1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Đọc bài này mũi 2 chúng tớ cũng chảy ròng sau cơn hắt xì hơi làng trên xóm dưới đều nghe.
    Thời tiết thay đổi nhiệt độ từ 7-29 gió ào ào thổi nên bị.
    Có một toa thuốc chung là: ăn no mặc ấm yếu không ra gió nhưng tránh nó không được thì cảm cúm dai dẳng dù mũ trùm đầu giày tất khẩu trang đủ- chưa khỏi!
    Hơ ơ ơ ơ!!!!!!!!
    Đầu trời có sao chiều sao sớm
    Đầu núi kia có ở hai người yêu nhau
    Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
    Chỉ có, chỉ có ó ó ó~~~~~~~~~

    còn nước còn tát
    hết nước tát~~~~~bùn!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Chi 50k VND mua thức ăn cho 7 sinh viên ăn 1 bữa. Gạo xin gia đình, tăng xin giảm mua.
    Sống như vậy hỏi sao không phiến diện.
    Ta dần hiểu tại sao các cháu lại quá tự tin như vậy!
    Ngày ta đi học mỗi khi về quê đi lại xin tiền xin gạo mẹ rồi đem bán chỉ để lại một ít; ngày ấy sao bán cái j cũng dễ ợt còn mấy mụ phe thì ôi Trời ở quê không ai ngọt nhạt đon đả bằng...
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi...
    Có một câu hát như vậy.
    Chưa đến 100 lần người nói, lời nói làm cho cái miệng mỗi ngày thêm rộng.
    Lúc này, ta không còn tin điều j.
    Hôm nay, em luộc trứng giỏi bẻ ra có chút lòng đào, rau bắp cải luộc có cho dầu. Thấy ta lấy rau bằng tay nó cũng lấy. Chiều cãi nhau vì nó nhầm ghi nay ngày 4/04/2015.
    Mỗi ngày qua đi chưa thấy nó nói làm hay có một cái j đó trọn vẹn.
    nhớ hôm qua nó nói giống bố ở chỗ khi nói j là nhíu mày vung tay lắc đầu...
    khi nói j chỉ cần môi hé mở chút cho âm thanh ra đủ 2 người nghe;
    thằng Tuấn lớp bác để râu cằm, nó lấy cái đó giở qua trang khi đọc sách nhằm tiết kiệm năng lượng.
    hơn 15 năm sau cháu mới ra đời
    giờ, khỏi cần tìm đâu xa mà so sánh:
    - cháu biết cháu làm được cái bác chào thua: ví dụ rất nhỏ như không xỉa răng, không khạc nhổ hay xỉ mũi.
    - các thứ còn lại cháu không biết
    - bác đành phải biết, biết và làm được nhiều thứ.
    cháu trả lại bác cái dòng trên tường "con ng ta làm được những j ng khác làm được"
    nay, xem đoạn ảo thuật búng búng mấy cái chỗ bụng đứt luôn, còn bò được, lắp 2 nửa khác nhau của 2 ng vẫn ok đi lại, đọc bài viết về nước phở được làm từ các loại xương thu gom từ bất kỳ nguồn nào rồi hầm chung với bột tẩy hầm cầu.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay lễ Phục sinh mà ta không biết
    Lái xe đi chơi mới thấy mệt hơn ngồi ghế bên
    Người đi chưa được 2 hôm lại réo về rồi hon ngu khi mới qua 19h
    Người mà đi thật tôi sẽ viết câu chuyện vào đây!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Oh, xin chào chú Thỏ Ngọc!
    Chú này dễ thương ngoan và nhanh nhẹn đây.
    Ta có rất nhiều bài học về sự lang thang.
    Nhớ một câu ai đó ghi vào nhà LANG THANG LÀ NGUỒN GỐC CỦA SỰ YẾU ĐUỐI.
    Khi đó, chưa có ai đi qua
    Hôm nay, thứ thịt bò j mà ngon thế mình sẽ phải tìm và ăn lại. Ăn quả trả vàng, ăn thịt trả j đây chắc trả giá đắt.
    Nãy, lấy phần mình đem bỏ MW cùng 1 lon bia và chút sốt -----> ngon; em xào bó rau cải ok ngon; làm bún: mở hộp cà chua bầm cho chút vào nước dùng cùng 2 miếng cá hồi thêm chút cải và mắm muối, bún bỏ MW 1 phút chan nước vào rắc rau mùi vắt chanh -----> ngon!
