trưng của thú hoang - cái đầu ngon vì có lưỡi - là 1 thứ để trộn gỏi - cái cổ nhỏ xíu cũng ngon - tới là cái cánh không ngon lắm - lườn thì ngọt và bùi đậm đà - cái chân nhỏ xíu cũng ngon dù chút xíu da - cái đùi cũng nhỏ xíu mà ngon lắm - vị khác hoàn toàn với các chỗ khác - cái mề thì to - gan khá nhỏ - tim to và rất ngon.
    Ta chợt nhớ vụ vườn cò đêm định mệnh - hèn chi ăn thấy quen quen...
    Ngày mai lễ được nghỉ có thể sẽ đi mua đồ cho cháu.
    Không thấy cái photobuket mở mà tại sao nhà mình treo cái kính nhỉ!
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay lễ đi ra ngoài ăn chỉ có 1 chỗ mở cửa.
    Vợ Đậu có yêu 1 người - chớp mắt đã mười mấy năm - có lần chúng ngồi bên nhau trong bưu điện học - khi nhìn sang thì một tên đã gà gật ngủ vì học máy tính không được - - -
    Một ngày tên ấy đi và đi được không như những lần trước thất bại.
    Bây giờ chúng không lấy nhau - chẳng có 1 kẽ hở nào.
    Chúng đành yêu nhau bằng cách làm bất cứ thứ j nghĩ ra.
    Đầu tiên là tuyên bố đây toàn quyền có mọi mối quan hệ muốn làm j thì làm - còn bên đó thì cấm cấm cấm!!!
    - Cho ở và làm 1 chỗ mà không trả tiền - giam cầm!
    - Cắt bỏ điện thoại cho hết gọi hết nghe!
    - Đem ngay máy tính xuống nộp đây!
    - Dám vào pal hò hát chat chit à - cấm!
    - Tối nay ngồi đây hát cho quan lớn nghe - hát nhiều thì tắt máy dọn dẹp khi xong - nếu ng khác hát thì phải đem máy xuống chat ---> bắt lao động!
    Đêm nào cũng nghĩ từ mai im lặng không thèm nhìn cười nói...
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Thứ 2 thi lần 2 - được 80% - đạt - xong 1 việc.
    Thứ 3 là hôm qua - mệt.
    Thứ 4 là hôm nay - xác định đổi mới - đường còn dài.
    Sang nhà hàng xóm thấy gói kẹo - năm xưa ta cũng có quà là gói này -thứ này của Pháp và bên trong có rượu - ta cho mỗi người 1 cái - cô hàng xóm ăn bị say - chắc không phải say ta - vậy mà cũng 10 năm qua ta còn nhớ tất cả.
  5. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    đã có biết bao nhiêu người đi qua đời mình và số người còn đọng là bao nhiêu, hãy sống sao để khi mỗi lần mình đi qua cuộc đời người khác, đều để lại một chút gì có thể
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Tính đến bao lâu hay yêu chầm chậm thì chưa gọi là gì càng không thể gọi là yêu.
    Tình yêu không có tội nên không ai có lỗi càng không cần có cái gọi là xin lỗi tình yêu.
    Tình yêu là sự trao và nhận - chỉ cẩn 2 người biết yêu trong đó 1 người không bị ràng buộc - khi đó tình yêu của họ có cơ hội tồn tại.
    Tôi quan niệm khi đi qua đời ai đều để lại 1 vết cứa vào trái tim.
    Một tình yêu đích thực chỉ có thể tồn tại khi yêu 1 cá thể đích thực và duy nhất.
    giống như hôn nhân - bí quyết tồn tại của nó là: mỗi ngày chỉ nói chung với nhau 5 câu.
    Tôi tin trong hôn nhân không còn tình yêu.
    Tôi tin trong tình yêu tồn tại hạnh phúc cay đắng mà ngọt ngào và còn nữa là những cảm giác mà người đang yêu không thể mô tả.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kẹo nhà hàng xóm là của Đức, không phải Pháp.
    Bạn có quan niệm chưa rộng lắm về tình yêu, có thể do những gì đã trải qua chỉ đủ để nhận định đến thế thôi.
