1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Capital287

    Capital287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Cả nhà chào bác ạ rất vui khi đc làm quen bác nhé.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chào 287 và cả nhà bạn nhé!
    -----------------------------------
    Tôi ơi đừng mềm lòng.
    Ngày 20 tháng 1012 tới lần 1 NY
    Ngày 19 tháng 11 rời
    Ngày 11 tháng 113 tới lần 2 Sat IAH
    Ở GB
    Rời đi NSh ngày
    Về lại GB ngày
    Ở 7132 từ 26 tháng 1015


    Ngày 15 tháng 11 năm 2014 trả tiền taxi 330.
    Ngày 20 đi bus và cuốc bộ tới 7132.
    Ngày 24 tháng 1015 gặp lại
    Ngày 26 cùng đi toà, đi bank, đi att
    Ngày 29 về lại đi chùa
    Ngày 29 tháng 3 đủ hs
    Ngày 27 tháng 5: đưa 1500 tôi cũng bỏ bên tôi; anh phải tự làm mọi việc, ở đâu lúc nào nếu xảy ra j cũng đều nhầm người;
    hẹn 1pm, tôi đến lúc 12h ngồi chờ tới 12h30 vào xếp hàng 2 phút, nhận 2 form và cây chì ra điền vài phút, cô kia giúp và chỉ đi theo vào trong. Đã lăn bao giờ, ở sân bay khi xuống, nhìn vào máy ảnh, cúi xuống chút, đem cái này bỏ hộp đen kia, về được rồi.
    -------------------------------------------------------
    Tôi đã đi và không trở lại. Một mình độc bước trên đường đời.
    Lời nguyền thật đáng sợ. Năm xưa tôi tự nguyền rằng sẽ đi tới nơi không ai biết mình. Điều đó đang trở thành sự thật. Thời gian là thué đáng sợ nhất. Bạn bè rồi quên, người tình rồi xa. Tôi rất thích hát mấy bản có chữ tình, tình lỡ, tình buồn, tình nhớ, tình xa. Đâu những lãng đãng, người đàn bà giấu màn đêm vào tóc, không chồng họ ngồi bên nào cũng lệch, nhớ một thời ta đã yêu; tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời...mọi thứ lạt lẽo hơn cả vô cảm.
    Họ vẫn sống vẫn tự tin, bớt 15 lb được khen đẹp, được hỏi han vui vẻ. Gặp một anh đại gia điện được thủ thỉ: nhà em có ai bị điện giật cứ để anh!
    Hôm nay vô tình đọc được một bà mẹ nhắn tin họ trả tiền cho con bà ta.
    Tham vọng là bong bóng xà phòng, thực hiện được nó chỉ có con đường lừa đảo.
    Tôi sống ngày nào càng nhận ra mình khờ khạo.
    Tôi biết rõ định mệnh. Rất khó để thoát khỏi khi ngay lúc này, ngay ở đây tôi dấn thân vào canh bạc thời gian.
    Tôi là kẻ không thay đổi lại gặp người luôn đổi ý; mỗi giây đổi 60 lần, ngẫm nghĩ lại thấy họ chưa câu nói nào là thật.
    Bạn hay bạn của bạn hay đối phương có ai như vậy không? Nếu không để ý, cả đời cũng không thể biết. Hãy dùng vật chất để thử. Có câu châm ngôn: lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông.
    Viết lại về giá: có giá nhất là điều bí mật không ai biết, kế là điều chỉ mình biết. Rẻ rúng nhất là điều j cũng không thể giữ , kế là tin j cũng muốn biết. Dĩ nhiên tôi nói về những j không hoặc chưa phù hợp, không hẳn là tốt là xấu.
  3. truongphuotld

    truongphuotld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    :( buồn ghê
    title buồn ko tả đc
  4. AnCotNam