    Tiếc không ăn được ớt.
    Chắc tính quá nóng!
    Ta chẳng khác j con cá sấu phập là chỉ có chết.
    -------------
    viết từ đời nào vẫn nằm đây
    nói đến là đến sáng đọc bài cá sấu và con chó, chó cưng thấy cá sấu từ xa nhưng nó đến gần để nhìn cho rõ và ranh giới 200 m làm sao cá sấu tợp được nó.
    Tại sao không như con thỏ kích động con cá sấu cười ha ha ha mà bình thản bước ra nhỉ,,,
    Còn nữa, tranh nhìn xa hoa nhìn gần dại mà gần cá sấu nhìn ngắm mới nên nông nỗi.
    Ở đây, không có bất cứ j được gần, mọi thứ đều có sở hữu và nhân quyền bất khả xâm phạm. Tôi muốn lấy vài hòn đá, stop! nó có chủ xin đừng đụng vào coi chừng ăn đạn, ống nhòm, súng có kính ngắm và đủ thứ vũ khí tự vệ hiện diện.
    Không ai được gần ai hoặc cái j.
    Nếu thích, họ tự đến mà không đi thì thật đáng sợ. Trong một nhà, bà muốn có bồ, mẹ có bạn trai, con gái vừa lớn đã đem bạn trai về ở làm thằng cậu bị mẹ đuổi, bà thương con trai dọn ra ở trông coi nó...mọi thứ chi phí đều chia nhưng chưa đến mức mỗi người 1 tủ lạnh riêng.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Kiêu ngạo phá hoại mọi thứ cuối cùng người chết là mình.
    Hôm nay, bác bảo em ra chỉ cho bạn biết thùng rác ở bên phải kia kẻo 2 đứa vứt nhầm vào thùng bỏ khăn rồi vội lấy ra cầm mãi trên tay; em ngồi ỳ khi bác nhắc thì nói nó biết kệ nó; bác bỏ làm ra bảo 2 đứa đi bỏ vào đó. Không thấy chúng quay lại, có thể chúng biết em xấu tính nên tránh xa.
    Con người bụng dạ hẹp hòi ích kỷ như vậy trên đời có mấy ai!
    Bác, có người doạ anh rất vui khi mỗi ngày không có iemmmm
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Biết là rất khó nhưng phải mở lòng, giảng hoà với quá khứ để hiện tại được yên ổn.
    Nãy, ngủ một giấc đời nhẹ tênh. Mở máy lại, vài dòng đưa đẩy; sẽ xa những ngày mà họ cho là ngộ nhận và mình uổng phí. Đang nói, có nhiều người tốt, họ tốt vì không thể xấu được, họ tốt nhưng con họ lừa họ...mâu thuẫn vậy mình cắt luôn.
    Người này luôn chọc tức ta, họ bắn vào quá khứ và sự thay đổi của họ được ta mô tả: phải chia 1 giây ra 60 phần mới đủ đo.
    Mọi chuyện, thời gian sẽ giúp xoá dần, xoá dần.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Lâu, em vẫn không làm được, mỗi khi như vậy áp lực làm em có một thứ mùi gì đó. Sau đó, em lại ngồi không tai nghe nhét lỗ tai, ngày lại ngày qua đi. Sắp một năm rồi em vẫn vậy.
    Cô và bố có điểm chung là miệng rộng bốc phét.
    Bác và cô có điểm chung thước đo của hành động làm việc là ra tiền, chung nữa là tiền đó cứ mất hút hết, chung nữa là bị em cứ vô tư nhận vô tư ăn uống xài phá; khác ở chỗ cô vui khi cháu vậy cứ chơi đi sau sẽ giỏi nợ thì còn cả đời để trả.
    Bác, khi ta 20 yêu thương có trong ta chơi vơi, yêu gió yêu mây và yêu người.