    Tôi thì tin rằng khi người ta yêu, người ta đủ sức biết được tình yêu đó có phải là đích thực hay không :P
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Lần sau thấy có bán ở 1 siêu thị cạnh hồ Trúc Bạch họ mua về trong không có rượu mật càng không có hương vị - ta nghĩ sẽ có ngày ăn 3 món thịt bò bít tết cá thu chiên và kẹo cherry tại Pháp.
    Người biết yêu là người dám làm những điều chưa ai làm.
    Tình yêu đích thực là tình yêu có những tình tiết không giống trong bất cứ đâu - là hai bên chưa bao giờ yêu nổi nhau - quanh họ không hề có 1 khe hở nào để thoát nổi nhau.
    Bạn có kế nào hay thì kể ra đây cho làng coi!
    -----------------------------------------------------
    Hôm nay làm lông 5 con le le đưa vợ Đậu 4 về mớm cho đàn con ở phố ta đem nấu cháo 1 con dù biết Đậu không ăn nhưng vẫn phần 1 nửa thực ra ta buồn ăn 1 mình nuốt khó.
    Anh nhé khi cho vào luộc nhớ đun một lúc cho nước ngọt mới cho gạo và đậu xanh vào sôi lên thì về số 2 rồi 1 cấm quấy đảo kẻo nhựa gạo ra khê cháo.
    Thực hiện đúng lời dặn được nồi cháo ngon lần đầu tiên được ăn - con chim này bộ lòng chiếm 1 nửa cơ thể nó cái mề to nhất kế là gan - gan chần qua ăn thôi rồi - cái mề dầm khá lâu mà nó vẫn to như khi lúc sống còn ăn cũng rồi thôi.
    Cũng hôm nay ngón tay ta bị co vì lạnh mấy thùng nước mưa ngoài hiên vẫn đóng.
    Lạnh - sửa xong 2 cái dây mic - gào mấy bài uống hết 1 ly DP và 1 lon bia - chán và giờ cảm thấy đói.
    Người đi 1 nửa hồn tôi mất...
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2013
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là chủ nhật ta rời khỏi giường khi gần 10h vì thấy đói bụng khi tối qua chỉ ăn tô cháo nhà Đậu đã đi lễ về đang trút chè ra 3 cái ly. Không hiểu tại sao tên này không ăn mấy con chim trời ta ăn nốt.
    Sang nhà ông kia làm giúp mấy việc ơn Trời đều xuôi.
    Đầu tiên họ lôi ra khoe 2 con vịt trời đã làm sạch và thịt le le tối qua còn đó - họ luộc vịt mà không cho gừng nên không thơm - bà vợ thì dem rang gạo tẻ gạo nếp đậu xanh mải nói chuyện hơi bị khét khi nấu ngỡ cháo khê - ông chồng ăn trách vợ không xào lại thịt bằm nên cháo nhạt - có chén nước mắm gừng phải đứng dậy lấy thêm ớt và nướng thêm cái bánh tráng còn hạt tiêu thì không ai nhắc - rau gia vị chỉ có hành hoa ăn cháo và chút giá - ta ăn nhiều làm ông ta rất vui - có bia lon và mỗi người 1 ly martell - coi đám thịt le le thấy ông này luộc gan mề kỹ nên cứng mất ngon còn thịt thì không có da vì lười biếng nhổ lông nên đem lột vứt đi. Đi lại chút trong khi ăn bánh bông lan và cố 1 trái chuối. hì...
    Ta giúp ông này cách mở youtube và thay cái màn hình ngoài vào phòng cái này nhỏ đem cho cháu - ta nói mua cái màn hình 80 inch có wifi ông ta nổi hứng mua thêm dàn âm thanh. Thiếu cái cab HD 2 anh em ra lấy về cho luôn - qua cái cầu ng ta rải cát và muối - đêm qua lạnh - hạt mưa vào kính xe là đông dính. Bà vợ lui cui lấy cáp ra phòng khách vì sợ k có j xem. Phòng bà bị đứa cháu chiếm. Bà sang phòng ông xài máy sao đó bị đòi pw lại gọi ta may mà mở lại được. Kế là dàn âm thanh sau 1 hồi cũng ổn. Ta lấy chai nước uống hết thu dọn về. Ông ta cũng k giữ thêm chắc muốn vào kèm cái youtube với bộ phim j đó tới tập 30.
