1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AbayND

    AbayND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà mình cũng là thành viên mơi
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hi cu cu!
    —————-
    Bóc trong cái bánh có tờ giấy ghi rằng: nếu chấp nhận điều bạn không thể thay đổi sẽ cảm thấy dễ chịu.
    Không ai ngạc nhiên gì về điều này trừ tôi.
    Phải nhận ra mình nhầm lần thứ 2.
    Tôi, ngay trong ý nghĩ cũng là sự tôn trọng không làm phiền ai hay gì.
    Bạn? Bước chân đừng thậm thịch khi nghe tôi mở nhạc nhé.
    Còn bạn? Vật vã là ý gì thở hắt là sao - à là tôi cắp chăn ra xe ngủ.
    Và bạn? Nấu ăn mà không mở thông gió hay đóng các cửa là ý không cho tôi nấu ăn riêng đây.
    Cái cục nóng? Nó già nên kêu như trúng bẫy, khi nó giãy hơi lạnh thổi ra từ cái hốc trên tường.
    Cái gì kêu bên phòng? Có 2 cái gì đó một cái ù ù đủ để chịu, khi nó chạy cái kia kêu kẹt kẹt và hết khi cái ù ù ngắt. Tôi đoán đây là bộ ngựa thông gió vì già cỗi nên bị cong cánh, cái hốc ngoài tường hít gió sịt sịt.
    2 người? Họ làm gì cũng gây tiếng động, từ lê dép lệt sệt tới quăng cái que; à có cái ip 7plus là được đặt xuống.
    Tôi đến city nhỏ vào tjmax không đủ sức sắp xếp những đồ vật bị bới xuống sàn, bù lại cắt tóc 4.99.
    Tôi rất vui khi gặp ai chỉ nói vừa đủ cho số người nghe.
    Tôi ước ao gặp người che miệng, nói thầm vào tai như trong phim.
    Tôi vẫn thấy 2 bạn của tôi vẫn miệt mài cào trên vdt, uổng!
    Tôi vẫn bị đau hai vai và cánh tay...
    Bạn vừa lau nhà nhưng tối lại đi giày tập thể dục vào. Tôi không lau cũng chẳng giặt ga, làm không lại!
    Tôi và bạn thử không bày ra đỡ dọn.
    Lan man,
  3. Binny

    Binny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có những người chỉ cần bước qua nhưng cũng đủ để lại cho ta 1 thứ cảm xúc gọi là xao xuyến
  4. ThuNhu

    ThuNhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dòng đời tấp nập k biết là sẽ vập vào đâu
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là lễ Phục sinh, hôm thứ 6 là ngày Chúa chết.
    Tôi chẳng để ý gì nhiều, lâu giờ như câm như lặng.
    Vừa làm xong các thứ và ăn tối.
    Báo hại mua lon bia to phải uống làm 2 lần.
    Ăn một mình vẫn Ok, món thịt luộc cuộn lá mơ chấm mắm gây nghiện nên không dám ăn nhiều. Món khoai nấu súp thì ngon và chất, có lần nấu bằng thịt bò loại nào nó thơm lừng.
    Ông chú nói khoẻ và khoản kia vẫn đều.
    Thằng bạn cùng học mới chết vì vỡ tĩnh mạch thực quản; xưa nó hay khoe có gần trăm bồ và ăn nhậu.
    Thằng bạn ở Giẹc many cũng trực tiếp Fb.
    Thằng bạn khoe chức kiêm luôn và tôi vẫn nhìn thấy.
    Nãy đi chợ qua cái tấm kính thấy một kẻ gió thổi bay, là tôi đấy.
    Mẹ hỏi con có đỡ gầy chưa - con chưa bao giờ béo nhưng đúng là mình gầy ốm quá.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi sau 6 tháng nữa.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Gần đây, một bạn học đã chết vì chảy máu thực quản.
    Lưu lạc gần 4 chục năm về làng, uống rượu không biết say, gan xơ vữa từ bao giờ, máu ứ gây vỡ mạch nơi yếu nhất. Thực quản phải đối đầu với rượu mạnh, bia đá, đủ thứ độc hại theo thú vui con người nhồi vào cơ thể.
    Mới đây, gặp lại một người bạn. Tôi sợ chờ tới năm sau cho đủ 10 năm ngày tử phát thì muộn.
    Họ nói, trân trọng tình cảm giống mấy người kia.
    Họ nói, đừng có lần thứ 3 làm họ máy mắt trái.
    Tôi nghĩ, họ không hiểu tôi.
    Gặp nhóm bạn từ hồi học cấp 3, bao nhiêu ký ức tràn về.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Thời gian không chờ ai!
    Năm xưa em nói anh là người kiên nhẫn.
    Nghề nghiệp tạo cho anh như vậy.
    1 năm có 12 tháng dài đằng đẵng.
    Anh mới công nhận một mối quan hệ
    Làm bạn.
    1 năm trôi qua họ không thay đổi
    Bước sang năm thứ 2
    Thời gian trôi chậm chạp
    Để bù vào những lúc em điên khùng
    Giết chết mọi cảm giác trong anh.
    Biết rằng đời này là trái ngược
    Là hạnh phúc sinh ra sau đấu tranh
    Nhưng anh không thể quen chân lý đó
    Sống hoà bình đơn giản nhưng tẻ nhạt
    Chẳng biết hưởng thụ là như nào
    Tôi sẽ viết vào đây đời thường của mình.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Sống hàng ngày, điều tôi ghê sợ là sự dơ bẩn; thứ này tồn tại trong ý thức rồi phát ra hành động.
    Lần thứ nhất, vô tình tôi thấy một ả cầm những miếng hoa quả, vừa ăn vừa chùi tay vào mép bàn hoặc quần.
    Lần thứ 2 cũng vô tình thấy mẹ kia đuổi theo đứa bé và dằn ngửa ra, chụt cái vào mũi; tôi vội quay mặt đi!
    Khi tay bạn cầm vào bất cứ thứ gì, sau đó phải chùi hoặc rửa. Trong bất cứ chỗ rửa hay phòng vệ sinh nào cũng có cái bảng ghi: nhân viên phải rửa tay khi bắt đầu làm việc.
    Tôi gặp phải người ở bẩn, nguồn gốc là sự thiếu giáo dục của cha mẹ, sau đó là không có nhận thức nên không phân biệt sạch bẩn. Họ luôn chùi tay bừa bãi hoặc không lau rửa gì. Kinh nhất là mấy người bán hàng ăn tự do, tay họ nhặt thức ăn và nhận tiền của khách cùng lúc.
    Còn bạn, đã thử liếm vào 10 tờ tiền cũ?
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Ăn bẩn sống lâu ở bẩn cũng sống lâu!
    Kết quả xét nghiệm của tôi không mấy khả quan. Khi chia sẻ thì được an ủi già rồi nó thế.
    Khi sống một mình, rất khó để duy trì một cuộc sống an toàn. Lúc này tôi biết mình bị nhiễm trùng và rụng răng là do chỉ số đường quá mức, một số triệu chứng khác khá tồi tệ.
    Khi phiếu xét nghiệm về thiếu vitamin D tôi mới nhận ra bao nhiêu năm rồi mình ru rú trong nhà, không phơi nắng vậy cũng chẳng trắng ra tẹo nào còn bị bệnh thiếu D gây thay đổi tâm trạng và đau mỏi.
    Còn nữa là, tuy không nhiễm trùng hay gout, huyết áp chuẩn nhưng mỡ máu có men gan tăng.
    Giờ nói không với mấy thứ mỡ, thứ ngọt.
    Giờ nói có với thể dục và vật lý trị niệu dưới mọi hình thức, mọi nơi mọi lúc.
    Bạn, sức khoẻ là thứ quý nhất. Hãy giữ gìn và rèn luyện nó ngay từ bây giờ!
  10. thietkenha6789

    thietkenha6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    văn hoa đa cực

Chia sẻ trang này