    Oh, khi 20 ta đã yêu, ơn Trời không cho lấy những cái hồ lô. Khi ấy, ta sống sôi nổi và khá tài tử, bù lại cô bạn không hề biết 1 nốt nhạc, Dancing được hiểu và phân biệt là khác một chút khi lên xuống giường tầng; cô ấy chắc cũng như cháu bây giờ vô tư lự, chị gái cô ấy sẵn sàng bán miếng vải để mua thức ăn, chẳng hề ngại mua chỉ 1 vại bia cho chị và anh bồ. Có một bác hơn bố cháu 4 tuổi gửi trả quà là cái bánh cắt, lần nào đó chú Bình đưa bác cái chè lam, vì nó to gấp đôi cái kẹo ở HN, nó thơm ngon mềm như cô chủ, chú ấy nói quà của chị và bác nhận. Mua được cái bánh cắt phải có sổ vậy mà bác bị tuyệt tình vậy không hận mới lạ. Bác ấy nói anh dạy em đánh đàn, anh cho em mượn xe đạp cái xe đó lần cuối bác thấy khung của nó gỉ nhoèn trên gác chuồng lợn.
    Oh, giờ mới nhớ bác bị hai người tia tức là luôn nhìn chằm chằm mỗi khi thấy, họ cũng 20 như cháu nhưng tràn đầy sức sống, còn cháu phờ lát chẳng thấy tố chất nữ hiện diện. Hai người này có tên chung là Hằng.
    Ngày bác vào đời đã được trang bị khá đủ kiến thức cuộc sống. Việc ăn ở miễn phí chứ không phải lo như bây giờ. Chỗ ở chắc tốt nhất so với trường khác và ăn cũng vậy, dĩ nhiên trong giới hạn. Đói, tại khi 20 mọi thèm khát ập đến không như cháu nhịn ăn sáng và ngày ăn 1 bữa là thường. Có thể vậy nên hờ hững vô nghĩa chiếm hữu mọi đam mê và hành động. Vật bất ly thân kéo tụt cháu khỏi đời thực là cái ipad giờ tới iphon 6+.
    Bác, hôm nay buồn vì thấy cháu, không làm được những gì người khác làm được.
    Hết ngày rồi/
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Lâu lắm hôm qua bị váng đầu.
    Ta có một lời thỉnh cầu tới bất cứ ai đừng nhắc tên tôi bất cứ lúc nào ở đâu hoàn cảnh nào.
    Bởi vì, linh cảm khiến tôi cảm nhận được điều này.
    Bạn, khoan hãy nói về mình, hãy tạm lánh đi, mọi người sẽ nói!
    ------------------
    Em,
    chỉ 1 chút tiến bộ là bác đã vui mừng lắm.
    Em,
    cháu thấy không ở hàng nào của xã hội.
    --------------------
    Em, không từ một suy nghĩ hay câu nói và hành động nào.
    Em, ngôn từ chung với họ: chợ búa!
    chợ búa mà đang hối hận đây.
    Em đã đi quá xa.
    Anh, mất thêm cảm giác.
    tự nhiên thấy mũi đỡ hơn.
    Năm nay phấn hoa nhiều lắm đóng bờ đóng tảng lềnh bềnh theo dóng nước mưa chảy lênh láng. Miền bắc ng ta bị mấy tháng liền đỏ mắt chảy mũi hắt xì.
    ----------------------
    Có vài người quanh mình, cứ gặp họ là mình bị sụt cân vì stress.
    ----------------------
    Dị ứng kéo dài vì bệnh ghê sợ của ta ngày càng trầm trọng.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Cả 2
    Em đến với anh bằng nước mắt và cả máu.
    Còn anh, chẳng lẽ chỉ có mỗi cái thân.
    Họ cứ tiếng bấc ném qua tiếng chì ném lại, anh kia thì cả tin nhưng không để ý cô ấy bao lần dứt tay mà chỉ vì luỵ tình không đi nổi.
    Họ, thay nhau lẽo đẽo. Theo nhau từng ấy năm mà như mới vừa hôm qua.
    Ngày tháng năm em
    Ra Hà Nội, hai chị em nghỉ ở MA2, con bé đi, trên chuyến tàu trở về em đã gặp Hùng, cử chỉ lấy cơm đưa cho đã làm em cảm động và làm quen.
    Buổi chiều hôm sau, 2 tên ấy cười rúc rích khi nói về mấy thông tin họ tên con cái; Mấy cử chỉ hào hiệp đàn ông nào gũng có, bù lại là môi mép và phần thua luôn về phụ nữ.
