1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng qua có 2 đứa nịnh ta - kkk sướng tai thật - dễ chịu ơi là dễ chịu - người thân thì gửi tiền cho nhanh - em thì thích mua sắm cho anh - em muốn đem cả nước này về cho anh - anh cảm nhận được trong mỗi thứ em đưa và rất thích - chẳng cần gì to tát cả - trên hết là sự quan tâm.
    Anh luôn nói em phải sống tốt - hôm qua ta được lên lớp - đáng ra em phải nói anh chuyện này lâu rồi - dù xung quanh ta họ có xấu xa - ta hãy nghĩ tới cái tốt của họ mà bỏ qua mọi chuyện - hãy quên đi - quên tất à - dạ - hãy để cái đầu trống rỗng - ồ vậy mà xưa nay ta chẳng quên - cái gì vào đầu vào mắt ta nó không chịu ra - cái rượu trong hũ cái rượu không say - cái rượu vào người cái rượu mới say - em không nói nặng lời với ai càng không xúc phạm - kể cả kẻ thù cũng vậy - em chỉ thích hành hạ người nào yêu thương em thôi - lúc nào cũng muốn cắn nát muốn anh chết để mãi mãi là của riêng em - khi nào bế tắc anh hãy nghĩ đến em nhé - ta nhắm mắt và cố nghĩ tới những gì tốt đẹp của vài kẻ abc nào đó - rồi giấc ngủ nhẹ nhàng tới - anh nghe em dụ dỗ rồi - ở đây con người ai cũng bình đẳng như ai - nếu chăm chỉ lao động thì dễ dàng đạt được mọi thứ - tự do và không có cường quyền - anh cần gì cứ nói em trừ diamon - hi - anh cần 1 pin 9 cell và 1 cái bàn phím - có cái mới anh sẽ chạy laptop được 4 giờ và đánh chữ không bị nhảy lung tung - mua ở đây tầm 100$ - nhưng anh không nói - ước gì em biết điều này.
    Sáng hỏi thăm thằng Bình mới mổ chiều qua sỏi bàng quang - giọng nó yếu vì đang ở hậu phẫu - anh bận giám sát tổ cơ chú mau khỏe mai anh sẽ xuống thăm - định đi mà 2 đứa kia tranh nanh - chúng luôn thành công vì đi bằng xe công ty tiền công đoàn - ghi nhận cái tốt của chúng.
    Tâm khoe có cái ổ cứng - cái ổ cũ mèm vậy mà ta cũng hì hục lắp - dĩ nhiên là không được - chắc phải để khởi động ở ổ chính - nó an ủi cho ta trình vi rút cập nhật tới 2013 - làm cho tao - con cởi áo rồi - ừ lúc khác - niềm vui là do chính ta tạo ra.
    Thôi đi làm - nhai 1 kẹo cao su và hãy thật vui vẻ nhé.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hắn gỡ kính ra để ăn bún – hắn kéo đi kéo lại cái tô lấp cái kính – về phòng hắn đinh ninh là kính đã mất và nhìn ai hắn cũng thấy cái vẻ của người lấy được cái kính – mắt càng ngày càng mờ vì 1 chút tức tối – trưa về cô Huệ ới cái này có phải của anh - ối biết thế thì kiếm ít tiền kính – là hắn bỏ kính ra để chui đầu tháo cái ổ cứng xong quên – khi có lại cái kính hắn nhìn ai cũng thiện cảm và không nghĩ như trước đó nữa – hắn bỏ quên chứ chẳng ai lấy – khi chỉ nghĩ về mặt tốt của con người có lúc hay như vậy.
