1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ngồi xe bus từ 9h chắc qua 6h mới đến nơi.
    Đi qua cả đoạn đường dài chỗ nào cũng như chỗ nào.
    Mùa này cây vẫn còn lá đâu cũng là rừng cây nguyên sinh già cỗi cỏ hai bên đường luôn được cắt ngắn càng xuống phía nam càng xanh hoàng hôn đang về cảnh vật đẹp tuyệt vời.
    Lần này đi mình đã quen hơn lần trước và càng chẳng để ý j nên khi máy hết điện mới biết ổ cắm chõ mình không vào điện hay là tại cái nạp chỉ có 2 chân nhỉ lần sau rút kinh nghiệm.
    Một thằng ngồi bên nhai cái túi bánh j đó chốc đã hết còn ta ăn 1 cái hot với hũ j đó thấy ghi là ăn với salat đúng là lúa quá lúa ăn tiếp con mous bằng chocolate hớp chút nước xong bữa.
    Xe lại dừng rồi lần này đi dịp lễ nên vé đắt quá.
    Mỗi ngày qua đi ta như lúc sâu thêm.
    Nay vui vì con trai đi học từ tuần sau.
    Mình trâu già kéo cày.
    Kéo kéo kéo tới khi đem được đứa nào sang kéo thay...

    Hát bài Tình Mẹ được mấy câu nước mắt đẫm đìa ta cả đời gà con lạc mẹ.
    Giáng sinh này 1 mình chẳng mảy may ngoài kia chúc tụng. Cũng mong một năm mới nhiều may mắn. Mà lạ đã hết năm đâu mà họ chúc mừng năm mới.

    Ngày thứ 3 ăn cháo gà đơn giản là không thấy ai có ý ăn giúp ăn xong 1 tô ăn đến bánh rồi ăn 1 trái táo đỏ chẳng thấy ngon lành j nhưng nếu không ăn thì cứ để đó và còn nhiều thứ ăn nữa cần phải ăn hết. Giáng sinh phải có đủ mọi thứ và ai cũng ăn mấy thứ đó.

    Ta luôn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Một lần sinh nhật, năm trước nữa ta bước chân đi.
    Hôm nay, năm trước, ngày ta bắt đầu lưu lạc.
    Ngày mai, năm trước, lại đúng cái ngày ta về nơi ấy.
    Người đã vì đón ta mà chạy xe cả ngàn cây số, còn bất chấp cả tính mạng để làm những gì cho ta chỉ họ biết.
    Ta luôn quá chậm để nhận ra dù chỉ một việc nhỏ xíu của cuộc sống.
    Hôm qua mới vào nhà và có người tặng quà.
    Ta không vô tình chỉ vì ta giờ chưa yên.
    Hôm nay ăn con cá j đó y như thit con chình.
    Có đời nhà ai nấu măng chua với cái xương con cá và chỗ thịt bò của ta định nấu mì tôm ăn sáng.
    Nhà này lạ nhé, ta nấu chẳng ma nào đụng đũa, Đậu nấu ta cũng chẳng ưa, còn vợ hắn nấu như trên ngoài 3 món ta thích.
    Hôm nay, vợ hắn làm rơi cái bì vỡ tan cái tô đựng cơm, vụn nhựa trộn lẫn với cơm làm ta sợ tới giờ.
    =====
    Về tới nơi thấy quen thuộc còn nguyên cảm giác ấy.
    Nãy xe va quyệt với 1 con thú j đó văng mất cái gương bên phải.
    Tình hình khá căng thẳng ta thì không biết dụ dẫm người.
    Sống chung với 1 thằng 2 dòng. Cứ để yên xem sao....
    ------
    Thứ dậy khi hơn 4h biết là k thể ngủ nên đánh dấu.
    Một ngày qua đi không ăn loay hoay làm cái chỗ nước rò lấy nhựa nến đắp cái đê lấy ống hút làm cống cuối cùng vẫn dò chán quá,
    Ăn 1mình đau tức làm 1 mình cực thân,
    Hơn 22h mới nằm cố ngăn ký ức ùa về nơi này đã hơn 1 năm rồi vẫn trắng trinh một màu như niềm tin mãnh liệt thời gian cứ trôi đi và thi thoảng mơ hồ hơn 10 năm qua hy vọng về một điều j hơn thế nó gần lắm nhưng hơn 1 năm không chịu tin thực tại 1 đốm sáng bừng lên từ sự thật hơn rất nhiều ánh sáng rọi trong mơ anh vẫn thắp đèn lên khi đêm về như thắp mãi điều linh cảm ấy linh cảm được yêu em tha thiết ôi con người ta chỉ có 1 những câu thơ này đã chia sẻ hay thân ta chia sẻ mọi thứ vẫn như hiện hữu cho cánh chim này có 1 ngày hội ngộ,
    Mai phải làm 1 cái trang kiểm tra công việc cuối ngày mới được sáng ra thì nhớ tắt máy nhà kẻo tốn điện quên bao nhiêu là việc.