    AnCotNam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    19
    Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
    Mưa mù lên mấy vai gió mù lê mấy trời
    Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
    Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi gặp đối thủ: Họ khoe còn làm điều người khác không dám làm!
    Tình cờ tôi vào thấy mấy người đang hát, sau mấy giờ giao lưu 1 tên đi ngủ vì đã 5h07am.
    Còn lại tên này, họ nói không giống ai làm tôi nán lại và ngầm khai thác.
    Họ hát những bản nhạc lần đầu tôi nghe và cảm nhận được về con người này. Những tình khúc của Phú Quang rất kén người hát.
    Họ nói chuyện với tôi và cười luôn miệng. Không là câu trả lời của tôi sau mấy hồi tán chuyện vì họ hỏi anh hiểu không? Họ nói đủ chuyện, giống như bất cứ ai chẳng thấy khác người tẹo nào.
    Tôi nói họ không đê ý, rằng quan điểm sống cua chúng ta trái ngược hoàn toàn. Họ cứ mải nói mà không biết, xung quanh họ đầy những cái loa còn hơn cả họ.
    Cách họ chọn khi bị chồng đánh là kiếm dao oọc lại cái cho chít lun đê. Tui thì xui chạy trốn hay ít ra cũng rụt lại khi bị địch bóp cổ. Họ chọn cách không lấy chồng và nhiều cách như mọi người vẫn làm.
    Tôi là một người đơn giản hóa bất cứ j. Dễ nhất là tránh thật xa. Coi như đang sống một nơi không có ai. Không nhìn không nghe không j hết.
    Họ nói đi ngủ nhựng lan man sau cả giờ mới chịu nói em đi đây làm tôi giật miềng.
    Khi họ khoe có người bao em đọc cũng đã hay, tôi bơm rằng: iem đọc đoạn thơ trong khi chờ nhạc dạo đầu và giữa của bản: Biển nỗi nhớ và iem; thì họ cứ đi tìm beat nhạc và hát cái của họ Đàm nghe thật kỳ cục...
    Đoạn thơ đó là: Anh xa em, trăng cũng lẻ mặt trời cũng lẻ....em đâu phai là chiều mà nhuộm anh đến tím...
    Tôi là khán giả duy nhất vì duy nhất tôi thích giòng nhạc họ hát, giống như mấy diva Thanh Lam Mỹ Linh.
    ----------
    Cũng hôm nay tôi thất bại khi không cách nào có mạng. Tôi bị từ chối cung cấp thông tin trả tiền cũng không được. Bực.
    Tôi nhắn 1 tin dài cho chủ. Đã đọc. Im!
    Im là từ có giá nhất trong mọi tình huống.
    THẬT GIẢ GIẢ THẬT GIẢ GIẢ THẬT THẬT biết chết liền.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có khi em còn ngốc hơn anh!
    Nàng nổi giận khi nghe câu này, còn tôi chờ cả đời nghe câu này.
    Xưa nay tôi gặp ai cũng đều thánh đều tướng, người thì iq cao nhất lớp kẻ quen ông nọ bà kia nghe mà ớn.
    Tôi luôn đánh mất người bạn cuối cùng, tôi chọn vậy và bằng lòng.
    Cuộc sống phẳng lặng làm tôi sợ nhất là con người. Vật sợ nhất là cái lưỡi. Thích nhất là hành động và nhất là những động tác giả ghét xoáy mất thời gian nhạt toẹt.
    Trời bắt đầu nóng, cây mướp đắng chỉ ra 1 quả ngay từ khi mua về vật vã vậy mà nó không thui, tôi sẽ để đó khi vỏ nó vàng thì hái nấu thịt xay.