    Có một mẹ và 3 đứa con sống cũng 1 người chồng của mẹ và chú dượng của 3 đứa con – mỗi khi mẹ về nhà chúng ríu rít nằm chồng chịt lên nhau gác chân đủ kiểu nói xỏ xiên hết người nọ người kia rồi cùng cười vui vẻ - hôm qua chú dượng gọi mà mẹ mải nấu cơm không nghe máy làm chú giận – từ lâu chú đã trở chứng – đứa con lớn lấy chồng đứa nhỏ thì tù tội vì ăn cắp – cả 2 đều chẳng học hành gì như 3 đứa này – chú và mẹ vẫn ngủ chung nhưng chẳng đụng nhau quá 1cái chạm má – họ lấy nhau và mẹ con chịu cái ơn không trả nổi – một ngày nào có thể mẹ con ra ở riêng nhưng vẫn cưu mang chú – chú biết điều này và yếu kém của mình nên rất sợ bị vợ bỏ - từ ngày chú mất việc mới lộ ra là chú chỉ biết làm cái việc đấy – chú không biết nói 1câu cho đúng về xã hội hay bất kỳ chuyện gì – chú lạc lõng giữa 4 mẹ con nên rất buồn và hay cau có – chú thích gọi điện cho vợ để được vợ quan tâm giống như trẻ con vậy – chỉ có mẹ và cô con gái lớn là hiểu – họ làm bất cứ điều gì vì cái ơn chú đã giúp mẹ con họ.
    Hôm qua ta cũng dễ ngủ hơn – cứ bỏ hết mọi chuyện ra khỏi đầu là ngủ được ngay – năm nay sóng thất nghiệp sẽ tới – cậu con trai hứng đầu tiên – nó thích lướt chứ không nghe theo cha mẹ - ta cũng thấy lo lắng.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó – là mẹ của 2 thằng cu – chân lý sống của nó là đạt mục đích bằng mọi cách – dĩ nhiên nó fải có cá tính: muốn gì được nấy – đây có lẽ là người thứ mấy ta gặp – nói thêm về một người cũng mắc bệnh này – nàng đang ở nhà chơi với vợ tên hàng xóm – sau 2 lần mang thai đều hỏng – ngày cưới chẳng có nhà chồng nên họ không thừa nhận nhau – thằng chồng đã 38 tuổi nên khát có con quá – ta dụ: em lấy lão có sẵn cháu ngoại luôn mình tha hồ tung tẩy trăng mật trăng vỡ - nàng định ở nhà làm cái tiệm nhôm kính j đó – tóm lại là chưa có gì.
    Lại nói về nó – là một phụ nữ 31 tuổi – cha mẹ thuộc hàng chổng mông lên trời để nuôi cho ăn học – ngày đi học nang fkhông ở ký túc mà ở nhà một người bà con – yêu 1 lúc 2 anh – một anh đẹp zai cón 1 anh dân bọ - con đỉa này đem được nàng vào khách sạn – cái thai dần lớn lên và nó phải cưới – đem nhau đi cưới nhiều nơi lắm nhưng khoản nợ thì chắc 5 năm sau mới hết – nợ nần khiến chúng chẳng ngại bộc lộ bản tính ăn – ăn bằng mọi cách – ta mới biết chân lý: chẳng có đồng tiền nào bẩn cả - bạn có tiền không mà nghi ngờ - chúng lấy nhau xong bàn tay trắng – lâu rồi chúng mua 1 cái nhà chung cư – mua 1 cái ô tô vợ chồng đi làm – cách đây không lâu nhà đã hoàn thiện mà không tân gia vì tính ra bị lỗ - nợ nần chắc chưa trả hết – chúng đang rất khát tiền – mấy kẻ này sẽ ăn thịt bạn miễn là có tiền - ở đây có mấy đứa như vậy – xã hội thì đầy – thằng chồng nguyên là thợ hồ tự do xong học mấy tháng lấy cái bằng thợ điện bậc 2 – mấy năm có anh nuôi ăn học xong ha vớt làm kỹ sư XD từ đầu 2004 tới giờ - năm chìm bảy nổi chúng nổi bềnh trên đầu nhiều người đấy – hàng ngày cứ váy áo complet lên xuống ô tô đấy – cứ oai cái đã - tháng vài triệu nuôi ô tô bạn dám không – lại mày đấy à – anh nộp tiền đi – không có - hay trừ qua lương nhé – nó săm sắn lập ra 1 cái danh sách các gia đình – mỗi nhà nạp 2 triệu để đón khách – khách đây là những người từng làm ở đây nay vào - có anh họ chúng năm xưa là GĐ (chưa được 1 năm thì bị lật đổ) – người đã cho chúng cuộc đời mới như hôm nay – năm xưa về đám cưới thấy nó ta thương tình bảo hắn cho con này vào giúp việc ta – năm ấy thằng chồng nó nói cho học việc – sau đó nó xin tiền ăn – sau đó nó không giấu bản chất – lâu lâu đã đá bát ngay cả khi chưa ăn hết cháo – vậy mà gần chục năm – ta không muốn nhìn mặt chúng – những bộ mặt mà phần CON quyết định phần NGƯỜI – nếu không sống kiểu chó chắc khó làm người.
