1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lại yêu - chỉ là mấy chuyện yêu vớ vẩn lọt vào tai mình - anh nói thương anh ấy - có lẽ chúng ta làm bạn - như vậy cả anh và em đều làm tròn nghĩa vụ với mọi người - anh về yêu thương vợ anh - anh thấy em làm gì ác chưa - giờ thấy sao - dễ thương à - ừ dễ thương - em đang bực đây - em đi ăn cơm xong hết bực - chuyện hôm qua nói em không để ý - em nói thì nhớ đấy - dạ - em yêu ai thấy em bực cứ coi như không có chuyện gì - mai em về sớm - hai người về nên đỡ mệt - tuần sau họ đưa em lên lấy xe về - em sẽ đi shoping cùng con gái - ừ nếu có thể hãy đi với con mọi chuyện khác chưa muộn - họ mua em 2 cái quần mà em muốn 5 cái 5 màu - ừ cứ đỏ rực mà mặc - con cánh cam cũng đẹp lắm - 1 chai nước hoa chanel mà con gái nói dì Thắm dùng rồi con mua mẹ chai mùi khác - em sợ sau này con cũng yêu nhiều như em rồi khổ - nó yêu rồi mà nói chẳng thấy thương thấy nhớ chi hết - anh cũng cần chai khác - đi đâu làm gì anh cũng nghĩ là vì em nghe chưa - em muốn mặc đồ đẹp tới gặp khách hàng - ừ cái này thì được - sang trọng một chút thơm tho một chút - anh chỉ thích ăn cùng em - rồi em sẽ mua và gửi anh.
    Ôi - cái gì cũng có giá của nó- giá nào cũng đắt - ừ ào đi cho qua chuyện!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ước gì ngày nào cũng Cá tháng Tư - Thật giả lẫn lộn.
    Họ đi vào ngày Cá tháng Tư - lạ - lên chức mà có đơn từ chức - hay là không giấu được tội - chẳng có lấy một tiếng động - ta cũng chẳng mảy may gì - từ tháng 10/2008 nhỉ - một con người năm chìm bảy nổi - từ Đại tá giáng cấp xuống Trung tá - à chắc là vụ đánh quả đây - còn nữa là tội phạm thượng và ngạo mạn thì chắc không ai bằng - ta đã cả tin - hóa ra nhân gian người giống người - gian dối - nói trước quên sau - vậy mà vẫn được trọng dụng - mới thấy cái lưỡi - mới thấy thất vọng - ngày ấy có một người là họ tới - chẳng ai niềm nở j - họ cũng mủm mỉm cười - nằm cái giường bằng gỗ keo - mọi thứ thiếu trước hụt sau - anh em cọc chèo ở chung mua cả buồng chuối ăn dần - rồi chế độ cũng rã - họ lên cầm cờ - tới nay hơn chục người đã phải rời khỏi đây – họ lập đế chế mới – bắt đầu gọi mấy thằng body ngon lên ngủ - có thằng trèo qua tường trốn ra – một tên hifi đáng ghê tởm – xin lỗi tôi chỉ nói thật về họ - nhưng gì gọi là lưỡng tính đúng là như vậy – đàn ông mà mang tính đàn bà nó nhỏ nhặt nghiệt ngã dở ông dở thằng không thể tả - mấy ả mất hẳn cơ hội cọ sát nên tiếc lắm – thời buổi cóc nhảy bàn độc chẳng ai giấu diếm ý đồ - họ nói ông phải mở lòng ra - ta không nợ gì họ - ngày ta đi 8/2009 có xin 1 câu ở đến tháng 10 sẽ đi – hắn không cho - ngộ nhận một chút để có bài học là đừng tin bất cứ điều j – vậy mà 1/2010 lại quay vào – họ nói quyết định về hưu để cầm chắc suất lương – không hiểu sao nhỉ - giờ phụ trách khu vực miền Trung trở vào – cầm cờ 1 nơi - kiêm làm ở 2 nơi –tiền 1 tháng cả trăm triệu – nếu họ ở đây chắc ta vẫn được yên vị - chế độ mới ta cũng chỉ mong yên vị – không thể quay về vác tù và cho bọn chúng – mong vậy mà chưa biết cách từ chối – chỉ mong 1 điều – làm gì thì làm ngoài quyền kiểm sóat của HĐQT là được – đơn giản là ta thất vọng từ tên CT từ ngày ấy rồi – bình yên sẽ trở lại.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Trời mưa… hai anh em cõng nhau sang bác Tân đang chặt mía đấy – xong rồi – hai đứa sang chú Tư đấy đang chơi vui lắm -…- lòng vòng một hồi thằng lớn cõng thằng bé đứng ngoài mưa ngửa cổ than – trời đất này ở đâu cũng vậy cả - họ đang tòm tem.