    Có nhiều thứ ăn được mà không biết cách, mua thử 2 túi bột về theo hướng dẫn là trút vào tô nước- xong, tôi đun sôi cho chắc và nó biến ngay thành món bánh đúc tây. Mua hộp sữa về múc mấy thìa đổ vào nước sôi nó chín chứ không tan, chắc phải pha cùng nước ấm. Làm sữa chua 2 lần thành công dù lần thì chua lần thì ngọt. Sữa đặc đắt, không biết pha cùng sữa tươi có ok không. Dễ nhất là có tiền, giống như điểm tựa tôi sẽ thử mọi thứ. Sẽ làm bún chả, làm bánh mì tỏi ớt, món dưa cải đã từ rất lâu luôn có trong bữa ăn, mớ cần tây thơm và nên ăn sống. Hôm qua mua cái chảo gốm nó không hề dính và rất cứng.
    Tôi chưa dám đánh đổi tự do của mình.
    Có một bánh xe hơn bảy chục mùa hát cho tôi nghe chứ không mở bản ri khọt. Tôi thích chia sẻ chứ không chơi như mấy người.
    Bạn bè rồi xa người tình rồi quên...
    Thôi rồi những gì một thời đam mê. Mình là đàn ông, tại sao cũng lệch cũng chống chếnh.
    Có lẽ cuối tuần về phố, một câu vu vơ bao giờ về nhưng về đâu chẳng lẽ đời vô vị thế sao.
    Tôi gặp vài người cùng vài câu hỏi, chán nhất là hỏi và hỏi. Nhớ nhất có lẽ câu: Anh là của tôi!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay, có một người nhắn và tôi gặp lại. Có một đêm, tôi gặp và họ không biết tôi là một kẻ ngạo mạn; lời nói như đinh đóng cột tới giờ và họ ngoan ngoãn nghe khi nào anh xong việc sẽ yêu em. Anh không gặp bởi vì chưa có gì mới. Bên ấy 3 người một phòng ngủ bên này một người 3 phòng. Tôi chưa biết cái được là j nhưng bỏ cái nhà to chui vào cái phòng nhỏ vậy tự do mất ngay trên đất tự do.
    Hôm trước gặp người rừng, ôi trời là đẹp - anh đừng nói thế em xấu hổ! Xưa, tôi có duyên nợ với gái Tây bắc, nơi lò than rực hồng kia, nơi ánh mắt sắc như đá tai mèo kia như vẫn còn trong tim một thời trẻ dại may mà đời không nằm lại đó. Nhầm, cái vỏ dừa hứng trọn tôi, kế sinh nhai cùng cái vòng quay cuộc sống lấy đi gần 20 năm. Tôi đã gặp hai chị em, đúng ra là gặp cô chị, gái Thái, cô ấy xưng là biển vì tôi mặc nhiên là đảo từ trước, nhiều đêm không hiểu lý do j tôi phải cho em nhìn thấy một lát. Rồi tôi gặp cô em, em hỏi anh yêu chị không tôi im. Chị là cô gái bán diêm, chị đốt que diêm làm từ thiện, chị làm vì ba có lầm lỗi. Có lần tôi gặp anh nào đó xài nick cô chị. Tôi biết chị có người theo. Tôi biết chị có người yêu cùng dây làm ăn. Tôi biết chị cảm nhận được tôi. Tôi biết, đường đời muôn nẻo cho những tâm hồn mãi lưu lạc. Cô em nói anh đã yêu chị nên không yêu em. Tôi biết cô em có người yêu. Cô em biết cô chị khóc khi chat với tôi. Chỉ có tôi biết: tình cảm tôi dành cho họ vượt xa thứ tình yêu họ có. Chỉ có tôi biết quý trọng một thứ: thứ không ai có.
    Đố bạn biết đó là thứ gì?
  8. hungvukcr1