    May không bị sao vì Đậu uống ly rượu và mấy lon ta nói hắn còn cự cần thì bà vợ chở về sớm mai đón tới lấy xe đi làm. Mấy người ở đây sống tốt ngoài sức tưởng tượng. À có 1 ông năm xưa ôm vợ của ông chủ về bắt được - không biết vậy tốt hay xấu nhưng từ đó họ không đến nhà nhau - ông mê mải nhậu nên mất bà vợ đó - bà này sinh đứa con trai thích săn bắn và đem cho ông rồi ông giấu cho chúng tôi ăn - nay ông ta khoe tủ nhà nó đầy thịt rừng nhưng ta chỉ thèm thịt chim cu đất và ghét nhất thịt nai xay.
    Ta - một người có ích - sống tự do và nhởn nhơ như chỗ không người - - -.
    Chẳng biết có ai đọc được tâm trạng trống trải của ta. Lang thang chút qua nhà hàng xóm cho quen đôi lúc còn nhờ vả xem ra từ ngày vào đây chẳng quen lấy 1 mống nghĩ cũng thương thân.
    Khách tối qua phải đứng ngoài gần tới giờ mới mở - có 1 tên mập ú không có mũ cứ liên tục vò tai - may có xe ngồi trong nên tránh được lạnh - Em đi mặt đường bị cày và xe đi trên đá nên chậm và xóc bò tới gần 10h. Mấy đứa đón từ hơn 7h tội...rồi cũng về tới - mấy đứa con ăn hết cháo mà chưa kịp biết hương vị - chúng nói con này sao nhỏ thế - bọn nhỏ cần mẹ và không gian riêng - nhà này sống bằng những giấc mơ và không ngừng phiêu lưu...ta đi ăn tối đã.
    Một ngày lạnh nhưng khá bình yên.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 từ tuần rồi ta thấy sợ vu vơ sợ khi biết 1 người cả đời sống chung với khó khăn chưa 1 ngày bình yên một năm rồi họ hiểu rằng ta tốt hơn họ biết và khi vui thì nói chuyện khi buồn thì ai nấy về bên gia đình.
    Hôm nay ta viết coi chừng 1 hành động vô tình hay cố ý của em lại là dứt tình với anh.
    Chưa có j vượt qua được tình cảm giành cho nhau nên sự dằn vặt khổ sở cứ dâng lên mãi lên mãi dìm xuống đi nhanh lên...
    Ta đang rất bế tắc tối nay chưa ăn vì khi chiều đã ăn thịt gà no và uống 2 ly nước ngọt còn thèm giờ ăn đá cho đỡ ghiền từ tuần sau cai nghiện xem có hết cái bệnh choáng váng không.
    Ta đang ngẫm nghĩ em biết sẽ bị phạt nhưng anh không được nói như vậy không được không đáng không....và khóc lu loa 2 lần - lập tức cái thẻ VISA bị cắt vụn - ta nói người này không tin cậy có quá đáng không nhở!
    Nhớ lại cái câu truyền kỳ rằng đàn ông luôn phải làm vừa lòng ng phụ nữ cạnh mình.
    Xời, kè cạnh là anh chồng ai dại mà thể hiện.
    Đời đúng là rối bời, mệt!
    Lâu rồi thấy mệt mỏi quá đúng là ngưng uống nước ngọt là hết choáng chắc do tăng đường máu đây.
    Thứ 2 đi làm thủ tục trả tự do với 15 câu hỏi ta vô cảm.
    Đúng là năm nay quá nhiều việc phải làm.
    Chẳng biết người có lúc là như thế nào nhưng ta mong cho thời gian qua mau.
    Lâu lắm hôm nay được bữa làm đau tay người đâu cũng đau mỏi.
    Lang thang mấy chỗ cũng hay lắm tuần sau ta sẽ ổn hơn.
    Lần cập nhật cuối: 21/12/2013

Chia sẻ trang này