    Chế độ mới rồi – cái gì là nhiễu sự - anh phải lên đốc thúc – cái giấy này cũng 3 lần đây – ta lên đòi thì nói là đưa anh rồi – từ ngày 27 tôi không ở nhà làm sao ông đưa – thôi đừng tìm tôi in lại – đưa rồi chứ nhỉ - cái màn hình sửa bao nhiêu – từ 20 –> 70k – tôi chỉ để lại cái tờ 10k còn 2 tờ kia đưa anh - ừ việc cần thì xong rồi – đúng là trò qua cầu rút ván.
    Mắt ngấn lệ rồi đấy – em đợi tới tắt mắt tính mà không thấy anh – định bụng đi ngủ và không nói gì tới mai – vậy mà không làm được – em đã gọi cho anh – 20h máy hết pin. Mình đợi em nhé…- ta hiểu là cần đợi máy no cũng 3h sau nên ung dung – em đã nhắn cả chục tin mà không thấy ai nhúc nhích – cảm giác bị bỏ rơi khiến lòng em vụn vỡ - không biết sau như nào còn bây giờ đang …- gặp anh là quên hết – phạt ôm - ừ - cách dễ nhất là gọi điện thì không làm trách ai.
    Em lên rồi – mệt hơn đi làm – tốn kém nữa – họ ở đây tới trưa mai về - chẳng đi chợ mà cũng tốn ngàn rưởi – qua sinh nhật em rồi đấy – anh vẫn nhớ vào cuối tháng 3 – thôi nhận lời chúc muộn màng và chân thành nhé – em muốn mua 1 cái tiệm nữa thuê người trông – sau anh Vinh sang em sẽ đỡ - anh ấy chăm bọn trẻ - có chỗ đó vừa rao có người mua ngay – em cần làm để bù tiền – em ngủ.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nhìn thấy ta hắn nói rằng – Công ty như một xã hội thu nhỏ - có đủ tốt xấu mới gọi là xã hội – đủ màu sắc - nếu chỉ có cái tốt thì chúng ta hóa robot hết – chỉ có cấp trên mới được đọc quyết định này – nhưng thôi coi như công bố tôi đi làm công tác khác – dù có phụ trách nhưng các vị tự quản là chính – người kế nhiệm chỉ là chuyên về kỹ thuật nên đi học thêm về năng lực quản trị - có rất nhiều tồn tại được chi tiết hóa – người nhận chi tiết ấy mà là tờ giấy trắng ư – mấu chốt là làm ra tiền – duy trì nhân sự - thiếu thì thuê nhất định không thu nạp – với B thì đuổi khéo để người ta còn quay lại làm cho mình – đó là người biết kế sách làm đôi bên cùng có lợi – giỏi – hắn thu tiền mặt trước 10% giá trị HĐ - tên kế nhiệm lúc nào mặt cũng như cắt máu - ớn – có khi lại hóa hifi về cái gọi là chân thành vui vẻ - hắn vẫn khống chế ở đây. Vậy mà cũng gần 10 năm - sắp tới ôn nghèo kể khổ đủ mệt.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ta cứ ngẫm nghĩ lời nói đó – điều gì đã khiến con người ta chấp nhận cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song – đành rằng từ cổ chí kim ở bất cứ tôn giáo nào cũng có sự hiện diện – Chúa và tà đạo Giuda – Mưu ma chước quỷ là hấp dẫn trong Tây du ký – trong cái thực xưa và nay đều thế - không lót tay thì mang kinh trắng về - thế gian truyền tụng câu há miệng mắc quai – bạn lên làm quan cũng không thể lương thiện – công bằng càng không có – cứ được như này là sướng rồi – bạn có làm được không – không – cái bạn làm được có nuôi sống bạn – không – bạn thật chẳng mấy ý nghĩa – còn tôi – ngẫm nghĩ câu họ nói mà đau xót – tôi chỉ là con số 0 – cái gì bạn không biết thì tôi biết – cái gì bạn không có thì tôi có – nghe mâu thuẫn nhưng đúng – khi ta có tất cả nghĩa là ta không có gì – có thể khi đó chẳng còn gì mà phấn đấu – lý sự nhảm quá – đường đời ta đầy chông gai vì thế ta ghét những gì dễ dãi – ghét nhất trong câu nói có dấu ? – bạn có hay hỏi và hỏi – không sao – rất nhiều người mở miệng ra là hỏi – họ tin lô đề về 3 vạn 9000 - hỏi cho nhanh – biết là hỏi chẳng mấy hay ho nhưng đời là thế. [
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mắt cứ díp lại – có bao giờ bạn ước ao về sự bình yên – ngày xưa cô bạn gái lấy 1 câu thơ này chỉ ta “lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành” – tự ái khiến ta cho nàng đi tàu suốt – giờ chẳng biết nàng có chăn êm nệm ấm nhưng thời buổi này mà được ngủ như anh kia là mơ ước xa vời – ai ai cũng lo toan – còn ta ngủ không được – tại ta chẳng có j để lo – chẳng nợ j đời – chẳng j vướng bận.