    Cố ngủ lại chút, đoàn tàu thứ mấy rồi đây những đoàn tàu dài dằng dặc có đoàn gần 200 toa có đoàn kéo còi có đoàn lầm lũi đi chắc nó chẳng biết đi đâu nên im như đời mình cất giấu mọi thứ đi đâu cũng nặng lòng mang theo nói ra thì nhớ không nói ra thì thoảng ùa về ai ai cũng vậy thì sao phải che dấu mình ngày nào đó ta sẽ nói lời yêu thương nhất ta phó thác hoàn toàn đoạn đời cho người như một lời nguyền bb b b b bh v vg v h vhg g v v
    ===================
    Em không yêu!
    À, khi này nhé anh lấy vợ nữa nằm bên vợ nữa mua đủ các thứ cho vợ cũ...cấm cấm cấm...
    Còn em tha hồ làm j mình thích yêu bao nhiêu người cũng được.
    Anh không lấy em thật à!
    Anh cứ nói vợ anh vợ anh...em ghét vì khi muốn lấy nhau thì đừng nói lời cấm đó.
    Lấy thì muốn lấy nhưng chỉ là nói thế còn thực tế sống với nhau chắc không nổi 3 7 21 ngày.
    Một cuộc tình mười mấy năm khiến người ta ghê sợ người ngoài cuộc và ta biết rõ không thể sống thiếu nhau nhưng lấy nhau rồi chắc chắn là đày ải.
    Em mà lấy anh thì đừng có đi về chi hết!
    Doạ nữa, càng ngày ta càng thấy đời như một màn kịch gọi là tấn trò đời.
    Hãy đợi đấy!!!
    =======
    Hôm nay là ngày đen từ sáng ôm cái bồn nước nóng bật gẫy ngón tay không bắt lửa tối về chờ tô phở tới giờ chưa thấy đâu nên đói bụng.
    -----------
    Không sao, đời thịnh suy để ta biết đâu là đời đâu là người.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2014
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là chủ nhật ta phải đi làm một mình.
    Giờ là tối chủ nhật xong 1 ngày tắm thơm rồi cạo râu rồi ở đây cái j cũng thơm thơm.
    Tối qua cái thằng thật tệ nó về thật mà ta không biết khi soát thấy nó còn để lại gói đậu phụ khi nãy ăn mấy miếng. Nó là xăng pha nhớt đỏng đảnh thôi cũng may nó đi nhà này nhẹ nợ.
    Ta mắc bệnh lần mò nên bị đổ thừa lợn lành thành lợn què. Sáng hôm đó mua cái bình nóng về lắp ok nhẹ cả người.
    Cuối cùng hết 1 ngày ổn.
    Có 1 người ngủ ngáy rất to còn ta chỉ 1 tiếng động cũng mất ngủ - sướng hay khổ?
    Tội cho ai bị ghen.
    Tội cho ai lấy phải tay chồng ngáy còn nữa mùi rượu mùi thuốc mùi nhậu đủ thứ mùi,,,
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi nha.
    Cho người đi qua đời...
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Cảm ơn KCB lần nữa nhé!
    Vậy là nhà cháy đã hơn 1 tháng.
    Còn đúng 1 tuần nữa là ta trở về trại giam; chẳng biết nên vui hay nên buồn.
    Hôm nay nhắn nhầm tin vào máy địch - lờ đi là xong.
    Nay, trời mưa phùn và sương mù như mùa xuân bên nhà.
    Mấy cây j đó đã có đầy lộc, ít bữa nữa chúng nở hoa mới biết là những loài khác nhau.
    Năm ngoái ta ở đây gần hết mùa xuân. Mùa xuân không có hương vị j.
    Nhớ, giờ mà còn ở Huế thì thôi rồi là cả đất cả trời và nước sông Hương đều thơm ngát.
    Bước chân lãng du ơi hãy biết dừng lại.
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Đôi khi người đi qua 1 lần mà để lại những dấu ấn không thể nào quên! Sáng nay thấy bạn vui cười trên fb, chợt nghĩ khi nào mình có thể gặp nhau!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chào và cảm ơn bạn Domosh đã ghé chơi.