    Phụ nữ yêu bằng tai, ngày xưa hoảng tử cóc không có tiền nên chỉ dặn mấy ng nông dân nếu ai hỏi thì nói cánh đồng này đàn ngựa nọ trời đất kia ê vê ry thin đều của tôi và dù mắt có nhìn miệng có hỏi bâng quơ mấy ng nông dân nàng công chúa cũng không hề biết nàng đã yêu cóc từ cử chỉ đem cơm ấy, một con tim bị giam cầm khao khát tự do mới mềm yếu làm sao. Có một con quỷ xuất hiện và nó nói là cấp trên của chàng cóc.
    Anh nói rồi anh đi công trường không ước hẹn em làm con **** trắng thẫn thờ...
    Tôi, người vệ cuốc yêu nàng như tình yêu em gái. Nói cuốc có ý xấu, tôi là kẻ thứ 4 chẳng lẽ thấy chết không cứu.
    Một buổi, chập tối, lúc đó vào đoạn đường rẽ một chút tôi nhắn how are you? <~~~~~nham so roi.
    Tôi, biết đời mình sẽ bầm dập từ đây nhưng, một kẻ kiêu ngạo mà biết sợ j!
    ----------
    Tôi từng mơ một cô giáo, chúng tôi có một căn nhà nhỏ nơi bãi cát sông Hương, mùa xuân nó được ướp bởi hương hoa và hương thanh khiết của đất trời.
    Tôi là một sinh linh chỉ tồn tại được trong thanh khiết.
    Tôi có giấc mơ ChaPi, nơi ấy chỉ có một mùa.
    Ngoài đời thực tôi cũng có nhưng
    Tôi, định mệnh hay si mê trói chặt vào em
    Em, hối hận yêu tôi
    Chúng ta, yêu nhau mà không đến được với nhau thì
    Họ cắn xé nhau ư? Có.
    Ngày của chàng cóc, thời gian 1 tháng bằng 1 năm bây giờ.
    Tôi bắt đầu kể câu chuyện tình của chàng, chỉ của chàng vì tôi khoing chắc, nửa kia khi ngồi chung xe ngựa lần đầu đó nàng là công chúa, khi si tình cái mặt quỷ quay về sau đổi chỗ cho gương mặt vô cùng ngốc nghếch mà cũng dễ thương vô cùng. Cóc có âm mưu và tình yêu. Nàng thì chỉ cần 2 cái mặt đó đủ giẫm đạp cóc. Lúc nàng là thiên thần, lúc là ác quỷ; ngày 19/4/2015 nàng cưỡi chổi zọt rào nhọn công viên nước Hồ Tây, nội y đã chọn bộ rách nát nhất nay càng tơi tả. Tôi, hãi hùng chờ tai hoạ.
    Nàng khóc khi yẻu tôi, còn máu của nàng do bị vật nhọn đâm khi lướt chứ đâu phải bị giết hụt khi hẹn hò, nhỉ!?!
    Là tôi nghĩ vậy để an ủi và lý sự theo cách chỉ tôi có.
    Yêu hơn 1 năm, 1 năm có 12 tháng. Ngày đi làm tôi chỉ biết tháng lương thứ 13 không khấu trừ BH, chẳng bao giờ coi xét đúng sai.
    Yẻu chi hơn 1 năm lâu rứa!
    Tháng thứ 13 của tình yêu tai hoạ như ngày 13 vậy, may không có thứ 6 tháng 13.
    Tôi nín thở tháng 14 tới và nó cũng tới, nửa tháng trôi qua tiếng bấc tiếng chì lúc ngọt ngào khi cay đắng.
    Ngày 20/4 định mệnh. Nàng, tay ôm cái áo chíp giữa một bầy đàn ông. Chổi cũng mất nàng bỏ mặc bạn ngất nằm trên bờ ao cho người đời rỉa rói ngọc thể.
    Nàng không bay mà lê vào nghẹn ngào trong nước mắt: "Em den voi anh bang ca mau va nuoc mat. Hay thanh than chia tay khi khong con tin nhau nua. Vay ma may nam qua anh khong he tin tuong em nhung em khong biet."
    Biết nàng nói j chết liền!

Chia sẻ trang này