    Trưa nay chúng thịt con chó của ta – chúng lừa cậu vào nhà ăn và chẹn cửa lại – mấy trai hò nhau đập máu be bét - có đứa nhớ thì hỏi à là cái con hay kêu bên phòng mà ông hay nhai cơm cho nó đấy à nhanh thế nhỉ - từ khi nó rời vú mẹ đã chạy theo ta – nó đi chưa vững càng không thể leo lên cái dốc đất – ta đi đâu nó cũng đi theo – lớn lên nó cắn dép ta phang cho 1 cái từ đó nó k cho sờ người nữa – hôm trước tay Giám đốc gọi ta ra bắt đền nó nằm ở đám cỏ gặm đứt 1 dép – ta ném nó sợ không lại gần ta - cắn của bọn mặt chó dạ người còn chết nữa là cắn đi cắn dép của chủ chúng – số mày đã tận – sáng nay không thấy cậu đâu đã mừng – ta đi làm ở ngoài tránh cảnh tương tàn – chẳng biết đã có cô chó nào kịp xé tem đời trai của nó chưa - một đám đông hò hét lừa 1 con chó - ta cũng buồn nhưng trưa đói – mồi ngon rượu chếnh choáng – trong lúc còn sung sướng ta hứa bừa là sẽ đặt chung topic nội dung Chó đi qua đời tôi!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đem con cu đi bẫy mà nó câm – câm vậy mà nó cũng làm được 1 chú – hôm nọ chú ấy bỏ về trời mất – tại ta bỏ xuống đất chú ấy chắc ăn phải mấy hạt sạn chứa H5N1 nên phân trắng như cò – khi ta đi làm về thấy đã thấy chú tênh hênh – chắc ra đi nhẹ nhàng – bà lão than vãn nhà này không nuôi con j được mà phải tội - mấy hôm nay họ chặt rừng keo trắng trơn – chim chóc nháo nhác – 1 con gà rừng nhảy vào chân cái Thanh – ôi chim sa cá nhảy chúng vừa muốn thịt vừa muốn nuôi vừa muốn thả - con bé này đang yêu nên chọn cách thả đi – hôm sau còn phải cúng tạ ngừa tai họa đến – một con gà rừng mẹ kéo đàn con bé xíu chạy ngang qua đây – sao mà bay vội vã thế - con mẹ chu mỏ và đàn con đế theo “thời buổi nảy chẳng tin được bố con thằng éo nào nhaaaaa…” rồi dông vào bụi – ta đem cu treo lên dây điện sau vườn – quạ vẫn hay đứng quanh đấy – mày mà sập bẫy ông bắt diễn cái vở gắp sỏi bỏ lọ cho nước dâng lên - đôi khi chưa có sản phẩm nhưng đã nghĩ cách tiệc tùng – gọi là tự sướng nhỉ – hì – chợt nghĩ cái câu Cu đi qua đời tôi là của đàn bà - thôi về vào sàn nhạc gào 1 bài lấy khí thế đi xem FESTIVALL.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ở đây càng không có luật gì hết – tay an ninh của xóm tuyên bố như vậy – thôi cũng là bài học – bọn trẻ tự do vui đùa nơi đường quốc lộ khi có xe bấm còi chúng tấp vào lề chờ xe tới ngang là chúng chạy vụt qua – ta phanh dúi dụi – cái xe nằm ngang – 1 thằng bé nằm dưới cái bánh trước – chưa đụng j nhưng nó có sướt da nơi gối do mặt đường chà – báo hại ta đem đi viện rồi chở về nhà nghe giáo huấn – đưa 200k và đi – ơn Trời!
    Mất điện – trời nhập nhoạng – hắn chạy ngang qua phựt – kịp rụt cổ - có cái dây điện vắt qua đường tầm ngang cổ - mặt cắt mà sôi máu – chạy tốc độ ấy mà cổ gặp dây chắc giờ này k còn đây – thê thảm – Ơn Trời – hắn quay xe lại gườm mấy người – đang sửa – một thằng lên tiếng và 1 ông đế theo – hắn quay về sợ tới bây giờ.