    Không phải đôi khi mà là duyên Trời cho các bạn gặp.
    Không thể tin được mình lại lẽo đẽo theo người ta lâu như vậy.
    Trong một thời khắc nào đó, vô tình lòng ta mở cửa họ như cơn gió len vào. Đúng là đôi khi thôi, nhưng bạn có biết tất cả những j của bạn hay của họ như đã hoà quện chỉ chờ "đi qua..." và rồi tự hỏi ai đã hành hạ đoạn đời này - không phải Trời - chính là các bạn - chính xác hơn là chính ta tự hành hạ!
    Còn xa nhau hay gặp nhau ư? 2 khái niệm này không tồn tại khi không thể xa nhau trong thời đại thông tin này, cũng không thể "gặp" nhau khi thuyền đóng ván phản đóng đinh.
    May mắn cho ai có ký ức vì nó là hạnh phúc là nguồn sống là rất nhiều.
    Nếu đó là bí mật thì đó là thứ giá trj nhất.
    Chia sẻ một chút với đời giống như bố thí sẽ đem lại cho ta sự thanh thản.
    Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sống hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy...
    Domoshke_chien_bai thích bài này.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Giờ là tối thứ 7, khá bình yên. Tắm xong, ngày mai còn gom mọi thứ đem giặt để mốt té;
    Ta chưa bao h hối tiếc về những tháng ngày đã sống. Kể cả lúc này, khi không biết có gọi là sống hay không.
    Ta nhớ, một lần khi đi tới cầu Nam Giao, cậu bạn nói anh phải biết sống; giờ nó tóc muối tiêu làm luôn chủ tịch lẫn TGĐ và vài thứ khác mà nhiều người có, giống 1 thứ thiếu là không thể thuyết phục ta.
    Nay, ta cũng hợm như cậu bạn. Cái ta có chẳng giống ai; hợm là hợm ở chỗ này đây/
    Ngày xưa, để sống ta tâm niệm một điều là làm được những điều người khác đã làm được/
    Báo hại, đoạn đời này ta vẫn sống và làm. Những j, chỉ có Trời mới lường được. Vậy mà ta cũng làm 1 cách thản nhiên.
    Lang thang tới vài nhà quanh xóm, buông vài câu thấy mình cũng còn chút hương hồn/./././
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tớ nghĩ, muốn xa nhau thì các bạn có người thứ 3 hay thứ 4 len vào câu chuyện.
    Chỗ tớ nhé, chỉ cần nghĩ đến người khác đã đủ stop here.
    Thấy KGB nói mà thèm, xưa tay tớ chỉ nghĩ và sống hướng thiện. Cuộc sống vốn dĩ không êm đềm bởi thịnh suy, nên con người ta cũng tích hợp trong nó đủ sắc màu trạng thái.
    Ngày, tớ đến thăm và cafe với 1 bạn ở cái quán ngay sau kem Tràng Tiền, lần bạn vô Huế nói bị ốm, tớ mua 1 túi cam tới và bạn thì giãy nảy!!! sau bạn nói đó là lần đầu thấy khó ở, lần sau cùng là lần nào quên rồi, số đt của bạn sau con gái xài, nhà bạn ở số 565, ngắn ngủi quá...
    Ngày, tớ nhìn thấy bạn khác và xao lòng; sau đó phẳng lặng; bạn có tiếc phải không? chẳng ai ngờ thế gian lại có người ngốc như tớ.
    Đành, thế gian đầy người xung quanh em đầy người.
    Làm vậy, để mãi khắc ghi nhớ về nhau.
    Đâu đó, người chắc còn day dứt - hãy tha lỗi cho anh và bình yên nhé.
    Đã leo lên tường bên nhà hàng xóm dán lại bóc ra đem về nhà mình.
    Nọ, thấy có ng thắc mắc sao chưa có ai ném gạch đá qua rào vào đây.
    Chắc chưa tới mùa hè, đêm nay lại -7. Dậy thu dọn đồ giặt okay.
    Tối chủ nhật, lòng trống trơn.
    Thấy người ta vui khi sắp về còn mình vẫn lạc lối.
    Lần cập nhật cuối: 03/03/2014
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Sáng nay gặp em nói đã lấy chồng lấy chỗ dựa tình cảm. Họ hiền và vẫn để em sống tự do như ngày trước. Ta thì vẫn mải mê lang bạt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày từng giờ. Một người nữa cũng không muốn xa chỗ họ ở, nên ở gần gia đình còn bao việc phải làm.
    Ta cũng đi làm, một tuần mới nhiều hy vọng tốt đẹp nhé.

Chia sẻ trang này