    hungvukcr1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều người đi ngang qua cuộc đời mình. Họ có duyên đến bên ta, hết duyên nó lại bước ra khỏi cuộc đời ta. Giống như 1 chuyến tàu định mệnh qua nhiều bến vậy
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    BẠN TỒI CÒN NGUY HIỂM HƠN KẺ THÙ

    Tôi luôn đánh mất người bạn cuối cùng.
    Kẻ thù đằng sau người bạn trước mặt - bạn cầm mình đưa cho kẻ thù!
    Kẻ thù ở đây có ý là những j ta phải đối mặt.
    Bạn là người ở sát cạnh ta nhất ở cả 2 nghĩa khoảng cách vật lý và tinh thần.
    Người thứ nhất: nếu gặp chuyện j mà gặp tôi là nhầm người. Lý do: họ chỉ biết vài thứ trong cuộc sống, còn lại là từ chối. Xong!
    Người thứ hai: nói nếu tôi chết thì chỉ họ lo; còn lại không hành động j nhưng nói miệng thì nhiều tới mức làm tôi không còn tin là có
    Người thứ ba: lùi lại 3 từ.
    Nếu bạn ở cạnh tôi xin đừng từ chối.
    Nếu tôi ở cạnh bạn sẽ biết bạn cần j hay đơn giản là tìm cách để biết bạn muốn j.
    Mong rằng có rất ít khi bạn không biết mình muốn j.
    1 2 3 trả lời ngay: muốn j?
    Một hôm, đọc được rằng cần 3 người xác nhận biết bạn.
    Bạn kể đã mang nhầm còn tôi nhận ra bạn không có chỗ cho mình.
    Tối cuối tháng tôi hoá Hoàng đế. Ừ, Hoàng thì có nhưng nếu không có tiền sẽ mất chỉ còn Đế.
    Đâu đó có câu yêu mà vướng tài chính thì hỏng.
    Đã 3 hôm buồn bực, sớm nay lại rờ phải cái của new rùng mình. Linh cảm thật đáng sợ,
    Tôi có đi quá nhanh hay thời gian trôi quá chậm? Tôi vẫn đứng một chỗ khi mọi thứ thay đổi. Lời nói như gió thoảng bởi vì chán nghe và kịp rút lại. Tới bây giờ tôi chưa tìm được lời nói nào thành sự thật, tệ hơn cả mấy thầy bói mù còn có lần nói đúng.
    Đêm hôm nọ, linh cảm chẳng lành nhưng vẫn đi rồi về không. Đường đời trống tênh. Một cảm giác cô độc mỗi ngày một gần khiến tôi dừng bước. Một linh hồn lầm lạc.
    Có một chuyện thời 72 rằng: HN đau mà không kêu được.
    Tôi bây giờ cũng như vậy.
    Bạn sẽ thấy: những j bạn biết đều sẽ chán.
    Tôi và bạn: không nói ra thì nó sẽ mới mãi.
    Ai đó: moi tim ra coi trong có j.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đêm đó, tôi ôm chăn vào nhà, thằng út chơi game; vô tình tôi biết họ vể đám cưới vội rời khỏi. Đời chỉ cho tôi đây không có chỗ cho mi!
    Hơn 2 tháng, đã có vài việc ok và tôi không ngoảnh lại, tôi phải để họ đi hay tôi đi cũng như nhau.
    Có thẻ làm 16/7mà tận 27 mới cầm trong tay. Ngày 1/8 đi làm hồ sơ SS. Hẹn khoảng 4 tuần có thẻ.
    Ngày 3.8 đi học luật. Ngày 12/9 đi hỏi và biết hồ sơ đã thành công 2/9, chiều cùng ngày thấy ảnh cái thẻ. Ngày 13 đi hoàn tất hồ sơ lái xe và được hẹn khoảng 10 ngày thư sẽ về, đem lại chỗ đó để tiếp tục.
    ---------------------------
    MỌI VIỆC ĐỀU OK DÙ CÓ TRẮC TRỞ...
    Một buổi sáng, tôi rời nhà lúc 7h30. Tới văn phòng đã có 4 người họ ngồi trong xe, tôi tới ngồi trước cửa; kém 5 phút có ông bv mở, vào lấy số ở cái màn hình, bấm vài cái thì tịt phải nhờ ông kia bấm ra số 14, hm số này báo lỗ (mùng 5 14 23 đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn); nhân viên kiểm tra một lát rồi viết xuống mảnh giấy rằng thành công cần chờ khoảng 2 tuần - lúc hơn 2h bx nhắn tin thẻ đã về. Vậy là lỗ: thẻ đã trong hộp thư, tôi không biết nên mất công đi 2 giờ để hỏi. Ghét số 14 nhưng nó cho tôi biết sự uổng công!
    Thẻ đã có phải về hoàn tất hồ sơ ID. Chà, đi ngày 13 chắc không trọn vẹn; giờ làm là 7h30, tôi đi từ 4h, phố kẹt xe nên tới nơi 8h, may bx cũng cực chẳng đã đang tới.
    Tôi bấm số ở màn hình và phải nhờ giúp mới done. Vào điền đơn, tin nhắn chờ 66 phút 19 phút rồi cửa 6 rồi over vòng lại sau 2h.
    Điền xong đơn mới nhìn tin nhắn, quá lượt nhưng tôi vẫn tới cửa 6 mụ hỏi phải 6 không ok chỉ tôi vào 11. Lại vào chờ sau 2 người.
    Nhìn ra thấy ngay bx, đem HD nhà và mấy thẻ cho thằng cu nhân viên, rồi lăn tay chụp hình rồi chờ, tranh thủ ôn bài mấy lần ngó rồi cuối cùng cu kia cũng ra.
    Tôi theo bx tới att nhưng lỗi system nên về tới trên này 1h46pm. Không mở được line điện thoại vì số 13 dang dở và chỉ kiếm được 15₫.
    Lan man mấy việc ghi vào đây cho nhớ.
    Người giờ đã là quỷ dữ, cuối tuần em về anh gửi j k? No! Vậy stop!
    Câu chuyện rất dài và phức tạp nhưng tôi sẽ ghi vào đây!

Chia sẻ trang này