    Đừng bao giờ ở nơi dân trí thấp – khi đi qua đó bạn rất thận trọng – chúng chẳng chịu trách nhiệm j hết đâu – mỗi lúc tai họa qua đi mơí thấy biển báo tốc độ là đúng có bọn mọi bạn hãy chạy 25 30 thôi nhé – nên nhớ tốc độ tối đa cho phép của xe máy là 60 và nên đủng đỉnh bò ở 40 có té cũng nhẹ và đỡ tiền phạt.
    Ta nhiều lần chết hụt nên sợ lắm – thận trọng hòng tránh thảm cảnh sống không được chết không xong – trong tiệc ai ai cũng zô – tai họa đó nhưng cứ vui đã – lát phải đi lễ hội bia cái đã.
    Bố ta dặn chỉ cần đĩa xôi con gà ngày giỗ - rất cần là sự nhắc nhở nhau – bằng cách nào đó – sống cho ra sống – ít nhất là tự lo được tự chịu trách nhiệm bản thân.
    Tại sao trong ta chẳng thấy yên – mau ra ngoài kia vui lắm – 2 ngày wk mà luôn bực bội – ta ghét nhất gõ cửa – thằng mắt trố luôn được sai truyền tới ta – anh chuẩn bị hội trường đón CT – hơ tao fải văn phòng đâu – mày thanh niên k làm sai thằng già này à – bực lắm mà vẫn phải đi – đang hát mất điện chúng vất đó – có điện lại mic rú ấm ĩ – bực với bọn ý thức lùn.
    Lại nói về thằng mắt trố - độ nhìn rõ của mắt con lươn và con ếch là NHƯ NHAU – 2 loài này có nhiều tính xấu NHƯ NHAU kẻ thích phô trương kẻ ưa luồn lách – cuối cùng là thịt chúng ngon NHƯ NHAU –hesống thì làm mọi cách để sống – khó là khi chết – khi được bỏ vào mồm thì miệng ra 1 câu “chà ngon tuyệt” – những gì mật ngọt bạn từng nghe rất dễ chịu mà đều là giả dối đấy – khi bạn chết còn được nghe nhiều hơn – ở phố đèn đỏ họ thịt nhau – chao ôi là chao ôi bất kể tươi hay ôi - nghe thì thèm bảo ăn thì tức – đố là cái gì?
    [​IMG]
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    [​IMG]Hôm nay là ngày giỗ - 18.3 năm 1993 âm lịch – người bị té đầu xuống thềm – có người tới thì đã muộn – ta về người vẫn nằm trên giường – bình thản như không có j – năm 1976 người trở về sau 13 năm biền biệt chính chiến – chấm dứt đời lính từ 1948 - chỉ để lại 1 lời nguyện: ngày này có 1 con gà và đĩa xôi.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hãy nói dối hãy phủ nhận đến cùng để phụ nữ còn tin họ vẫn được quan tâm họ vẫn đủ hấp dẫn và dĩ nhiên là rất đẹp còn chuyện kia không có nếu có chỉ là một sai lầm nhất thời anh ấy mà lại là con người nọ kia thế à ngày xưa AQ là đàn ông nhưng thời @ này phụ nữ mới chính là AQ.
    Từ nay ta sẽ học gian dối và tạo một lá chắn ta sẽ đòi cái vợt rách về xả hết cước cho ta khỏi phải chơi với mẹ vợ thằng hàng xóm ta sẽ tìm cách từ chối thật khéo mọi chuyện hôm qua cúng xong ta đã ăn một mình ăn mỗi thứ 1 nửa cố ăn nửa đĩa xôi ai biết là con gà kia cũng tán lộc cho bọn trẻ hàng xóm vợ ta lấy nửa đĩa xôi cùng thịt đem đi phân phát nàng nói: tại không có ghế (ta đã quẳng ra sân tối qua sau cơn bực) 8h15 sáng nay cả ta là 9 mới vục được 1 phi nước 200 lít làm giả ăn thật thế không lụn bại mới lạ thôi chờ nốt lần này xem có thay đổi j không.
    Cái màn hình cứ khi sắp viết xong lại tắt phụt bực quá chắc nó thương bọn thợ sửa máy sống trên đời cũng cần một tấm lòng để làm gì để gió đưa tiền của ta nuôi người khác sống tiêu tiền là một việc làm tốt ở Mỹ ai tiêu tiền nhiều thì đó là người giàu.

Chia sẻ trang này