    Suỵt – ta viết ra đây khỏi phải để trong đầu – ta nghĩ mãi mà chẳng ra cái tốt của chúng đối với ta.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Thế là mất toi 1 cuối tuần – ước j ta có 20 triệu đô để không còn là người lương thiện – tội vạ cứ bám lấy nhà này - ở đâu và ai ai cũng bị chèn ép – kỳ thật – ta cười vào cuộc đời – cười vào những bỉ ổi đê hèn của những kẻ đó – à – ngày ả mới tới – nhìn hàm răng cửa ta bảo nhìn cái ván chắn chuồng lợn kia là loại lừa thầy phản bạn – ghê gớm không ai bằng – nay để ý mới thấy ta thiếu khoản tiền xăng xe và điện thoại – mấy trăm bạc chẳng đáng nhưng đúng là ta - có cái chúng không có – không có cái chúng có – biết thế để mà sống – hôm nay 2 thằng kể công nghe chẳng khác than vãn – hèn đớn quá – để ý 1 chút mới thấy cuộc sống này quá đơn giản – chẳng thấy mấy ai thật lòng – lạ - trên phim tàu phim hàn cũng vậy – rặt âm mưu nọ kia – thôi – mai đi rong ruổi 1 tuần – sướng – chẳng mấy nữa là nghỉ Lễ - ta sẽ đem ra ăn trong 1 bữa những gì bọn nó ăn trong 1 tuần – hưởng thụ đê.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    1 ngày nằm trên xe - có 1 tên say lên xe - có 1 tên lái hút thuốc trộm trên xe - có 1 ông già ho lao sù sụ khi hít hơi thuốc - ta cố chịu - kinh nhất là sự làm phiền ng khác - bạn có quyền làm bất cứ việc j nhưng k để ai phải ho vì bạn hút thuốc bạn chưa tắm nặng mùi bạn nói to cho bên thứ 3 nghe - có làm phiền j k...
    Hi – xuống cái chân cầu - ngay bên kia đường bên tay phải khoảng 200 mét là bến xe – lấy anh 20k – ơ có chút xíu mà lấy đó – không hết từng đó không lấy – tên xe thồ miệng leo lẻo vậy – nó bỏ ta xuống 1 cái bến đỗ bảo chờ đây có xe - ta bảo no - đem vào đúng chỗ Đồng Phước như thỏa thuận – vậy là xe vòng qua đường quay lại ngay chỗ xuất phát – nhưng phía bên kia đường – hắn bảo chú làm sao chui qua hàng rào – chưa bao h lòng tốt và cử chỉ hào hiệp rẻ tiền đến như vậy.
    Ta lang thang xuống phố - chà ngon đây – một con cá lóc khá to – 1 xâu ếch – mấy con cá rô to bự - mấy con như thế nhưng đã đánh vẩy chặt đầu moi ruột – trứng lộn 30k/chục – cơ man là đồ chíp nhái – ta vào 1 cái bàn trên hè phố - chẳng thấy ai định đi thì 1 ông bê bụng đến – ta chỉ 1 đĩa sò - ờ sò lông nướng hành nhé – uh – cho chai bia lùn đã – chờ lâu cho 1 trứng bách thảo đi – uh trứng này nhà tui làm bỏ cả thị xã ăn quanh năm – gần hết chai bia mới thấy đĩa trứng ra – có thêm kiệu muối và ít tôm khô – kế là sò lông nướng – ta gọi thêm chai bia – ông chủ nói ăn thêm đĩa ốc nha – thôi – uh nhiều rồi đó – 2 bia 22k – 1 trứng 15k – 1 sò 30k = 67k kkkkk – trứng này mua lẻ 3k/cái nha – ông chủ luôn miệng quảng cáo nhà bán rẻ - ta nghi ngờ nhưng đã rủ người ra ăn cua rang me và lẩu cháo hải sản.
    Khách sạn j mà k có dép – k có khăn – k tủ lạnh – k móc áo – ta bắt đầu ớn rồi nhưng thôi lần sau gọi đặt sớm – nay sao khách đông thế.
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Chào thành viên mới, ha ha ha! Chúc cậu luôn vuive nhé! Tạm biệt!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hơ, chú ghét - chào chú ma cũ - nhìn hàng anh đi - thành viên mới từ năm 2004 - kém chú 2 niên nên tạm biệt sớm á - ở đây uống riệu luyện tay roi đê - zám k/[r2)]
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nơi ta ở là nơi đất ở - ta đi đất bỗng hóa tâm hồn - ở đây 2 ngày rồi thấy cũng dễ chịu lắm - trưa nay định đi mua 2 con cua rang me mà chiều họ mới bán - ra hàng cơm lơ ngơ hỏi 13k/hộp - chú lâu trả tiền thế - là tôi coi cơm có j để mua thêm - hóa ra cơm có đủ thứ kèm - muốn mua mấy thức ăn mà sợ - trả ào cái chạy về tránh cô ta la lối - mua 2 miếng đu đủ đỏ - thứ này năm xưa nhà ngoại có - ăn xong tìm ATM để gửi tiền cho thằng cu - chiều đi mãi cũng tới đúng cái ngân hàng - xong - ăn cơm và uống 1 chai bia về khểnh - ngắm mấy cái ảnh vừa chụp - thích sống ở đây nhiều thứ ngon và rẻ - khoai - củ đậu - dưa hấu - rau rút - nụ mướp - bí non - có cái xe đi Cà Mau giường nằm 200k/ [r2)]
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ai đời hoa thơm oánh cả cụm chứ - có lúc mềm lòng ta né tránh bằng cách nói nhớ chị nàng – nàng cũng biết điều này – biết ta và chị nàng yêu nhau – lâu rồi – hay là she đã quên ta – không dễ đâu – đổi cả tuổi xuân lấy tiền – nhất định có ngày người về nước ta sẽ nói 3 mặt 1 lời rằng bí mật của người này không của người kia.
    Thôi - cố đợi đến đầu tháng 8 ta cho phát tử qua đời luôn.
    Về phố chẳng thấy gì hay cả - giờ tan tầm j cũng nghẹt. [:P][:P][:P]
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    [​IMG]Ô hay cứ viết gần xong lại mất chẳng biết do lỗi phông chữ hay kẹt phím – hết 2 ngày mài đít quần 2 bữa 200k – sức hao tổn còn ngày mai chưa biết có trôi chảy – ta cần hồi phục chút – có tên Quyền – em kém anh 11 tuổi quê Phúc Thọ - vô tình ngồi bàn VIP báo hại uống mấy cốc bia suýt bục giữa đường – về tắm mát khểnh – khi nào ra HN ghé anh em chơi – một nhà cả - nghe được đây.

Chia sẻ trang này